Phúc Lạc Vượt Trên Say Sưa
Điều còn “Phê” hơn mọi Chất Kích Thích!
Khi bàn về việc sử dụng chất kích thích, Sadhguru giải thích rằng, không phải bạn đang muốn thưởng thức ly rượu hay cốc bia, mà là bạn muốn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khi mà bạn còn không biết hết được những khả năng của việc làm người, thì còn đâu thời gian để đưa bản thân vào trạng thái mê man? Thay vào đó, Sadhguru nói rằng, con người có khả năng để trở nên hạnh phúc và hoàn toàn say sưa, mà vẫn cực kỳ tỉnh táo, không cần bất cứ loại chất kích thích nào.
Người hỏi : Chúng ta thoát khỏi hiện thực bằng cách chuốc say bản thân mình. Liệu đó cần phải là một cách sống chấp nhận được?
Sadhguru : Khi ta nói về việc này đúng hay sai, bạn đang hỏi câu hỏi theo luân lý đạo đức. Tôi không nhìn cuộc sống như là.. từ góc nhìn của luân lý đạo đức. Với tôi, câu hỏi chỉ là, liệu việc đó có hiệu quả hay là không có hiệu quả? Vì.. một khi ta đã tới đây như là sự sống, mọi sự sống chứ không chỉ là mỗi sự sống của con người. Mọi sự sống đều đang khao khát để trở thành một sự sống hoàn thiện hết mình, đúng không?
Một con sâu muốn trở thành một con sâu hoàn thiện, một con bọ muốn trở thành một con bọ hoàn thiện, một cái cây muốn trở thành một cái cây hoàn thiện, và tất nhiên một con người muốn trở thành một con người hoàn thiện.
Nhưng ta biết rõ rằng, một con sâu hoàn thiện là gì, một con bọ hoàn thiện là gì, một cái cây hoàn thiện là như thế nào, nhưng ta lại không biết một con người hoàn thiện là như thế nào?
Dù bạn có trở thành bất cứ thứ gì, thì vẫn sẽ có một khao khát trong bạn để trở thành một cái gì hơn thế nữa, đúng không?
Nên rõ ràng rằng, bạn không biết một con người hoàn thiện là như thế nào. Nên.. khi bạn còn không biết thế nào là một con người hoàn thiện, liệu có còn thời gian cho bạn để đặt mình vào giấc ngủ?
Xem xem.. mọi loại chất làm say đều có nghĩa là, theo một cách nào đó bạn đang làm giảm đi sự sống. Một người biết cách quản lý suy nghĩ và cảm xúc của mình.. nếu bạn biết cách để giữ cho suy nghĩ và cảm xúc của mình theo cách bạn muốn, liệu bạn sẽ giữ cho bản thân an lạc hay là căng thẳng, hay là đau khổ hay sao?
Tôi đang hỏi bạn đấy, đó là một câu hỏi. Nếu suy nghĩ và cảm xúc của bạn nghe theo chỉ thị của bạn, một cách tự nhiên liệu bạn có giữ cho bản thân ở mức cao nhất của sự dễ chịu và trải nghiệm sống? Bạn sẽ làm vậy, đúng không? Nên nếu bên trong mình bạn đang ở trạng thái trải nghiệm cao nhất, liệu bạn có muốn hạn chế nó với rượu hay là các chất gây nghiện? Không!
Nên, ngay bây giờ tâm trí bạn đang ở một trạng thái mà nó đang tạo ra vô số căng thẳng và đau khổ, bạn muốn có một sự giải tỏa, ít nhất là vào cuối ngày. Nếu bạn uống suốt cả ngày, thì bạn sẽ bị dán mác này nọ. Nên chí ít là khi bạn về nhà.. (Sadhguru và mọi người cười)
Một tháng trước, tôi đang ở thành phố New York, trước một nhóm người lớn, tôi hỏi họ : Theo họ thì bao nhiêu % lượng người ở thành phố New York có thể ngồi lại vào buổi tối, một cách thanh thản, thậm chí không cần vui sướng an lạc, chỉ cần một cách thanh thản mà không cần uống một ly rượu nào? Tôi đang coi một ly rượu là liều lượng ít nhất. Họ bắt đầu tranh luận với nhau, và rồi họ đáp 5%. 5% có thể ngồi lại một cách thanh thản vào buổi tối mà không cần đến dù chỉ là một ly rượu.
Tôi đang ở Luân Đôn, trước một nhóm người cấp cao, tôi hỏi họ bao nhiêu % những người ở Luân Đôn có thể ngồi lại một cách thanh thản mà không cần đến dù chỉ là một ly rượu? Liệu có phải dưới 1% không?
Tôi đang nói rằng, toàn thể thế giới đang đi đến viễn cảnh đó. Bạn biết vì sao không? Đơn giản vì trí tuệ con người giờ đây hoạt động nhiều hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, trong lịch sử nhân loại, lại có nhiều người đến vậy có thể tự suy nghĩ cho bản thân mình.
Trước đó, linh mục của bạn, những nhà thông thái, kinh sách của bạn, vị guru của bạn, hay một ai đó.. suy nghĩ hộ bạn. Bạn không được phép suy nghĩ. Trong nhiều nền văn hóa, nếu bạn suy nghĩ, họ sẽ lấy đầu của bạn. Nếu bạn tự nghĩ cho bản thân mình, vượt ngoài những gì có sẵn trong sách vở, họ thường lấy đầu của bạn, bởi vì bạn sẽ là một phiền toái, đúng không?
Nhưng, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, có nhiều người đang bắt đầu suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn bao giờ hết. Một khi bạn bắt đầu suy nghĩ cho bản thân, thì trừ khi một thứ gì đó là đúng về mặt logic, nếu không bạn sẽ không thể chấp nhận nó, đúng không? Khi nhận thức một thứ gì, thì trừ khi thứ đó là hợp lý với bạn, nếu không bạn sẽ không thể chấp nhận và tiêu hóa được chúng, phải không?
Kể cả là những kiểu tranh luận tệ nhất đang xảy ra giữa mọi người, bạn vẫn đang xem các cuộc tranh luận, tranh cử tổng thống và những thứ như vậy đó thôi. Những lý luận tệ nhất được đưa ra, nhưng đối với người đó thì chúng lại có lý, đúng hay không?
Ở nhà, giữa chồng và vợ, có một cuộc tranh cãi. Cả 2 người đều nghĩ người kia là vô lý, nhưng với bản thân họ, những điều chính họ nói lại là đều là có lí, hmm?
Nên trừ khi một sự việc là đúng về mặt logic, thì bạn không thể chấp nhận nó. Nên.. một khi việc này xảy ra với bạn, thì việc đã và đang diễn ra trên thế giới, với thế hệ trẻ ngày nay, thậm chí với mức độ còn lớn hơn, chính là.. Thiên đường sẽ sụp đổ. Không phải một tai nạn nhỏ đâu. Mọi Thiên đường đang dần sụp đổ.
Với thế hệ này, tuy rằng nó đã sụp đổ, nhưng họ vẫn đang bằng cách nào đó, cố gắng giữ nó tồn tại. Nhưng tôi nói bạn nghe, con cái của bạn rồi sẽ kéo đổ Thiên đường nếu nó không tự sụp đổ. Bởi vì.. là như thế này, những gì có trên Thiên đường, hãy thử xem xét chúng.
Xem xem.. thiên đường của đạo Hindu, đồ ăn là tuyệt vời, có cả đồ uống. Nên nếu bạn thích đồ ăn thức uống, bạn phải đến thiên đường của đạo Hindu, đây là nơi tuyệt vời nhất để ăn, chính tay Nala sẽ nấu ăn cho bạn. (Sadhguru và mọi người cười)
Ở một thiên đường khác, sẽ có những quý cô mặt áo trắng trôi lềnh bềnh trên những làn mây. Nếu bạn thích một kiểu không gian như vậy, bạn phải đến nơi đó. Nếu bạn đến một thiên đường khác, bạn sẽ bắt gặp vấn đề trinh nữ. (mọi người cười) Không có đồ uống ở đó. (Sadhguru và mọi người cười)
Nên nếu bạn thích như thế, bạn tới đó. Nhưng làm sao để bạn tới được đó? Tọa độ GPS định vị để tới được Thiên đường là gì?
Chuyện sau đây xảy ra tại một trường Chủ Nhật tại Alabama. Giáo viên của trường Chủ Nhật tại Alabama đang rất nhiệt huyết. Khán giả không phải là những người lớn, mà là những đứa trẻ nhỏ, nhưng các em đang hết sức chăm chú. Nên, ngay giữa chừng, trong một bài giảng đầy nhiệt huyết, thầy giáo hỏi:
“Một người phải làm sao để có thể lên được thiên đường?”.
Cô bé Mary đứng lên và đáp : “Nếu con lau cọ sàn nhà thờ mỗi Chủ Nhật, con sẽ được lên thiên đường”. Thầy trả lời : “Chắc chắn rồi”.
Một cô bé khác đứng lên và nói : “Nếu con chia sẻ một nửa số tiền tiêu vặt với những người bạn trong hoàn cảnh khó khăn, con sẽ được lên thiên đường”. – “Đúng”.
Và rồi một cậu bé khác đứng lên nói : “Nếu con giúp những người nghèo khó, con sẽ được lên thiên đường” – “Chính xác”.
Cậu bé Tommy ở cuối lớp đứng lên và nói : “Đầu tiên bạn phải chết trước đã.” (mọi người cười)
Đó chính là điều kiện cần, bạn biết rằng, điều đầu tiên là bạn phải chết trước đã. Khi bạn chết, tùy vào phong tục tập quán của nền văn hóa mà bạn thuộc về, thi thể bạn sẽ được hỏa táng hoặc được chôn cất, hoặc được ném cho lũ chim.. Thứ mà bạn gọi là thân thể này, chỉ là một mảnh nhỏ của Trái đất này, nên tốt nhất là đặt nó trở về lại với nơi ấy, khi xong việc. Khi bạn xong việc với cơ thể này, bạn phải đặt nó lại về đất mẹ, đó là cách thân thiện với môi trường nhất.
Nên khi bạn lên thiên đường, tất nhiên là bạn sẽ không còn một thân thể. Khi bạn không còn một thân xác, thì bạn sẽ làm gì với thức ăn ngon và trinh nữ? Tôi nghĩ điều này thật là vô lí. Nên tôi nói rằng, trong vòng 25-30 năm nữa, mọi thiên đường sẽ sụp đổ. Nó vốn đã sụp đổ trong tâm trí hầu hết mọi người.
Có lẽ, thế hệ trước kia đã luôn tích cực suy nghĩ về việc lên thiên đường. Còn các bạn thì.. một chút thôi, các bạn biết rằng chúng ta đang không đi đâu cả. Nhưng.. các bạn có hơi sợ phải phủ nhận nó. Thế hệ tiếp theo rồi sẽ tích cực phủ nhận nó, đúng không? Thế hệ con cái của bạn chắc chắn sẽ bác bỏ nó. Nên mọi thiên đường rồi sẽ sụp đổ.
Thiên đường có thể sụp đổ, nhưng khao khát của con người để được trải nghiệm một thứ gì đó to lớn hơn sẽ không biến mất. Khi sự khao khát được trải nghiệm một thứ gì đó to lớn hơn này trở nên mạnh mẽ… Cái cách mà chúng ta đã và đang khống chế khao khát này trong loài người vẫn luôn là : “Đừng lo về việc bạn đang đau khổ trong lúc này. Nhưng nếu bạn không uống rượu, tối nay, thì khi bạn lên thiên đường, rượu sẽ chảy thành sông”. Không phải vài cốc nhỏ, cả dòng sông sẽ tuôn chảy. (mọi người cười)
Nên thứ hi vọng này, một khi đã sụp đổ, thứ mà đang và sẽ sụp đổ trong vòng 25-30 năm tới, nó sẽ biến mất trên toàn thế giới. Một khi điều này xảy ra, thì mọi người sẽ chuyển hướng tới việc sử dụng hóa chất một cách đông đảo. Cái xu hướng này vốn cũng đã lớn mạnh trên toàn thế giới. Nên giờ đây, việc này không phải là một vấn đề về đạo đức, chỉ đơn giản là thế này.
Hãy nhìn vào mắt tôi và nhìn xem, tôi luôn ở trong trạng thái đê mê. Chưa bao giờ chạm tới chất kích thích, nhưng tôi luôn ở trong trạng thái đê mê. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, trong cùng một sảnh đường, chúng ta đang hít thở cùng một bầu không khí, có lẽ còn ăn cùng một loại đồ ăn; nhưng tại giây phút này, cái trạng thái mà tôi đang là bên trong chính mình, tôi sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì trong vũ trụ này. Bạn có cho tôi cả thế giới, tôi cũng không chấp nhận. Vì điều này còn to lớn hơn cả thứ đó.
Vì trải nghiệm của con người là được tạo ra từ bên trong. Nếu bạn làm chủ nó, bạn tạo ra thứ trải nghiệm mà bạn muốn. Lúc này, nếu bạn làm chủ được nền tảng của trải nghiệm của mình, bạn sẽ tự nhiên tạo ra trải nghiệm dễ chịu nhất cho bản thân. Nếu bạn không làm chủ nó, thì chỉ một cách vô tình mà bạn lên được đỉnh cao. Nếu bia rượu có hiệu lực, bạn được lên cao trong sung sướng, còn nếu không, bạn sẽ trở thành.. một thứ khác.
Thế nên, đây không phải là về việc uống bia rượu, đây không phải là về chất kích thích, đây là về việc.. liệu bạn đã làm chủ cuộc sống của mình chưa, hay bạn chỉ là một sự ngẫu nhiên? Nếu bạn chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì việc phải lo lắng, căng thẳng là tự nhiên, đúng không? Nếu bạn căng thẳng, bạn sẽ muốn bằng cách nào đó hạn chế lại sự sống, ít nhất là vào buổi tối. Nếu điều kiện không cho phép thì ít nhất là vào cuối tuần, bạn muốn giảm nhẹ một chút.
Nếu.. hãy xem thứ tuyệt vời nhất mà bạn có trong cuộc sống của mình. Chúng ta đáng nhẽ ra phải là ở bậc tiến hóa cao nhất trên Trái đất này, đúng không? So với các loài vật khác, ta đáng nhẽ ra phải là ở bậc cao nhất của tiến hóa.
Tại đỉnh của sự tiến hóa này, một thứ đã xảy đến với chúng ta là.. nhìn về mặt sinh học, chúng ta lại không được cường tráng bằng các loài động vật khác, đúng chứ? Nhưng.. điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với chúng ta lại là, trí tuệ của chúng ta được nở rộ.
Nếu trí tuệ của chúng ta được nở rộ, thật sự nở rộ, thì ít nhất chúng ta cũng phải biết cách làm sao để cuộc sống này tươi đẹp và dễ chịu, đúng không? Nếu trí tuệ của bạn đã được nở rộ, nếu bạn muốn tạo ra một thế giới như ý muốn của mình, thì điều quan trọng là, ít nhất bạn phải có khả năng kiến tạo bản thân theo cách mình muốn, đúng chứ?
Nếu như điều mà bạn muốn cũng không xảy ra ngay cả hoặc bên trong chính mình, thì làm sao nó có thể xảy ra trong sống của bạn?
Đây không phải là về.. đối với nhiều người, đây không phải là về việc cuộc sống của họ đang không diễn ra theo cách họ muốn. Kể cả tâm trí họ còn không hề diễn ra theo cách họ muốn. Đó mới là mọi sự khổ sở của họ.
Một ngày nọ, một quý cô lên giường đi ngủ. Cô đi vào giấc ngủ, và có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy có một người đàn ông lực lưỡng đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Rồi anh ta tiến tới gần, gần hơn, gần hơn nữa, ta tiến tới gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Cô run rẩy, nhưng không phải vì sợ, và rồi cô ấy hỏi: “Anh sẽ làm gì với tôi?”. Người đàn ông nói : “Cô biết đấy, đây là giấc mơ của cô cơ mà”. (Sadhguru và mọi người cười).
Thứ gì đang xảy ra trong tâm trí của bạn, là giấc mơ của chính bạn. Kể cả tâm trí bạn cũng không xảy ra theo cách bạn muốn. Đó mới là vấn đề. Nếu giấc mơ của bạn đang xảy ra theo cách mà bạn muốn, thì ngay bây giờ, liệu bạn còn muốn uống bia rượu nữa không?
Trời ơi, điều này có thể mang đến rất nhiều thứ cho bạn. Bạn không cần sự trợ giúp nào bên ngoài. Nếu giấc mơ của bạn có thể biến thành y hệt thứ bạn muốn, liệu bạn có muốn ngồi đây và tạo sự an lạc tuyệt đối cho bản thân không? Có hay không? Có!
Nên kể cả giấc mơ của bạn còn không xảy ra theo cách bạn muốn. Đây mới là vấn đề. Ngay cả cỗ máy giấc mơ còn không nghe theo chỉ thị của bạn. Cho nên cách duy nhất là phải giết chết nó. Bằng trạng thái say xỉn, bạn đang cố giết chết nó. Bằng cách nào đó, bạn đang cố giết nó, đúng không? Đưa nó vào giấc ngủ.
Việc làm này, về mặt tiến hóa, là một bước đi thụt lùi. Khi 90% dân số trên Trái đất này, uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện, nói ví dụ, bạn sẽ thấy điều này xảy ra. trừ khi chúng ta làm được một điều gì đó đáng kể trong vòng 15-20 năm tới.
Nếu chúng ta làm được một điều trọng đại nào đó, thì việc này có thể thay đổi. Còn nếu không, thì bạn sẽ thấy, trong vòng 60-70 năm nữa, khi 90% dân số thế giới đều sẽ phụ thuộc vào ít nhất một loại thuốc nào đó. Hôm nay, 70% dân số Hoa Kì được cho là đang phải thường xuyên sử dụng thuốc kê đơn, 30% thì đang mua chúng từ chợ đen, đúng vậy đấy. (mọi người cười)
Ba nền công nghiệp chính trên hành tinh, các ngành công nghiệp hàng đầu là: vũ khí đạn dược đứng đầu. tiếp theo là y dược và thứ ba là rượu bia. Bạn là một người thụ hưởng hoặc là một người đóng góp cho điều này (cười).
Rượu bia, là ngành công nghiệp lớn thứ ba. Nên một thứ… xem xem.. một thứ đưa bạn đến chỗ chết. Thứ khác, giả vờ như kéo bạn trở lại (thuốc – y dược). Thứ khác nữa (vũ khí) thì là 100% cái chết. Đây là ba ngành công nghiệp lớn nhất trên hành tinh, lớn hơn cả thực phẩm. Bạn có thể đánh bại nó không?
Ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giới, đến cuối năm 2015 là 7.6 tỉ USD. Ngành công nghiệp dược phẩm là 7.2 tỉ USD. Bây giờ tôi nghĩ dược phẩm nó đã vượt lên trên thực phẩm rồi. Điều này có nghĩa là ta đang sử dụng thuốc còn nhiều hơn cả thức ăn. Liệu có phải chúng ta đã mất trí rồi không? Chắc chắn chúng ta đã mất trí thật rồi, phải không?
Nên có lẽ là trong 5 năm nữa, ngành sản xuất bia rượu sẽ còn lớn hơn cả ngành công nghiệp thực phẩm. Điều này nghĩa là, chúng ta đã mất trí rồi, đúng không?
Việc này không phải là về : Tại sao tôi không thể tận hưởng nó chứ? Thứ tôi đang nói tới là.. nếu bạn muốn thật sự tận hưởng cuộc sống này, bởi vì bạn không muốn tận hưởng rượu bia, thì tôi muốn bạn hiểu, bạn đang muốn hưởng thụ cuộc sống của bạn, đúng không?
Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống này, tôi sẽ dạy cho bạn một cách, mà bạn có thể ở trong trạng thái cực kì đê mê say sưa, mà vẫn thật tỉnh táo cùng một lúc.
Làm thế nào mà thầy được như vậy? – một khán giả hỏi.
Sadhguru : Hãy nhìn xem, tôi lúc nào cũng đang say. Nhưng, nếu bạn muốn, tôi có thể buông xả như thế bất cứ lúc nào, tôi đều có thể (Sadhguru làm điệu bộ say sưa). Tôi có thể đi vào trạng thái hoàn toàn đê mê bất cứ lúc nào, bởi vì tôi luôn tỉnh táo trong mọi lúc, lúc nào cũng hoàn toàn tỉnh thức.
Đây là điều cần xảy đến với loài người, đúng không? Và mọi con người đều có khả năng này. Họ chỉ đơn giản là chưa chú ý theo hướng này, thế thôi. Họ vẫn đang chạy theo những giải pháp rẻ tiền. (Khán giả vỗ tay)
Bạn đọc comment:
Thuong Phan
Cảm ơn những triết lý sâu sắc của Thầy.
Lan Bui Thi
Đây chính là làm chủ được bản tâm mình theo giáo pháp Phật
Chang Bùu Văn
Cảm ơn thầy nhiều cảm ơn nhóm biên tập nhờ video của thầy mà tôi đã ngộ ra nhiều điều
HOAN HUYNH
Điều gì xảy ra trong tâm trí, đó chính là giấc mơ của bạn và rất tiếc bạn lại không thể làm chủ giấc mơ của mình vì thế con người luôn sống trong ham muốn và đau khổ
Thảo Đặng
Huhu e đang nghe cuốn, mà khi nào có phần tiếp để biết cách giữ tỉnh táo và đê mê cùng lúc ạ?
Huỳnh Trần Tiến
Cảm ơn thông điệp sâu sắc của thầy và anh chị ekip kênh Sadhguru TV!
Chan Phuong Nguyen Thi
I loved the all topics that you said about. Thank you so much ?