Phép lịch sự tối thiểu – Malana Kulani
Thật sự là mình thấy nhiều người thiếu phép lịch sự tối thiểu là giữ cửa cho người đi sau.
Hầu hết là mở cửa rồi thả tay cái toẹt ra. Người đằng sau thế nào mặc kệ mày. Hành động vậy rất dễ gây tổn thương cho người đi sau và thiếu lịch sự.
Mình mỗi khi mở cửa đều chú ý đằng trước, đằng sau. Mình sẽ giữ cửa đến khi người đằng sau họ nhận diện và chạm tay vào cánh cửa đó để giữ thì mình mới thả tay ra hoặc giữ luôn cho họ đi qua nếu họ là phụ nữ, người già và trẻ em.
Như hôm nay, mình kéo vali nặng và đằng sau có 1 chị bầu bí. Em gái đi đằng trước đi ra và thả tay cái toẹt mặc dù mình nhắc là “Vui lòng giữ cửa hộ chị.”
Nếu không phản xạ nhanh là đẩy vali ra kẹp để giữ cửa thì mình và chị bầu bí kia ăn đủ cả cái cửa nặng vào thẳng mặt.
Tuy nhiên, khi mình giữ cửa cho người khác thì nhiều người điềm nhiêm đi qua vô cảm. Kể cả đàn ông cũng không quay lại tiếp tay giữ cửa dù lượt họ đến sau và chả buồn cảm ơn (phép lịch sử tối thiểu). Điều đáng buồn nhất là nhiều người đi cùng trẻ con. Các con cũng sẽ nhìn vào tấm gương đó mà học theo. Một thế hệ nữa lớn lên mà không học được phép lịch sự tối thiểu.
Manners Maketh Man- Phong thái làm nên con người.
Hy vọng mọi người sẽ chú ý hơn về vấn đề này.
Những quy tắc lịch sự tối thiểu này thể hiện nền tảng văn hoá của một con người và còn có phép màu truyền tải năng lượng tích cực, yêu thương và quan tâm đến cho mọi người. Thêm một chút năng lượng tốt đẹp đó vào cuộc sống thường nhật đầy thì chẳng phải tốt hơn hay sao?
Malana Kulani
Ô-Hay.Vn St.
鄧世芳 Im sorry, pls forgive me, i thanks you, i love you. ????????
Luôn nhớ nói lời cảm ơn, giúp đỡ ❤️
Mei Le Bạn nói chính xác.
Nguyễn Độ Cảm ơn bài chia sẻ của c.
Trần Đức Nhật Đúng là năng lượng rất tích cực
Nguyễn Mai Thùy Dương Cám ơn Gấu đã chia sẻ
Hồng Hà Chuẩn lắm. Mình cũng thường chú ý vc đó. Thanks…
An Le Nhu Tất cả do thói quen mà thôi!
Nguyễn Thị Bích Diệp Đúng thật. Cô cũng bức xúc việc này nhiều lần!
Hải Dương Đúng đó. Mỗi lần mở cửa chị đều giữ cho người sau chạm cửa chị mới thả. Hoặc ko ai sau chị mới thả ra. Vậy mà hôm bữa C cũng suýt bị đập cái cửa vô mặt bé kia đi ra cứ vô tư thả vào mặt mình. Nên vấn đề này ở giới trẻ còn nhiều nhức nhối. Thanhk you- i love you