Pháp Thỉnh Ánh Sáng – HT
Phương pháp này có thể áp dụng trong vấn đề “chuyển hóa các chương trình” đang làm nên đại dịch này.
Pháp này đã được cô Triều hướng dẫn vài lần trong các buổi chia sẻ hay lớp học online. Có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ nên hôm nay mình sẽ cố gắng trình bày sâu hơn để mọi người thực hành tốt hơn.
Pháp này trước giờ sử dụng chính yếu là giúp các “vong linh” bị mắc kẹt, chưa được siêu thoát, nhưng thật ra nó có thể ứng dụng rộng hơn trong nhiều lĩnh vực, kể cả chữa bệnh, có người đã làm như thế rất thành công. Vấn đề là tâm của chúng ta hướng đến mục đích gì thì nó cũng sẽ làm được, thế mạnh của pháp này là khai sáng cho những tâm thức nào còn mê tối, cố chấp, bị kẹt lại ở không gian nào đó… vì thế bạn có thể dùng pháp này để khai ngộ vong linh và giúp họ siêu, chữa lành các phân mảnh của em bé (inner child) của mình, các dạng có linh thức sơ khai, có mang tính chương trình như virus…
Đầu tiên bạn nên hiểu là Ánh Sáng này là một nguồn năng lượng nguyên thủy có sẵn như ánh sáng mặt trời luôn phủ khắp nhân gian. Nó vô hình đối với giác quan nhưng nếu bạn tin và cảm nhận thì sẽ nhận được, cũng như đối với một người mù bẩm sinh thì họ sẽ không thể tin hay hiểu được về ánh sáng mặt trời. Vì vậy, bạn cứ việc áp dụng cho một số trường hợp cụ thể nào đó và từ từ theo dõi rồi kiểm chứng.
Trong ánh sáng đó có rất nhiều năng lực khác nhau nhưng thường cô Triều hay nói đến 4 đặc tính mà cô nghĩ là quan trọng và giải quyết được rất nhiều vấn đề nhất là có liên quan đến những tâm thức bị mắc kẹt như vong linh. Đó là: Từ Bi – Minh Triết – Chữa Lành và Đón Rước.
Mình xin phép giải thích một tí (hi vọng là nói ngắn thôi… hehe) theo cái hiểu của mình về các đặc tính này để các bạn dễ hình dung vấn đề hơn.
Năng lượng Từ Bi giúp xoa diệu đi những đau khổ, phiền não, mang lại sự bình an trong tâm nên những đối tượng nhận được sẽ dễ buông xả những bám chấp trước đây và đây là điều vô cùng quan trọng trong việc giải phóng khỏi các mắc kẹt.
Minh Triết giúp khai ngộ hiểu ra bản chất vấn đề như vì sao bị mắc kẹt không siêu thoát (vd như chấp vào ân oán đời trước mà không nhìn thấy nguồn cơn có từ lâu hơn trước đó nữa, đã tìm nhau, hại qua hại lại vô vàn kiếp sống rồi, cuối cùng ai mới thật sự là nạn nhân của ai? Hay cả hai đều là nạn nhân của vô minh?…).
Chữa Lành là giúp cơ thể được phục hồi những tổn thương mang theo. Chúng ta nên hiểu là không có một chúng sanh nào từ cõi Phạm Thiên sắc giới xuống tới các cõi dục (lục đạo) mà tồn tại lại không có thân (trừ các bậc đã đắc thiền định vô sắc và khi lâm chung sinh vào cõi Phạm Thiên vô sắc thôi). Đức Phật nói Rupa (Sắc hay sắc pháp) là chỉ cho phạm trù này (đối với loài người thì Rupa là thân vật chất này và các thứ mà giác quan có thể tiếp cận được), Hạng chúng sanh cõi nào cũng đều có thân rupa tương ưng với nghiệp đó cả. Vì vậy khi nói một vong linh, chúng ta đừng nghĩ họ bỏ xác thân thì không còn thân, hay chỉ là dạng tư tưởng trôi nổi gì đó… họ đều có thân (do hóa sinh nên khá giống thân của kiếp sống trước đó). Điều này cũng giống như các phần mềm (app) hay hệ điều hành phải có phần cứng mới chạy chương trình được. Nên khi ta nói một vong, chính xác hơn là một dạng “phi nhân”, đều có đầy đủ thân và tâm và cái thân đó cũng chịu tác động của 2 trạng thái: sướng – khổ như loài người.
Nên chẳng may nếu thân do nghiệp bất thiện sanh, do tâm sinh (bám vào các tình trạng trước khi mất) thì thân đó sẽ cũng có nhiều vấn đề và đôi khi vì vậy họ tưởng họ còn sống trong không gian đó, vẫn loay hoay, đau khổ với tình trạng tổn thương của mình bla bla và bla bla… như vậy năng lực chữa lành ở đây giúp thân họ phục hồi, tốt đẹp và đó cũng là lý do họ dễ tin và đi theo ánh sáng để được giải phóng khỏi mắc kẹt. Dĩ nhiên sự chữa lành có thể rộng hơn tùy vào tình trạng của đối tượng tiếp nhận, nhưng mình chỉ lý giải cho phần thân rupa điển hình thôi.
Đón Rước: Nhờ chữa lành hay phục hồi được thân và tâm, lại được soi sáng (tính minh triết) hiểu rõ sự thật hơn về sự đeo bám những gánh nặng trước giờ một cách vô minh mà không chịu đi… Lúc này khi họ sẵn sàn để được siêu thoát thì năng lực của ánh sáng sẽ đón họ đi về các cõi lành hoặc tái sinh vào cõi người… tùy theo duyên nghiệp của họ.
Trở lại pháp thỉnh Ánh Sáng, tâm các bạn chỉ cần hiểu và biết là mọi thứ luôn có sẵn như vậy chỉ cần khởi tâm là được. Trong tâm chỉ cần nguyện xin thỉnh ánh sáng phủ trùm lên… (đối tượng mình muốn họ đón nhận, có thể là cá nhân, tập thể, địa phương bla bla) rồi sau đó yên lặng cảm nhận ánh sáng phủ trùm xuống, tâm chỉ cần bình an, yêu thương và cứ để tự nhiên. Bạn cũng không cần lặp lại những điều mình trình bày ở trên vì mình viết ra để tâm thức bạn ghi nhận và hiểu là được rồi.
Bạn hãy ứng dụng Pháp này sau phần dùng lá Fern trong bài trước đó để clean cho các địa phương, nước mình hay những khu vực nào bạn muốn. Có thể xem như đó là Bước 5, sau phần đóng dấu lá fern.
Xem bài:
Cùng nhau thực hành pháp Clean cho dịch Covid
Chúng ta nên biết là ngoài chuyện giải quyết virus, chúng ta còn cần phải chữa lành lại tất cả các phương diện (vật chất và tinh thần) của cá nhân hay nơi chúng ta đang làm nhất là khi nơi đó bị tổn thương nặng sau một trận dịch hay thiên tai… Bạn chỉ cần thỉnh ánh sáng phủ trùm nơi nào đó rồi thì các hãy yên bình hòa vào năng lực “cứu giải” trong sự tri ân và để tự nhiên.
Hơn lúc nào hết, thay vì chỉ biết đau xót, lo âu… hãy kích hoạt những rung động thiện lành trong tâm bằng việc thực hành pháp (dĩ nhiên bất kỳ pháp gì bạn học được) cho cộng đồng đều mang lại lợi ích thiết thực hơn là đóng góp các năng lượng tiêu cực, bi quan.
Chúc cả nhà bình an, vượt qua giai đoạn khó khăn và âm thầm đóng góp thật nhiều công đức thiện lành của mình cho cộng đồng.
Thương nhiều!!
Hiệp Trường
Ô-Hay.Vn St.