Nhân quả của người hay yêu đơn phương
Hình như đây là lần thứ bốn tôi đã viết về chủ đề tình yêu rồi.
Lần này có một bạn trẻ đã hỏi tôi như thế này :
Cô nói rằng cô hay yêu người khác, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, tức từ một phía,
còn người kia thì rất là vô tâm, không có để ý gì đến tình cảm của cô dành cho họ.
Điều đó đã làm cho cô rất khổ tâm.
Nên cô hỏi tôi là :
Không biết đó có phải là cô đang trả quả báo hay không ?
Và nhân quả của người hay yêu đơn phương là gì ?
Vấn đề này thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân trong kiếp hiện tại, và cả những nhân mà cô ấy đã gieo ra trong tiền kiếp (tức những kiếp trước).
Vậy thì gieo những nhân gì mà để mình bị quả báo là yêu đơn phương ?
Tôi nghĩ có thể do các nhân sau đây :
Thứ nhất:
Như trong một tiền kiếp, lúc bạn là một người con trong gia đình, vì công việc nên phải đi xa làm ăn.
Còn cha mẹ ở nhà, ở quê thì luôn luôn nhớ nhung trông ngóng con cái đang ở phương xa.
Những lúc đó bạn rất vô tâm, chẳng có đoái hoài gì đến cha mẹ, chẳng có một lời hỏi thăm, hay lời chuyện trò cùng cha mẹ khi ở phương xa…..
Điều đó đã làm cho cha mẹ bạn phải đơn phương nhớ nhung, sầu khổ,……..
Và khi quả báo đến bạn trả cũng vậy :
Bạn cũng nhớ nhung, trông ngóng, thương yêu người ta, nhưng người ta cũng sẽ lạnh lùng và vô tâm với bạn…..
Để bạn sẽ tự nếm trải những cảm giác mà trước kia đã làm cho cha mẹ mình buồn khổ.
Thứ hai:
Có thể trong tiền kiếp bạn đã từng là một nhạc sĩ, hay ca sĩ…. chuyên sáng tác nhạc tình yêu, hát nhạc tình yêu…..
Những lời tình ái, tình yêu đó, nó đã làm cho biết bao nhiêu người phải dính vào tình yêu, kẹt nhiều hơn trong tình yêu (vì lời bài hát có sự khuyến khích yêu), …..
Để rồi tư tưởng họ luôn luôn bị những nỗi nhớ nhung trong tình yêu thôi thúc, dằn vặt và làm cho đau khổ…
Nay quả báo trở lại, chính bạn sẽ là người phải tương tư sầu muộn, bằng tình yêu đơn phương chẳng hạn…..
Thứ ba:
Có thể trong tiền kiếp, bạn đã từng là một chàng trai rất đào hoa, phong nhã….
Tuy nhiên, bạn đã lợi dụng sự đào hoa ấy rồi ăn ngủ với người ta, và bỏ….
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, bạn đã làm cho biết bao nhiêu tâm hồn người con gái phải ngóng trông, chờ đợi, đau khổ….Chỉ vì những lời hứa giả dối, không thật lòng của bạn…..
Nay quả báo trở lại, bạn cũng sẽ yêu và sầu khổ như thế….
Thứ tư:
Có thể trong kiếp hiện tại này, tâm hồn của bạn vẫn chưa có sự trưởng thành, hay do xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá, ….rồi tâm hồn cứ nghĩ tưởng những viễn cảnh tươi đẹp, lãng mạn của tình yêu….
Nhưng thực tế ở ngoài đời thì nó không đẹp như vậy đâu……
Vì bản chất của tình ái là đau khổ mà, nó như một miếng mồi ngon được mắc vào một lưỡi câu bén, kín đáo…..
Để rồi biết bao nhiêu con cá vì vô minh, ham chút mồi ngon, mà đã đớp miệng vào, khiến bị dính, bị đau khổ, mà khó có thể nào tự tháo gỡ ra được,……
Do vậy bạn phải tập nhìn vào thực tế cuộc sống, chứ đừng nên mơ mộng hay tưởng tượng lung tung.
Vì nó không thật nên chỉ làm bạn thêm khổ đau mà thôi.
Tóm lại :
Nói đến quả báo lận đận trong tình duyên của một con người thì nó vô cùng phức tạp.
Phàm phu chúng ta thì cũng rất khó mà biết chính xác được nhân quả trong quá khứ người ấy đã từng gieo ra như thế nào.
Nên trong nhiều trường hợp tôi phải nhờ sự trợ giúp của các Vị Hộ Pháp, mới có thể biết chính xác được nghiệp của người ấy, chứ không phải dễ mà biết được, nếu chúng ta tu chưa có được thần thông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : Yêu đơn phương – khổ hay không khổ?