Phụ nữ đi đến chùa cần lưu ý những điểm sau:
1. Ăn mặc phóng túng có thể dễ dàng khơi dậy những tư tưởng xấu, tà niệm và dẫn đến hành vi cư xử tà dâm, vì vậy, các bạn nữ khi mặc y phục nên chú ý để không tạo tội nghiệp:
– Nên mặc những y phục có màu sắc lam giản dị, hay những bộ màu trắng kín đáo theo đồng phục của Bạch Y Cư sỹ. Tránh mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ, loè loẹt.
– Không mặc quần ngắn, váy ngắn hay những đồ bó sát làm lộ thân thể ngay cả những bộ đồ lam mà quý vị cắt bó sát thân thể cũng không nên mặc.
– Không mặc áo hở ngực, hở lưng và rốn. Nếu bạn mặc quần áo như vậy đi chùa, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tạo nghiệp.
– Không mặc quần áo trong suốt. Ví như có thể nhìn xuyên qua áo ngoài mà thấy màu sắc của áo lót bên trong, thậm chí đường viền của áo lót, hay thông qua những chiếc quần, bạn có thể nhìn thấy màu sắc của quần lót, và thậm chí đường viền quần lót cũng lộ ra… những điều này đều rất không tốt.
2. Đừng xức nước hoa. Động vật vì để thu hút bạn đời nên mới phát mùi, vậy bạn dùng nước hoa để làm gì? không nên trang điểm quá đậm , không nên đánh son môi màu quá đậm . Cùng lắm thì chỉ đáng nhẹ nhàng dễ nhìn thôi. Tốt nhất là để mặt mộc.
3. Ngoài những việc cần chú ý như trên, cũng cần lưu ý rằng không phải chỉ ăn mặc giản dị là được. Đừng cố tình trang điểm nhằm cho mình trông rất thanh khiết. Nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ khi nội tâm hiển lộ vẻ đẹp tinh khiết của mình, đó mới là giá trị đích thực.
Vậy thì điều gì mới là tốt? Khi người khác nhìn thấy bạn mà không gợi một chút tâm tà niệm hay tình cảm nam nữ nào thì đó mới là đúng.
4. Không đi gần hay sát cạnh các nhà sư, tuyệt đối không được chạm vào thân thể hay bàn tay của nhà sư, ngay cả với những vị sư già và rất quen thuộc, đều tuyệt đối không được động đến. Cũng không được đứng cạnh chạm dính Ý Casa của quý Sư. Đừng yêu cầu các nhà sư chạm lên đầu của mình để ban phước . Đó là 1 dạng tà kiến. Và việc đó chỉ có làm cho nhà sư phạm giới và phật tử thêm tổn phước. Đừng tạo thêm nghiệp, đừng tự biến mình thành minh chứng xấu.
5. Tuyệt đối không được ở chung phòng đơn độc cùng với người xuất gia, nhất là với cửa ra vào và cửa sổ đóng kín, đặc biệt kỵ nhất là ở am cốc của sư, đó không phải là nơi mà phụ nữ có thể vào. Và giới luật của Tỳ Kheo cũng nghiêm cấm ở cạnh người nữ chỗ khuất tai nghe hay khuất tầm nhìn.
6. Đừng nói những điều vô nghĩa và chuyện phiếm, hoặc nói chuyện đùa tếu với các sư thầy. Đừng nên tạo nghiệp, đừng hại họ và cũng đừng tự hại mình.
Vậy những lời nói như thế nào được gọi là “vô nghĩa”? Khi bạn kể một câu chuyện, người nghe ở đây là bậc tu hành. Với cả hai thì câu chuyện ấy không giúp ích gì cả; ngay cả với chính bạn cũng như mục đích giải thoát nhân sinh của người tu hành đều không hề có ích. Ý nói vô nghĩa ở đây chính là như vậy.
Nên chỉ bàn luận hỏi về Pháp và Luật mà thôi . Ngoài ra không nên bàn luận về chính trị nhà nước ăn uống quần áo nhà
7. Không nói chuyện cười đùa trong đền chùa, không được cười lớn tiếng, hoặc cố tình hiển lộ giọng nói của mình dù giọng bạn tinh khiết hay thánh thót như trẻ con… đều nên tránh. Không khạc nhổ hay vứt rác bừa bãi trong chùa.
8. Không nên chụp ảnh chung cùng người xuất gia tu hành một cách tuỳ tiện thoải mái. Ngay cả khi chụp ảnh để thể hiện mối quan hệ giữa mình và nhà sư… thì đều không nên. Nếu là người nữ bạn muốn chụp thì hãy có thêm 1 2 người nam đứng cạnh nhà sư .
Nếu như bạn thật sự kính trọng những người tu hành thì hãy cố gắng tìm hiểu và học tập và thực hành Phật Pháp, đó mới là điều cơ bản. Ngoài ra quý vị còn cần biết về giới luật của quý Sư với tác ý sẽ hộ trì giới cho quý Sư được trong sạch. (Xem bài: PHẬT TỬ CẦN BIẾT KHI HỘ ĐỘ CHƯ TĂNG)
9. Khi người xuất gia có biểu hiện tình cảm đối với bạn, bạn cần lập tức kiểm tra lại mình, và lập tức rời đi !
– Khi bạn là một người giản dị, trang nghiêm, thanh tịnh, điều đó sẽ giúp bạn có được một người chồng không tham mê sắc dục. Anh ấy không phải là người yêu mỹ sắc và sẽ có thể mãi mãi chung thuỷ với bạn.
– Điều này cũng đúng đối với phái nam, nếu người đàn ông bước vào ngôi chùa ni cô, thì cần chú ý không mặc quần áo thu hút sự chú ý của các ni cô, đừng làm phiền tâm cầu đạo của các nữ tu.
– “Ninh giảo thiên giang thuỷ, phi nhiễu đạo nhân tâm” – Tạm dịch là:
Thà rằng khuấy động nước nghìn sông, còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo.
– Dù là nam nữ, lớn bé già trẻ cũng không được tự ý lấy bất kỳ vật gì của chùa, khi chưa xin phép chưa được sự đồng ý của trụ trì chùa dù chỉ một cọng rau, ngọn cỏ, hạt cơm cũng không được tự ý lấy. . .
– Không chơi đùa giỡn nhau, gây ồn ào trong chùa. Không nói chuyện tình tứ ái ân nơi chốn linh thiêng, trang nghiêm thanh tịnh, trong chùa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sưu tầm biên soạn và chỉnh sửa :
Tỳ kheo Pháp Pành (Buddha Putta)
>> Xem thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –