Con nhà siêu giàu châu Á – Crazy Rich Asians – Cuộc “thoát sướng” của giới thượng lưu
Bộ phim “Con nhà siêu giàu châu Á”, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên, khắc họa lối sống của những “đại gia” nổi tiếng nhất khu vực. Giàu có, xinh đẹp, thành công, được nhiều người ước ao và ngưỡng mộ… nhưng tất cả đều có nỗi khổ riêng, và họ, gần như đã từ bỏ “hạnh phúc đích thực” của mình – ngoại trừ hai nhân vật chính.
Ở trên tột đỉnh vinh quang nhưng vẫn đau khổ
Trong phim xuất hiện nhiều nhân vật thiếu gia, tiểu thư, các vị phu nhân quý tộc, trong đó đặc biệt tập trung vào gia đình giàu có và quyền lực nhất Singapore và cậu công tử Nick Young.
Người mẹ, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối.
Khi nghe tin Nick có bạn gái, người mẹ tỏ ra điềm tĩnh, tiếp tục đọc kinh thánh, nhưng chỉ vài lời khích bác của các chị em đã chịu không nổi và lập tức gọi điện cho cậu con trai.
Dù không thích bạn gái của con (Rachel Chu), thậm chí đã phản đối ra mặt, nhưng khi thấy Bà nội của Nick khen cô gái có phúc khí, bà mẹ đành phải nhịn và cho phép Rachel đến nhà học làm há cảo.
Khi bị bà nội chê làm bánh xấu, người mẹ, dù đang rất uy nghi, cũng vẫn chịu đựng, nín nhịn như một thói quen nhiều năm nay. Từng bỏ học Cambridge để tập trung cho gia đình, Eleanor đã dũng cảm đánh đổi cả tương lai để vun vén cho tổ ấm, nhưng thực sự bên trong, bà không thể cảm thấy vui vẻ khi chồng thường xuyên vắng nhà trong các chuyến công tác. Và tệ hơn nữa, khi bà phải gửi chính đứa con trai duy nhất của mình, là Nick, cho Bà nội chăm sóc từ nhỏ với mong muốn lấy được tình yêu thương của mẹ chồng.

Cô chị, hình mẫu hoàn hảo của bao người nhưng không được là chính mình
Cô chị Astrid, nhân vật được xây dựng như một hình tượng hoàn hảo, có tài kinh doanh, xinh đẹp, nhân hậu, thường xuyên làm từ thiện và là người có thể đồng cảm với Nick. Vì có một người chồng xuất thân bình thường, sợ chồng xấu hổ về thân thế, nên hàng ngày khi đi mua sắm, cô không dám nói cho chồng biết. Cô luôn cố gắng giúp đỡ doanh nghiệp của chồng, bảo vệ hình ảnh chồng mình trước tất cả mọi người. Những tưởng rằng cuộc sống của Astrid không thể mỹ mãn hơn, thì cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Dù bên trong, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, nhưng trước mặt mọi người, cô “ngụy trang” bằng một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Astrid chính là hình mẫu của những phụ nữ trọng danh dự, tập trung lo giữ hình ảnh của bản thân và của chồng hơn là vun đắp tình cảm của hai người. Cô đau khổ vì chính vỏ bọc do mình tạo ra đó. Cuộc sống của cô bị cuốn theo những ảo tưởng bên ngoài. Cuối cùng, không thể chịu đựng được hơn nữa, cô đã chấp nhận ly dị và được là chính mình – đeo đôi bông tai triệu đô mà cô yêu thích và tiếp tục một chương mới trong cuộc đời.

Anh rể, bất cần danh dự nhưng rất cần tình yêu.
Trái ngược với khuôn mẫu của Astrid, chồng của cô lại tạo ra câu chuyện khá đặc biệt. Bất chấp xuất thân của mình, anh gạt bỏ mọi định kiến của gia đình vợ để kết hôn và chung sống với cô. Vì không sợ bị phán xét nên anh luôn tự tin xuất hiện trong mọi sự kiện của gia đình. Anh cũng tự lập công ty và không hề kỳ vọng công ty phải lớn mạnh để tạo danh tiếng, anh chỉ đơn giản làm những thứ mà mình yêu thích.
Nhưng anh lại không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi Astrid ngày càng củng cố “cái vỏ” cho chồng và cho cuộc sống của hai người, thì anh lại càng thấy khoảng cách với vợ tăng dần. Đến một ngày, anh nhận ra đây không phải là tình yêu mà lẽ ra hai người nên có. Việc Astrid luôn bận tâm giữ hình ảnh hoàn hảo khiến anh mệt mỏi và ly hôn là kết cục không thể khác của mối quan hệ này.

Nick Young (nam chính), cuộc sống tự do nhưng nội tâm bị trói buộc.
Là thiếu gia đẹp trai, học giỏi, gia thế vào hàng “khủng” nhất nhì Singapore, Nick là soái ca trong lòng rất nhiều thiên kim tiểu thư. Tưởng chừng Nick là người may mắn có tất cả mọi thứ trong tay: tiền tài, tương lai sáng lạn và một cô bạn gái cá tính, nhưng chính cuộc sống nhung lụa đó đã trói buộc Nick. Anh được mẹ cưng chiều đến mức từng chiếc áo anh mặc cũng đều do mẹ chuẩn bị. Anh không có bất kỳ tiếng nói nào trong những quyết định quan trọng của đời mình, như cưới Rachel, làm công việc mình yêu thích.
Chính vì vậy, ở cảnh cuối của bộ phim, khi Nick cầu hôn Rachel, khó ai có thể nói được rằng, anh sẽ hạnh phúc với cô tại Mỹ hay không, bởi Nick đã sống quá lâu trong sự bao bọc của gia đình, trong cái tự do ảo tưởng này.

Cô luật sư, cô gái tự tin nhưng mang đầy yếu đuối.
Cô nàng luật sư, từng là bạn gái cũ của Nick, là một cô gái thông minh, xinh đẹp và hiền hòa. Cô tự tin vì mình đã từng là bạn gái của Nick. Sự tự tin đó giúp cô đầy kiêu hãnh bước vào gia đình Nick với vai trò luật gia tư vấn.
Chỉ đến khi Nick tuyên bố yêu Rachel thì mọi thứ trong cô mới sụp đổ. Cô cố tình tiếp cận tìm hiểu Rachel, lấy kỷ niệm cũ giữa hai người làm đòn tâm lý tấn công Rachel, thậm chí cô làm mọi cách để chứng minh sự môn đăng hộ đối giữa cô với Nick. Đây chính là những hành động của kẻ yếu đuối, phải dùng chuyện quá khứ hoặc một thứ quyền lực khác để thể hiện bản thân. Lúc này mọi vỏ bọc tự tin đã phơi bày ra một con người bên trong đầy sợ hãi và ganh tị.

Tình yêu và lòng dũng cảm
Bộ phim khai thác cùng hoàn cảnh tình yêu giống nhau giữa Nick-Rachel và bố mẹ của Nick. Mẹ của Nick (Eleanor) dù xinh đẹp học thức nhưng trong mắt gia đình chồng chỉ là một cô con dâu không được nhà chồng coi trọng. Eleanor ngày xưa cũng bị ngăn cấm không được cưới bố của Nick, không được ông cầu hôn bằng chiếc nhẫn quý của dòng họ.
Rachel cũng như vậy, không được gia đình Nick ủng hộ, đặc biệt khi sự thật về người cha bạc bẽo của cô bị phanh phui. Thế nhưng tại sao mẹ chồng (Eleanor) – người đã trải qua đúng những hoàn cảnh như vậy – lại không chấp nhận cô?
Đối với Eleanor, bà cho rằng mình đã dũng cảm hy sinh cho gia đình chồng: bỏ học Cambridge, tự “trói” bản thân vào hàng trăm giáo điều và nguyên tắc kỷ cương của nhà chồng, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con… Sự hy sinh này xuất phát từ chính tình yêu của bà dành cho chồng và con cái. Tuy nhiên cuộc sống quá bó buộc đã khiến bà yêu thương một cách sai lầm: dùng những khuôn mẫu và quy chuẩn để “mong” mang lại điều tốt nhất cho người mình yêu thương. Cũng chính vì vậy mà Eleanor càng tin chắc rằng, Rachel với cá tính mạnh mẽ, không thể hy sinh cho gia đình được như bà, cô sẽ tạo ra kết cục xấu cho cả gia đình. Vì vậy, bà kiên quyết cấm Nick và Rachel đến với nhau.
Rachel thì ngược lại, như “một trái chuối bên ngoài vỏ vàng, nhưng bên trong màu trắng”. Cô là một người cực kỳ thông minh, và vì không phải chịu áp lực gia thế nên khi yêu, cô lại cho đi nhiều hơn. Vì yêu Nick, cô chấp nhận từ chối lời cầu hôn của anh, cô biết rằng nếu Nick bị ép vào tình cảnh phải chọn giữa mẹ anh và cô, thì hạnh phúc của hai người cũng sẽ có ngày sụp đổ khi anh hối hận. Cô mong hạnh phúc thực sự cho Nick, mong anh sẽ tìm được ai đó mà gia đình anh coi trọng, và anh cũng yêu người đó. Cô dũng cảm từ bỏ hạnh phúc của chính mình vì hạnh phúc sau này của Nick.
Có thể thấy sự tương phản này càng rõ. Trong khi Eleanor ngày càng bị cuốn sâu vào gia quy và nỗi sợ hãi mẹ chồng, thì Rachel lại thẳng thắn chứng minh với bà về tình yêu của cô dành cho Nick qua hành động mời bà chơi mạt chược cùng mình. Trước khi thực sự đối mặt với quyết định khó khăn này, cô cũng đã trải qua một thời gian rất đau khổ.
Để có thể từ bỏ, bạn rất cần sự dũng cảm. Chỉ khi bạn thực sự chấp nhận được thực tại, sống một cách đầy thông cảm và tỉnh táo để đối diện những thứ đang làm mình sợ hãi, sẵn sàng đón nhận kết quả không như ý mình, khi đó bạn mới có lòng dũng cảm thực sự.
Và phần thưởng dành cho người dũng cảm đã thuộc về Rachel – cô gái luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho bạn bè, cho Nick, người thân của Nick, mẹ của cô…
Phim bắt đầu từ một trò chơi mà Rachel là người điều phối, kết thúc cũng bằng một trận mạt chượt với Eleanor. Liệu có phải bộ phim muốn chia sẻ thông điệp rằng: “Nếu xem cuộc đời này là một trò chơi, thì chúng ta có thể chấp nhận mọi kết quả xảy ra dễ dàng hơn, vì vậy cũng sẽ hạnh phúc hơn?”.
Mời các bạn cùng xem phim với CLB vào mỗi tối Thứ Bảy hàng tuần để cùng chia sẻ thêm nhiều bộ phim ý nghĩa khác nữa nhé.
– Lan Anh
Nguồn: Trongsuot.com
Bạn đọc comment:
VLynd
Phải nói là xem xong càng thấy mê bài Can’t Help Falling in Love hơn nữa và cảnh đám cưới như đưa người xem vào thế giới thần tiên. Phim hài hước nhưng mấy đoạn hài trong phim đôi khi xoáy vào sự phân biệt chủng tộc, khoảng cách giàu nghèo rất thâm sâu.
Phim làm rất tốt ở khoảng thể hiện văn hoá Á Đông mà đại diện ở đây là những người gốc Trung. Cùng là người Trung nhưng một bên đại diện cho truyền thống, đặt gia đình lên hàng đầu và một bên đại diện cho lối sống hiện đại cùng chủ nghĩa cá nhân nhưng vẫn thể hiện được giá trị tinh thần, tư duy của người châu Á.
Thật sự là một bộ phim đáng xem trong năm 2018.
Đào Trang
Như một chuyến du lịch hạng sang dành cho chính mình. Tớ biết được nhà giàu họ tiêu tiền như thế nào. Một cuộc tình giữa hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau và những khó khăn họ gặp phải. Tớ thích nhất khúc tin tức được lan truyền qua công nghệ một cách vô cùng sống động. Chắc hẳn nhà làm phim rất tài năng đấy. Bởi họ đã làm bộ phim sinh động, vui nhộn hơn rất nhiều so với kịch bản có vẻ đơn giản như này( Tuy tớ chưa đọc tiểu thuyết gốc và thật mạng phép khi nói như vậy.Nhưng đó là những gì tớ nghĩ khi xem phim). À, tớ cũng thích những đoạn hội thoại của phim, nhất là đoạn cô gái nói với mẹ chồng sau khi quyết định chia tay. Tớ đã nhớ mãi đoạn hội thoại đó. Nói chung bộ phim đã làm rất tốt khoản giải trí, làm người coi như lạc vào một thế giới mộng mơ nào đó vừa hiện đại vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái như vậy!
Lê Hoàng Đức
Một kịch bản mẹ chồng nàng dâu cổ điển. Mạch phim không chặt chẽ, kịch bản non (thậm chí còn có thể nói là thiếu sáng tạo). Bản thân phim show sự giàu có của tài phiệt châu á nhưng lại thể hiện theo phong cách phương tây (từ việc sắm đồ hiệu hay mua nhà to, xe xịn, mở tiệc hoành tráng, đi qua đi lại uống rượu vang, bắn pháo hoa… tất cả đều là lối tư duy khoe của châu âu), nếu thực sự muốn có cái chất asia thì các bác còn phải nghiên cứu nhiều nữa vì châu á người ta chơi còn tới bến hơn, còn bệnh hơn, còn ném tiền nó tàn bạo hơn nhiều.
Về diễn xuất thì có phần hơi khiên cưỡng, lại một lần nữa, phim khắc họa hình ảnh người châu á giàu nhưng ngớ ngẩn, khúm núm trước những người giàu có hơn, (động đến gia đình quyền quý hơn là xoắn hết cả vào)… là 1 góc nhìn sai lạc. Thật ra những người có tiền châu á lại tự tin và luôn có tính ganh đua hơn kém (tức nhau tiếng gáy) từ đó càng chơi càng khủng chứ không phải là phục nhà giàu hơn như vua chúa.
Anh công tử con nhà giàu thì đúng như là con búp bê di động, hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn ngớ ngẩn, anh không thể hiện được 1 giây phút nào là mình có tài năng hay có phẩm chất gì để mà xứng đáng thừa kế cái gia sản khủng khiếp của nhà anh. (lại một góc nhìn sai lạc nữa là con nhà giàu thì auto bất tài hoặc auto ăn chơi sa đọa).
Điểm cộng khả dĩ cho phim chắc đến từ những câu thoại khá chất của bà mẹ chồng, một người phụ nữ mà bất kỳ câu nào bà này thở ra đều cho người ta cảm giác mãn nguyện 🙂
Về trang phục: cũng không ấn tượng và rập khuôn từ những thương hiệu thời trang khác nhau tới, cùng với cách thể hiện nghèo nàn khiến cho mấy bộ quần áo cảm giác cùng tầm với rich kid Việt Nam.
Âm nhạc: là một điểm cộng lớn cho một vài bản nhạc chắc đã trở thành huyền thoại ở trung quốc, tuy nhiên lại làm không tốt vì 2018 lại mang mấy bài đó ra không phải EDM hay bay lắc thì có phần hơi cổ hủ.
Tóm lại: Tóm cái review hơi ngắn này lại thì bạn ra rạp sẽ vẫn có thứ để xem nhưng mỗi giây phút của phim đều sẽ không thật sự thỏa mãn.
Chauduyen98
Phim khá hay. Hài. Diễn viên đóg tốt. Nam chíh đẹp. Ns chug rất ok.
kkpham
Duyên dáng. Hài hước. Nhẹ nhàng. Ngôn tình thời hiện đại nữ quyền lên ngôi. Dàn cast Châu Á diễn rất chất. Nói chung mê. Thích. Ưng. Giải trí tốt.
Đào Bội Tú Motif kịch bản cũ quá. Lọ lem rơi vào ổ nhà giàu phải chịu bầm dập tâm tư, bị mẹ chồng tương lai boycott, bọn bồ cũ của chồng khủng bố. Có gì lạ đâu. Còn chuyện gái xinh thông minh phải vật vã lựa chọn giữa lý tưởng riêng với cảnh thuyền theo lái gái theo chồng, xưa như trái đất.
Anh Nhat Nguyen
Mình nghĩ bộ phim này thành công nhất là do diễn xuất trọn vẹn của các diễn viên. Thú thực đây mới là điều mình để ý nhất và ấn tượng nhất của bộ phim này chứ lại không phải là hình ảnh xa hoa trong phim vì có rất nhiều bộ phim show off sự hào nhoáng của tầng lớp nhiều tiền hoành tráng và đầu tư hơn nên cái này thì mình không ấn tượng và có phần hụt hẫng khi đọc qua review của các bạn khác. Chỉ có một số phân đoạn nhất định (London 1995, ở đảo) là mình thấy ấn tượng về độ hoành tráng. Quay lại phần khen:
– Diễn xuất của các diễn viên cực kì tốt và tròn vai vô cùng. Các bạn sẽ cảm nhận được rất sát cảm xúc của nhân vật trong phim. Mà phim truyền tải thành công cảm xúc thì đó đã là một bộ phim thành công rồi.
– Lời thoại sắc sảo, nhấn nhá chuẩn chỉnh không chê nửa chữ.
– Xây dựng nhân vật chân thật và bóc tách cả những “đứa trẻ trâu” (xem phim sẽ rõ), những kẻ show off đến khó chịu, sự sa đọa nhưng cũng không thiếu truyền thống gia tộc, tình cảm trong gia đình, những điều bình dị và giá trị sống thiết thực.
Chốt lại phim có thể sẽ là một trải nghiệm mới cho các bạn nhưng nó thực sự không đọng lại trong mình nhiều lắm. À bà chị họ là nhân vật đắt giá nhất phim đó haha. CÓ 1 ĐOẠN AFTER-CREDIT nên đừng chuồn về sớm nhé
paul1999
Một bộ phim rất hài và lãng mạn dù tình tiết khá dễ đoán. Mặc dù là dàn nhân viên châu Á nhưng các cảnh lãng mạn không sến súa nhưng rất thực tế (vẫn là vấn đề mẹ chồng – con dâu truyền kiếp trong truyền thống châu Á). Các góc quay rất đẹp và hợp lý làm toát lên vẻ đẹp rất đẹp của Singapore (thực chất quay ở Malaysia :)))). Diễn xuất tự nhiên kết hợp với soundtrack vui tai là điểm cộng cho phim.
KNTT
Phim hài rất là duyên luôn. Nữ chính nam chính đều xinh cả, à mà không cả dàn diễn viên đều xinh trai đẹp gái mà đẹp theo kiểu Tây nhiều hơn là kiểu Á. Phim tình cảm lãng mạng chắc chắn có nhưng không có sến súa ướt mướt và khi muốn có lãng mạng thì lãng mạng lên tới nóc luôn. Xem xong ước gì mình cũng được tổ chức một đám cưới hoành tráng mà theo kiểu vừa Tây vừa Á như trong bộ phim. Tuy vậy điểm trừ mà mình thấy ở bộ phim này đó là đến sau nửa thời lượng thì nhịp phim diễn ra chậm hơn bình thường và các tình tiết khá dễ đoán nhưng bù lại diễn xuất của dàn diễn viên toàn người Mỹ gốc Á này khá là tốt. Phim sử dụng nhạc Tàu cũng khá là vui tai và có thể vài bạn sẽ nhận ra được bài Wo Yao Ni De Ai (tên bài gì dài dữ). Phần hình ảnh trong bộ phim thật sự rất đẹp, các cảnh quay từ trên cao và ở xa của đảo quốc Sư tử đủ khiến những người xem xong bộ phim muốn đi du lịch ở Singapore. Nhưng điểm quan trọng nhất mà bộ phim đã làm được đó là cho khán giả thấy được thế giới qua góc nhìn của người châu Á và cách mà họ nhìn nhận người phương Tây như thế nào cũng như theo chiều ngược lại. Một bộ phim xứng đáng để ra rạp xem thử một lần!