Phurba Bi Mẫn Vô Lượng
Thế nào là một hành giả có sự Huân Tập Phurba của Lòng Bi Mẫn Vô Lượng ???
Lòng bi mẫn sơ khởi là cái tình Hướng Xuống – thương xót với tất cả chúng sinh cùng khổ.
Vì thế – những kẻ có cái tâm chỉ hướng lên, việc tu tập Mật Thừa là rất khó khăn với họ. Nhiều người cũng hành lễ, tụng kinh, trì chú… chuyên cần mà bao năm không tinh tấn gì cả – đó là do tận cùng sâu thẳm Cái Tâm của họ chưa bao giờ Hướng Xuống như Đức Phật cả.
Tại hạ từng chứng kiến ở nhiều tu viện, – sư trụ trì, cũng như nhiều sư thầy, nhiều đạo sư… tỏ ra rất niềm nở, săn đón với những Mạnh Thường Quân, những phật tử giàu có – và coi thường, thậm chí coi khinh những kẻ nghèo khó, những phật tử nghèo khó – kiểu tu hành này không thể tinh tấn được.
A/Câu chuyện :
Sau 20 khổ sai chỉ vì ăn cắp vài ổ bánh mì cho những đứa cháu cùng khổ. Jean Valjean được thả.
Không một xu dính túi, ông xin được tá túc trong một nhà thờ vài ngày. Khi đi ông trộm theo 4 cái chân đèn bằng vàng.
Khi mang ra chợ bán, Valjean bị bắt ngay. Ông khai là được cho nên tay cảnh sát dẫn về Nhà thờ để đối chứng.
Đức Cha với Lòng Bi Mẫn Vô Lượng, đã không tức giận, khi thấy vậy đã vội nói trước sư kinh ngạc không thể tả của Jean Valjean : ôi… sao Cha tặng con tới 6 cái chân đèn mà con chỉ lấy có 4 cái. Và Ngài đã vội vã lấy thêm ra 2 cái nữa đưa cho Valjean – trước sự kinh ngạc lần này là của viên cảnh sát.
B/Khi ước nguyện tái sinh,
hành giả nào cũng khấn nguyện tải sinh về Cực lạc, Niết bàn, cõi Tịnh Độ…
Nhưng Pháp luyện của không phải như vậy.
Để đổi trị với 6 tâm ma sẽ tái sinh về 6 cõi – hành giả sẽ nguyện trở thành như sau :
- 1/Nếu tái sinh về Cõi Nhân – được làm vua, con sẽ là một minh quân mang lợi ích cho toàn dân. Nếu là một nữ hoàng, con sẽ dạy mọi người hướng thiện… nếu là một thường dân, một người ăn mày cùng khổ… con sẽ quyết sống lương thiện và nỗ lực tu tập không ngừng. Nếu là một người như thế… con sẽ…
- 2/Nếu tái sinh về cõi Ngạ Quỷ – bị làm một ngạ quỷ, dù có đói khát như thế nào con cũng quyết không tranh giành đồ ăn thức uống mà sẵn sàng chia sẻ cho những kẻ đói khát hơn. Không vì thế mà ăn uống bất cứ thứ gì kể cả thịt người…
Trong bộ phim Tokyo Gould – Quý Đạo Hữu sẽ thấy những Ngạ Quỷ thực hành như trên.
Cần phải nhớ, trong những nạn đói – từng xảy ra chuyện ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Điều này sẽ phải trả nghiệp nặng cho sự tái sinh trong kiếp sau, thậm chí bị đọa địa ngục. Vì thế là hành giả Mật Tông Kim Cương Thừa Tỉnh Thức, chúng ta sẽ chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng mà không làm những việc như vậy. - 3/Nếu tái sinh về cõi Địa Ngục – được làm quỷ, con sẽ cố gắng là một quỷ thiện lành. Nếu bị trừng phạt bởi những nghiệp chưa hết, con chấp nhận và xin trả nghiệp cho tất cả.
- 4/Nêu tái sinh về cõi Súc Sinh – con nguyện trở thành con đầu đàn để dẫn dắt các thành viên trong đàn có một cuộc sống ấm no vừa đủ. Nguyện giúp đỡ tất cả chúng sinh nếu có điều kiện.
Điều này là có thật. Quỷ Đạo Hữu chắc biết những chuyện chó cứu người, cá heo cứu người… - 5/Nếu tái sinh về cõi Atula – nguyện được trở thành một Thiện Atula để đối kháng lại với những ác atula, với tâm “diệt cái ác chính là hành thiện”.
- 6/Nếu tái sinh về cõi Thiên – nguyện không đam mê hưởng thụ lạc thú cho riêng mình mà chia sẻ phước báu Vô Lượng này với tất cả chúng sinh.
Thực hành Tâm Nguyện này chính xác là ở mức độ đầu tiên cho một hành giả Mật Thừa đâm xuyên suốt những chướng ngại của Tâm Nhị Nguyên – từ từ tiệm tiến đến Tâm Không Phân Biệt.
Tâm Nhất Nguyên của Lòng Bi Mẫn Vô Lượng là Tâm Giác Ngộ Tỉnh Thức – đạt đến trạng thái Vô Ngã.
Om Ah Hung
Hồng Cát