CHẾT – ÔNG CÓ BIẾT CHỪNG NÀO ÔNG CHẾT KHÔNG?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 17/3/2020
— o0o —
Chỉ sợ là SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! Đó là câu trả lời của Pram Nguyen nầy.
PHÀM PHU run sợ trước cái chết mà chẳng biết nghệ thuật chết. Nghe đến dịch bệnh là phát ra kinh hoàng, hay khi vướng bệnh nan y mà nghe ai nói đến chết hoặc nhìn thấy chế thì hoảng vía!
Phàm-phu chết đa phần MANG THEO ÁC NGHIỆP, vần xoay trong ba Ác Đạo, triền miên bất tận. Lâu lắm mới được tái sanh làm Người!
TRÍ-GIẢ THEO PHẬT-GIÁO thì luôn quán niệm về cái chết, tập chết mỗi ngày thì có gì sợ nó.
SAO GỌI LÀ QUÁN NIỆM VỀ CÁI CHẾT? SAO GỌI LÀ TẬP CHẾT?
CHẾT LÀ TIẾN-TRÌNH TIẾP NỐI CỦA TÂM-Ý-THỨC, hay nghiệp tàn thì thân bệnh, mạng dứt; người không tu không biết.
- Đình-chỉ tiến-trình nầy là cứu-cánh của chư A-La-Hán.
- Phá vở tiến-trình nầy là của chư Duyên-Giác.
- Bồ-Tát dùng Nguyện-lực nên lìa cả hai, siêu việt hơn Nhị-Thừa.
Bồ Tát SỐNG vì chúng-sanh: vì cứu-độ, tùy-thuận, điều-phục và thành-thục họ. Người không có duyên thì KHÔNG THỂ THỰC-HIỆN ĐƯỢC, đành BỎ ĐÓ để chư Bồ-Tát khác có duyên hóa-độ.
A-LA-HÁN, DUYÊN GIÁC CÁCH ẤM CÒN MÊ, BỒ-TÁT CÁCH ẤM CÒN MUỘI, HUỐNG CHI LÀ PHÀM-PHU!
Khi bản thân trực nhận hay do Thiện-Tri-Thức dùng phương-tiện đánh thức thì chư vị tỉnh-giác, đa số nhớ lại tiền kiếp hay bổn nguyện. Chư vị CHẾT cái thân phàm-phu, thay vào đó là SỰ TU-TẬP ĐỂ CHỨNG Thánh-quả hay hoàn tất bổn nguyện.
Đức Phật hoàn-thành 5 việc thì xả Ứng-Thân, nhập Bất Động Tam-Muội thị-hiện toái Thân Kim-Cang, lưu xá-lợi. Bồ-Tát học đòi Như-Lai, hoàn-mãn bổn nguyện thì chết!
Khi nào ta chết? – Thân-Khẩu-Ý của ta vô-lượng vậy thì khi nào ta chết chính ta cũng chẳng biết!
Nhưng, ta có thể cam đoan rằng khi nguyện ta hoàn-mãn thì tự rút lui khỏi Face Book và cho dù ông đi ngang mặt ta cũng trở thành xa lạ! Vì sao? – Vì duyên lành đã hết! Trở lại Face Book cũng vì muốn gieo thiện căn cho người hữu duyên thoát đại dịch, nhưng nếu vì nghiệp tận thì họ ra đi thảnh thơi, tái sanh về Nhân hoặc Thiên cận kề các hàng Thiện Tri Thức tiến tu. Vì vậy, ta bao phen khuyên làm hai việc, đó là
- Phát Bồ-Đề Tâm và
- Cầu Thiện Tri Thức.
Vậy mà ta bị inbox mắng chưỡi mỗi ngày! Bồ-Tát cắt đứt sanh-mạng ngang là trái bổn nguyện, vì vậy ta học đòi theo chư vị mà nhẫn-nhục.
Dường như, sự sống của ta có nhiều sự chướng tai gai mắt với các ông.
Ta nói cho các ông biết ngày giờ ta ra đi, thử hỏi các ông có KHẢ-NĂNG gì để duy-trì nhục-thân?
Làn sao các ông nán lại nổi trước NGHIỆP DỨT DUYÊN TAN để chứng-nghiệm không? Cái thân hư rã của các ông chỉ một cái hắt hơi của người bị nhiễm Covid-19, một cơn gió thoảng của đại dịch Vũ-hán lây lan, nghẹt thở, chết liền một khi!
Nếu không thay đổi thái độ trịch thượng, ngông cuồng thì khó thoát khỏi ác Đạo! Muốn có thân người chưa chắc các ông thọ đắc!
Kính
Pram Nguyen
Bạn đọc comment:
Sunshine Nguyen Cai Chet Khong co gi dang so, cai dang so nhat la sau khi Chet se di ve dau .
Lê Nguyễn Quỳnh Cảm ơn chú Pram! Với cái chết, đó là niềm hoan hỷ đón nhận niềm cực lạc siêu trần, nghiệp đã dứt, nợ đã tận. Tâm ta mở rộng bao la như đại dương và biến nó thành lưỡi dao Phổ Ba trí tuệ, găm chặt đứt thực tại nhị nguyên dối lừa của Sống Và Chết. Hỷ lạc và sảng khoái kkk! PHAT!
Quán Tánh Không Con thỉnh Chú block tất cả những ai buông lời bất kính, để tránh cho họ lưu trú dài lâu nơi tam ác đạo. Nam Mô thường Sám hối Bồ-tát Ma Ha Tát.
Pram Nguyen Quán Tánh Không ác duyên của Chú đôi khi cũng là thuận duyên của người khác. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì không có Kinh Pháp Hoa cho chúng ta học! Nếu không có Ác Vương A-Xà-Thế, A-Dục thì Phật-Giáo cũng chẳng hơn các Đạo khác, Đạo Phật nhẫn được cái ác mà vượt lên nó. Những người inbox mắng chưỡi Chú mỗi đêm thức dậy đọc mõi cả mắt và gắng gượng trả lời may ra còn gieo chút căn lành cho họ con ơi! Ác duyên cũng là duyên!!!
Quán Tánh Không Pram Nguyen Dạ …duyên này phải lâu lắm họ mới dùng được… Đường họ đi vất vả tối tăm. Nghĩ mà thương. Con cũng cố gắng theo Chú học hạnh nhẫn nhục của chư Bồ tát ????
Pram Nguyen Quán Tánh Không Bồ Tát có 10 Nhẫn. Vô Sanh Pháp Nhẫn là 1 trong 10 loại đó.
Angel Nguyễn Pram Nguyen con đang cố gắng học và làm theo những hạnh nguyện tốt lành từ chú. A Di Đà Phật????????
Quán Tánh Không Pram Nguyen Dạ! Có dịp xin thỉnh Chú giảng giải cho chúng con hiểu tường tận về 10 loại nhẫn này. Để chúng con lựa sức xem tu được theo những hạnh nào ạ ????
Pram Nguyen Quán Tánh Không đó là việc làm của chư Chánh-vị Bồ Tát. Con nên kiên trụ Bồ Đề Tâm và cầu Thiện Tri Thức ở 10 phương thì thân sau chắc được 10 Nhẫn.
Quán Tánh Không Pram Nguyen Dạ con cảm ơn Chú chỉ dạy !
Thới Lai Những kẻ này vốn vô tri và vô duyên với pháp của như lai và buông lời khi dễ người . Con thấy thiện duyên thì ít mà nghịch duyên thì nhiều . Chỉ sợ khi họ hiểu thì ko nhiều thì ít vẫn bị bủa vây vào nghiệp ạ. Thấy thương hơn ghét.
Pram Nguyen Thới Lai Từ tâm nên có với kẻ nghịch, đám ác, chẳng dịch bệnh nào dính thân.
Thới Lai Pram Nguyen dạ
Trương Nga Thương Chú ghê.
Phạm Tài Cách nói của chú giống của tổ Lâm Tế
Doan Dung Mình chỉ là kẻ ngu trí kém nên không dám luận pháp . Nam Mô A Di Đà Phật
Hung Huynh Nam mô cầu tinh tấn Bồ tát và thập phương chư Phật gia hộ cho con trên cuộc đời tìm cầu học đạo này ????