Phân biệt “lối sống tùy duyên” và “lối sống an phận”
Nhiều người không hiểu đạo, họ đã đồng hóa hai lối sống tùy duyên và an phận thành một.
Nhưng thực chất thì không phải thế, người mà hiểu được lý nhân duyên, rành nhân quả để rồi sống tùy duyên, tôi cho rằng đây là người trí.
Còn ngược lại, người không hiểu nhân duyên nhân quả, rồi có lối sống thụ động, an phận, thì đây không phải là người trí.
Hôm trước có cô gái, cô này cho rằng tôi hiện tại đang sống an phận.
Nhưng thực tế thì không phải mà tôi đang sống tùy duyên.
Thế nào là sống tùy duyên?
Nghĩa là khi Quý Vị biết được những sự việc tương lai sắp xảy đến với chính mình, mà không thể nào khác được (do nhân đã gieo ra từ trước).
Nên Quý Vị cần phải học cách đối diện với sự thật sẽ xảy ra ấy, mà không có sự than van, lo rầu hay đau buồn.
Hoặc nếu điều xảy ra là tốt, là hạnh phúc thì cũng không nên quá vui, quá phấn chấn, mà nên giữ một cái tâm bình thản, an ổn.
Nhưng có một điểm khác biệt nữa của người sống tùy duyên là :
Trong từng giây phút hiện tại, người ấy liên tục tạo tác nhân lành, thông qua các thiện nghiệp từ thân, khẩu, ý.
Nếu quả xảy ra sắp tới như là một chiếc thuyền buồm đang xuôi theo gió thổi.
Thì việc tạo tác hạnh nghiệp thiện mới, cũng giống như đang tạo gió đổi hướng theo ý chí chủ quan của mình, hoặc là đang lắp một cái bánh lái (vô lăng), để điều chỉnh dần chiếc thuyền chạy như ý muốn, cũng chính là điều chỉnh số phận cuộc đời.
Tuy nhiên, vì tốc độ duy chuyển của chiếc tàu, chiếc xe sẽ chạy rất nhanh (do nhân quá khứ trong nhiều kiếp sống đã tạo ra quá lớn) nên thường khó ai hãm phanh lập tức được, như chiếc xe đang lao xuống dốc, tắt máy rồi mà chúng vẫn chạy, do lực quán tính.
Cũng vậy, muốn kiểm soát số phận không thể một lúc mà làm được liền, phải hãm và đổi hướng từ từ.
Người làm được như thế, thì đang sống rất có trí tuệ, và cũng chính là đang thấy được đạo, thấy được sự vận hành của đạo, của nhân quả.
Khác biệt hoàn toàn với một người sống an phận, không biết phấn đấu, chẳng biết nỗ lực cố gắng trong hiện tại.
Sống vậy thì thật lãng phí thời gian, sức trẻ, để rồi buông xuôi theo số phận như con thuyền buồm bị gió cuốn trôi vậy, không biết tự cứu lấy mình.
Vậy thì thật đáng thương.
Nên Quý Vị đừng bao giờ lầm tưởng rằng «cách sống tùy duyên là sống an phận» nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –