Những câu nói lời dạy hay của thầy Trong Suốt về Giúp Đỡ
Động cơ giúp người của bạn là gì?
Một bạn: Xin chào tất cả mọi người. Con có một thắc mắc là con nghe phần Thầy giảng là khi mình hành động hay làm một điều gì đó, thì mình sẽ quan tâm đến động cơ của hành động ấy. Con tập cái đấy, nhưng khi mình thấy muốn giúp một ai đấy, thì khởi điểm là mình muốn giúp người ta, nhưng khi làm xong, một thời gian sau lại suy nghĩ: “Ơ, không phải, có cái gì đấy sai sai”. Đúng là đầu tiên xuất phát mình mong muốn tốt cho người ta thật, nhưng không hiểu sao sau khoảng vài ba ngày suy nghĩ kỹ lại thì nó có ẩn một cái gì đấy là để thỏa mãn mình cơ. Thì mình cần phải làm, khắc phục, xử lý như thế nào ạ?
Xem thêm: Động cơ giúp người của bạn là gì?
Hỏi đáp thực hành thiền và tâm linh Trong Suốt – Hà Nội 04-2018
Giúp người vì người hay vì mình?
Hoàng Minh Hiền: Con luôn cảm thấy khó chịu khi bạn cùng nhà với mình nhờ rửa bát, giặt đồ, nấu cơm, đón con, trông con bạn ấy. Khi khó chịu con có tập sáu bước vô thường, nhưng con thấy vấn đề ở đây là con có tâm phân biệt cho rằng chuyện rửa bát, nấu nướng, đưa đón trẻ con là chuyện vớ vẩn không đáng làm, còn những chuyện khác đáng làm hơn.
Ví dụ, nếu bạn con nhờ việc gì đó khó khó trong công việc thì con rất tự hào, vui vẻ, tìm cách vượt qua khó khăn. Con nghĩ rằng con cho rằng chuyện kia oai, còn chuyện nấu cơm, rửa bát là rất thường. Con thấy suy nghĩ đó là không hiểu biết, nhưng con không biết mình thiếu kiến – hiểu biết đúng đắn, ở chỗ nào để thấy hai điều đó bình đẳng và vui vẻ chấp nhận cả hai việc theo cách tương đương nhau ạ?
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, suy cho cùng con làm việc đấy vì để mình oai. Động cơ của con sai. Vì việc khó thì oai hơn còn việc rửa bát thường không oai.
Như vậy, động cơ của con là vì mình nên làm gì cũng sai. Vì mình thì kể cả đi làm việc khó cũng sai! Mình đi làm vì người ta thì làm chứ. Nếu không mình từ chối thẳng thừng luôn. Con toàn quyền được từ chối thẳng thừng. Còn nếu làm thì làm vì họ đi, đừng có làm vì mình. Thế thôi! Vấn đề của con đấy. Oai với không oai, hóa ra làm chỉ để oai, đúng chưa? Vì mình mà thôi.
Nên là nói thẳng: Chị ơi! Thực ra em làm chỉ để oai thôi, nên hôm nay em dũng cảm nói thẳng với chị là em sẽ không làm nữa! Vì oai! Em không muốn nuông chiều cái oai của em. Đấy! Còn nếu chị thương em thì giao em việc khó vào, để em được oai hơn tí nữa! Có khi em lại hài lòng! (Mọi người cười)
Đấy! Đấy là tùy bạn ấy thôi, nhưng mà bạn ấy phải nhận ra vấn đề là bạn ấy làm việc đấy để bạn ấy oai, vì cái tôi của mình! Chứ không phải vì người. Làm việc tốt vì mình, thực ra cũng chẳng có tí công đức nào. Thà không làm còn hơn!
Bạn hoàn toàn từ chối được. Từ chối vài lần cho quen. Từ chối cũng là một cách để cái tôi nó bé đi. Vì nó mất được làm người tốt, nó không được quyền làm người tốt nữa. Giúp người để oai thì giúp làm gì?
Từ thiện không vì mình mà vì người
- Hãy từ thiện không vì tôi mà vì người.
- Từ thiện mà không bám chấp vào tôi, làm cho tôi được có phước;
- Từ thiện không bám chấp vào người là không buộc phải có kết quả.
Mình từ thiện xong, kết quả đến đâu thì đến. Lúc mình chưa từ thiện thì phải nghĩ rất kĩ, làm rất cẩn thận. Còn thực hiện xong, quà đã phát ra rồi thì về tay ai, người ta xử lý thế nào là việc của người ta. Nên việc mình quá kiểm soát kết quả là một sai lầm.
- Khi làm từ thiện, một là động cơ đừng vì mình mà vì người.
- Hai là khi mình trao quà ai, tặng ai thì mình hãy nghĩ cái hợp nhất với họ.
- Nhưng thứ ba, quan trọng hơn là đừng kiểm soát quả, trao xong là xong, đừng bắt nó phải xảy ra theo ý mình.
Cố hết sức rồi, cẩn thận hết sức rồi thì đừng kiểm soát! Vì mình đem tiền đi từ thiện, người ta dùng tiền đó để hút chích ma tuý thì sao, nếu tiền từ thiện của bạn vào tay một kẻ ăn trộm thì sao, có nghĩa người ta là một người rất là nghèo mà ăn trộm, ăn no xong đi ăn trộm thì sao, thậm chí có người ăn no xong đi giết người…
Cái gì mà chẳng có thể sinh ra điều xấu, không đời nào bạn kiểm soát được nên đừng có bám chấp vào việc từ thiện, hãy từ thiện chỉ để từ thiện khi mình cho. Trước khi mình cho, phải cẩn thận hết cỡ trong thứ mình cho và người được cho. Khi cho xong rồi thì sao? Phần còn lại để cho nhân quả lo!
– Om Mani Padme Hum – Trích trà đàm “Nhập thế lạc mà không lạc” – HCM 27/05/2017
Các bài viết liên quan:
- Giúp đỡ Trong Suốt
- Giúp người nhưng cần lượng sức
- Đừng Giúp Người Khác Bằng Những Điều Mình Chưa Thực Chứng
- Tự cứu mình bằng cách giúp người khác
- Làm thế nào để giúp người khác có niềm tin vào Phật Pháp?
Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
Trà đàm Trong Suốt – Con đường chuyển hóa
🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 🌼
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details…
Ai cũng có thể tu hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.
Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, hãy tham gia vào group Hoa Sen Trên Lửa tại đây: https://www.facebook.com/groups/hoasentrenlua
Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!
>>> Đọc thêm ở: Con đường Trong Suốt trên Ô-Hay.Vn