Bí ẩn của những đám mây.
Mỗi lần nhìn lên bầu trời xanh bao la mênh mông vô cùng tận kia, chúng ta nhìn thấy điều gì?
Là bầu trời xanh trong
Hay là những đám mây lãng đãng bềnh bồng đủ mọi hình thù thú vị
Mây trời thong dong nhẹ lướt trên bầu trời bao la, với muôn hình vạn trạng liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên… rồi chúng ta nghĩ gì trong tâm tưởng mình, thì tự mình liên tưởng đến mây trời đang mang hình dạng như thế.
Dễ thương quá nhỉ!
Thực ra các hiện tượng thiên nhiên như mây, gió, nắng, mưa, bão, sấm, chớp, nhiệt độ, sóng vỗ lăn tăn, thủy triều êm ả… đều có nguyên lý vận hành tự nhiên của các dòng năng lượng điện tích, từ trường âm dương trong trời đất.
Ngoài ra, trên phương diện tâm linh, các hiện tượng thiên nhiên ấy còn được cai quản bởi các vị Chánh Thần. Họ vận hành các dòng khí lưu âm dương trong trời đất khiến tạo nên các hiện tượng thiên nhiên vậy.
Những đám mây, được cai quản với các vị Thần Dệt Mây, được gọi là Chức Nữ.
Các vị Chức Nữ này tồn tại ở linh giới, họ dệt nên những hình thù của mây trời.
Có những đám mây chỉ đơn giản như sương khói, những mảng bông bồng bềnh, có khi lại được phức hợp mang nhiều màu sắc xanh đỏ vàng, màu cầu vồng, có khi lại được tạo thành những hình thù cụ thể như là chú cá, chú chim, khuôn mặt, rùa, rắn, rồng… đều là các tác phẩm của những nàng Chức Nữ.
Thỉnh thoảng, cũng có những trường hợp mây xuất hiện trên bầu trời không phải do Chức Nữ đan dệt thành hình thù như thế, do có các linh thể di chuyển trong không trung xuyên qua các tầng mây. Mây bao phủ quanh khí quang của họ, hình thành những hình thù giống như họ vậy.
Khi các vị đạo cao đức trọng như chư Thánh, Tiên di chuyển thì không trung xuất hiện mây lành ngũ sắc, hoặc mây tím sáng dịu nhẹ.
Có khi, nhiều linh thể cùng di chuyển trong không trung, thì tạo thành những dải mây, tầng mây bay rất nhanh. Như các bạn tà linh tinh quái, yêu linh, oán linh khi di chuyển nhiều có thể tạo nên những dải mây đen che ngợp trời, gió mạnh, không khí nặng nề u ám, mà không có mưa nổi một hạt.
Có quý bạn nào chụp được hình ảnh của đám mây đặc biệt thì chia sẻ nhen.
TGTT
MinhHang Tran
Từ nhỏ đến giờ em thích ngắm mây. Lúc còn là đứa trẻ vô tư thích thú nhìn lên những đám mây trông giống như những hình thù như con voi, con chó, con rùa, bụi cỏ, hình người… Khi lớn thì những khi buồn thì em nhìn lên trời ngắm trời ngắm mây bởi nghĩ bầu trời bao la rộng lớn sẽ bao dung được hết nỗi niềm của mình hihi, mà đúng thật.
Có buổi chiều em đứng trên sân thượng ngắm mây thì thấy ở hướng tây cảnh đẹp vô cùng luôn. Ở chính giữa có một cái cây cổ thụ bên dưới có những ngôi nhà giống như những ngôi chùa. Bên trái có núi, nhìn như có cây cầu bắc qua dòng sông hay một khoảng đất trống gì đó được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ. Bên phải như là biển kéo dài và rộng ngút tầm mắt cũng được ánh nắng chiếu màu vàng rực rỡ luôn. Em cứ đứng ngắm mãi mà mê mẩn tầm 15 phút gì đó ko biết nữa rồi mây trắng che lại.
Lâm Mạnh Tuấn em thấy có đám mây hình số ”0” anh ạ, mà không kịp chụp
Thiên Lộc Hiền Mình thường thấy mây Ngũ Sắc, cầu vồng…sau khi tụng kinh, trì chú…
Om Matreiya soha.
Lúc trước, mình bị ếm bùa Lỗ Ban thì nhìn lên trời toàn mây đen bao kín hết…
Lúc thấy cảnh tượng đó là bị bùa nặng: nó làm cho mình tụng kinh bị buồn ngủ, máu me dính cục đầy nhà, đụng vô nóng hổi…
Nguyễn Lành Trước đây muội đi xe ôm công nghệ, thì sao thấy trên trời có 1 vị hình như con lân, hỏi chú xe ôm “chú thấy không” thì chú nói “thấy“. Mà mấy hết mất pin ko chụp được ah
Có 2 lần thì thấy máy bay đứng giữ trời vậy đó mà chẳng bay. Về kể chẳng ai tin muội- lần sau mà gặp lại phải chụp hình.
Chung Vo Mình có duyên đã thấy và chụp được Ngũ Sắc Vân 3; 4 lần. Đẹp lắm !