Những hoá thân của các vị Đạt Lại Lạt Ma
Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các Vị Lạt Ma tái sinh trở lại cõi đời để giáo hoá chúng sinh, thực hành con đường Bồ Tát Đạo.
Đạt Lại Lạt Ma là danh hiệu của một Vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, thuộc trường phái Cách Lỗ.
1. Vị Lạt Ma thứ nhất :
Ngài tên là Gendun Drup, sinh năm 1391, viên tịch năm 1474.
2. Vị Lạt Ma thứ hai :
Ngài tên là Gendun Gyatso, sinh năm 1475, viên tịch năm 1542.
Nghĩa là gần một năm sau Ngài đã tái sinh trở lại.
3. Vị Lạt Ma thứ ba :
Ngài tên là Sonam Gyatso, sinh năm 1543, viên tịch năm 1588.
Sau gần một năm Ngài cũng đã tái sinh trở lại.
4. Vị Lạt Ma thứ tư :
Ngài tên là Yonten Gyatso, sinh năm 1589, viên tịch năm 1616.
Cũng gần một năm Ngài đã tái sinh trở lại.
5. Vị Lạt Ma thứ năm :
Tên Ngài là Ngawang Lobsang Gyatso, sinh năm 1617, viên tịch năm 1682.
Ngài cũng đã trở lại sau gần một năm.
6. Vị Lạt Ma thứ sáu :
Ngài tên là Tsang yang Gyatso, sinh năm 1683, viên tịch năm 1706.
Nghĩa là Ngài đã trở lại sau gần một năm.
7. Vị Lạt Ma thứ bảy :
Tên Ngài là Kelzang Gyatso, sinh năm 1708, viên tịch năm 1757.
8. Vị Lạt Ma thứ tám :
Tên Ngài là Jamphel Gyatso, sinh năm 1758, viên tịch năm 1804.
9. Vị Lạt Ma thứ chín:
Tên Ngài là Lungtok Gyatso, sinh 1806, viên tịch năm 1815.
Nghĩa là sau gần hai năm Ngài đã tái sinh trở lại để tiếp tục con đường hành Bồ Tát Đạo.
10. Vị Lạt Ma thứ mười :
Tên Ngài là Tsultrim Gyatso, sinh 1816, viên tịch năm 1837.
11. Vị Lạt Ma thứ mười một :
Ngài tên là Khedrup Gyatso, sinh 1838, viên tịch 1856.
12. Vị Lạt Ma thứ mười hai :
Tên Ngài là Trinley Gyatso, sinh 1856, viên tịch 1875.
13. Vị Lạt Ma thứ mười ba :
Ngài tên là Thubten Gyatso, sinh 1876, viên tịch năm 1933.
14. Vị Lạt Ma thứ mười bốn :
Vị Lạt Ma hiện tại, Ngài tên là Tenzin Gyatso, Ngài sinh 1935 và Ngài hiện đang tiếp tục con đường hoằng dương Phật Pháp và hoá độ chúng sinh ở Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Năm nay Ngài cũng đã 84 tuổi rồi.
Quý Vị thấy đó.
Sự luân hồi của các kiếp sống là điều có thật, dù Quý Vị có tin hay không, thì chúng vẫn là như vậy.
Các Vị Bồ Tát, hay Lạt Ma nói trên, các Ngài đến, tái sinh trở lại theo nguyện lực chủ động muốn trở lại.
Còn đa phần tất cả phàm phu chúng ta sinh trở lại là do bị sự lôi kéo thúc đẩy bởi nghiệp đã tạo, sinh ra một cách bị động mà không có hoặc rất ít có khả năng lựa chọn kiếp tái sinh tiếp theo ( như cha mẹ là ai, sướng khổ thế nào, sinh ra bệnh hay không, …).
Do đó, Quý Vị không nên phủ nhận kiếp luân hồi, Vị nào phủ nhận là đang rơi vào tà kiến ( nghĩa là đang có cái thấy biết sai lầm không đúng).
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm: Nơi Ngài sẽ tái sinh trong kiếp tới
FB Tu học mỗi ngày –