Pháp Du già Minh Điểm Mật Tông Kim Cương Thừa
Pháp Du già này có nhiều cấp độ. Vì thế một hành giả sơ cơ, khởi đầu cũng vẫn có thể luyện tập được để tự Chữa Bệnh cho chính mình – Vì đây là pháp du già Đặc Trưng của Mật Tông Kim Cương Thừa đặc biệt ở chỗ có thể giúp hành giả chủ động tự chữa bệnh cho chính mình bằng tự lực và tha lực.
A/Phần khởi đầu :
1/ Minh điểm bắt đầu từ đâu?
Khởi đầu của Minh Điểm là ở trước trán, giữa hai chân mày, gọi là huyệt Ấn Đường. Đây cũng là nơi khởi đầu của “Con mắt thứ 3” – vì thế pháp Du già Minh Điểm này cũng là sự luyện tập phục hồi lại Con mắt thứ 3 trong mỗi người chúng ta.
1/Hành giả ngồi tư thế Kiết già, tay bắt ấn Kim Cang – hoặc nằm ngửa, đầu kê hơi cao, hai tay chắp ngang bụng cũng được – Hai mắt nhắm chặt.
Đối với những hành giả Thượng căn – nghĩa là ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy 1 vòng xoáy tròn màu trắng nơi Ấn Đường thì vô cùng thuận lợi cho pháp này.
Với hành giả sơ cơ chưa thấy được vòng xoáy tròn trắng này thì cần phải có quá trình luyện tập để thấy được nó. Ở đây tại hạ giới thiệu Cách luyện tập của phần khởi đầu “Thái Dương Khí Công” :
a/Thời điểm lúc mặt trời mọc, bầu trời rực hồng, không khí trong sạch.
Đây là thời điểm tốt nhất để thu hút linh khí, thanh lọc cơ thể. Hành giả ở trên núi cao hay bãi biển là tốt nhất, tp thì ở trên cao ốc cũng được.
Nhìn về phía mặt trời – tập những động tác của Luân thủ, Liên Hoa thủ hay Đại Bi thủ để khởi động.
b/Thời điểm lúc mặt trời bắt đầu chiếu mạnh (7 – 8h)
Ngồi hoặc đứng cũng được, lưng thẳng, mặt hướng về phía mặt trời.
Nhắm 2 mắt lại (tuyệt đối) – trước trán sẽ thấy “Sáng hồng” do ánh dương chiếu vào, hít 1 hơi thật dài sau đó “bế khí” – Quán tưởng có 1 con mắt “nhìn từ bên trong” ra trước trán, ngay huyệt Ấn đường. sau mật thời gian sẽ tháy 1 đốm trắng sáng lòa.
Tập 15 phút là kết thúc – về sau có thể kéo dài 30’, đừng hơn.
Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, nếu có thời gian cũng có thể tập như vậy.
c/Buổi tối, khi ngủ – bước này là quan trọng nhất : Nhắm mắt, quán tưởng một vòng sáng hình trôn ốc trước trán (nhìn từ trong ra) – từ từ với thời gian và “Tha Lực” quý hành giả sơ cơ sẽ thấy được điều này.
2/Quán Minh Điểm :
Sau khi có được Vòng xoáy màu trắng này – Hành giả bắt đầu Quán nó Tụ lại thành một điểm như một giọt Sương trong buổi sớm mai – Trong suốt và sáng lấp lánh gọi là “Minh Điểm”.
Khi có được Giọt sương này rồi, Quý đạo hữu hãy quán nó từ từ có trọng lượng – khi đó giọt sương sẽ “từ từ chảy xuống theo đường chính giữa, chính là đường của Mạch Nhâm trong khí công”.
Đây là bước thành công đầu tiên của pháp Du già Minh Điểm – hành giả Thượng căn sẽ vượt qua dễ dàng.
3/Tự Chữa Bệnh :
a/ Khi giọt Minh Điểm này chảy đến ngang cổ họng, phần luân xa thứ 5 – nếu bị viêm họng mãn tính, hay ho hen, thậm chí là bị ung thư vòm họng… Hãy quán tưởng Giọt Minh Điểm này là một giọt Linh Đan của Mười phương Chư Phật ban cho, và giọt Minh Điểm này bắt đầu tự tan chảy vào bên trong, hòa vào những nơi bị tổn thương và chữa lành nó.
b/ Khi giọt Minh Điểm này chảy đến ngang ngực, phần luân xa thứ 4 – nếu có những bệnh về tim, mạch, phổi… Hãy quán tưởng Giọt Minh Điểm này là một giọt Linh Đan của Mười phương Chư Phật ban cho, và giọt Minh Điểm này bắt đầu tự tan chảy vào bên trong, hòa vào những nơi bị tổn thương và chữa lành nó.
c/ Khi giọt Minh Điểm này chảy đến ngang phần gan, bao tử, phần luân xa thứ 3 – nếu có những bệnh về gan, bao tử, tỳ vị… Hãy quán tưởng Giọt Minh Điểm này là một giọt Linh Đan của Mười phương Chư Phật ban cho, và giọt Minh Điểm này bắt đầu tự tan chảy vào bên trong, hòa vào những nơi bị tổn thương và chữa lành nó.
d/ Khi giọt Minh Điểm này chảy đến ngang bụng và bụng dưới, phần luân xa thứ 2 – nếu có những bệnh về thận, ruột… Hãy quán tưởng Giọt Minh Điểm này là một giọt Linh Đan của Mười phương Chư Phật ban cho, và giọt Minh Điểm này bắt đầu tự tan chảy vào bên trong, hòa vào những nơi bị tổn thương và chữa lành nó.
e/ Khi giọt Minh Điểm này chảy đến ngang phần trên của bô phận sinh dục, phần luân xa thứ 1 – nếu có những bệnh về nơi này… Hãy quán tưởng Giọt Minh Điểm này là một giọt Linh Đan của Mười phương Chư Phật ban cho, và giọt Minh Điểm này bắt đầu tự tan chảy vào bên trong, hòa vào những nơi bị tổn thương và chữa lành nó.
Với Tâm Thành Trí Nguyện, sự thành công sẽ là có thật.
B/Phần Đỉnh Cao.
Thời gian để đi đến phần đỉnh cao này chắc cũng lâu, không thể đoán được – đó là khi Giọt Minh Điểm tụ vào Luân xa Tâm và Bồ đề tâm. Lúc đó hành giả sẽ quán giọt sương trở thành đông đặc lại và trở thành một viên Kim Cương tỏa sáng rực rỡ.
Viên kim cương này sẽ bao bọc Tâm thức và cùng với tâm thức dịch chuyển dọc theo Trung mạch xuyên suốt 7 luân xa – biến toàn bộ Thân trở thành Thân Kim Cương.
Đến đây thì “không thể nghĩ bàn” nữa rồi.
Shambhala này vẫn nhớ em,
Dù bao năm tháng bình yên qua rồi.
Nơi vùng núi tuyết xa xôi,
Dáng hình vẫn đấy tuy vời vợi xa.
Du già một giấc mơ qua,
Những lời nguyện đó tưởng là đã quên ?
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.
Om
Hồng Cát
Bài viết này đúng ra phải đăng sau, nhưng do yêu cầu của một số đạo hữu cần để tự chữa bệnh nên tại hạ đăng lên trước.
Hutasi Huỳnh Tấn
thỉnh thoảng em nhắm mắt ngủ thì thấy vòng tròn sáng màu xanh chứ ko phải trắng, như vậy có sao ko anh? dù em chưa luyện phép này.
Hồng Cát Hutasi Huỳnh Tấn
xanh càng tốt nha
Kimmy Tran
Đỏ thì sao chú ?
Hồng Cát Kimmy Tran
ôi. Càng tuyệt vời hơn nữa
Kimmy Tran Hồng Cát
chú lại trêu cháu
Tara Red Màu tím thì sao hả sh?
Hồng Cát Tara Red
nhất lun
Tue Vu Nguyen
Người khai mở mi tâm trong khi thân xây dựng chưa vững dễ ảo giác phong thần.trừ trường hợp đặc biệt thiện căn hoàn hảo duyên tiền kiếp.trước khi bs đi tìm chân lý sáng tạo mới ngài đã qua tu luyện các đạo sĩ bà la môn ngài ngộ ra chưa rốt ráo nên ngài tu rèn 6 năm rừng già ngộ ra chân lý tham vọng của ngài giải thoát bể khổ chúng sanh.nên tu luôn luôn rèn thân rèn ý chăm khẩu.cửa ngõ ma tâm.phàm phu luôn tịnh nhi tịnh tiến trước tiên phải tạo long lôi hỏa để tẩy thân.khi đủ duyên huyệt hội âm kích trường cường khai mở hang rắn mulani tiên cảm nhận trường cương nhíu nhíu gọi mở cửa hang. bận ngưng chờ có dịp.
Hồng Cát Tue Vu Nguyen
thời kỳ này cần phải đặt niềm tin vào tính lương thiện của con người – đó là điều kiện để ta mạnh dạn chia sẻ mọi khía cạnh của pháp thay vì cất giấu nó.
Tue Vu Nguyen Hồng Cát
có dấu điều gì đâu HC.tôi dậy học trò gần 50 năm nay để tìm người có duyên nhận biết ĐẠO khó gặp duyên.học để hơn người và đè đầu thiên hạ thì đa phần.người duyên đạo mòn dép không ra.tôi cũng lên mạng nói thánh tướng ngã mạn hầu như thế.tạm nhận HC cùng hớn tự tâm nhận có hướng sống trong đạo.khi ta duyên hòa trời sẽ cảm được chuyện sắp tới nhưng không lúc nào cũng phát lỗi trời đất.chỉ nói xa ai hiểu thời hiểu mục đích để liệu thân cho hợp lẽ trời.
Hồng Cát Tue Vu Nguyen
cảm ơn Thầy