Oan Hồn
Người chết oan có báo mộng cho người sống biết được không?
Người chết oan như là bị tai nạn hay bị sát hại, ám hại, mưu hại đều có thể gửi các thông điệp về sự thật cho người sống biết.
Các thông điệp này bao gồm âm thanh, hình ảnh, những đoạn ký ức trực tiếp của họ trước lúc mất và sau khi họ mất rồi họ thông tri được các việc mà họ không biết lúc còn sống.
Cách thức thì có nhiều hình thức như là: báo mộng, ám dựa nhập trực tiếp, giao tiếp bằng tâm thức, ám dựa nhập gián tiếp vào người hay vật nào đó để gây ra một tác động cụ thể cho người ta biết về thông điệp, giáng nhập vào bàn cơ, con lắc, máy tính, tivi, thiết bị di động…
Vì là thông điệp để cho người ta biết sự thật, nên các thông tin sẽ chân thật nhất có thể, đơn giản dễ hiểu, tái hiện chính ký ức của họ cho đối tượng mà họ muốn gửi thông điệp để đối tượng tiếp nhận ấy có thể hiểu, cảm nhận được rõ ràng những gì các nạn nhân đã trải qua.
Việc gửi thông điệp này, nếu là chính nạn nhân đã bị vong thân mạng thì cần thời gian khá lâu để thần thức người ấy định tỉnh, không còn hỗn loạn, đau đớn bất tịnh mới có thể truyền tải thông điệp.
Có trường hợp một số âm linh khác, có mối quan hệ nào đó với nạn nhân, hay là vì muốn giúp đỡ nạn nhân phơi bày sự thật ra ánh sáng mà giúp đỡ truyền tải thông điệp. Nhưng thông điệp của bên thứ ba này sẽ khó rõ ràng rành mạch như của chính đương sự truyền tải.
Đối với các nạn nhân bị sát hại, ám hại, mưu hại thì người ta nhớ rất rõ hình ảnh, năng lượng của hung thủ trực tiếp và một số kẻ có liên quan, chủ mưu. Dù cho hung thủ có đeo bịt toàn thân, sát hại từ sau lưng, giấu mặt nhờ người khác ra tay… thì hồn của người bị hại vẫn có thể biết rõ hung thủ và kẻ đồng phạm mà ghi nhớ để còn đòi nợ máu. Thế nên có việc oan gia trái chủ tìm kiếm nhau, theo sát nhau suốt vài lần chuyển sinh để chờ cơ hội báo oán.
Chúng ta thường nghe các oan gia trái chủ nói với nhau:
“Dù người có thành tro bụi, hay cải trang thế nào ta cũng nhận ra”.
Việc này là thật.
Vì khi nghiệp đã khởi sinh, gieo trồng, thì oán khí của người bị nạn đã lan tỏa, đeo bám tất thảy những kẻ nào hại mình, không sai chạy được.
Xem bài viết về :
Oan gia trái chủ
Cận tử nghiệp mang đầy nỗi đau, oán hận, uất ức cho nên việc âm linh bị thiếu sáng suốt, nhầm lẫn trong việc nhìn nhận hung thủ và đồng phạm hại mình là có. (Xem bài: Cận tử nghiệp)
Do sự nhầm lẫn này mà việc truyền tải thông điệp có khi cũng bị nhầm.
Thông điệp được truyền tải, thường là rất đơn giản dễ hiểu. Sẽ không có ai chủ trương truyền tải thông điệp theo hình thức đánh đố, làm khó người được nhận thông điệp, để người nhận thông điệp tìm cách giải mã.
Những thông điệp hỗn loạn, phức tạp thường là do chính bản thân nạn nhân hay người nào đó muốn giúp nạn nhân nhưng tâm tư bị loạn động, chưa thực sự hiểu tường tận các vấn đề để gửi thông điệp.
Có khả năng, các thông điệp mà người ta tưởng rằng được oan hồn gửi đến là sản phẩm do chính tâm tư, ý niệm của người sống khát khao muốn được hiểu, nhận thông điệp. Thêm vào đó là việc tự mình đưa ra các giả thuyết khác nhau về các vụ án mạng. Từ chỗ đó, tâm trí của người sống ấy tự động biên diễn, dựng nên các giấc mơ, các dấu hiệu trong cuộc sống. Nó khiến cho người sống ấy tin rằng mình nhận được thông điệp của âm linh. Rốt cuộc lại là tự mình lừa mình, lôi kéo thêm những người khác thích giải mã những điều huyền bí phức tạp của các giấc mơ hay sự vận hành của linh giới.
Ngoài ra, cũng có trường hợp có các bạn âm linh cố tình chọc ghẹo quấy phá gửi thông điệp lung tung. Hay tệ hơn là chính các âm binh hay tà pháp của các tà sư ủng hộ giúp đỡ cho hung thủ, tìm cách che đậy, đánh lạc hướng điều tra bằng việc gửi các thông điệp lộn xộn lung tung không theo thứ tự.
TGTT
Bạn đọc comment:
Nguyễn Lành có nhiều người hại người khác rồi , lại thuê tà sư ỉm vong hồn của người bị hại, không cho vong hồn bị hại có cơ hội đòi nợ , thì những gì người sống mang lại cho người bị mất đau đớn, thật tàn nhẫn.
Xem thêm các bài viết của