Phá sản: Cơ may hay Bài thi cuộc đời ?
H là kiến trúc sư nổi danh sài thành nhiều năm, cậy tài nên H chỉ nhận những công trình mà chủ đầu tư để H được thỏa sức tung hoành theo ý muốn, hoặc thiết kế những nơi mà H và bạn bè thích lui tới để xả láng mỗi khi đêm về.
Phòng trà, Quán Bar, Sàn nhảy, Resort 5* hay những căn nhà của những đại gia ít người biết. Để H nhận công trình, thì những điều kiện tối thiểu như bay hạng C, ở phòng VIP, tiền mặt tiêu không cần đếm chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là không can thiệp, tóm lại là H muốn làm gì thì làm.
Bù lại, H trọng ai, chân tình với ai thì hết lòng. Ngoài tài năng chuyên môn, H có nguyên tắc sống rõ ràng và có hiểu biết về đạo Bụt nên thường khách hàng trọng khí chất của H cũng như những nét vẽ tài hoa của anh.
Có con mắt thiền nên những không gian mà H chạm tay vào, dù xa hoa náo nhiệt đến đâu cũng vẫn có những góc bình an mà người chủ có thể ngồi ở đó suy tư về cuộc đời. Đó thường cũng là nơi H ngồi quan sát tổng thể từ đó đưa công trình tới sự hoàn thiện.
Năm 2008, do suy thoái kinh tế chung, và do ngạo mạn nên H không dự phòng rủi ro, gặp phải đối tác không tốt và thế là Alêhấp tất cả tài sản đã cuốn theo chiều gió.
Là người đứng mũi chịu sào của doanh nghiệp, H chấp nhận mọi tổn thất khi các cổ đông đối tác khác bỏ đi. Bạn bè H ngạc nhiên với sự chấp nhận của anh H chỉ nói “????ℎ????̛ ???????????? ????ℎ????̂???????? ????????????????ℎ ????ℎ????̂́???? ????????̛́???? đ????̛̀????” – ????????????̂́???? ????????̀????ℎ ????????̀ ???????????? ????????̣????, ???? ????ℎ????̂???????? ????ℎ????̂̉ ℎ????̀????ℎ ????????̛̉ ????????̀???? ????????̂́???? ????????̣̆???? ????????̣???? ???????????????????? ???????????? ????????̀????ℎ.
Đến ngày không còn một đồng nào trong túi, gia đình chuyển từ căn nhà vườn tiện nghi sang một phòng trọ rẻ tiền. H chợt ngộ: đây là cơ may của đời mình.
May mắn thứ nhất
Là người học đạo, H hiểu đời là vô thường. Nhưng hiểu là một chuyện, ngộ ra được và trưởng thành được qua vô thường lại là chuyện khác. Mất tất cả là cơ may cho H theo lẽ đó.
Với kiểu người cao ngạo như H, tiền bạc vốn là phù du, mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất ý chí là mất tất cả. Mình đã chọn sai, đời cho mình chọn lại là một may mắn và may mắn hơn nữa là đời chỉ lấy đi của H mỗi tiền.
Với tâm thế đó, H bình thản đối diện với chủ nợ. Họ cử một tay anh chị đến tận phòng trọ của gia đình H để “vét sạch những gì còn lại” hay nói cách khác là “ép ra máu”.
H bình thản chào đón tay anh chị, mời hắn lên phòng thiền nơi H vẫn ngồi tĩnh lặng để suy tư về cuộc đời mỗi ngày. Trong không gian đó, H chân thành chia sẻ: “Đây là một hoàn cảnh của cuộc đời mà tôi phải đối mặt, cũng giống như anh vì hoàn cảnh mà phải làm cái việc mà anh đang làm. Ai cũng có hoàn cảnh của mình, quan trọng là tôi chấp nhận hoàn cảnh này, và sẽ làm việc để từ từ giải quyết món nợ đó, không trốn chạy trách nhiệm, càng không từ bỏ công việc…. “ sau cuộc trò chuyện, H có thêm một đệ tử xã hội đến học thiền mỗi ngày.
May mắn thứ hai
Tôi hỏi anh, thế vợ con gia đình thì sao, H cười nhẹ: “Quan trọng là ở mình, mình là người thuyền trưởng, lúc con tàu chòng chành, mình vững chãi thì mọi người nương tựa vào mình. Vào lúc khổ đau, đối diện với sóng gió mới lộ ra mình vững tới đâu” đấy cũng là cái may nữa.
Sau này rồi gia đình luôn tin tưởng ở mọi quyết định của mình. 35 tuổi đối diện với thử thách đó là may chứ, vì đời còn dài quá, sẽ còn nhiều thử thách nữa, nếu lúc đó mà gục, sau này thử thách lớn hơn rồi ai dám tựa vào mình nữa.
May mắn thứ ba
Đêm đến, khi ngồi thiền để vượt qua cơn buồn ngủ mà H biết là cơn mê của tâm chứ không phải nhu cầu được nghỉ ngơi của thân. Đối diện với Bụt bên trong mình. H không cầu xin sự hỗ trợ để vượt qua khó khăn, H chỉ tri ân cuộc đời đã chọn cho H được vào vòng thi khó khăn dù có thể H chưa đủ trình độ. H gọi đùa đó là được học vượt lớp. Mình mới 35 mà được thi bài thi của 55.
Học vượt cấp rồi như vậy sau này không sợ trượt, chứ môn tiền không qua được, tới khi thi môn tình, rồi môn danh vọng, môn sức khỏe. Lỡ đâu một ngày dồn môn làm sao mình chịu nổi. Tới lúc đó bị đánh trượt. “tính sai phải đi tái sinh” rồi sao
H nói “con cảm ơn Bụt đã cho con bài học cuộc đời này. con đã sai thì con sẽ sửa”. Bụt đã cho H cơ hội để sửa một thói quen xấu, thói quen cứ nhiều tiền mới vui, ít tiền tự nhiên nó lại buồn.
Chân thành với chủ nợ, chân thực với đối tác và vững chãi với vợ con dù sao cũng là chuyện bên ngoài. Khi đối diện với chính mình, ở phòng thiền, đối diện với Bụt, sự chân thực linh thiêng là điều quan trọng nhất với H.
Và sự chân thực đó đã mở ra cánh cửa lớp học đặc biệt của cuộc đời
May mắn thứ tư
Xa rời những người bạn làm ăn, xa rời những chốn ăn chơi, chỉ còn lại một mình. H đã có thời gian cho riêng mình và có cơ duyên gặp được những người bạn thiện tri thức, những người thầy tâm linh và cuối cùng khi dồn sức để tu tập. H đã có được trải nghiệm thực chứng nhất định. Món quà đó bây giờ nhìn lại, H nói là đáng giá hơn cả tỷ đô. Nếu có một tỷ đô H cũng không đổi lấy trải nghiệm đó.
Tuy chưa thực sự thức tỉnh, nhưng một trải nghiệm giải thoát lóe lên khi thiền định dưới gốc cây Bồ đề nơi Đức Phật thành đạo là ký ức mạnh mẽ đi sâu vào tâm thức của H. Anh bảo nếu không có cơ duyên trải nghiệm lại, thì lúc cận tử nghiệp, anh chắc chắn mình sẽ kết nối được với trải nghiệm đó. H nói về chuyện sống chết thản nhiên như vậy bởi anh đã chứng thực vô thường.
May mắn thứ năm
Sau trải nghiệm đó, H bình tĩnh quay trở lại, không còn sợ hãi gì nữa và bắt đầu lại việc kinh doanh từ con số không. Đúng lúc đó, vị chủ đầu tư khách sạn 5 sao mà H đã từng thiết kế muốn nâng cấp khu resort. H tiếp tục phải bay đi bay lại giữa SG và ĐN để triển khai dự án.
Từ một người tiêu tiền không cần đếm. H thản nhiên xin chủ đầu tư 500K để nộp tiền điện thoại và không hề dấu diếm là mình đã phá sản.
Nhìn H lúc nào cũng cười tươi, bình thản với cuộc đời. Người chủ đầu tư không thể tin nổi và ngay lập tức chuyển cho H một số tiền lớn để vượt qua cơn bĩ cực.
Vị chủ đầu tư đó nói “Thấy nó bình thản, chân thực đối diện với vấn đề, không cố gồng mình lên để thể hiện là mình vẫn còn ngon lành này nọ nên lại càng tin tưởng. Mình cần tài của nó, tâm của nó chứ đâu cần tiền của nó mà lo nó không có tiền thì không làm được cho mình. Người bình thản trước sóng gió cuộc đời rồi thì chuyện gì mà nó làm không được”
Chỉ hai năm, H trả hết nợ, tái lập lại cuộc sống tiện nghi cho gia đình nhưng tất cả sự hưởng thụ đều ở tâm thế mới.
Gần đây nhất, Trong một chuyến đi ra nước ngoài với các quan chức cao cấp và đại gia là khách hàng của H. Thấy H ăn uống đạm bạc, chỉ rau với salad, mọi người bảo “Tội thằng H, đến những nơi chốn này mà mày chỉ ăn uống vậy không được thưởng thức cuộc sống”
H cười “em thấy tội các anh, em giờ ăn thế này là thấy vô cùng ngon miệng, vậy mà các anh sơn hào hải vị nào cũng chẳng còn thấy ngon nữa”
Lời kết
Tôi xin phép H kể lại chuyện này vào lúc cả thế giới đang đối diện với hàng loạt vụ phá sản mà trước đây ta không thể hình dung được. Những công ty “quá lớn để thất bại” cũng đã biến mất khỏi thị trường, và với tình hình này, sẽ còn nhiều cơn chấn động khác nữa.
Đây là lúc cả thế giới đã vào chung một lớp, học cùng một bài: rằng vật chất đã là quá nhiều, đã đến lúc chúng ta phải quay về bên trong, mở tâm thức mình ra để kết nối với thiên nhiên, tôn trọng trật tự vũ trụ thay vì coi mình là chúa tể và phá hủy trái đất
Như cơn đại hồng thủy dìm con tàu titanic, ai mạnh, ai yếu, ai vững chãi, ai chân thực. Tất cả sẽ “lộ mặt” và rồi ai sẽ là người được chọn để sang bến bờ khác. Nơi yêu thương và trí tuệ dẫn đường cho một thế giời bình an hơn. Còn những thứ thô tháo, chỉ chặn đường con người lên một tầm cao mới.
Phá sản một doanh nghiệp hay Phá sản cả cuộc đời, rốt cuộc là do bạn chọn. Bởi chính bạn mới là người làm chủ đời mình. Tổn thất chính là “cơ may” để ta nhận ra chân giá trị của cuộc đời.
Xem thêm:
- Liệu có thể làm Người đàn ông vừa Thành đạt mà vẫn An lạc
- Liệu có thể Yêu đương cuồng nhiệt và Làm việc hăng say mà vẫn Tu tập được không?
- Bạn chạy theo tiền rồi bị tiền điều khiển, hay làm ra tiền mà vẫn thảnh thơi
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc Comment
Hong Dinh
Lời kết hay quá ❤️
Nguyễn Mỹ Trà
Pr sách ghê nhỉ ????
DO Thuy Duong
Nguyễn Mỹ Trà vẫn chưa nhất trong cuộc thi rảnh ????
Nguyễn Mỹ Trà
Đọc đến đoạn cuối thấy PR trắng trợn quá kkkk nhất trong cuộc PR sp rồi hihi
Nguyen Huyen
May mắn mình đã theo dõi Fb Dương! Cảm ơn Dương rất nhiều!!!
Nghiêm Toàn
Cô giáo sắp thành người kể những câu chuyện huyễn hoặc kiểu Dale Carnegie rồi đấy
DO Thuy Duong
Nghiêm Toàn thế là khen nhỉ, thống nhất vậy đi ????
Nghiêm Toàn
Auto khen, hihi
Pham Tho
Nghiêm Toàn chicken soup
DO Thuy Duong
Pham Tho các đồng chí này thiếu niềm tin vào điều kỳ diệu quá ????.
Nghiêm Toàn
Đồng chí cô giáo nói mất quan điểm quá, hehe
Phuong Thao Dang
Quá yêu chị! Hay quá chị ơi ????
Duong Thanh Son
Cám ơn DO Thuy Duong vì đã chia sẻ một câu chuyện sâu sắc và nhiều ý nghĩa.
Nhất định sẽ mua sách của em.
Xuan Do
Chỉ bài này thôi đã đáng mua cuốn sách rồi.
DO Thuy Duong
Xuan Do bài này không có trong sách anh ơi ???? nó là phần đã tự do rồi
Xuan Do
DO Thuy Duong Phần tự do mà đáng đọc như này thì sách kia chắc sẽ còn bổ ích hơn nhiều. Cô Dương xem có nên thêm kênh Youtube không?
DO Thuy Duong
Xuan Do cảm ơn anh
Duong Tran
May mắn lớn của đời tôi là được biết cô Dương! Cho tôi share bài để lan toả nhé Tình Yêu ????
DO Thuy Duong
Duong Tran yêu nàng
Hải Lý Nguyễn
DO Thuy Duong Và cũng vậy, một trong những may mắn lớn nhất của đời tôi là biết chú Duong Tran , để rồi chả cẩn phải nhọc công đi tìm, cứ theo sau chú ấy là sẽ đc gặp những người tốt điều hay ????Yêu tất cả các Dương trong này♥️????
