Ý nghĩa của câu : nước mắt chảy xuôi
Hôm nay có bạn trẻ đã hỏi tôi về ý nghĩa của câu « Nước mắt chảy xuôi » là như thế nào ?
Sau đây xin mời Quý Vị cùng tìm hiểu :
Tất cả những vật có trọng lượng nặng tồn tại trong trái đất chúng ta, thì đều bị lực hút của trái đất kéo xuống, nên làm cho các vật nếu ở trên cao mà không có gì nâng đỡ thì sẽ bị rơi xuống dưới.
Và nước cũng không ngoại lệ, nước mắt cũng thế, chúng cũng tuân theo quy luật trên, là cũng sẽ chảy từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới.
Nhưng ý nghĩa của câu nói trên không hàm ý nói về nghĩa đen, nghĩa theo từng câu chữ.
Mà ý của câu trên lại nói về một điều khác là :
« Những người con trong gia đình, khi họ đã lập gia đình và bắt đầu có mái ấm, có con, và ở riêng.
Thì họ sẽ thường thương con của họ, thương cái gia đình nhỏ của họ hơn là thương cha, thương mẹ, người mà đã sinh thành ra họ ».
Nên người thế gian họ hay nói : «Nước mắt chảy xuôi» là như thế .
Vậy tại sao con cái thường thương yêu con cái của họ hơn là thương yêu cha mẹ họ?
Nếu xét về mức tương quan tuổi tác, thì đứa trẻ với nét trẻ trung sẽ đáng yêu hơn là cha mẹ, khi mà tuổi đã lớn, da nhăn nheo, răng rụng, tóc bạc, và nhiều khi còn bị lẫn nữa …v…v….
Hoặc nếu xét về mức độ tâm chấp, sự chấp ngã, thì cái gì mà gán cho cái chữ «của ta, của tôi» thì con người ta thường yêu quý hơn.
Con cái do hai vợ chồng tạo nên, nên đó được xem như sản phẩm của cá nhân họ.
Nên họ sẽ chấp là thương con của họ mạnh hơn, lấn hơn là thương cha mẹ.
Nhưng nếu người con nào mà sống như câu nói trên là : « Nước mắt chảy xuôi ». Nghĩa là chỉ thương yêu con cái mà quên đi cha mẹ họ.
Thì tội lỗi, rồi các nhân quả xấu ác sẽ được tạo ra, đó là tội bất hiếu, tội bội ơn, tội phản bội.
Mà quả báo của tội bất hiếu là cực kì nặng đó Quý Vị và tương lai người con ấy chắc chắn sẽ phải nhận lấy các quả báo xấu của tội bất hiếu.
Một vài quả báo cơ bản như sau :
- Sinh ra trên đời thường làm con mồ côi, hoặc bị bỏ rơi.
- Bị con cái của chính người ấy bất hiếu, đối xử tệ bạc trở lại.
- Thường bị quả báo cô đơn cô độc.
- Thường bị người khác phản bội, lừa gạc.
- Đạo đức thường bị khuyết lỡ, dễ làm điều tội lỗi, sai trái.
- Bị Thần Thánh chê tránh, trời đất khó dung.
Trên đây là sáu quả báo cơ bản của người bất hiếu.
Do đó, Quý Vị không nên chỉ biết sống theo câu nước mắt chảy xuôi, mà phải cân đối, phải làm cho nước mắt phải chảy ngược nữa.
Quý Vị phải biết cân đối giữa tình cảm gia đình bé nhỏ của mình với tình cảm, tình thương và sự phụng sự, trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, với những Bậc đã vất vả lao nhọc sinh thành, và dưỡng nuôi Quý Vị.
Người mà sống được như thế thì mới xứng đáng làm một con người, một người có lương tri và đạo đức.
Và sẽ được Thần Thánh Trời Phật, và mọi người thương quý.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
