Hãy ghi nhớ những điều sau nếu bạn muốn một cuộc sống hạnh phúc!
Cuộc đời là một trò chơi, và trò chơi nào cũng có luật của nó. Cuộc đời bạn cũng vậy.
Bạn có một cơ thể, một và chỉ một. Dù bạn thích nó hay ghét nó, thì nó cũng vẫn là của bạn. Giữ gìn nó cho tốt vào.
Trong thời gian dài tới, bạn sẽ học được nhiều bài học bổ ích, từ một ngôi trường. Nó có tên là Trường Đời.
Lỗi lầm thực chất là những bài học. Trưởng thành là một quá trình của những trải nghiệm, sai lầm, và thử thách. Chừng nào bạn còn thất bại mà vẫn dám tiếp tục trải nghiệm, thì bạn vẫn còn tiếp tục trưởng thành.
Các bài học sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi bạn học được chúng. Một bài học sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều cái giá phải trả khác nhau và chỉ chấm dứt cho tới khi bạn học được.
Việc học không bao giờ kết thúc. Không có quãng thời gian nào trong cuộc đời của bạn không đi kèm với việc học. Nếu bạn còn sống, có nghĩa là vẫn còn những bài học dành cho bạn.
Ngày mai không phải là thời điểm tốt hơn hiện tại. Khi cái “ngày mai” của bạn đến và trở thành hiện tại, bạn sẽ lại so sánh nó với cái “ngày mai” khác. Cái “bây giờ” mới chính là khoảng thời gian hoàn hảo nhất dành cho bạn.
Những người xung quanh là cái gương của chính bạn. Bạn sẽ không yêu hay ghét một điều gì đó từ họ, cho tới khi nó phản chiếu những điều bạn thích hay ghét về chính bản thân mình.
Cuộc đời nằm trong tay bạn. Với tất cả những dụng cụ, tài nguyên bạn đang có, bạn làm gì với nó là quyền của bạn. Sự lựa chọn là của bạn.
Câu trả lời cho tất cả những thắc mắc, vấn đề về cuộc sống nằm trong chính bạn. Để tìm được câu trả lời, tất cả những gì bạn cần làm là quan sát, lắng nghe, hiểu rõ và tin tưởng chính bản thân mình.
Có phải chúng ta thường phạm vào những sai lầm này:
– Đối với người lạ thì lễ phép và lịch sự; với người gần gũi, mình lại hay cằn nhằn.
Kẻ qua đường giúp đỡ một chút đã khiến ta muôn phần cảm kích, người thân cận lo lắng bao nhiêu cũng chưa thấy hài lòng?
– Chúng ta thường mang tâm trạng tồi tệ và bộ mặt cau có đối xử với người bên cạnh, còn sự nhẫn nại và bao dung lại dành tặng những người qua đường bất chợt.
– Mỗi khi muốn thể hiện sự oán giận trách hờn, bạn đừng quên rằng người thân là chốn bình yên giúp ta che mưa chắn gió, hoàn toàn không phải “thùng rác tâm trạng”!
– Trên thế giới này, không ai tốt với mình mà không duyên cớ, nhưng người thân thì có thể.
Vì ta, họ có thể đón nhận tất cả, đôi khi còn nhiều hơn thế.
– Sở dĩ chúng ta có thể làm tổn thương ai đó, là bởi họ quan tâm và thương yêu mình.
Cho nên, hãy đối xử với những người thương mình tốt một chút, đừng làm họ đau…
Thầy Ba Gàn
30/12/2020
- Đã biết cuộc đời nầy quá ngắn và thời gian không bao giờ quay ngược lại. Vậy tại sao còn tốn thì giờ vào những việc và những người làm mình buồn, làm mình khó chịu và vô ích.
- Thứ không cần thì dù tốt cũng là rác. Giữ lại bên mình thì sẽ tự giới hạn không gian sống của mình. Thiên hạ cũng vậy.
- Khi gặp lại một người. Hãy chỉ nhớ lại những khoảnh khắc đẹp và vui với người ấy. Để tiếp tục vui. Đừng nhớ chi những lúc buồn phiền khó chịu. Vì như vậy sẽ tiếp tục buồn.
Hề hề. . Chẳng phải bạn muốn luôn sống trong hạnh phúc sao.

28/12/2020
- 1/ Mình còn không hiểu được chính mình, huống hồ là kẻ khác. Do vậy đừng phán xét người khác.
- 2/ Bóng tối sẽ xóa bỏ mọi hình tướng và làm dễ ngủ. Nó khiến người ta thoải mái. Do vậy đừng phát sáng không đúng lúc.
- 3/ Là chính mình trước khi làm việc khác. Nếu không dù có làm gì cũng là robot của đám đông.
- 4/ Hãy luôn tốt hơn chính mình. Chứ đừng so bì với người khác.
- 5/ Nếu cuộc đời có thể đoán trước thì nó không còn là cuộc đời. Mà nó là cái khuôn cơ chế dùng để đúc ra hàng loạt robot người.
- 6/ Dù đứng đầu. Nhưng sai hướng là vô tác dụng.
- 7/ Lời nói rồi gió sẽ bay đi. Nhưng cảm xúc bạn để lại trong tim người đối diện thì sẽ khó phai mờ.
- 8/ Chỉ có bản thể mới bất biến. Đã có hình tướng thì nhất định sẽ thay đổi. Cho dù là tôn giáo thì cũng vậy.
- 9/ Thứ gì cũng đẹp. Có khi ẩn tàng có khi hiển lộ. Mở lòng mình ra cảm nhận được, thì cuộc đời này hạnh phúc biết bao.
- 10/ Cái gì chỉ có thể cảm nhận bằng con tim, chứ không thể bằng giác quan. Thì thứ ấy tinh tế thâm trầm và sâu sắc nhất.

24/12/2020
Ngày nào cũng hữu ích và thoải mái thì thiên đàng đâu phải là nhu cầu.
Kém nhất là dùng miệng để nói. Tiến lên một bước thì dùng trí óc để nói. Và hiệu quả nhất là dùng con tim để nói.
Này Cỏ May. Nếu ông luôn luôn tìm thấy cái đẹp trong cuộc sống. Ông không thể già được.
Không sợ già. Chỉ sợ khả năng sáng tạo già nua xơ cứng và suy thoái dần đi.
Tuổi thọ thể xác tính bằng số năm bạn sống. Nhưng tuổi thọ tâm hồn lại tính bằng số lần bạn cười thoải mái nhiều hay ít.
(Đừng đứng đó mãi gáy. Ngoài kia cuộc đời to lớn lắm)
23/12/2020
Cổ đức đã dạy:
– “Quân tử tánh như thủy”. Nước luôn vừa với bình đựng. Nhưng nước vẫn là nước.
– “Quân tử chi giao đạm như thủy”. Người quân tử đối nhân tiếp vật, tự nhiên giản dị mà luôn thích ứng tình huống như nước.
Khả năng ấy từ xưa đã là đạo, đã là nghệ thuật sống. Nhưng có người đối với họ, chỉ là một trò chơi thú vị khi sống giữa chợ đời.
Nầy Cỏ May
Không xã hội nào cho phép mình sống đúng với bản thân.
Nhưng cũng không có sức mạnh nào có thể ngăn cản mình sống đúng như chính mình. Nếu tánh mình như thủy.
Hề hề. . .
Quân tử tánh như thủy
Đạo tử tánh như lai
6/Không người nào luôn là kẻ thù. Rất ít người luôn là bạn. Nhưng ai cũng là thầy của mình.
22/12/2020
Ai cũng có thượng đế của riêng mình. . .
***
Trên chuyến tàu chân lý. Mỗi người đi trên một đường ray. Hai con đường không thể gặp nhau. Nhưng chúng ta có thể nắm tay nhau và cùng cười với nhau thân ái.
(Đi tìm giọt mộng giữa đời có không)
13/8/2020
Bài viết dành riêng cho cỏ dại. Hoa và đại thụ thì đừng đọc.
1/ Nói chuyện với người khác chỉ nên nói chơi đùa. Nếu không người kia sẽ chứng tỏ bản thân họ, nên sinh hí sự.
2/ Nói chuyện phiếm với người khác thì chỉ nên nói việc người kia giỏi làm để họ có dịp thể hiện. Còn mình thì vui vẻ yên lặng lắng nghe.
3/ Đừng bao giờ nói chuyện đạo với người khác. Nhất là với người trí thức đã đọc nhiều sách. Họ không bao giờ nghe mà sẽ tranh thủ thể hiện hiểu biết của mình.
5/ Người đời nói nhiều. Mình nhường cho họ nói.
Ai cũng thích thể hiện. Mình nhường cho họ thể hiện.
Ai cũng muốn làm thầy thiên hạ. Mình nên làm bạn với mọi người.
6/ Người làm quan, người viết báo. Chờ cho họ về hưu rồi hãy chơi.
7/Chớ bao giờ đi theo đại gia hay người nổi tiếng. Vì sẽ trông như hề.
8/Người công kích người nổi tiếng để nổi tiếng hơn. Hoặc người lập dị hay chơi trội. Cái tôi của họ quá lớn, đừng giao tiếp.
9/ Đừng cố vươn lên qua đám đông ái mộ hay qua truyền thông ca tụng. Hãy im lặng thăng hoa bằng chất lượng và nghệ thuật.
Ô-Hay.Vn St.