Khi nào bạn bị tính là đang phạm giới sát sinh?
Ta thấy trong năm giới cho người Phật tử tại gia thì giới sát sinh quan trọng đứng đầu.
Tuy nhiên, không phải Quí Vị nào cũng biết là lúc nào mình bị phạm giới sát sinh.
Giữ cái giới tròn mới là người đệ tử Phật chân chính, mới được Phật, cùng Chư Long Thần Hộ Pháp theo bảo vệ. Còn nếu Quí Vị phá giới thì sẽ bị Chư Thiện Thần, Long Thần Hộ Pháp xa rời, bỏ đi và không gia hộ hay giúp đỡ nữa.
Do vậy giữ giới rất quan trọng với một người tu, dù là tu tại gia hay tu xuất gia.
Bài viết này tôi chỉ luận bàn đến người tu tại gia giữ giới, còn người xuất gia thì tôi không bàn trong bài này.
Người tu tại gia không phải Quí Vị nào cũng ăn trường chay. Nếu ăn được trường chay thì không còn sợ phạm giới sát sinh nữa (Nghĩa là đã giữ tròn được cái giới trọng là không sát sinh ).
Còn một số Quí Vị khác vẫn còn ăn mặn, chỉ ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày,…v..v…
Thì những ngày còn lại khi ăn mặn cần tránh những trường hợp sau, nếu vi phạm thì bị tính vào phạm giới sát sinh. Mà bị phạm giới sát sinh, nghĩa là Quí Vị phải gánh chịu lấy cái quả báu của sự sát sinh, rất đáng sợ.
Đối với những ngày mà Quí Vị ăn mặn thì cần tránh những trường hợp sau:
1. Ăn món mặn mà thấy con vật bị giết
Ví dụ khi Quí Vị ra chợ, Quí Vị thấy con cá đang bơi trong thau, xô. Quí Vị nhìn thấy nó bị bắt ra và đập đầu, làm thịt thì tuyệt đối Quí Vị không được ăn con cá đó.
Khi ra chợ mua cá, nếu Quí Vị thấy con cá biển đã chết hồi nào rồi, giờ đang để trên khay.
Thì con cá này Quí Vị ăn được.
Chưa tính là phạm giới sát sinh.
2. Ăn món mặn mà nghe tiếng con vật kêu la
Nếu Quí Vị vào quán ăn, hay ngồi ăn nhà ai đó mà nghe tiếng con vật bị đè giết kêu la. Thì tuyệt đối không được ăn thịt con vật ấy.
3. Ăn món mặn mà món đó vì mình mà con vật bị giết, dù Quí Vị không nghe, không thấy
Ví như lâu ngày Quí Vị về quê chơi.
Rồi ở quê người bà con nói :
Lâu ngày em về, để chị xuống bếp bắt con gà cắt cổ làm thịt cho em ăn nhé.
Vậy thì con vật đã vì mình mà chết, bị giết.
Thịt chúng Quí Vị tuyệt đối không được đụng đến.
Nếu ăn sẽ phạm giới sát sinh.
4. Ngoài ba trường hợp trên, khi ăn món mặn Quí Vị cần tránh các trường hợp sau :
+ Ăn món ăn mặn mà tấm tắc khen ngon.
+ Ăn thấy ngon rồi tham ăn nhiều.
+ Khuyến khích, mời gọi, cỗ vũ người ăn mặn.
+ Dùng món mặn để cúng tế, nhậu nhẹt.
Trên đây tôi đã nói đến những trường hợp cơ bản. Nếu Quí Vị bị phạm giới, mà may mắn được Trời Phật nhắc thì sẽ có những dấu hiệu sau:
1. Khi ngủ sẽ nằm mơ :
Trong mơ Quí Vị sẽ thấy vào ngày ăn chay như mùng 1, hay 30 mà Quí Vị vẫn ăn mặn.
Hay thấy mình cắn quần áo mà ăn.
Hay thấy mình đánh bảo vệ, đánh công an.
…………..
Đây là những giấc mơ chứng tỏ Quí Vị đã phạm giới.
2. Quan sát tình thế xung quanh thấy có dấu hiệu bất thường :
Ví dụ như Quí Vị cảm giác ớn, muốn ói.
Nhìn xung quanh thấy chó sủa to.
Hay tự nhiên sắp ăn thì xung quanh có người xô sát hay đánh lộn, cãi vã..v…..v…
Đây là những dấu hiệu Quí Vị không nên ăn món mặn đó.
Những dấu hiệu này Quí Vị phải tinh ý mới biết.
Giữ tròn được một giới rất khó.
Nhưng có khó vậy thì Quí Vị mới xứng là Bậc Chân Tu, mới xứng đáng làm đệ tử Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày
Xem thêm: