NHÌN THẤY GẦN NHƯNG KHÓ ĐẾN ĐƯỢC
Điều nhìn thấy hôm nay tôi muốn nói đến đó chính là nhìn thấy ngôi chùa.
Chùa thì ở nước ta hiện nay cũng có rất nhiều, tuy nhiên nhìn thấy chùa thì dễ nhưng vào được bên trong và tu được mới khó.
Hôm nay tôi nghe một Phật tử tâm sự vì sắp tới cô tính vào Thiền Viện Thường Chiếu ở tu một thời gian.
Vé máy bay và mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ đầu tháng bảy đi.
Vậy mà mấy ngày hôm nay tự nhiên cô xuất hiện bệnh đau mắt, đi khám bác sĩ nói phải nằm trên giường bệnh để dưỡng mắt, thậm chí giờ lạy Phật cũng không được, nói gì đến đi xa như đi vào Nam tu hành.
Không biết các vị thì như thế nào chứ bản thân tôi để ý rất nhiều lần.
Tôi thấy thường những người mà nghiệp chướng nặng thì rất khó đến chùa.
Vì trước đây tôi cũng rủ rất nhiều người đi chùa, nhưng cứ đang trên đường đi, hay gần tới ngày đi thì những người nghiệp chướng nặng đều gặp sự cố và không thể vào chùa được.
Sự việc lặp lại nhiều lần với nhiều người, nên tôi biết rằng những người nghiệp chướng nặng các Hộ Pháp, và các Chư Thiên không muốn cho vào.
Vì một ngôi chùa mà tu tốt, đặc biệt như ở các Thiền Viện của Sư Ông Trúc Lâm, thì hầu như tập hợp những những vị Sư rất có đức hạnh, căn cơ cao, …. Rất hiếm có ở thế gian.
Và thường những nơi này luôn có sự gia hộ của các vị Hộ Pháp cùng các Chư Thiên, Chư Thiện Thần….
Nên những người mà nghiệp nặng thì rất khó vào.
Trở lại trường hợp của cô gái tôi nói ban đầu, cô hỏi tôi là không biết quá khứ cô có cản trở người khác đi chùa hay không, mà nay lại bị như vậy….
Tôi nghĩ nếu xét về nghiệp chướng đã tạo trong vô lượng kiếp quá khứ, thì cũng có khả năng có.
Tuy nhiên ở kiếp hiện tại này, tôi thấy cô cũng có gieo nghiệp chướng khá nặng chứ không phải không.
Cô gieo nghiệp gì ?
Đó là lúc trẻ cô thường hay xem phim sex, tức phim tình dục, rồi đọc truyện tình dục, …….
Mà gieo những nghiệp này thì đôi mắt có khả năng sẽ yếu đi hoặc bị mù, ….
Vì việc sử dụng đôi mắt không chính đáng, nhìn vào những điều không đáng nhìn…..
Nay tới ngày đi chùa đôi mắt tự nhiên bị đau bị nhức, chứng tỏ nhiều khả năng nghiệp xưa trổ ra, gây chướng ngại cho việc tu đạo.
Đây gọi là nghiệp chướng.
Như vậy thì để giải quyết trường hợp này ta nên làm như thế nào ?
Đó là phải ngay lập tức lễ Phật sám hối, sám hối những tội khi còn trẻ đã tạo như tôi nói trên.
Khi sám hối cần phải thành tâm, ăn năn, phải quyết tâm từ bỏ nếu hiện tại vẫn còn những nghiệp ấy.
Và cần cầu Phật gia hộ thêm, nếu đủ phước duyên thì các Ngài sẽ trợ lực để cho đi được.
Và đi được thì sẽ rất tốt rồi.
Vì vào nơi ấy, nương nhờ sự thanh tịnh của chùa, cùng việc làm công quả phục vụ,…… Sẽ làm cho công đức tu hành, cũng như phước báu, đạo tâm, và nghiệp chướng….. Sẽ bị tiêu trừ lần, và những công đức lành sẽ tăng trưởng rất lớn……
Nên tôi khuyên cô này nên cố gắng sám hối đi, thành tâm sám hối may ra sẽ đi được.
Qua trường hợp của cô này, quý vị thấy rằng, nghiệp chướng, những nghiệp ác của các vị đã gieo ra trong quá khứ, nó sẽ trở lại gây khó khăn cho các vị tu hành đấy, chứ không phải không đâu.
Do đó với những ai mà nghiệp chướng nhẹ, thì đường tu sẽ thuận lợi hơn.
Còn với người nghiệp nặng thì hãy nỗ lực rất nhiều, thì mới mong vượt qua được,
nếu không sẽ bị gió nghiệp nó cuốn trôi đi mất luôn.
Trôi mà lạc lối thoái đọa, không biết đường trở về luôn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –