Người không tu mà phạm giới vậy có bị quả báo xấu không?
Năm giới của một người tu tại gia là :
- Không sát sinh.
- Không tham lam trộm cắp.
- Không tà dâm ( Hành dâm bất chính, chỉ được một vợ một chồng ).
- Không nói dối, nói tục, nói ác khẩu, nói chia rẽ.
- Không say xỉn nghiện ngập.
Vậy câu hỏi đặt ra là với một người bình thường không biết tu, thậm chí chưa biết đạo Phật và cũng không biết có năm giới trên.
Vậy khi họ sinh sống trên cuộc đời và phạm năm giới trên.
Vậy người đó có bị quả báo không?
Tôi nghĩ nhiều Vị không biết thì cứ nghĩ là không có quả báo.
Nhưng thực chất là vẫn bị quả báo như thường.
Vì luật nhân quả là một quy luật hết sức khách quan và chi phối toàn bộ tất cả các chúng sinh trong pháp giới vũ trụ.
Dù người này có theo đạo Phật hay không theo, dù người đó đang sống ở cảnh giới nào đi chăng nữa thì vẫn bị luật nhân quả chi phối như thường.
Thậm chí những con vật mà cũng phải chịu nhân quả, nếu chúng tạo tác nhân xấu ác.
Ví dụ như con hổ mà bắt con hươu ăn thịt thì chúng cũng sẽ bị yểu mạng trở lại qua các kiếp sau.
Vậy thì người may mắn có duyên gặp được Phật Pháp, biết được năm giới thì người này biết đường mà tránh né, không phạm.
Giống như khi đi ra biển mà Quí Vị có cái la bàn vậy, Quí Vị sẽ biết định hướng mà đi, để khỏi phải đi lạc lối.
Hoặc trên tàu Quí Vị có máy dự báo thời tiết thì Quí Vị sẽ biết được đang có bão hay không có bão, khi rõ biết như vậy thì Quý Vị sẽ đi rất an toàn mà không có sợ sệt, không sợ hãi gì cả.
Còn với người kém may mắn không biết Phật Pháp để rồi hành xử và phạm cả năm giới thì phải nhận lấy rất nhiều đắng cay, đau khổ khi các quả báo chính mùi.
Ví dụ như :
Có tên trộm cướp, vì không tin nhân quả, không biết năm giới thế là anh sống cả đời không đi làm, chỉ sống bằng việc đi ăn cướp.
Thế là một ngày nọ, anh cướp nhầm một người võ sĩ, thế là bị người võ sĩ đánh cho một trận tơi tả, đau đớn và bị bắt luôn vào đồn công an.
Rồi sau đó anh bị kết an 15 năm tù.
Thế là phần đời còn lại của anh đã bị địa ngục giam hãm, cầm tù rồi.
Ví dụ trên đây tôi chỉ lấy đơn cử có một cái giới trộm cắp. Còn phân tích hết bốn giới còn lại và các quả báo của chúng thì phải nói là Quí Vị nghe mà sợ không dám phạm.
Nhân quả luôn công bằng, cuộc sông rất công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người.
Ai gieo nhân lành thì gặp quả hạnh phúc.
Ai gieo nhân ác thì gặp quả đắng cay.
Đây là một định luật bất di bất dịch không hề thay đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –
Niềm tin chủ quan
Trong buổi vấn đáp Phật Pháp giữa các đệ tử người Mỹ, cũng có sự chứng minh và trả lời của Sư Phụ.
Có một câu hỏi, được một nhà khoa học người Mỹ hỏi Sư Phụ mà tôi rất tâm đắc.
Câu hỏi của nhà khoa học như sau :
« Kính bạch Thầy, Thầy có tin rằng con người chúng ta sau khi chết có thể bị đầu thai thành thú vật trong kiếp kế tiếp không, chứ riêng con thì con không tin lắm ».
Sư Phụ trả lời :
Nếu có một kẻ ngu, anh ta nói rằng:
Tôi không tin trong trái đất này có lực hút của trái đất
(nghĩa là mọi vật trong trái đất đều bị hút xuống theo phương thẳng đứng, từ trên xuống dưới).
Vì không tin, nên anh ta leo lên mái nhà cao, anh ta thả người.
Vì anh nghĩ rằng trong trái đất không có lực hút.
Nhưng thật sự thì có.
Và thế là anh ta bị hút rơi xuống đất, té và thiệt mạng.
Qua câu chuyện này ta thấy, chân lý là quy luật chung chi phối mọi vật, mọi điều và dù cho Quí Vị có tin hay không tin, thì chúng vẫn chi phối Quí Vị như thường.
Trở lại với câu hỏi chính:
Dù con có tin hay không tin rằng sau khi chết con sẽ bị đầu thai làm thú đi nữa.
Nhưng nếu lối sống hiện tại của con giống như một con thú thì sau khi chết con sẽ theo nghiệp mà đầu thai làm thú.
Dù con có muốn hay không, có tin hay không thì vẫn không có sự lựa chọn nào khác.
Chưa cần nói sau khi chết, mà ngay trong hiện tại người ta đã xem con là thú rồi, thú đội lớp người và biết nói tiếng người.
Khi nghe xong, nhà khoa học im lặng và xá chào cảm ơn Sư Phụ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày