Phận mỏng, phước ít, trí cạn,.. tu làm sao?
❓Hỏi:
Thầy ơi con thấy con phận mỏng, phước ít, trí cạn, con buồn không biết kiếp trước có tu hay không sao đời này con khổ quá, học đạo rất dở, con nghe Thầy giảng về ba-la-mật, con không biết con có hay không ?
✅Trả lời:
Mình không cần biết ba-la-mật của mình nhiều hay ít, cái quan trọng là mình cố gắng học, hành nhiều nhất có thể, nếu ba-la-mật đủ thì tự nhiên mình sẽ có những thành tựu không có lường được.
Còn về chuyện thắc mắc có đủ phước duyên đắc đạo đời này hay không, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là “Tận nhân lực, tri thiên mệnh“, nghĩa là làm hết sức đi chuyện còn lại tính sau.
Người Tây có một câu: “Trời chỉ cứu những người biết tự cứu“ .
Có một câu chuyện ông linh mục và mùa nước lũ. Có nguyên nhóm giáo dân đi ngang đến nói: “Cha ơi cha, lên thuyền đi với tụi con!“
Ông linh mục nói: “Không, Chúa không bỏ cha“.
Một lát sau cảnh sát đưa ca nô tới, ông cũng nói: “Chúa không bỏ cha“.
Lát sau nước lên ngang tới ngực, trực thăng tới đón, ông cũng lại nói: “Chúa không bỏ cha đâu“.
Và 5 phút sau ông về trời, lúc đó ông mới trách: “Sao Chúa không cứu con“.
Chúa nói: “Ta đã gửi cảnh sát ,trực thăng và giáo dân tới con vẫn không chịu đi…”
Câu chuyện đó rất hay. Ông lich mục đã hiểu sai về Chúa, ông tưởng là Chúa Trời phải có bàn tay bằng vàng, sáng loà từ trên đưa xuống bồng ông lên. Không phải! Chúa hiển hiện trong mọi hình thức.
Phật pháp cũng vậy, Phật pháp bất ly thế gian pháp, Phật pháp không rời thế gian, mình có thể thấy bóng dáng Đức Phật ở bất cứ mọi nơi, lời dạy của Đức Phật phảng phất bàng bạc ở khắp nơi.
Bên thiên Chúa hiểu sai về Đức Chúa Trời, bên đạo Phật mình hiểu sai về Phật pháp…
– Thầy Giác Nguyên –
{Ảnh: Lê Việt Khánh}