Phim hay : Xuân-Hạ-Thu-Đông rồi lại Xuân – Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring
Đạo diễn: Kim Ki-Duk,
Quốc gia: Hàn Quốc, Đức,
Năm: 2003
Thời lượng: 103 phút
Bộ phim kể về cuộc đời một vị sư, trải qua những mùa trong cuộc đời từ khi còn trẻ đến khi già, chỉ có chừng hơn một trăm lời thoại nhưng lại có thể đem đến cho người xem một bài học đầy triết lý của Phật giáo về quan hệ nhân quả và vòng luân hồi của cuộc sống.
MÙA XUÂN
– “Nhân chi sơ tính bản ác” con người sinh ra là phần ác nhiều hơn phần thiện nếu không “thấu hiểu” cảm giác đau đớn do mình gây ra cho chúng sinh thì không thể trở thành người tốt (tiểu sư phụ buộc đá giết chết 3 con vật do ham vui, sư thầy không nói gì và dùng hình phạt tương tự để cậu ngộ ra rằng – Ở đời có luật nhân quả, mình không muốn bị hại thì đừng làm việc ác)
– Cách dạy trẻ con hiệu quả nhất (và thậm chí cả người lớn) đó là đừng nói gì cả, hãy để cho họ trải nghiệm và tự rút ra bài học
– Ham muốn kiểm soát, thống trị sẽ khiến ta đau khổ
MÙA HẠ
– Lúc này tiểu sư phụ đã lớn, bắt đầu mắc vào ” lưới tình ” – ” ái ” cậu bắt đầu biến nói dối, biết thù hận và trả thù. Khi sư phụ phát hiện ông chỉ mỉm cười và nói “Chỉ là bản năng của con người thôi” và tha thứ cho cậu nhưng lại đuổi cô gái kia đi, tiểu sư phụ giận dữ bỏ đi còn trả thù bằng cách mang theo bức tượng phật duy nhất (niềm tin lớn nhất) và con gà (người bạn còn lại duy nhất) ra đi, khi sư phụ biết thì ngài tiếp tục tụng kinh niệm Phật bởi ngài biết có ngày tiểu sư phụ sẽ quay về ! và 15 năm sau cậu trở về trở thành một kẻ giết người, cậu giết vợ vì ghen tuông (nộ)
=> “Quá si mê thì gây mù quáng”, cái gì quá nó cũng trở thành cái đối nghịch với nó “Yêu quá thì hoá hận”
=> Phật không phải ở tại bức tượng mà là ở trong lòng
– Khi tiểu sư phụ trở về và đã trở thành một kẻ sát nhân, sư phụ mỉm cười chèo thuyền tới đón không hề sợ hãi, ngài giúp tiểu sư phụ bình tĩnh bằng cách khắc lại những lời kinh, cho tới sáng tiểu sư phụ đã bình tĩnh trở lại và không còn ý muốn chạy chốn, cảnh tượng ấy cảm động đến cả 2 đồng chí cảnh sát tới mức không còn đeo cả còng tay cho tiểu sư phụ, lúc chia tay sư phụ trong lòng muốn níu giữ tới mức đến cái thuyền cũng không thể đi được
=> “Nước có trong mới nhìn thấy đáy – tâm có tĩnh mới có thể sáng suốt” muốn vậy phải dành thời gian nghiền ngẫm triết lý của cuộc đời, phải tập trung tinh tấn trong lao động mới mong không bị xao động – sa ngã
=> Mạnh mẽ thực sự là khi bị phản bội mã vẫn hạnh phúc, nhìn thấy ác mà vẫn không sợ, đối mặt với chia ly vẫn bình an. Vì trong tâm luôn vững vàng
…. MÙA THU … MÙA ĐÔNG ….
Comment bạn đọc
Con nhớ có lần Cư Sĩ Nhuận Hòa viết bài về quả báo có khuôn mặt buồn trong các nguyên nhân…thì có một nguyên nhân đại khái là …làm ca sĩ hát nhạc chữ tình…..
Nên Con xin được phép hỏi thêm về vấn đề người nghe nhạc và người hát nhạc để Cư Sĩ giảng giải thêm cho Con hiểu vì Con đang phân vân về đề tài này.
Chuyện là, hiện nay bài hát được nhiều người cover lại qua tiếng việt “Phật độ ta không độ nàng trở thành trào lưu hót trên mạng được nhiều người yêu thích
Thế nhưng Con nghe và xem phân cảnh trong bài hát ….xin hoan hỷ cho Con, Con thấy thật là xàm xí, chế nhạo, có phần phỉ báng Chánh Pháp của Phật .
Nếu như bài hát + ca sĩ trình bày bài hát dù hay hoặc dở dù nhiều người thích hoặc không thích mà chẳng liên quan tới vấn đề Phật Pháp thì con cũng không quan tâm lắm nhưng một bài hát được truyền tải lệch lạc về Phật Pháp đến hàng vạn người nghe lại được giới trẻ yêu thích thì Con thật là e ngại…
Và cũng có điều đáng mừng vui là bản gốc bài hát “Độ ta không độ nàng”
được sư Thầy Thích Đồng Hoàng dịch lời lại theo đúng Chánh Pháp và được ca sĩ Phương Thanh trình bày. Bài hát có tựa đề ,
“Tự thân nàng hãy cứu độ nàng”
Con nghe mà rất vui rất hoan hỷ,
Con cầu nguyện chánh Pháp của Phật luôn trường tồn
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mong Cư Sĩ tìm nghe qua hai bản dịch của bài hát…. Và cho Con thêm lời chỉ dạy ạh!