Niệm đọc tụng Kinh-Chú – điều gì sẽ xảy ra?
Có một số người có công năng đặc dị, họ có khả năng đọc được thông tin trong Vũ Trụ dưới dạng sóng khác nhau nên có khả năng thấy, nghe những điều mà người bình thường không thấy, nghe được.
Tôi xin ghi lại một số nội dung đáng quý được nghe kể từ những người uy tín và câu chuyện của chính tôi.
- Khi bạn đọc tụng các Thần chú (mantra) khác, Bổn Tôn chính có thể không đến mà chỉ có thể là Bồ-tát tùy tùng, hoặc chư Hộ Pháp đến, nhưng nếu bạn đọc Chú Vãng Sanh hoặc Thập Cam Lồ Đà La Ni thì đích thân Phật A Di Đà đến, phóng quang trên đỉnh đầu như trong kinh miêu tả.
- Khi bạn niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà liền đến phóng quang, đó là thật. Niệm Phật A Di Đà, người sáng hơn (hào quang lớn mạnh hơn) so với các Bổn Tôn khác, bởi đây là do lực tu hành trong quá khứ, do bổn nguyện xưa kia của Phật A Di Đà. Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương là Phật A Di Đà.
- Khi bạn đọc “Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thứ Bốn Mươi” trong Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát Phổ Hiền sẽ đến, rưới nước cam lồ lên bạn, voi trắng sáu ngà cũng phun nước lên người bạn. Nước cam lộ này biến thành ánh sáng trắng và tịnh hóa những nghiệp chướng của bạn.
(http://www.niemphat.net/Kinh/phamphohien.htm) - Khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm từ tầng tầng lớp lớp các Vị Bồ Tát, Kim Cang Tạng Vương, quỷ thần đến bao xung quanh để nghe Pháp và bảo hộ bạn.
- Khi một người đọc mantra Thần chú GIẢI THOÁT QUA SỰ NGHE, sẽ có một cơn lốc bốc lên, trong cơn lốc đó có những chúng sanh đang chịu khổ. Ở dưới chân lốc, họ vẫn còn rất đau đớn và khổ sở nhưng khi họ được chuyển lên đầu cơn lốc thì họ hóa thành Bồ-tát, Phật. Họ rất hoan hỉ và cảm ơn người trì câu mantra này. Cơn lốc này cũng giúp chuyển chúng sanh trong thân trung ấm về nơi Tịnh Độ Phương Tây.
Một người khi đọc mantra này có thể ngay lập tức tạo ra “cơn lốc giải thoát” như vậy từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm, ngàn, triệu cơn lốc. Càng trì niệm lâu, càng có lực thì ngay lập tức có thể cứu độ vô số chúng sanh.
Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi bập bẹ đọc theo, dù không có niềm tin, không có hiểu biết gì thì cũng tạo ra được vài cơn lốc và giúp chúng sanh xung quanh đó được giải thoát. Cái này được nhìn thấy, do em bé đó bắt chước mọi người đọc.
Trong các bài kinh, mantra siêu độ, tính đến hiện tại có những bài kinh và mantra không còn phù hợp với chúng sanh hiện tại nữa, do nghiệp của chúng sanh trong thời hiện tại quá nặng, nên nếu các mantra khác không hiệu quả thì mantra GIẢI THOÁT QUA SỰ NGHE rất tốt. Giải quyết ngay lập tức.
Nên tôi khuyên bạn nên mở mantra GIẢI THOÁT QUA SỰ NGHE ít nhất 2 tiếng 1 ngày ở nhà. Nếu bạn có một đầu phát video, hãy bật file lên suốt đêm ở ngoài nhà.
https://www.youtube.com/watch?v=aClEziOEEns
https://www.youtube.com/watch?v=a3AbMzQJFjo
https://www.youtube.com/watch?v=vtXu8-TMYfU
Đây là một câu chuyện có thật từ tôi:
Lời kể của một em học trò:
“Dạ chuyện là em có người bạn đi học ở Mỹ. Vừa rồi nghỉ hè về Việt Nam chơi rồi sang lại được hơn 1 tuần rồi. Từ lúc sang Mỹ lại em ấy gặp nhiều hiện tượng ko được ổn lắm.
Lúc mới sang Mỹ lại em ấy ở Cali. Em kể là lúc ở trong căn phòng đó em thường xuyên cảm thấy sợ hãi, khó ngủ, mệt mỏi. Có nhiều lúc cảm giác như có cái gì đó muốn chiếm mất linh hồn mình.
4 hôm trước thì em rời Cali trở về Indiana. Trong lúc đi về Indiana mỗi lúc đi xa căn phòng đó thì cảm giác mỗi nhẹ nhõm nhưng vẫn có cảm giác ng đó đi tìm em ấy.
Em chỉ em ấy mở kinh luân điện tử và buổi tối mở Chú Lăng Nghiêm và chỉ em ấy Ho’oponopono thì tình trạng có đỡ hơn nhưng vẫn có cảm giác có người theo quấy phá mình.
Hôm qua ở nhà mẹ em có mời Thầy về làm lễ cầu siêu cho người đó và Thầy có chỉ em ấy niệm chú Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Thầy đó dặn em ấy mở chú Đại Bi.
Tối qua em ấy mở chú Đại Bi mà không mở chú Lăng Nghiêm nữa thì lại bị cảm giác sợ hãi.
Ngày hôm nay em ấy lên trường cả ngày và có kể với em là lúc bình thường em tĩnh tâm niệm chú Đại Trí thì ko sao nhưng lúc phải nói chuyện với người khác, phải phân tâm thì em rất mệt và nhiều lúc ko còn cảm nhận được bản thân nữa.
Thầy có thể cho em vài lời khuyên không ạ?
À, hôm đầu tiên em ấy mở chú Lăng Nghiêm còn bị đau ở đùi, vai và đau đầu nữa á Thầy”.
Tôi:
“GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY,
Lên mạng kiếm,
In ra,
GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE
Lên youtube mở lên,
Là được.
Nói bạn ấy thử nha!”
5 ngày sau:
Học trò:
“Dạ Thầy ơi. Em nhắn để báo với Thầy. Bạn em ở Mỹ, hôm trước Thầy chỉ in hình “GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY” và mở “GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE” thì đến nay không còn thấy những hiện tượng bất thường nữa. Em ấy kể hôm đó vừa nhìn thấy hình “GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY” thì bỗng nhiên người nhẹ hẳn đi, rồi sau đó thì không còn mệt mỏi hay lo sợ gì nữa, cuộc sống đã bình thường trở lại. Em ấy cảm ơn Thầy rất nhiều.
Thật may mắn khi em có thể được gặp Thầy và tin tưởng Thầy. Thật là biết ơn “
Hôm nay:
Tôi:
“Bữa giờ bạn em vẫn ổn chứ
Em có cập nhật tình hình không?”
Trò:
“Dạ bạn ấy ổn nhiều đó Thầy.
Thi thoảng khi bạn nghĩ đến người đó thì vẫn cảm nhận họ vẫn ở đó bên cạnh bạn nhưng ko còn bị quấy phá hay các hiện tượng bất thường nữa.”
Thầy:
“Thầy copy một đoạn chát với em được không? Thầy đang viết bài giới thiệu GIẢI THOÁT QUA SỰ NGHE.”
Trò:
“Dạ được Thầy.
Em cũng muốn để nhiều người được biết đến và tin tưởng.”
Còn vài câu chuyện có thật nữa, nhưng lời dông dài, không tiện, chỉ cần đạt ý quên lời.
LST,
29/08/2019