Những “Vị” cõi âm nào có thể có mặt trong nhà
Một số sự tồn tại có thể xuất hiện trong một ngôi nhà
Môn thần, Hộ Thần
Môn Thần và Hộ Thần là các vị Chánh Thần trấn giữ cho không gian căn nhà được bình yên, các tà quái không xâm nhập được. Chỉ có những âm linh thuộc thân quyến của người trong ngôi nhà ấy, Cửu Huyền Thất Tổ mới có thể vào được tự do. Còn như các âm linh khác, không có tu tập, khi muốn vào nhà nào có Môn Thần, phải có Linh Phù Pháp Hiệu của các nơi chịu trách nhiệm bảo hộ cho âm linh ấy thì các vị Môn Thần mới cho họ vào nhà.
Khi gặp các đối tượng muốn đột nhập vào nhà để trộm cướp phá phách, vị Môn Thần sẽ thị hiện thành hình dạng một người cụ thể đang sinh hoạt ở ngay cửa cho đối tượng kia nhìn thấy, khiến cho những kẻ ấy bỏ đi không dám làm càng.
Khi gặp những người khách khiến cho người trong ngôi nhà ấy bị phiền não, mệt mỏi, vị Môn Thần sẽ tác động một lực vào tinh thần người ấy, tự nhiên người ấy chẳng muốn vào ngôi nhà đó nữa. Hoặc là các khách tới thăm, ở lâu và gây phiền cho người trong nhà, vị Môn Thần cũng giúp tác động một lực để chuyển duyên, khiến cho người khách đó tự nhiên nghĩ tới việc mình phải rời khỏi căn nhà đó để đi làm một việc khác.
Đối với những nơi mà người chủ nhà muốn được có khách thường xuyên ghé thăm, vị Môn Thần có thể độ duyên khiến cho nơi nhà ấy có một sự an lạc, tạo cảm giác thú vị, thích thú cho người đến thăm.
Những nhà nào có đạo đức, có cảm ứng và tin rằng có các vị ấy trấn giữ, các vị ấy sẽ ở đó bảo hộ cho gia đình ấy. Nhà nào không tin, không quan tâm thì không có vị Môn Thần nào bảo hộ ở đó cả. Nếu có tin vào vị Môn Thần thì có thể để một số vật biểu trưng cho vị ấy.
Xem thêm tại: Môn Thần-Hộ Thần-Thần giữ cửa nhà
Thổ Địa, Thổ Công
Thổ Địa hay Thổ Công là các vị Chánh Thần cai quản về sự bình yên, trù phú, đời sống vật chất, tinh thần của một cuộc đất. Trên thực tế, các vị Thổ Công có thể thị hiện rất nhiều hình dạng khác nhau, có khi là nam tử mỹ nhân, lão nhân, cầm thú, thảo mộc dạng, có khi là bảo vật hoặc một vật dụng rất gần gũi với đời sống vật chất thường nhật của người dân.
Điều họ làm là giữ cho sức khỏe các sinh linh trong khu vực mình cai quản được ổn định, không để xảy ra các việc tà quái xung nhập gây hại cho sinh linh. Họ trợ duyên để người đời nhận thức được lẽ đúng sai, phải trái mà sống lương thiện giữa đời này. Họ trợ duyên giúp đỡ cho trí nhớ được quang minh sáng suốt để nhớ lại được những món đồ vật, việc mà người ta bị để quên, thất lạc không nhớ được.
Các vị Thổ Công, Chánh Thần nói chung đều có năng lượng An Lạc Khí. Năng lượng này của họ khiến cho người tiếp cận họ được cảm thấy tươi vui, sảng khoái, yêu đời, nói năng lưu loát rành mạch. Người đó có được an lạc khí bao phủ là người sống lương thiện, hòa đồng, gần gũi với người, vật, tin tưởng vào Nhân Quả, tương tác tốt với các vị Chánh Thần. Trong cuộc sống, người này dễ giao tiếp với mọi người, vật quanh mình, nên công việc làm ăn cũng thuận lợi trôi chảy.
Phúc Lộc Thần
Phúc Lộc Thần là vị Thần coi về sự thành tựu, phước báu của cuộc đất đó. Phúc Lộc Thần là các vị Chánh Thần thuộc Phúc Bộ, thường cứu giúp chúng sinh qua đường phúc lộc, tịnh tài, lo phần vật chất cho muôn sinh được ấm no. Xung quanh Phúc Lộc Thần tỏa ra dòng an lạc khí mạnh mẽ, khiến những ai khi tiếp cận đều được cảm thấy vui tươi, hoan hỷ. Từ đó người ta giao tiếp với nhau trong đời sống được thoải mái vui vẻ, mọi việc hanh thông suôn sẻ.
Người quan tâm đến việc cứu đói trợ nghèo, dùng vật chất mình có được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh để an ủi họ phần nào về mặt vật chất giúp họ bớt khổ. Người hay thiện hành không cầu danh lợi như vậy, lại có tín tâm sâu đậm liền cảm ứng được với các vị Phúc Lộc Thần.
Khi đã được các vị ấy độ duyên, có được an lạc khí, công việc thuận lợi hanh thông, làm ăn phát đạt thì cần phải thực hành bố thí, khiêm nhượng, sống hòa đồng nhân ái với đời. Thường hay ăn chay, làm lành lánh dữ tránh gieo nghiệp sát sinh, gây đau khổ cho chúng sinh mà tổn hại phước báo của mình.
Xem thêm : Phúc Lộc Thần – Tài Thần
Liên Thần
Liên Thần là các vị Chánh Thần phụ trách việc thông tin liên lạc, cảm ứng tương thông khắp Tam Giới, nên họ còn được gọi là Sứ Giả. Chư vị Liên Thần thường cư trú nơi có các hình tượng chư vị cao trọng, hoặc các đình, miếu hoặc ở ngôi nhà có thờ ảnh tưởng, để bảo vệ cho các hình tượng ấy không bị tà khí xâm phạm. Họ giúp chuyển các lời khấn nguyện của chúng sinh với các vị có hình tượng được thờ đến chư vị ấy, nếu chúng sinh khấn nguyện kia có lực cảm ứng không đủ mạnh.
Chư vị Liên Thần còn làm sứ giả, người giúp dẫn đường, chỉ lối, thuyết giảng cho các chân hồn sau khi chết không biết đi đâu về đâu. Nếu chân hồn ấy từng gây nhiều ác nghiệp, rất hung hăng, nếu ở chung với Hạ Giới có thể gây rối loạn hoặc do nghiệp quả kéo họ về các cõi phù hợp với duyên nghiệp đó. Lúc này họ sẽ được Liên Thần dẫn đi đến nơi phù hợp, thuyết giảng cho họ hiểu rõ vì sao họ đến các nơi ấy, ở đấy sẽ có những sự gì để họ hiểu được luật lệ mà tồn tại cho tốt. Nếu linh hồn ấy từng làm nhiều thiện nghiệp, gieo nhiều nghiệp lành, giờ đến lúc được quả lành. Lúc bấy giờ các vị Liên Thần sẽ đến để đón họ về các nơi phù hợp để họ được hưởng cảnh trời an lạc do phước báo của mình kết thành, được gặp chư vị mà linh hồn ấy có tín tâm và thiện hành tương ứng.
Xem thêm: Liên Thần – Sứ Giả Tam Giới
Linh hồn của ông bà tổ tiên
Linh hồn của ông bà tổ tiên thường sẽ ở gần gũi với con cháu, có thể sẽ ở chung nhà với con cháu, đặc biệt là khi con cháu có bàn thờ hoặc thường thờ cúng cho họ. Có thể linh hồn của ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ sẽ thường tương tác độ duyên cho con cháu trong gia đình.
Nếu trong gia đình ấy, có người thường tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên đã khuất, thường dâng cúng những bữa chay thanh tịnh, ít sát nghiệp để hồi hướng cho họ được no đủ, thanh tịnh thân tâm thì đủ duyên, họ sẽ sớm siêu thoát, thong dong tự tại.
Nếu trong gia đình ấy, có người biết tu tập, thường công phu, tụng kinh, lập thiện nghiệp sâu dày hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên trong ngôi nhà ấy, thì họ cũng sẽ dần thanh tịnh thân tâm, hướng về việc tu tập, mà trợ duyên ngược lại cho con cháu cũng ngày càng tinh tấn hơn.
Táo Thần
Táo Thần, Táo Quân là các vị Chánh Thần cai quản gian bếp, phụ trách trông coi về bếp núc, củi lửa, dương khí, thức ăn và các mối quan hệ trong gia đình. Táo Quân có thể giúp cho món ăn được nấu chín mang hương vị ngon lành, nếu người nấu ấy để tâm tư tình cảm của mình quan tâm đến người thưởng thức. Những thứ có khả năng gây hại cho cơ thể, hoặc trược khí nhiều, khi được đưa qua gian bếp chế biến thì tự nhiên hỏa khí, tánh dương từ gian bếp sẽ giúp trung hòa, thanh tẩy các khí bất thiện, làm cho thức ăn được an toàn khi dùng nuôi sống thân. Các vị ấy còn giúp cho những người quan tâm nhau, có chân tình với nhau được thường cảm thấy thương nhớ nhau, muốn về với nhau trong một nơi ấm áp tình thương.
Hễ có món ăn nào được chế biến từ sinh mạng loài vật, các vị Táo Quân sẽ quan tâm an ủi, xoa dịu nỗi đau, oán hận của các loài ấy, độ duyên cho các loài ấy vơi đi phần nào sự đau đớn khổ sở, oán hận, hay muốn báo thù gay gắt. Nếu gian bếp nào thường xuyên chế biến thức ăn là thân mạng chúng sinh, về lâu về dài tích tụ oán khí, trược khí nặng nề, đến nỗi các vị Táo Quân không thể ở đó được nữa. Tất nhiên, những người ở trong khu vực có gian bếp như thế, chắc chắn về mặt sức khỏe sẽ ngày càng giảm sút, dễ có xung đột với các mối quan hệ xung quanh.
Xem thêm : Ông Táo – Táo Thần – Táo Quân
Xí Thần
Xí Thần là là các vị Chánh Thần cai quản nhà xí, tức nhà vệ sinh, các khu vực bô rác, tập trung rác rến. Chư vị ấy còn cai quản về các loại chất thải, giúp gìn giữ không khí được trong lành, thanh khiết, sạch sẽ, phòng tránh vi sinh gây bệnh sinh sôi, có khả năng gây bệnh cho chúng sinh sinh sống ở khu vực ấy.
Xí Thần giúp tiêu trừ uế khí ô nhiễm, giải trừ tử khí, độc khí, làm cho nơi nào bị ẩm nước tù đọng được khai thông, khô thoáng. Những nơi có nấm mốc vi sinh được dọn sạch bằng cách làm cho nơi đó được hanh khô. Chư vị ấy kêu gọi các loài vật hỗ trợ việc vệ sinh như kiến, nhện, thằn lằn, gián… đến thu dọn, tiêu thụ các thức ăn rơi vãi.
Xí Thần đem lại nguồn không khí tươi mát, ấm áp, khiến người đang mệt mỏi sau khi làm các việc vệ sinh cá nhân, tắm gội liền cảm thấy sảng khoái dễ chịu, phục hồi toàn vẹn thể xác lẫn tinh thần.
Xí Thần giúp nhắc nhở những người thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh, hoặc do đầu óc tinh thần hay quên mà gây ô nhiễm môi trường vệ sinh, hay xả rác bừa bãi. Người hay quên tự nhiên sẽ có sự nhắc nhở từ tâm thức, khiến người ấy chợt nhớ mình cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Người thiếu ý thức vệ sinh, cố tình lười biếng thì sẽ được nhắc nhở bằng cách gặp các sự cố, khiến họ phải siêng năng hơn trong việc thực hành dọn dẹp.
Linh hồn của những chủ nhân đời trước của ngôi nhà
Linh hồn của những chủ nhân đời trước cũng có thể xuất hiện trong ngôi nhà. Đó có thể là những linh hồn của mảnh đất có ngôi nhà ấy. Đó cũng có thể là những linh hồn đã từng sống trong ngôi nhà ấy. Họ vì vướng mắc một chấp niệm nhất định với ngôi nhà nên không rời đi mà cùng chung sống với chủ nhân hiện tại của căn nhà ấy. Trong nhóm này, có những linh hồn hiền lành, dễ tính, nên không có sự khó chịu đối với chủ nhân đang cùng sống chung trong căn nhà của họ.
Tuy nhiên, đối với những linh hồn chủ nhân có tính sở hữu cao, có bám chấp vào việc giữ đất, giữ nhà, thì họ thường không có xu hướng muốn cho người khác vào ở. Đặc biệt là những người có bộ tính cách, lối sống gây phiền nhiễu cho sinh hoạt trước giờ của họ ở đây. Cho nên, những linh hồn này sẽ thường khó chịu, dễ tìm cách quấy phá, xui khiến cho chủ nhân hiện tại của ngôi nhà luôn có việc phải rời khỏi ngôi nhà ấy thường xuyên hoặc chuyển duyên sao cho người đó không ở được trong ngôi nhà ấy, buộc phải dọn đi ở chỗ khác.
Để giải quyết vấn đề này, thì chỉ tìm cách làm sao giao tiếp được với họ để có thể thỏa hiệp cho hai bên cùng nhau chung sống hòa thuận. Hoặc nếu không đủ duyên giao tiếp, người sống trong căn nhà ấy cần phải biết điều, có thái độ hòa ái, khiêm nhượng giữ ý giữ tứ một cách nhất định nào đó thì có thể ở lại được.
Linh hồn của những người đã từng vong mạng trong ngôi nhà
Ở một số ngôi nhà, cũng có xuất hiện linh hồn của những người đã từng vong thân mạng ở đó. Đó có thể là những linh hồn đã tự sát trong ngôi nhà hoặc là những linh hồn vì lí do nào đó mà bị sát hại ở trong ngôi nhà đó. Chẳng hạn như căn phòng đã từng có nhiều ca phá thai diễn ra thì sẽ thường có nhiều linh hồn trẻ em còn lảng vảng ở đó.
Tuỳ theo từng trường hợp mà các linh hồn từng vong thân mạng ở ngôi nhà sẽ thể hiện cảm xúc đau khổ, bi thương, cần giúp đỡ hoặc là sự tức giận, phẫn uất với cuộc đời mà có thể tác động tiêu cực đến những người đang sống trong ngôi nhà đó.
Nếu đủ duyên có thể giao tiếp, biết được nguyên do thì nên khuyên nhủ họ buông xả các chấp niệm đau khổ của mình mà tiếp tục chuyển sinh tinh tấn. Hoặc có những trường hợp, họ cho mình thấy rõ sự xuất hiện của họ để mình biết họ ở đó, mà mình nên cúng thí thực, giúp cho họ được đủ đầy.
Ở những ngôi nhà như thế, mình cũng nên thường đọc kinh như kinh Cầu Siêu, kinh Giải Oan, kinh Cứu Khổ để giúp họ phần nào nhẹ nhàng tâm thức mà có thể siêu thoát chuyển sinh.
Linh hồn của các loài đã từng vong mạng trong ngôi nhà
Trong những ngôi nhà ít nấu thức ăn chay, thường sát mạng chúng sinh, không có dấu hiệu dừng lại, thì các vị Chánh Thần của ngôi nhà ấy như Táo Thần, Thổ Thần…cũng khó mà ở lại trong một không gian bất tịnh, ô trược như vậy. Họ có thể cũng không đủ sức để tiếp tục thanh tẩy những năng lượng bất tịnh như thế, cho nên các vị Chánh Thần sẽ rời đi.
Lúc ấy, trong ngôi nhà, chỉ còn lại tà linh tinh quái do bị chiêu cảm bởi năng lượng bất tịnh, loạn động mà kéo tới. Đồng thời, các linh hồn của những loài vật bị sát mạng trong ngôi nhà ấy cũng sẽ thường xuất hiện trong ngôi nhà, bám chấp vào nơi mình đã bỏ thân mạng hoặc thường ở trong ngôi nhà ấy, để có những tương tác tiêu cực, đòi nợ những người đã sát hại mình đang sống trong ngôi nhà ấy.
Linh hồn của những món đồ vật, cây cối đã thức tỉnh trong ngôi nhà
Trong những ngôi nhà có những món đồ vật hoặc cây cối có tuổi thọ trên 10 năm, thì thường sẽ hấp thụ đủ linh khí trong Thiên Địa mà thức tỉnh Tánh Linh. Lúc ấy các món đồ vật, cây cối ấy có thể thị hiện thân ảnh trong Linh Giới, là một linh hồn có nhận thức, có thể tương tác với xung quanh rõ ràng và dần bắt đầu hướng về con đường trải nghiệm, học hỏi, tu dưỡng tinh tấn, hoặc sẽ bảo hộ cho ngôi nhà và khu vực xung quanh.
Cũng có trường hợp có những món đồ vật mà mình dành nhiều tâm tình, ý niệm cho đồ vật ấy. Về lâu dài, đồ vật ấy cũng sẽ thức tỉnh Tánh Linh thị hiện thân ảnh trong Linh Giới, nếu đủ duyên thì mình có thể thấy được. Món đồ vật khi đã thức tỉnh ấy sẽ mang tâm tình, ý nguyện của mình đã truyền vào. Cho nên, khi đối xử với các đồ vật, cây cối bằng hết sự trân trọng, yêu thương, đặc biệt là khi chúng có tuổi thọ lâu năm, thì tất cả đều có thể trở thành một người bạn đồng hành cùng mình tinh tấn, cùng bảo hộ cho chúng sinh sống ở khu vực của ngôi nhà luôn được bình an, sớm ngày tu dưỡng tinh tấn.
Linh hồn ám nhập vào những món đồ vật trong nhà
Trong ngôi nhà có thể có những linh hồn tá túc, trú xứ trong những món đồ vật hoặc cây cối ở đó. Do hợp năng lượng với món đồ, loài cây ấy, nên các linh hồn sẽ tá túc vào, hòa dòng năng lượng của mình vào vật mình đang tá túc. Chẳng hạn như vì búp bê mang hình người nên các linh hồn loài người sẽ dễ ám nhập hơn.
Do đó, sẽ có một số trường hợp, khi mình vứt bỏ hoặc tiêu hủy những món đồ, loài cây mà có âm linh khác đang tá túc thì sẽ dễ khiến âm linh ấy sinh oán hận, khó chịu vì mình đã phá đi nơi trú xứ của họ và có thể họ sẽ đi theo mình để đòi nợ.
Nếu đủ duyên biết được việc mình đã tổn hại họ như thế thì nên thành tâm sám hối, sửa sai, chịu khó để ý hơn, làm gì thì cũng nên xin phép. Trong quá trình sống chung và tương tác với các món đồ, loài cây có âm linh tá túc như thế, thì tùy từng trường hợp mà có thể đem lại những kết quả tích cực hoặc tiêu cực. Do đó, nên thường giữ tâm ý thanh tịnh, tích cực, để tránh bị các âm linh tương tác tiêu cực với mình nếu họ đang ở đó.
Linh hồn trú ngụ trong những lá bùa hoặc trong phép trấn yểm ngôi nhà của tà sư
Trong ngôi nhà nếu được tà sư dùng dán bùa mang tính trấn áp thì cũng có thể có các âm linh tồn tại trong lá bùa ấy. Các âm linh ấy có thể xem như là âm binh của tà sư trú ngụ trong lá bùa để trấn áp, dùng lực lượng để đàn áp các thế lực âm linh khác trong ngôi nhà, đúng theo ý muốn thỏa hiệp giữa chủ nhà và tà sư.
Nếu người có nhạy cảm về tâm linh, thì có thể cảm thấy bất an khi ở trong những ngôi nhà có dán lá bùa như thế, vì do các âm linh tương tác với người ấy. Trong một số ngôi nhà cũng có trấn yểm những linh hồn trinh nữ giữ của, giữ đất, lúc ấy nếu ai ở trong ngôi nhà ấy thì có thể chịu sự tương tác tiêu cực từ các linh hồn như thế. Lúc đó, người ấy nên tìm cách giao tiếp để hóa giải nhân duyên vướng mắc hoặc tìm pháp sư có đạo hạnh cao thâm, đạo đức cao trọng để giao tiếp, hóa giải thì người đó mới có thể yên ổn sống ở ngôi nhà ấy được.
Linh hồn Muội Ảnh, năng lượng ám khí
Khi tiếp cận với những nơi có không gian u tối lâu ngày, nếu người, vật có cảm giác bất an, cảm thấy như có gì đó đang ẩn nấp bên trong chực chờ vồ lấy mình, cảm thấy có bàn tay từ trong bóng tối muốn thò ra chụp lấy mình hay là có một con rắn to, con vật to chờ há miệng táp mình… Những lúc như thế, thường là cảm ứng của tâm thức đối với năng lượng ám khí trong không gian tối ấy. Thường thì nơi đó thực sự có các linh hồn Muội Ảnh, một dạng thị hiện của năng lượng ám khí trong ngôi nhà, hay ít nhất là có các sinh vật yếm khí đang sinh sống ở đấy nên cho người vật ở gần có cảm giác như thế.
Để không bị tương tác tiêu cực, mình có thể cầm theo vật phát sáng để chiếu sáng, soi rọi bảo vệ mình không bị tấn công đột ngột. Nên là nến, đuốc, nhang, đèn dầu… những vật phát sáng do sự đốt cháy nhiên liệu mà sinh ra nhiệt quang. Có thể sử dụng nước rượu, nước có pha tinh dầu có hương thơm dễ chịu để vẫy vào khu vực có ám khí nhiều. Có thể tự xức dầu có mùi dễ chịu lên người để tránh việc ám khí mùi hôi bám lên quần áo toàn thân.
Bóng ma
Bóng ma không phải linh hồn. Bóng ma chỉ là một cái bóng, một hình bóng năng lượng của một vật, một người. Bóng ma còn là phần ý niệm tàn dư tại một địa điểm của người, vật có tâm tình sâu dày ở đó. Trong môi trường phù hợp, chỉ cần ý chí, ý niệm, cảm xúc đủ mạnh mẽ đều có thể tạo nên một hoặc nhiều cái bóng ở mọi nơi mà người ấy đi qua.
Bóng ma được gọi là cái bóng vì đó là sự thị hiện của một hoặc nhiều vía trong bảy vía. Bảy vía hay còn gọi là Thất Phách bao gồm: Hỷ là mừng, Ái là yêu thương, Lạc là vui, Nộ là nóng giận, Ố (Ác) là ích kỷ, là xấu, Ai là buồn rầu, Dục là ham muốn.
Bóng ma chỉ là cái bóng, vốn không có ý thức, nên không thể phát ra tiếng nói để giao tiếp, cũng không có biểu hiện nào khác ngoài việc thể hiện, lặp lại những hành động từ luồng ý niệm mạnh mẽ của người, vật đã lưu lại nơi ấy.
Những cái bóng ma hay hình bóng năng lượng như thế đều sẽ dần tan biến theo thời gian, hoặc khi vật chủ của cái bóng là thân xác hoàn toàn tan rã chỉ còn xương cốt. Ở nhà nếu có thấy bóng ma như thế, mình có thể thường đốt nến, đọc kinh để tăng hoạt khí, dương khí cho ngôi nhà. Từ đó, những năng lượng còn tàn dư như cái bóng ấy sẽ nhanh chóng tan biến.
Ma Xó
Một số ngôi nhà vì một lí do nào đó mà có sự tồn tại của Ma Xó. Khi bước vào nào có linh hồn Ma Xó tồn tại, không khó để phát hiện đối với người có chút xíu cảm nhận về năng lượng, đặc biệt hay đối với người có độ nhạy cảm, cảm ứng cao. Đi đâu, làm gì trong căn nhà ấy cũng sẽ cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ những góc khuất trong nhà, ánh mắt ấy xoáy sâu vào các việc người ta làm trong nhà dễ tạo nên cảm giác lạnh sống lưng, nổi gai óc sau gáy cổ, tương tác mạnh hơn nữa thì toàn thân nổi gai óc, da gà hay lông tóc trên người nổi dựng lên.
Khi ấy, mình nên chủ động phát khởi ý niệm hoặc là nói vào không gian ấy là mình chỉ đến đó chơi hay có việc gì đó cụ thể, không gây ảnh hưởng hay có ý xấu đến ngôi nhà và các quý vị tồn tại khuất mặt nơi đấy. Tùy trường hợp mà mình có thể khuyên nhủ Ma Xó buông xả vướng mắc chấp niệm vào ngôi nhà nếu đủ duyên giao tiếp được với họ. Hoặc có thể thiết lập trai đàn cầu siêu, chẩn tế thí thực và trì tụng các bản kinh chú mang tính cầu siêu độ cho chư linh để trợ duyên tốt nhất cho họ buông xả chấp niệm mà siêu thoát chuyển sinh sang dạng tồn tại tự do hơn.
Tam Giới Toàn Thư
Bạn đọc comment:
Huyền Nguyễn Cho mình hỏi ,mình đọc kinh chú thi thoảng bị nổi da gà , có hôm cũng bị lạnh người, thì xung quanh đó có ma xó hả add?
Kim Thọ Huyền Nguyễn theo sự hiểu của em là thì đọc chú là họ bị đẩy ra xa mình, còn đọc kinh (ví dụ kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ…) là giúp họ hiểu và giải thoát cho họ.
Lạnh lạnh đó thì c xem xem họ sợ sệt ko lại gần mh hay họ rủ nhau đến để cùng tu tập nha
Huyền Nguyễn Kim Thọ cảm ơn b nhé , mình k thấy sợ , cảm giác gai sởn thoáng qua nhanh , có hôm chuẩn bị đọc cảm nhận rõ có người ngồi sau mình rồi ,mình nghĩ chắc họ ngồi nghe
Huong Le Anh ơi, “siêu thoát” ở đây nghĩa là gì? Là ông bà đi lên tầng năg lượng cao hơn – là tầng giữa nhân giới và địa ngục đúng ko anh? Hay siêu thoát là đi đầu thai?
Kator Thanh Huong Le xin chào, mình đi ngang qua thấy câu hỏi của Bạn nên muốn chia sẻ bài viết này.
Siêu thoát là gì? Làm thế nào để giúp linh hồn ông bà, cha mẹ.. được siêu thoát?
Thuy Phan Cho em hỏi là một số vật biểu trưng cho Môn thần là gì vậy ạ?
TGTT Một số vật biểu trưng chẳng hạn như: nếu có điều kiện thuận tiện, sẽ đặt hình tượng Linh Vật nơi cửa nhà, điều này rất tốt trong việc ngăn chặn tà khí xâm nhập. Tất nhiên Linh Vật này phải được khai quang điểm nhãn bởi các pháp sư có đạo hạnh cao. Người nào gia đình gặp bất tiện trong việc đặt tượng, có thể dán câu đối, câu liễn, hoặc linh vị của vị môn thần nơi cửa hoặc hai bên vách cửa đều được. Nội dung trên liễn thường ghi: “Xuất nhập bình an”, “Đại phúc đại cát”. Hoặc có thể in hình của vị Hổ Thần, hoặc chỉ ghi một lá linh vị đơn giản như “Môn Thần chi vị”. Quan trọng là chúng ta cũng cần làm lành lánh dữ thì mới dễ cảm ứng hay tương thông được với chư vị Chánh Thần, để nhận được sự bảo hộ của các vị ấy được.
Trương Hải Mình cũng đồng ý là nhà có đạo đức lắm. mới đc môn thần, hộ thần tương ứng cho đấy
ßé Çhíp Vậy mà mình tưởng Thổ Địa là thần cai quản cả ngôi nhà. Ko nghĩ mỗi 1 vị thần cai quản 1 nơi khác nhau trong ngôi nhà mình
Trương Hải Giờ mình mới biết có xí thần. cũng có trách nhiệm dọn dẹp nữa. còn các thần khác giúp an ủi. động viên. thấy thật ấm lòng