Các cụ nói:
Nhất thọ. Nhị an. Tam quan. Tứ lộc.
Có tiền mà tâm bất an chết sớm thì cũng chẳng ích gì!
Làm vua quan mà ốm đau tổn thọ tinh thần day dứt thì làm vua quan để làm gì?
Cho nên chỉ cần có tiền đủ dùng, tâm thân an nhàn hưởng lạc, sống thanh thản thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi… tự làm tự ăn, tự tu, tự dưỡng đó là cuộc sống ước mơ.
Làm vua quan mà bị chửi suốt ngày, bị trên đè nén, dưới chống đối, ra đường đi cạnh cô gái xinh đẹp mà phải che mặt sợ bị lộ, có tiền mà không dám ăn chơi… thì thà làm người tự do còn hơn.
Tôi thấy tổng thống Trump thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, chẳng giấu giếm gì cả, vừa làm tổng thống, vừa có nhiều tiền, vừa có vợ đẹp, con ngoan, ông ấy có quyền tự hào.
Hy vọng ông ấy nhanh khỏi bệnh.
Lương Ngọc Huỳnh
Ô-Hay.Vn St.