NHẤT TỘI-NHÌ NỢ-TAM BẦN-TỨ BẠC
TỘI:
Đời người điều khiến ta day dứt nhất là có tội.
Từ những năm 604 Ki tô giáo cũng đã liệt kê ra 7 loại tội lớn nhất của con người là.
“Kiêu ngạo, lười biếng, tham ăn, đố kị, thù hằn, tham lam, dâm ô “
Tuy nhiên những dạng tội này chưa phải là tội lớn nhất.
Trong cuộc đời con người mà tôi xếp các tội lớn nhất theo thứ tự là:
- 1- Tội bất kính với đấng tạo hoá ra sự sống. Bất kính với nguồn cội tổ tiên của loài người.
- 2- Tội bất Hiếu với người sinh ra mình. Tội b.án b.ào t.hai, b.án c.on để lấy tiền sống.
- 3- Tội bất nhân với nhân loại, bất nghĩa với vợ chồng con cái, bất trung với tổ quốc đồng bào, bất tín với thầy cô, bạn bè.
- 4- Tội g.iết n.gười tranh đoạt quyền lực hoặc cướp tài sản.
- 5- Tội ăn cắp ăn trộm, tham ô tham nhũng.
- 6- Tội nghiện ngập, bê tha rượu chè cờ bạc.
- 7- Tội lười không chịu học hành nghiên cứu và bảo thủ kiến thức của mình trước những tư duy mới không chịu thay đổi, cản trở phát triển con người, xã hội, đất nước và nhân loại.
- 8- Tội làm mất thời gian của người khác, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của người khác, tội cấm đoán cản trở quá trình phát triển của loài người.
- 9- Tội phá hoại tài nguyên môi trường, phá hoại sự sống, tội chế tạo ra các chất độc hại vũ khí độc hại, virus độc hại làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài người.
NỢ:
Người có nợ là người khổ đau.
Trong những món nợ khiến người ta khổ tâm khổ thân là:
1- Nợ tình.
Là nợ ân tình, ân nghĩa mà không thể trả được không thể đền đáp được.
2- Nợ tiền.
Người giàu là phải không có nợ, và sống sung sướng đàng hoàng không cần quỵ lụy ai, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do, tự tại, hưởng thụ và hạnh phúc khỏe mạnh.
Những người giàu (tỷ phú) nhưng nợ ngân hàng, phải quỵ lụy người khác vì đồng tiền, ngày đêm lo lắng không biết đi tù lúc nào thì là những người khổ.
Những người nợ tiền người khác mà kiếm không đủ tiền để trả nợ, thường xuyên bị nhắc nợ, đòi nợ là người khổ.
3- Nợ duyên và nợ nghiệp.
Những người do nợ duyên nghiệp từ tiền kiếp mà kiếp này phải đi tu phải tự đày mình khổ hạnh và cô đơn là những người khổ.
4- Nợ mạng.
Những người do tiền kiếp gây ác nên kiếp này phải bị tàn tật là những người khổ.
BẦN
Những người kiếm không đủ sống, hoặc do trí tuệ yếu kém không biết làm ăn, những người lười biếng không chịu học hành nên cuộc đời luôn khó khăn khổ sở là những người khổ.
BẠC
Những người có phận đời bạc bẽo người thân bạc bẽo, duyên tình bạc bẽo, bạn bè bạc bẽo hẩm hiu cô quạnh là những người khổ.
VẬY CHÚNG TA LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG KHỔ?
1- Đừng gây ra tội lỗi và cố gắng sống thật tốt làm nhiều việc tốt ta sẽ không khổ.
2- Cố gắng ở mức cao nhất có thể để tránh nợ tình.
Đừng để mình rơi vào tình trạng nợ nần, trong cuộc đời luôn luôn cố gắng để không phải vay nợ, phải chịu khó ngày đêm làm lụng tư duy để có cuộc sống tốt hơn nếu không giàu có thì cũng đủ chi tiêu thì ta sẽ không khổ.
Kiếp này đừng tạo duyên nghiệp để ta không phải nợ duyên nghiệp.
3- Không bao giờ để mình rơi vào trạng thái bần cùng, phải chịu khó học tập và rèn luyện ngay từ lúc còn nhỏ, phải cố gắng phát huy những tài năng, những điểm sáng của bản thân để tạo thành thế mạnh cho mình đồng thời hạn chế tối đa, tránh xa nghiện ngập rượu chè cờ bạc. Làm tốt từ những việc nhỏ nhất thì chúng ta sẽ làm tốt được những việc lớn.
4- Hãy sống thật tốt và có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh ta, luôn hoà đồng trong mọi môi trường, không đố kị ghen tỵ , không phỉ báng tôn giáo, không chế nhạo người khác, làm tất cả những gì ta có thể làm vì cộng đồng vì nhân loại, luôn phấn đấu nghiên cứu học hỏi tư duy sáng tạo để phát triển tốt nhất cho bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh ta.
Tôi chúc tất cả mọi người thành công và cảm ơn mọi người luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất, tôi luôn cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa và hạnh phúc vì tất cả những gì tôi đã có đang có và sắp có.
Cảm ơn Thượng Đế và Cha Mẹ cảm ơn người thân, bạn bè và tất cả mọi người luôn bên tôi.