Duong Tran
Hải Lý Nguyễn hẳn là chú Duong Tran ????
Phuong Thao Dang
Kiến trúc sư thiền thì em biết có Võ Trọng Nghĩa, đọc bài này cứ nghĩ đến KTS Nghĩa, hihi
Kimloan Le
Cô cũng được nghe những câu chuyện hàng ngày với người cùng tên TD, bạn ấy hay đọc sách của cụ TNH, nên cô đọc câu chuyện này thật dễ hiểu, DO Thuy Duong! ????????
Tran Kim Chi
Úi giời, cái nhà ở Vinhome tác phẩm của H gần đây nhất thất vọng toàn tập, chả thấy có gì đúng với những gì bạn ý nói ????????????
DO Thuy Duong
Tran Kim Chi nhà đấy vẫn mỗi năm đến hẹn lại sửa một lần à chị
Tran Kim Chi
DO Thuy Duong hỏng tứ tung, ko sửa thì ở làm sao ????????????
DO Thuy Duong
Tran Kim Chi khổ chủ lại duyên quá rồi hik
Tran Kim Chi
DO Thuy Duong nghiệp nặng
Nong Thi Ngoc
Là bài thi cuộc đời chị ạ. Và may mắn vì nó đã xảy ra để sớm học được cái bài học
Hương Lê Thanh
Hay quá Dương ạ, mình chia sẻ nhé!
Nguyen Thanh Mai
Hay quá chị ????
Thao Bui
Tháng 4 với ngày Đức Phật đản sanh thật ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn bài chia sẻ hay của c, e xin phép đc lan tỏa ah.
Bùi Tuấn Minh
Biến cố cuộc đời luôn là “cơ may” nhất trong nhiều cơ may, cô nhỉ ????????????
DO Thuy Duong
Bùi Tuấn Minh đọc nhanh thế ????
Bùi Tuấn Minh
DO Thuy Duong Đang học để được rảnh đây ???? Có gì hay viết tiếp đê, tôi đọc ????
Doan Thu Ha
Chị xin chia sẻ để lan tỏa em nhé! Biết ơn em!
Hoa Nguyen Mai
Hay và hấp dẫn quá!
Nguyen Bao Tran
Followed ngay và luôn. Nhưng làm sao đối diện và chân thực với “chủ nợ” của cả đời tôi? ????
Tran MinhDuc
Bài viết và câu chuyện hay quá chị ah
Huyen Nguyen
Dương ơi, chị chia sẻ nhé!
Nguyễn Văn Thương
Bài hay quá chị Duong Thuy DO ơi. Đọc như thấy mình ở trong đó ????.
Tâm Bình An
Bài hay !Cảm ơn bạn chia sẻ ????
Nguyen Anh Tuyen
Tuyệt. ????
Tuan Nguyen
Hay quá ạ
Việt Hà Mai Ttv
Hay quá bạn ơi
Quân Lê
Kể mà H là nữ, thì follow ngay
Giang Trang
Bài hay chị ạ! Giờ là thời điểm thoát khổ chứ không còn chỉ là tồn tại. Kẻ còn lại sau cùng sẽ là kẻ mạnh trên thương trường!
DO Thuy Duong
Giang Trang tính sai thì tái sinh thôi ????
Giang Trang
DO Thuy Duong lại được trải nghiệm thêm 1 lần chuyển kiếp ha chị ????
Thu Thuỷ Luyen
May Thay
????
Tran Thi Kim Anh
Cám ơn chị vì đã viết ra và chia sẻ bài viết này ạ
Nguyễn Vinh Kiêm
Bài hay quá ạ Em cảm ơn chị đã chia sẻ Em xin phép Share ạ????????
Thuy Ha Nguyen
Quá hay và quá chất! Một cách nhìn mới một cách đối mặt trực diện với khó khăn. Cảm ơn rất nhiều!
Thanh Huyen
Câu chuyện hay quá, cảm ơn banh đã chia sẻ
Lim Dim Trương
Mình xin.
Hoàng Thị Quỳnh Hoa
Hay quá ạ. Xúc động khi đọc bài này ❤️
Diệp Blue
Cảm ơn chị Dương về những bài viết tuyệt vời như này! Chuyện rất đời nhưng không phải ai cũng dám đối diện, dám chân thực để tìm thấy bình yên và trưởng thành.