Niệm Phật trong mơ thấy bị vả sưng mặt
Tối hôm đó, có một em trong nhóm thiện nguyện dẫn mẹ của em tới gặp tôi để nhờ giúp đỡ. Mẹ em ấy là chị T. Chị kể cho tôi nghe về việc chị thường xuyên bị bóng đè.
Ban đầu chị chỉ bị khó ngủ, nhiều hôm thức trắng đêm, rồi dập dìu cả ngày khiến chị mệt mỏi vô cùng. Sau đó, chị thường hay bị bóng đè, ngột ngạt khó thở. Những lúc mệt mỏi quá chị ngủ thiếp đi thì lại hay mơ thấy có người đàn ông đuổi theo chị, chị sợ quá niệm Phật thì thấy người đàn ông đó dừng lại, rồi chị tỉnh. Sau vài lần như thế, mấy lần sau chị niệm không còn linh diệu nữa. Khi chị mơ thấy bị rượt đuổi, chị niệm Phật thì người đó vẫn đuổi theo sát chị, bắt được chị thì tát chị rất mạnh, vừa tát vừa nạt chị:
“Niệm Phật hả mậy!
Mày niệm Phật nè!
Giỏi thì niệm nữa đi, tao đâu có sợ!”
Chị bị đánh đau quá thì giật mình tỉnh giấc, liền lấy tay sờ hai bên má của mình, quả thực là mặt chị có bị sưng ửng đỏ và đau nhức. Khi đi soi gương thì nhìn thấy có dấu vết giống với bàn tay tát lên mặt của chị vậy.
Lúc bấy giờ, chị sợ quá, kể cho chồng nghe về việc mình bị ám ảnh, bị quấy phá và còn bị người ta đánh đập hành hung nữa. Chị hoảng loạn vô cùng. Chồng của chị liền kiếm mấy người bạn bên công an, hỏi xin họ được một cây mã tấu loại nhỏ ngắn như con dao phay cỡ 30cm. Đây là hung khí tịch thu được của dân giang hồ chuyên dùng để đánh nhau, sát khí lạnh lẽo sắc bén vô cùng.
Có con dao ấy để ngay trên đầu nằm giường ngủ, chị T cảm thấy an tâm hơn hẳn. Thực sự có hiệu quả được một thời gian ngắn, chị không còn nằm mơ thấy lung tung nữa. Ít lâu sau, khoảng chừng hơn hai tuần từ ngày chị để dao nơi đầu nằm, chị lại bắt đầu nhìn thấy các sự lạ. Tối ngủ chị lại nhìn thấy người đàn ông trước kia rượt theo chị, chị vừa cầm dao phay, vừa niệm Phật bỏ chạy.
Rồi đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ lính bộ đội, quần áo xanh rằn cản đường người đàn ông đó, hai người đánh nhau loạn xạ thì chị giật mình tỉnh dậy. Lúc đó chị thấy bóng dáng của người mặc đồ lính chị được gặp trong giấc mơ đang đứng gần chị. Chị hoảng quá thức dậy bật đèn lên thì không thấy đâu nữa. Chồng chị ngủ bên cạnh chị, cũng không cảm thấy có gì lạ cả.
Mấy lúc chị bấn loạn, mộng mị rồi mê sảng như muốn điên lên vì nỗi ám ảnh khi chị chợp mắt lại bị người ta rượt đánh. Thấy chị như vậy, anh cũng lo lắng tìm kiếm cách hóa giải, giúp chị có giấc ngủ bình yên. Nhưng đã tìm nhiều nơi, đủ thứ cách mà vẫn chưa có giải quyết triệt để, nay biết tôi có làm hóa giải các vấn đề liên quan tâm linh thì chị nhờ giúp.
Sau khi tìm hiểu kỹ trường hợp của chị, kiểm tra năng lượng đang tác động lên chị thì được biết các vấn đề như:
Trong đời sống thường nhật, chồng chị thường xuyên đi vắng nên chị có những lúc buồn nhớ. Từ đó mà phát khởi những ý niêm mong muốn có người bên cạnh, cảm giác cô đơn. Thế nên các bạn âm linh Hiếu Sắc Quỷ tiếp xúc. Mà hễ chị nằm mơ thấy người lạ tiến đến gần mình thì chị niệm Phật.
Thời gian ban đầu lúc chị niệm Phật có hiệu quả, người ta không tiến tới nữa do chị tin tưởng hoàn toàn rằng mình niệm Phật thì không sao. Nhưng do về sau, chị lại tiếp tục gặp, niềm tin của chị giảm sút đi một chút. Cứ như vậy vài lần thì niềm tin ấy ngày càng bị mai một nên cuối cùng là chị niệm Phật mà không còn linh diệu.
Đến khi chị đặt dao lên đầu giường nằm, cũng bị tình trạng giống vậy. Niềm tin ban đầu với một phương pháp mới khiến chị không bị nhìn thấy các bạn. Thêm nữa dao phay ấy sát khí rất nặng nên ban đầu các bạn e dè. Về sau có những lúc không có chồng chị ở nhà, chị lại phát sinh cảm giác cô đơn mong muốn có người ở bên. Lúc này tâm thức của chị không chỉ chiêu cảm Hiếu Sắc Quỷ, mà còn chiêu cảm luôn cả âm linh Chiến Sĩ có liên quan đến cây dao ấy. Vậy là chị thấy bạn Hiếu Sắc Quỷ đuổi theo chị nhưng may có Chiến Sĩ cản không cho người kia hại chị. Chiến Sĩ này lại thị hiện luôn cả bên ngoài lúc chị mơ màng ở gần giường chị. Vì lúc chị bị người ta đuổi đánh làm hại thì chiến sĩ này cứu chị, chị cảm kích, biết ơn, muốn bấu víu vào sự giúp đỡ của người ấy nên chị thấy luôn cả bên ngoài.
Việc chị ngủ dậy hoảng loạn rồi thấy hai má mình sưng do lúc bị bóng đè, chị thấy mình bị đánh nên hai tay chị cũng ôm lấy má của mình, lăn qua lăn lại cấn tay lên má thì má bị sưng ửng đỏ lại có dấu tay, là dấu tay của chính chị trên mặt mình. Không phải do âm linh trong mơ vả mặt chị mà mặt bị sưng.
Sau khi lý giải cho chị hiểu về những sự liên quan đến chị, tôi khuyên thêm:
“Để tránh bị tình trạng bóng đè, mình cố gắng đừng để những cảm xúc buồn cô đơn không ai bên cạnh bộc phát thường xuyên. Nên nghĩ là dù một mình thì mình vẫn ổn nhe chị. Từ những ý niệm mong muốn có người bên cạnh thì các bạn âm linh Háo Sắc Quỷ rất dễ tương tác, tiếp cận với mình.
Việc chị niệm Phật khi gặp sự cố là tốt, nhưng niệm Phật muốn linh ứng thì cần tín tâm và thiện hành phù hợp. Chúng ta nên hồi hướng tâm tình của mình trân trọng sinh mạng chúng sinh, ăn chay, sống hòa đồng nhân ái. Như vậy tâm tình bình an thì không lo vọng cầu, không sợ hãi ma chướng thì không bị bóng đè. Chị tin Phật thì cũng nên thực hành những điều Phật dạy, như việc gìn giữ Ngũ Giới Cấm chẳng hạn. Nếu mình đã quy y nương tựa giáo pháp nhà Phật, thì cần giữ giới mới đúng với việc quy y và có Pháp Danh ạ.
Tâm thiện lành thì niệm Phật mới có cảm ứng linh thông nè chị.
Chị cứ bình tâm, về nhà ăn chay thường xuyên, hướng về trường trai càng tốt nhe chị. Thích niệm Phật, trì kinh chú gì cho tâm bình khí hòa đều được. Chị thực hành khoảng một tuần đi, coi tình trạng của chị có hết hẳn không. Có gì cho em hay sau nhe.”
Chị T nghe giải thích cặn kẽ thì an lòng, chị quyết tâm thực hành những điều tôi nhắc.
Ít lâu sau, tôi được biết chị đã ổn định hoàn toàn, không còn bị ngủ mơ thấy bậy bạ nữa. Tâm tình của chị cũng nhẹ nhàng bình yên không còn cảm thấy cô đơn những lúc chồng đi công tác nữa.
Con của chị thấy mẹ an lạc hơn, khỏe mạnh hơn và sinh hoạt thường nhật cũng làm những việc tích cực hơn nên em cũng tập ăn chay theo mẹ nhiều hơn.
Những lúc tiếp xúc nạn giả, khi nghe người ta kể chuyện phiền não của họ, tôi cảm nhận được rõ ràng sự hỗn loạn rối ren, sợ hãi, bất an trong đời sống của họ. Nhưng chỉ cần thực tâm nghiêm túc quán chiếu nhân duyên, tự nhiên sẽ thấy, hiểu được vì sao họ bị như vậy. Việc cần làm là chia sẻ sự phiền não ấy bằng cách yên lặng lắng nghe, rồi chỉ cho họ biết vướng mắc của họ là gì, họ thực sự thay đổi thói quen bất thiện của mình thì tự nhiên mọi việc sẽ ổn.
Pháp sự, đơn giản là chia sẻ nỗi đau và tìm về sự thật để người ta hiểu mà không còn vướng mắc. Hiểu rồi thì sẽ không còn bất an, cũng không còn lo lắng hoảng sợ, thực hành từ bi thì tự nhiên thấy bình yên.
Sáng nhặt vô ưu chiều xá lợi
Thong dong tự tại giữa mù khơi
Đêm về am nhỏ ngâm Vô Tự
Bạt tiếng u minh bặt tiếng đời.
Nhật ký pháp sự những năm 2008 – 2009
TGTT
Trang Ly
Muội cũng từng bị vậy, hồi xưa khi còn ở sài gòn muội sống trong 1 căn nhà mà chắc chắn có rất nhiều ma quỷ. Đêm nào cũng bị đè hết, đến 1 ngày muội thấy một con quỷ tóc dài mắt đỏ như laser bóp cổ. Muội niệm phật liên tục thì nó cũng đánh muội liên tục. Cũng như vậy nó cũng nói niệm phật nè niệm phật nè tao đâu có sợ rồi đánh muội tới tấp. Mà càng đánh muội lại càng niệm rồi tự dưng nó buông tay ra, bỏ đi ra cửa. Trước khi biến mất nó xoay đầu lại nhìn muội lần nữa, từ đó muội không còn bị nó đè và cũng không còn thấy nó nữa.
Linh Trinh
Mình cũng nằm mơ giống vậy, thấy bị bóng đè mình niệm phật thấy bị Tát nhưng tỉnh dậy k thấy dấu tay
Thi Phuong Thao Le
Mình cũng bị nhưng mình tự hoá giải được