PHỤNG THỜ THIỆN TRI THỨC RA SAO?
(Tác giả Hương Trần – đăng ngày 21/12/2018)
_____________________________________
Bồ Đề Tâm luôn gắn liền với Thiện Tri Thức. Vì thế, người học Phật phải biết về Bồ Đề Tâm.
Theo định nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm , Phẩm Nhập Pháp Giới và Kinh Phương Đẳng Đại Bát Niết Bàn thì không phải ai cũng có thể là Thiện Tri Thức! Ngay cả hàng Đại Thánh Thanh văn như ngài Xá-Lợi-Phất và Đại Mục-Kiền-Liên còn chưa được Phật công nhận là hàng Thiện Tri Thức!
Ngày nay chúng ta tu hành thường bị và vướng phải đám Ác Hữu và Ác Tri Thức:
- dẫn dắt vào đường tà, nẽo quấy, chủ trương Tịnh độ Nhân-gian trong cõi cấu uế bất tịnh;
- chống trái với chư Phật, Bồ Tát,
- điên đảo với Kinh tạng, cho thế-pháp là Chánh giáo! Cho những gì họ biết là Phật Pháp, hủy báng những gì mà tầm hiểu biết của họ chẳng với tới cho là ngụy tạo! Nếu Bà-La-Môn hay ai đó ngụy tạo ra Kinh điển Đại Thừa mà hàng học theo PG Nguyên Thủy, Thượng Tọa Bộ hay Đạo Phật Gốc không thể chiết phục thì hóa ra mình là kẻ ngu dốt rồi!
- Đem Khoa học hiện đại (thay đổi liên tục, nên mang tính chất vô-thường) cho là chân lý giám định là Kinh văn của đấng Phật đà!
Tại sao ngài Xá-Lợi-Phất và Đại Mục-Kiền-Liên còn chưa được Phật công nhận là hàng Thiện Tri Thức? – Bởi vì chư vị không thấy Phật-tánh của tất cả chúng sanh; chư vị không biết Bồ Đề Tâm. Vì hai nhân thành Phật Thế Tôn đầy đủ Thập Hiệu tôn quí không có trong chư vị, nên rơi vào tình trạng là Thầy Thiên hạ chớ không phải Thiện Tri Thức của Phật Giáo.
Hương Trần nói thẳng ai xiển dương được PHẬT-TÁNH và BỒ ĐỀ TÂM thì đích là người Đại Thừa và là chân Thiện Tri Thức mà chư Phật, chư Bồ Tát ca ngợi, tán thán và đưa tay ra xoa đảnh đầu và thọ ký. Chính vì thế 8 năm trước khi đức Phật thị hiện xã bỏ sắc-thân đã chuyễn hóa chư Đại A-La-Hán khiến tu theo Đại-Thừa và đồng thọ ký, trong đó có ngài A-Nan (Xem KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA hay KINH PHÁP HOA).
Đức Phật đã thọ ký cho chư Thiên Quỷ Thần ngay năm đầu sau khi thị hiện thành Phật, cớ sao chư Thanh văn không được thọ ký? Chẳng lẽ họ thua sút hàng Thiên Long bát Bộ?
Câu trả lời là: đa số hàng Thanh văn Đại chúng thời Phật còn tại thế đều là ngoại Đạo nhập Giáo tu theo Phật, căn lành mõng cạn, phải sống nhờ đàn na tín thí từ cái ăn, cái mặc…. không bì kịp các hàng Vua Chúa của Thiên Long bát Bộ.
Đời nay, hàng xuất gia trong 1.000 người may ra có vài ba người thật sự là bậc chân tu đáng kính! Ngoài ra, những người cạo đầu, mặc pháp phục tự phụ là bậc Tỳ kheo/Ni, lìa tục xuất gia đều rơi vào những hạng tu mà KINH ĐẠI BẢO TÍCH, Pháp hội Bửu Lương Tụ, Pháp hội Ma-Ha Ca-Diếp hay KINH THỦ HỘ QUỐC GIỚI CHỦ, KINH ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN, và KINH PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI BÁT NIẾT BÀN đã cực lực quở trách!
Khi tìm được bậc chân Thiện Tri Thức thì phải làm gì?
1) Vâng kính vị nầy như Phật Thế Tôn (Kinh Pháp Hoa, Phẩm Đề Bà-Đạt-Đa),
2) Phàm có chỉ bảo thì phải tuân theo, không được nghi ngờ, nếu khởi lòng nghi phải sám hối và tìm Kinh tra cứu, nếu thấy vẫn chưa thỏa mãn thì thỉnh hỏi trực tiếp.
3) Không phân biệt tại gia hay xuất gia miễn saovị nầybiết căn cơ của mình, rồi dùng Trí phương-tiện triển khai và giúp mình thấy rõ Phật-tánh, kiên trụ Bồ Đề Tâm, phá nát phiền não, dẹp trừ Ngũ chướng.
4) Khéo học về Không Tam Muội, Vô-tướng Tam Muội…. nơi vị nầy.
5) Phải chăm sóc sức khỏe của vị nầy như đứa con hiếu thờ Cha Mẹ già, phải xem sắc mặt để biết mình làm lỗi gì hay làm gì khiến ngài hoan hỷ… Chớ đem phàm tình ra đối xử, ắt đoạm mất căn lành. Phàm tình là của ngon mình hưởng dụng trước, dâng cho ngài thức ăn đồ dư thừa hay dở tệ (vì chư vị không phân biệt, dâng tặng thì thọ nhận đễ gieo duyên); mình mặc đồ sang quí khi đến gặp, trong khi ngài khố rách áo ôm hay quần áo xốc xếch mà chẳng quan tâm thay đồi; mình đi xe siêu sang đến để người ta thán phục, trong khi ngài đi xe chạy 1 km, đẩy 1 lần… khói mù mịt!
6) Khi ngài nổi giận xem mình có hành xử được như chư Thánh Tổ: Naropa (với 12 lần thử thách sống dở chết dở) hay ngài Milarepa (với năm lần bảy lượt thống khổ) chưa? Xem có động đất, cháy rừng, hay sóng thầ,m bảo tố dồn dập đổ đến không?
7) Khi ngài hoan hỷ xem sắc trời có sáng rực, mây hồng, mây tím giăng trên đỉnh đầu không? Xem gió thơm có thổi về, cây cỏ có lay động như cùng vui theo không?
8) Chớ đem tiền của ra “nhử” ngài! Chớ đem “danh tiếng “ ra thử ngài! Chớ có dối trá và xảo nguyệt để lừa gạt ngài! Họa đến, tai ương, bệnh khổ sẽ giáng xuống!
Ít hàng trả lời cho người thật tâm cầu học Phật Pháp và muốn bảo vệ Chánh Pháp của Như Lai làm nhân sanh Tịnh độ!