Những câu nói dối… bất hủ!
Ngày Cá Tháng Tư là dịp mọi người thoải mái cho phép nhau nói và tin những lời nói dối để cùng cười thật sảng khoái. Nhưng không chỉ có ngày này, trong cuộc sống, có những câu nói dối dù “bất hủ” vẫn sống mãi cùng năm tháng khiến cho ta không khỏi tin… sái cổ nếu không “đề cao cảnh giác”.
1. ANH YÊU EM – EM YÊU ANH MÃI MÃI!
Câu nói lãng mạn đã trở thành lời tỏ tình kinh điển của mọi thời đại, đủ sức làm mọi con tim tan chảy. Thế nhưng, dù anh/cô ấy thật lòng tới đâu, thì, xin trân trọng… chia buồn cùng bạn, nó vẫn là… lời nói dối. Bởi quy luật vô thường nào có biết rung rinh xao xuyến, nó cuốn xoáy và khiến vạn vật, kể cả tình yêu, liên tục thay đổi, có sinh sẽ có diệt. Chính vì vậy, dẫu đã đổ liêu xiêu trước người ấy, đừng quên thủ sẵn “6 chữ vi diệu” này để luôn giúp mình thật tỉnh táo: Mọi chuyện rồi cũng qua thôi!
2. ANH CHỈ CÓ MÌNH EM – EM CHỈ CÓ MÌNH ANH!
Đây đích thị là câu “chém… bão” đáng yêu ngọt ngào khó cưỡng nổi. Nhưng sự thật là, tình yêu đến và đi do duyên; dẫu suy nghĩ và lý trí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào “giam cầm” được cảm xúc.
Theo nhân quả, có thể là anh ấy/ cô ấy hay chính bạn có thể có duyên với không, một hoặc rất nhiều người, ông thầy bói giỏi nhất cũng… chịu, không thể nào biết hết được luôn! Thế nên, nếu lỡ phải nói và nghe câu nói có cánh này thì hãy xem là… cho vui thôi. Thay vì lơ lửng lên chín tầng mây cùng với nó, hãy hát thầm “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” để kịp “hạ cánh an toàn” trên mảnh đất sự thật nhé!
3. MẤT THỂ DIỆN LÀ MẤT HẾT!
“Bí kíp làm người gia truyền” này đã được ông bà cha mẹ gìn giữ qua bao đời và “đặt lệnh mặc định” vào “bộ nhớ” của ta từ tấm bé: ở nhà phải thế này thế kia để “coi cho được” với xóm làng, ra ngoài xã hội thì nhất định phải “không thua bố con thằng nào”.
Ta tưởng rằng “thể diện” do ta điều khiển, chỉ cần ta “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” là giữ được nó tốt đẹp mãi. Oái oăm thay, nó lại sinh ra từ trong suy nghĩ của người khác (Thế mới đau!). Mà suy nghĩ của người khác thì nay thế này, mai thế nọ nên cái thể diện của ta cũng… vô thường theo luôn!
Thực tế thì, phẩm chất của ta đâu vì cái cục thể diện phình ra mà cao quý hơn, hay teo lại mà tầm thường đi. Rũ bỏ thể diện, hóa ra, ta mất hết… một đống ảo tưởng và hoàn toàn tự do làm điều trái tim mình hát!
4. CON CỨ YÊN BỀ GIA THẤT LÀ CHA MẸ AN LÒNG!
Cái tâm nguyện “be bé xinh xinh” thế thôi nhưng đã trở thành “Bản trường ca ám ảnh” của bao nam thanh nữ tú. Rất nhiều bạn trẻ yêu nhanh, cưới vội, nhắm mắt va… lung tung beng, chỉ cốt “chốt hạ” cho sớm, mong làm hài lòng cha mẹ. Tuy vậy, bản chất chốn luân hồi là bất toại nguyện, hạnh phúc của mẹ cha đâu chỉ dừng lại ở một đám cưới; hôn nhân của con mà “lên voi xuống chó” thì tâm trạng cha mẹ cũng “lên bờ xuống ruộng” theo. Thay vì cùng cha mẹ hụt hơi “chạy marathon” mải miết cho mục tiêu bên ngoài, là người thông minh, ta hãy quay vào trong tìm xem điều gì thực sự khiến ta thực sự đủ đầy, tự tại, an lạc. Chỉ khi thấy ta hạnh phúc thực sự như thế, mới là lúc cha mẹ an lòng.
Không chỉ có 4 câu nói bất hủ ở trên, trong cuộc sống còn vô số những lời nói/dạy sai đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mọi người, cũng là từ sự vô minh: tham, sân, si mà ra. Như một vị thầy đã dạy: “Tu hành là để hiểu biết hơn về sự thật”, chỉ có thể bằng cách học hỏi thật tinh tấn những giáo Pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta mới có thể có trí tuệ, chánh kiến vững vàng, để giúp mình và mọi người không còn mang hiểu biết nhầm lẫn áp đặt lên nhau, và hướng tới được niềm hạnh phúc đích thực trong đời.
*
Nguồn: Quan Âm Bồ Tát
FB: Ô-Hay.Vn