Chúng ta có thể nhập vào Cơ Thể Động Vật & Điều Khiển Chúng không?
(Huyền bí và Thần bí – Tập 2)
Can you really warg into Animals & control them?
Sadhguru bàn về cách mà một số quá trình huyền bí cho phép một người “nhập” vào cơ thể động vật và kiểm soát nó. Thầy cũng chỉ ra sự nguy hiểm và rủi ro của những phương thức đó.
Người hỏi:
Thưa thầy, trong nền văn hóa của người châu Mỹ bản địa, họ tin rằng những linh hồn của động vật đóng vai trò nhất định trong cuộc sống của loài người. Ngài có thể chia sẻ những hiểu biết về bản chất của mối liên hệ tính năng lượng con người và năng lượng của loài vật hay không?
Sadhguru :
Bạn thấy đó, trong các nền khoa học huyền bí, có những thứ nhất định mà chúng ta có thể làm. Nhưng… những thứ này được xem như hoàn toàn không cần thiết trong thế giới tâm linh.
Trong thế giới của Yoga, những thứ này được xem như là hoàn toàn không cần thiết, và là một bước lùi. Nói đến sự huyền bí, những thứ này đã kết thúc rồi.
Gần đây, khi chúng tôi đi bộ dài ngày ở Nepal, chúng tôi băng qua những thung lũng như thế này, nơi có vài thổ dân người Nepal đang làm điều huyền bí tương tự với loài vật.
Đây là những quá trình rất mạnh mẽ, nhưng những việc thế này đã rất có ý nghĩa hoặc hữu ích trước khi công nghệ hiện đại xuất hiện, bởi vì bạn đã có thể làm một số việc nhất định.
Có cả một truyền thống của Shaman giáo, nơi mà… đó là… Ngay cả ngày nay có rất ít những buổi nói chuyện về cách mà pháp sư người thổ dân Châu Mỹ trở thành một con đại bàng, trở thành một con ruồi, trở thành một con sói, chuyển đổi chính bản thân người đó thành những dạng khác và đi đến nơi đó.
Vì vậy những việc này không chỉ là những câu chuyện, nó là một khả năng. Một người có thể biến đổi hình dạng của mình nếu như người đó muốn.
Vậy thì, người bắt đầu những hình dạng mà họ muốn tùy điều kiện không phải là một điều mới hoặc chưa nghe qua bao giờ; hầu hết đều tồn tại ở đâu đó tại mỗi nơi trên thế giới. Thông thường, nó được biết đến rộng rãi về những người Pháp sư Bắc Mỹ và Nam Mỹ, những pháp sư Shaman ngày nay.
Việc những pháp sư trở thành đại bàng và trở thành sói là hai hình thức rất phổ biến với họ, điều đó không phải nghĩa là chưa từng được nghe thấy ở đây, nhưng nó không được xem trọng trong nền văn hóa này. Ở đó nó được coi trọng, bởi vì nó không phải là tâm linh mà là sự huyền bí.
Tại đây, những nhà khoa học huyền bí, tôi gọi họ là những nhà khoa học, bởi vì những người này họ không phiền khi biến đổi chính mình thành một con chim hoặc một loài động vật, bởi vì sự rủi ro… Bởi vì khi bạn lấy hình dạng của một thứ gì đó, cơ thể người này phải được giữ gìn và nó luôn có thể bị lạm dụng.
Đã từng có những sự cố khi mà ai đó rời bỏ cơ thể của mình một cách an toàn, và… ví dụ như để nhập vào một con đại bàng và bay đi trong một thời gian, nhưng khi đđại bàng quay lại thì cơ thể đã biến mất. Bây giờ con đại bàng làm gì đây? Một con đại bàng đến ngồi đây và nói “Tôi là một yogi” à? (cười) Thật đáng thương! Có phải không?
Bởi vì bạn không thể bay, bạn nghĩ đến đại bàng, và nghĩ trở thành một con đại bàng là một chuyện lớn. Không, trở thành một con đại bàng không phải là một chuyện lớn. Mặc dù có thể bay cao nhưng nó lúc nào cũng chỉ nhìn xuống. Ngồi đây và nhìn lên tốt hơn là bay lên và nhìn xuống, thật đấy! (cười)
Cho nên, những nhà khoa học huyền bí đã phát triển những cách thức khác nhau. Đó là, chính họ không biến đổi thành những hình dạng khác, họ lấy những hình dạng khác và làm cho những hình dạng đó hoạt động được bằng một cách nào đó. Họ sẽ lấy một loài động vật nào đó. Thông thường một thứ được dùng nhiều là một con gà.
Ồ, bạn nghĩ đó quả là một sự lãng phí, hmm? (cười) Bạn biết không, gà phải trẻ trung và đầy sức sống, không được nấu chín (cười)
Vì vậy, giải thoát cuộc đời của con gà và dùng thể sống đó để làm những thứ bạn muốn. Thay vì nhập vào thân thể của con gà, bạn điều khiển hoạt động của con gà đó bằng điều khiển từ xa, được chứ? Một con gà được điều khiển từ xa tốt hơn là bạn trở thành gà, phải không? Bởi vì bạn trở thành con gà đó là một mạo hiểm, bạn đã rời khỏi cơ thể của bạn và đi. Bạn đã đi như một con gà và cố gắng để làm một thứ gì đó, và bạn trở thành món gà tandori của một người nào đó (cười)
Vì vậy, họ đã cải tiến tốt hơn, những phương pháp phức tạp hơn để xử lý những tình huống tương tự. Vì vậy, đúng, những ngành khoa học huyền bí có rất nhiều khía cạnh trong đó. Một chữ cổ veda được dùng riêng để chỉ việc này. Artharvana veda là về tất cả điều này. Nếu chúng tôi muốn luyện tập những thứ này, chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không cho phép những thứ như thế ở đây, bởi vì lý do gì mà phải làm vậy?
Tất cả những gì sẽ xảy ra, là bạn sẽ vướng vào sự u mê nghiêm trọng. Nếu bạn có thể thay đổi hai cơ thể, đây và đó, bạn sẽ càng bị vướng mắc trong quá trình của sự sống hơn cả bây giờ. Chỉ cần năng lực vi diệu của nó cũng phá hủy bạn bằng nhiều cách.
Sự huyền bí là một quá trình rất hữu ích, khi không có sự hiện diện của công nghệ hiện đại, chúng được sử dụng như một cách để tiếp cận vào thế giới vật chất qua những cách nhất định. Nhưng nó bao gồm nhiều khó khăn để làm được điều đó.
Nhưng ngày nay, sự huyền bí không có nhiều ý nghĩa nữa, bởi vì hầu như mọi thứ mà sự huyền bí có thể làm hoặc hơn thế, công hiện đại ngày nay cũng làm được. Bạn chỉ cần gửi máy bay không người lái hoặc… (cười) mở tivi lên, hoặc chỉ cần màn hình điện thoại, sẽ cho bạn biết tất cả những thứ bạn muốn. Lúc trước, nếu bạn muốn biết hơn về mây, mưa xuất hiện ở đâu? thì bạn đã phải làm một điều gì đó. Thời nay, việc này không cần thiết đã có kênh dự báo thời tiết rồi.
Tôi đang nói đó là một sự cố gắng không cần thiết. Vì vậy, tốt hơn là nên tập trung vào việc phát triển vượt ra ngoài bản tính động vật trong con người bạn, hơn là phát triển một mối quan hệ với bản tính động vật. Cách để bỏ đi tính con trong người bạn, đó là công việc của tôi, không phải bằng cách kết nối bạn với những con vật. (cười – vỗ tay)