Phản bội lời ước nguyện
Hôm qua tình cờ khi nói chuyện với một người huynh đệ và tôi biết được câu chuyện này.
Cũng không biết lấy tựa đề gì, nên tôi tạm đặt tên của bài viết là «Phản bội lời ước nguyện».
Người huynh đệ này cũng là một cư sĩ tu tại gia, một tháng ăn chay bốn ngày.
Hiện tại thì cuộc sống của người này đang rất khá giả, là chủ của nhiều cửa hiệu kinh doanh.
Người này kể :
Những năm tháng đầu đời anh cũng rất khổ và vất vả, cũng phải đi làm nhân viên nhiều nơi, làm thì cực mà lương thì không bao nhiêu.
Thời gian đó, người huynh đệ cũng đang sinh hoạt trong một đạo tràng gia đình Phật tử.
Mà gia đình Phật tử này được rất đông các em học sinh theo tu học và sinh hoạt.
Bất thình lình năm ấy, người chúng trưởng quản lý gia đình Phật tử bị bệnh và mất đi.
Lúc này gia đình Phật tử không có ai thay thế, nên người huynh đệ nói trên đã nguyện sẽ vào gánh vác, giúp đỡ đạo tràng trong lúc khó khăn.
Nhưng vì cuộc sống làm nhân viên một công ty mất nhiều thời gian và ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sự sinh hoạt của đạo tràng.
Nên trong một lần thả hoa đăng trong ngày rằm tháng bảy, người huynh đệ ngày nguyện ước trong lúc đang thả đăng như sau :
«Thời gian và công việc của con hiện tại đang rất bấp bênh, con mong rằng trời Phật sẽ gia hộ cho con có cuộc sống ổn định hơn và có nhiều thời gian hơn để con có thể chăm lo cho đạo tràng tu học».
Quí Vị biết không, lời nguyện ước đã thành hiện thực. Sang năm mới, bất ngờ có lời mời từ một người giám đốc phụ trách khối kinh doanh mảng bán lẻ. Vì có một cửa hiệu làm ăn thua lỗ đóng cửa, nên đang còn trống một cửa hiệu chưa có ai thuê.
Thế là cơ hội đã đến, cộng thêm có sự giúp sức hỗ trợ vốn từ nhiều người quen. Người huynh đệ nói trên đã thuê lại cửa hiệu đó và sau khi thuê lại, tình hình kinh doanh trở nên rất tốt. Vì bất ngờ lượng khách du dịch Nga tăng lên rất đông do mối quan hệ hai nước Việt Nga tốt đẹp.
Người huynh đệ cuộc đời phất lên như diều mà gặp gió. Buôn bán rất tốt và mở thêm nhiều cửa hiệu mới.
Nhưng khi giàu có nhiều tiền bạc, lại là chủ nên thuê nhiều nhân viên làm. Cuộc sống trong lúc vinh quang, giàu có thì ít ai lại nhớ đến những tháng ngày khổ cực xưa cũ.
Tâm tính người huynh đệ dần dần thay đổi, bốn ngày ăn chay trước đây thì giờ lúc nhớ lúc không.
Lời nói thì trở trên kiêu mạn và thô lỗ, hay chửi tục, chửi thề. Lương nhân viên thì chèn ép, bốc lột, tiền hàng nhà cung cấp hàng thì nợ dai không trả để sắm ô tô đi, cũng như mua đất kinh doanh.
Rồi đạo tràng năm xưa tu học thì giờ đây lơ là không còn mấy mặn mà nữa, các giới luật năm xưa thọ giới thì giờ thối thất, vì nhiều tiền nên muốn hưởng thụ.
Nói chung là còn nhiều điều lắm Quí Vị ạ.
Vậy đó, khi những năm tháng đầu đời ta tu tập, lúc ấy lượng phước báu chưa nhiều. Nhưng khi tích lũy qua năm tháng chúng sẽ nhiều và trổ quả lành, thì lúc ấy cuộc sống đời người sẽ thay đổi.
Nhưng đây cũng là thời khắc tu tập khó hơn, vì Quí Vị sẽ tu trong thuận duyên, tu trong nhiều sự cám dỗ bởi tiền tài và danh vọng, địa vị.
Và cũng có rất nhiều Vị đổ vỡ trong giai đoạn này, vì họ đã không kiềm chế được dục vọng và lòng hưởng thụ.
Như trường hợp của người huynh đệ đã nói trên vậy. Đó là sự bội tín trước trời Phật, vì Phật là từ bi Ngài không hờn trách hay quở phạt.
Nhưng với sự bội tín ấy thì Chư Thiên và Chư Hộ Pháp sẽ rời xa, rời đi, không còn theo gia hộ nữa. Và cuộc đời của những người ấy sẽ đơn độc, và theo những nghiệp ác đang tạo sẽ trổ quả và sẽ gặp đau khổ.
Rồi khi gặp đau khổ, lúc ấy nếu Quí Vị có than van thì cũng đã muộn màng.
Vì quá khứ của cuộc đời ta, ta đã từng bội tín. Có câu :
« Một lần bất tín thì vạn lần bất tin »
Qua câu chuyện có thật này, Quí Vị hãy luôn nhớ rằng :
« Mình đừng bao giờ làm người bội tín, đừng bao giờ phản bội những lời ước nguyện của mình với một ai đó, đặc biệt là với Trời Phật, Thần Thánh, như vậy sẽ không tốt ».
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –