Trì Chú Dược Sư 108 biến
1. Công dụng
Những ai khó khăn, nghèo khổ, vợ chồng hay gây gổ, bệnh tật, bị kiện tụng, tính tình tranh đấu hơn thua, nghiệp quả nhiều…nên trì chú này càng nhiều càng tốt. Vì Chú này giúp chúng ta có công đức, giúp diệt trừ tất cả các khổ của chúng sinh hay bạt trừ tất cả các nghiệp chướng.
Những người hay bị sa vào ác đạo nếu chí thành hành trì Kinh hay Chú này thì sẽ được dẫn dắt quay về chánh Đạo, hết thảy thanh tịnh, không bị đọa lạc vào đường ác.
Tâm chí thành: Nhất quyết tin, nhất quyết làm thì nhất quyết 100% sẽ đạt như ý nguyện. Chuyên trì 1-3 năm thì sẽ cầu được ước thấy.
2. Hành trì Chú Dược Sư
Tối thiểu 108 lần mỗi ngày, nếu có thể sáng 108 lần, tối 108 lần.
2.1. Tịnh Pháp giới và lập Ba Đàn
- Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)
- Thanh Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)
- Phóng Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)
2.2. Nguyện hương
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo Tự tánh làm lành
Cùng Pháp giới Chúng sinh
Đồng tròn thành Phật Đạo.
Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:
Nguyện Hương:
Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương
Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương
Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới
Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.
2.3. Bài tán Phật
TÁN PHẬT DƯỢC SƯ
Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)
2.4. Trì Chú Dược Sư 108 lần
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.
(Đọc từ Nam mô Bạc già…đến…tóa ha 108 lần).
Giải kết giải kết giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính
Quỳ trước Phật đài cầu xin giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!
Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật!
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!
(Đọc 3 lần từ Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).
Ngoài ra, trường hợp thời gian bức bách không thể tập trung để đọc chú được thì có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng có đồng tác dụng: Nam mô Dược Sư Phật (1080 lần hay nhiều hơn càng tốt).
2.5. Hồi hướng
Nguyện đem công đức này
Tiêu trừ nghiệp xưa nay
Tăng trưởng các phúc huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu nghiệp tham dục
Bao nhiêu nghiệp sân – si
Cùng nghiệp thân – khẩu – ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng an lạc
Oan gia về Niết Bàn
Cùng Pháp giới chúng sinh
Đồng trọn thành Phật đạo.
Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ngàn đến vài chục ngàn lần không thể thiếu. Hành trì như thế sau 3 năm sẽ cầu được ước thấy.
Tụng Kinh Dược Sư bản đầy đủ. Download tại đây

Cách thắt chỉ ngũ sắc
Nếu có việc gì không còn cách cứu giải thì có thể dùng chỉ ngũ sắc đọc tên 12 vị Đại Tướng Dược Xoa và thắt 12 gút. Nhưng trước đó phải trì chú Dược Sư 108 biến trong vòng 7 ngày, sau mới đọc tên và thắt gút. Sau đó mỗi ngày cứ đọc chú Dược Sư hay niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì sẽ được như ý nguyện.
Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa Giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc gút tên kia.
Tùy nguyện được viên thành phước thọ mãi khang minh:
- Cung Tỳ La Đại Tướng
- Phạt Chiết La Đại Tướng
- Mê Súy La Đại Tướng
- An Để La Đại Tướng
- Át Nể La Đại Tướng
- San Để La Đại Tướng
- Nhơn Đạt La Đại Tướng
- Ba Di La Đại Tướng
- Ma Hổ La Đại Tướng
- Chơn Đạt La Đại Tướng
- Chiêu Hổ La Đại Tướng
- Tỳ Yết La Đại Tướng
Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!
Nguyện cầu Pháp Môn Dược Sư trong tương lai gần nhất toàn dân Việt Nam sẽ biết và tu theo để mau hết khổ và nguyện cho tất cả chúng sinh đủ duyên lành sớm thành Phật Đạo. Nguyện cầu cho cách niệm Dược Sư Phật này thấu suốt mười phương pháp giới để cúng dường chư Phật và chúng sinh trong và ngoài cõi u minh để phá nát tất cả những bệnh tật, khổ đau, nghèo túng, ràng buộc… Và nguyện bất kỳ chúng sinh nào nghe được tiếng niệm Dược Sư Phật này đời đời kiếp kiếp sẽ kết thành thân bằng quyến thuộc với nhau làm thiện tri thức giúp đỡ nhau tu học cho đến khi thành Phật Đạo!
Con nguyện quy y đức Bổn Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nguyện cầu cho tất cả những Đại Nguyện của Ngài đã phát khởi đều thành sự thật ngay tức thì, cũng như tất cả những mong cầu nguyện ước của con và của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới!
Tb, kính mong mọi người share càng nhiều càng tốt, xin trân trọng cảm ơn!
Niệm Phật Để Thành Phật
Tôi có một cách niệm Phật để thành Phật, nhưng lại có rất nhiều phương tiện tải về ở những nơi khác nhau. Các bạn xem phía dưới cái nào hợp với mình thì tải về dùng nhé.
- https://youtu.be/2aNrUD02zIM
- https://youtu.be/4oKwyTjM9XU
- https://youtu.be/CkqF3HVbBmU
- https://youtu.be/RlQ7O5CsU4s
- http://www.mediafire.com/file/w4yky9hvf1jrxcq/Medical_Buddah.mp3/file
Bích Thảo Cảm ơn chú ạ! Cả nhạc nền và giọng đọc đều hay ạ
Trương Đạt rất hay, áp dụng rất tuyệt
Nghiêm Nguyễn
Thầy cứ nhận là ngu IT mà giỏi hơn ối bạn trẻ bây giờ. Haha
Con có làm 2 bản này là 2 bản con ưng nhất. Lý do:
+ Âm thanh đã được đẩy lên to và rõ ràng hơn
+ Các đoạn ghép nối rất liền lạc gần như hoàn hảo. Nghe không phát hiện ra có đoạn nối, không bị gián đoạn.
Bản 1: Độ dài 1 phút. Phù hợp với ai dùng máy nghe nhạc hoặc đưa vào iTunes để nghe chế độ lặp đi lặp lại. Dùng bản này nhẹ đỡ tốn dung lượng.
Bản 2: Độ dài 3h. Phù hợp với ai có dư dung lượng lưu trữ.
Sơn Quý Hoàng Nghiêm Nguyễn
hehehe thật ra cái gì 0 làm thì 0 biết, mà 0 biết thì ngu về lãnh vực ấy phải rồi hehehe.
Nếu thầy học về IT thì sẽ cực lắm vì sẽ phải ngày đêm suy nghĩ làm sao để có những công cụ tốt hơn Steve Jobs và Bill Gates thì thời gian đâu nữa để tu hihihi. Không chừng lại về ở Biên Hòa luôn. Cứ ngu về lãnh vực này là tốt nhất hehehe!
Lilly P Tran Con xin cám ơn Thầy. Cầu mong nhiều người sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác đau khổ bệnh tật sân si của kiếp người.
Vân Aerobics Giọng của chú tụng hay wa
Hương Bồng Cảm ơn chú cháu nghiện bản này của chú luôn
Niệm Dược Sư Phật thầm hay nhép miệng
Nếu như dân Làng Ta chí thành trì niệm như video bất kể ngày đêm, trong đi đứng nằm ngồi, trên đường từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà hay bất kỳ lúc nào có thời gian thì có lẽ nhanh thì 1 năm chậm thì 3 năm tôi sẽ phải thất nghiệp thôi. Bởi vì lúc đó họ có muốn không dừng suy nghĩ hay lo sợ cũng rất khó. Huống nữa họ nhất quyết giao hết tiền bạc, công danh, vợ chồng, con cái… cho Đức Dược Sư Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát lo cho thì nhất định sẽ tốt hơn họ tự lo gấp ngàn lần!
Nếu mỗi ngày sớm và tối trì chú Dược Sư 108 lần như dưới đây:
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lu lô tích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã tam một yết đế xóa ha.
(Đọc từ Nam mô… Xóa ha 108 lần)
Giải kết giải kết giải oan kết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài cầu xin giải kết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật.
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.
(đọc 3 lần)
Tối đến lên giường nằm đeo tai nghe niệm theo cho đến khi ngủ, thức giấc giờ nào mở nghe giờ đó, lúc khó ngủ nghe và niệm theo thì dù có bệnh mất ngủ cũng lập tức hết bệnh và sẽ ngủ dễ dàng. Cứ hành trì chí thành và tin tưởng tuyệt đối như thế 1-3 năm thì mọi chuyện tốt đẹp. Lúc đó hễ trong đầu khởi lên ý tưởng nào đó thì việc mong ước ấy lập tức sẽ tự tìm đến mà không cần cầu xin gì cả. (Dĩ nhiên nếu bạn tu như thế mà có tà ý thì đi Biên Hòa ở là đúng chỗ, bạn không cần hỏi tôi câu này nhé)!
Sau khi thuần thục với cách niệm này, bạn có thể mặc niệm, tức là niệm trong Tâm nhưng vẫn nghe rõ như tiếng niệm trong video hay âm thanh của riêng bạn. Hoặc đến như tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng xe chạy văng vẳng nghe đều tạo thành tiếng niệm Nam Mô Dược Sư Phật… Nếu cả Làng Ta cùng niệm thì lực càng mạnh hơn nữa, mọi người trong làng có niệm đều càng mau thành tựu. Lúc đó dù tâm bạn có quên những âm thanh ấy sẽ nhắc bạn hay những người trong làng tạo thành một âm ba trong không gian khiến bạn nhớ nghĩ để cùng niệm… sẽ nhắc bạn niệm. Cho đến khi miệng không niệm Tâm tự niệm thì lúc đó tâm hỷ lạc tràn đầy, không ai bảo cũng tự niệm và cứ như thế cho đến khi không còn một ý tưởng nào xen tạp là bạn được nhất tâm.
Lúc ấy bạn hãy tiếp tục niệm, rồi có bao nhiêu tiền đưa tôi đi làm từ thiện cho hehehe. Bạn chỉ còn việc lo thành Phật để cứu độ dòng họ cùng chúng sinh, và nhớ thòng dây xuống kéo tôi lên nữa là xong!!!
https://www.facebook.com/sonquy.hoang.1/posts/1888198578132685
Đây là cách niệm thứ 2. Cách này dễ và mau thành tựu hơn cách trước!
Đặc biệt ít làm phiền người chung quanh hơn cách trước. Nếu lần chuỗi nữa thì càng tốt.
Như video trên 15 phút là đủ 1080 lần nam mô Dược Sư Phật!
Sơn Quý Hoàng
Ngọc Lục Bảo
Cảm ơn Chú đã đốt đuốc soi đường cho nhân dân trong làng. Chúc Gia đình Chú và mọi người luôn an lạc . Chúc mọi người trong làng theo hướng đuốc tu tập thật tinh tấn.
Trần Dân
Không phát được hình Anh ơi, chỉ nghe thấy tiếng thôi!?
Sơn Quý Hoàng Trân Dân
tâm nó còn không có tiếng nữa nói chi hình. Rồi làm sao nhận ra Tâm hay thấy được Nó???
Trần Dân
Oh, Tâm còn không có tiếng mà. Còn “làm sao nhận ra Tâm hay thấy được nó” thì em đang u mê chưa hiểu rõ đấy Anh! Phải chăng khi Tâm đã định thì mới thấy, bởi Tâm còn bất an sẽ không nhận ra phải không Anh!?
Sơn Quý Hoàng
Có định thì sinh Huệ, có Huệ sinh định, tùy theo cái nào đến trước!
Lương Hoài Phong
Đọc giống như đi ăn trộm vậy trời, ha ha
Sơn Quý Hoàng
Hehehe nếu bạn đi ngủ với vợ mà phải nằm đọc lớn bà ngủ không được thì cái mỏ từ nó sưng rồi cũng phải đọc giống vậy thôi. Hay lúc chung quanh nhiều người cũng thế hihihi.
Lương Hoài Phong
thì ra ngoài tụng xong rùi đi ngủ sau chú ạ
Sơn Quý Hoàng
Vậy thì đâu đúng nghĩa dân lười hehehe.
Ngoc Trang
Đọc 1 hơi 5 lần, để dễ dàng nhiếp tâm và để ngăn vọng tưởng (thời gian ngắn thì vọng tưởng khó lòng xâm nhập). Phong Hoài hãy cẩn thận ngôn từ kẻo mang nghiệp
Sơn Quý Hoàng
Khẩu nghiệp gì ở đây. Phong Hoài cmt tôi thích nhất, cười cả buổi chiều, chỉ có anh ta làm tôi hạnh phúc đến như thế thôi. Cả tháng nay chưa ai làm được. Cảm ơn con không hết hehehe.
Ngoc Trang
Nếu được vậy thì a ấy lại có phước rồi, hoan hỷ
Nguyen Nghia
Ôi sao cứ lâu lâu chú lại có một bài thật tuyệt vời. Từ lúc biết đến niệm dược sư phật thì cháu tính tầm 30ph/ngày thì đã đủ 1080 lần.
Mà hôm nay biết đến cách này thì chỉ 15 ph là đã đủ 1080 lần rồi.
Mà cháu cũng ko có ngồi yên 1 chỗ khi niệm, chỉ có đi dứng nằm ngồi nếu đầu không phải tư duy việc khác thì đều niệm.
Bạn cháu thì có trì chú và niệm phật, mà thuộc 4-5 bài chú rồi, còn cháu thì do lười nên không trì chú, nhưng cháu thấy cháu hợp với nhưng việc đơn giản và dễ hiểu hơn.
Tính cháu mà bắt ngồi 1 chỗ chắc khác gì tu khổ hạnh đâu, mà việc đấy không chắc đã cần thiết phải không chú? Chỉ có đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm phật là phù hợp và đơn giản nhất
Phượng Mai
nhưng chú ơi, nhiều khi lần chuỗi 18 hạt mà đếm đủ 60 lần chuỗi hoặc nhiều hơn cũng khó nhớ lắm, vì lúc ấy mình tập trung vào câu phật hiệu lại phải nhớ thêm số lần nữa. Với cả cái này hơi nhanh cháu đọc theo chú mà nhiều khi không kịp lại đọc thành Nam Mô Sư Phật, mất chữ Dược
Nguyen Nghia
Bạn niệm thành 1083 hay 1090 hay 1199 lần gì gì đó cũng đâu có làm sao. Thắc mắc làm gì :))
Hoặc không bạn nhân đôi thời gian lên, loanh quanh sẽ rơi vào 2160 lần chẳng hạn. Càng tốt
Pham Kieu Anh Phuong Mai
mình niệm mười lần thì mới chuyển sang hạt tiếp theo. Đếm 6 vòng chuỗi là được, bạn ạ.
Nguyen Nghia
Việc đơn giản thế này mà thật tự trước đây mình cũng chưa nghĩ ra. cám ơn bạn Pham Kieu Anh
Sơn Quý Hoàng
Thì làm đi rồi sẽ hiểu vì sao có chuỗi tốt hơn. Giống như uống nước lạnh nóng tự biết cần gì phải hỏi ai cho mệt hehehe!
Pham Kieu Anh Nguyen Nghia
cách này Thầy mình dạy cho mình. Thầy còn tặng mình một chuỗi tràng 108 hạt. Mình luôn dùng chuỗi đó để niệm Phật trước bàn thờ. Nếu bạn chưa có, mình xin tặng bạn một chuỗi.
Nguyen Nghia Pham Kieu Anh
vâng. Vậy mình xin nhận. Chuỗi 108 hạt này chắc sẽ giúp rất nhiều cho mẹ mình, với lại mấy khi lại được ai tặng quà đâu. Mình cảm ơn bạn trước nhé. Hi hi. Bạn check inbox nhé
Sơn Quý Hoàng Nên dùng chuỗi 18 hạt, đeo tay là hay nhất!
Mục đích ngồi thiền để làm gì? Để dừng suy nghĩ, và ngồi để biết rõ ràng mình đang tập không cho suy nghĩ nổi lên hay lôi tuột mình đi, chứ chẳng để làm gì ngoài việc ấy cả. Thế nên làm cách nào mà biết rõ ràng mình đang làm gì và suy nghĩ không nổi lên là Thiền. Cho nên nhà Thiền mới nói đói ăn khác uống, mệt ngủ khì là Thiền vì đâu có cách gì biết khi nào nó sẽ tới. Nếu tu để chỉ biết trước điều đó thì gởi đi Biên Hòa thôi!
Niệm Phật cũng thế, mục đích miệng lưỡi niệm, tai nghe, tay lần chuỗi, mắt nhìn, ý ráng nhớ rõ ràng mỗi lần đủ 18 hạt để ký số, khiến mắt tai miệng lưỡi thân ý được thanh tịnh. Cho dù ý có như khỉ chuyền cây, nay bị lu bu như thế làm gì còn cơ hội để nghĩ chuyện gì khác. Bởi hễ nghĩ thì sẽ lập tức đã quên mấy lần rồi. 60 vòng chuỗi không nhiều nhưng không phải dễ nhớ nếu tâm vọng động!
Nên niệm Phật gọi là Tịnh Độ Thiền. Mà sướng cái là Thiền này cứ xách đít đi đủ nơi đủ chỗ, chả bị gò bó gì, và có thể hành trì ngày 20-24 giờ được. Còn ngồi Thiền chưa có Thiền Định thì ngồi ngày 20 nhất định sẽ vào nhà xác sớm hehehe! Trường hợp người tu Thiền đắc được Pháp Tánh rồi mới có thể đi đứng nằm ngồi giống như người mới tập Tịnh Độ Thiền mới vừa tập tu ngày hôm nay, nhưng phải tốn nhiều năm hoặc nhiều chục năm mới được. Mà đại đa số Thiền đến chết ngàn người tu 1 người được, còn Tịnh Độ ngàn người tu, 900 người được!
Cho nên người theo Tịnh Độ Thiền thông minh hơn các vị tu Thiền nhiều!!!
Nguyen Nghia
Vâng giờ thì cháu đã hiểu ạ. Trước đây nghe niệm 1080 lần cháu mơ hồ lắm. Vì cháu không phải người có thể ngồi 1 chỗ, hay đếm được 1080 lần. Nhưng giờ đã hiểu niệm phật, lần tràng hạt, tịnh độ thiền … để làm gì thì cháu thấy cũng khá phù hợp và có lẽ là sẽ làm theo ah.
Phượng Mai Nguyen Nghia
có lần chú nói chuỗi 18 hạt đeo tay lúc nào cũng bên mình để hễ khi nào rảnh là đem ra lần chuỗi, lâu ngày thành thói quen sẽ ko có tgian nghĩ linh tinh nữa. Mà lần chuỗi cũng tốt cho sức khỏe
Hòa Kiến Chiêu Lần trc chú chỉ cho con. Con cung mua 1 chuỗi hạt. Có 19 hạt nên con hì hụi cắt đi 1 là thành 18. Nhung đôi khi bị vọng tưởng nên mất tập trung quên mất số lần niệm chú ạ rồi đi đâu con hay đeo vòng đó. Con cảm thấy an tâm, may mắn. Chú ơi như thế có đc k ạ?
Sơn Quý Hoàng
Chuỗi 18 hạt nào chả có 19 hạt. Vì hạt thứ 19 là hạt căn dùng để biết đủ 18 hạt rồi. Đã bảo đừng suy nghĩ lại suy nghĩ chi???
Trần Dân
Hehe, nếu tín tâm thì tràng 99 hạt cũng dùng được.
Trước tôi niệm cứ 10 câu bấm đốt tay, xem TG và tốc độ niệm. Vậy đó
Sơn Quý Hoàng Trân Dân
cái này giống như khi nhỏ bắt học cửu chương không thấy diệu dụng của nó vậy đó hihihi.
Thái Hiền
Con đã có lúc niệm Nam Mô A Di Đà Phật ăn ngủ hay làm gì cũng niệm thầm đến mức trong tiềm thức cũng thấy niệm. trong lúc ngủ cũng thấy mình đang niệm.
Sơn Quý Hoàng
Thái Hiền Vậy là sắp thành khối rồi đó. Nếu buông bỏ vạn duyên, chí thành cầu nguyện chán ghét thế gian, một lòng tha thiết cầu chết nữa là được vãng sinh rồi! Sắp được rồi đó, chỉ cần chết nữa thôi hehehehe. Nếu không dám và không cầu mong chết thì niệm không tha thiết rồi!
Phượng Mai
chú ơi ngày xưa 3 năm trong thất chú niệm a di đà phật chú có cầu vãng sanh ko ạ?vì sao mà nhiều người niệm đến nhất tâm rồi mà Phật vẫn chưa đến rước đi vậy ạ
Trần Dân
Hehe, vãng sinh không phải là Phật rước đi mà là giải thoát chính Tâm mình triệt để, tức là không có hỷ nộ ái ố tham sân si….một bước giác ngộ rồi đó
Sơn Quý Hoàng
Ngu sao cầu vãng sinh, còn con cái ai lo. Với lại nếu thế sẽ đâu có 2 đứa sau, rồi giờ làm gì có làng này hihihi.
Đùa chứ mỗi người mỗi duyên, ai đã quyết định buông bỏ hết rồi thì nên niệm A Di Đà Phật. Chỉ tiếc là nhiều người làm mà không biết mình đang làm gì nên mới tu thất bại. Ví như bố chú là điển hình cụ thể. Bản chất là người bon chen, thích vật chất, sợ chết thích sống thọ mà nghe các Thầy nói niệm A Di Đà Phật lo tu theo A Di Da Phật gần 40 năm, giờ mới ra nông nỗi đó. Đó gọi là thiếu Trí Tuệ.
Chọn đúng pháp môn với bản chất của mình thì nhất định sẽ có thành tựu!
Phượng Mai
thế tại sao hồi đấy chú mất 3 năm trong thất niệm a di đà phật vậy ạ hihi. và tại sao ngài Tịnh Không lại khuyên mọi người niệm A di đà dù biết chúng sinh thời nay căn cơ thấp kém nghiệp chướng đầy rẫy vậy ạ
Sơn Quý Hoàng
Tại vì ngu! Nghe nhiều người đi trước nói thế thì làm theo, chứ nào có biết có Phật Dược Sư còn hay và Thực tế hơn Đức A Di Đà nhiều. Ước chi lúc đó có ai đó chỉ rõ cho chú như chú đang làm, thì ai đến gần mà bảo chú nên tu theo pháp môn A Di Đà Phật mà chú không xách cây đập thì thôi! Giờ thấy tội, sợ nhiều người cũng ngu đần như mình tu 30-40 năm rồi giống bố chú nên mới nói.
Tóm lại ai bon chen, sợ chết sớm, sợ bệnh tật, thích kinh doanh, nghiệp chướng nặng nề, tính tình thích tranh đấu, hay kiện tụng tranh cãi, thị phi… thì nên tu theo Pháp Môn Dược Sư hợp hơn với A Di Đà nhiều!
Mỗi người có thân bằng quyến thuộc của họ, ngài Tịnh Không nói cho những người có Duyên với ngài. Còn những người không có duyên họ còn phỉ báng hay chê bai ngài nữa. Có gì khó hiểu đâu. Không lẽ ngài Có Duyên với A Di Đà đi tuyên dương pháp môn Địa Tạng???
Niệm Phật mục đích là để thành Phật không nhằm mục đích khác!
Muốn làm giàu, đầy đủ mọi thứ thì niệm Dược Sư. Đang giàu và có tất cả đều thích đem cho hay buông bỏ hết chán ghét thế gian thích về Cực Lạc thì niệm A Di Đà. Nếu đi hai hàng, hay ba rọi thì khi thành Phật sẽ thành Phật cái đầu A Di Đà mà cái mình Dược Sư hay ngược lại thì sẽ rất khó coi. Thời nay gọi là thành Phật kiểu tân cổ giao duyên, cái đầu bên đông cái mình bên tây hay ngược lại biết về đâu.
Người niệm A Di Đà phật không thể về thế giới Tịnh Lưu Ly chỉ có thể về Cực Lạc thôi, nhưng người niệm Dược Sư vẫn có thể về thế giới Cực Lạc vì nếu bị rớt visa đi Nước Lưu Ly thì có Đức Quán Âm vớt về nước Cực Lạc. Người thông minh thì luôn chọn phương án an toàn nhất!
Võ Trúc
Sáng dậy đọc bài của Chú thấy trong lòng niềm tin càng niềm tin thêm..Tới lúc đủ điều kiện Cả làng thòng dây bao xịn bao chắc bao kéo Chú lên ào ào..hihi.
Phan Thanh Hien
Em vẫn hành trì chú Dược Sư mà mỗi lần chỉ có 3 biến, phải cố thêm thầy ạ. em trì cả Chú Đại Bi và thập chú (thập chú mỗi chú em trì có 3 biến) hihi
Sơn Quý Hoàng
Chuyện làm giàu và mưu cầu hạnh phúc là của mỗi người, đâu ai ép ai được nếu họ không thích! Kiểu của bạn là mong nhiều chứ không muốn chuyên hehehe. Người xưa có nói “bá nghệ hư nghề”!
Phan Thanh Hien Sơn Quý Hoàng
có sư thầy chỉ em trì thập chú ạ, em trì nhiều nhất vẫn là Chú Đại Bi thầy ạ
Sơn Quý Hoàng
Nếu sư thầy mà trì tụng như thế thì đời này bản thân ông ta tu hành sẽ không xong!
Phan Thanh Hien Sơn Quý Hoàng
thế ạ, vậy em phải trì lại theo cách thầy chỉ vậy
Nguyễn Thị Thu Hiền Thầy Sơn Quý Hoàng ạ, con rất chăm chỉ trì niệm mỗi ngày, nhưng có điều khi niệm con muốn gạt hết mọi chuyện khỏi đầu nhưng không hiểu sao thi thoảng vẫn bị phân tâm, đặc biệt là trên đường đi làm và về hoặc lúc ở nhà lại nghĩ đến những chuyện đang ức chế. Con đã và đang làm được gần được như thầy dạy rồi, tức là niệm mọi lúc, mọi nơi có thể, và tối trước khi ngủ có nghe máy trì niệm, nhưng con chưa biết làm thế nào để không nghĩ đến việc khác khi trì niệm. Xin thầy chỉ giúp con với ạ
Hòa Kiến Chiêu
Con niệm chú nhưng cứ bị vọng tưởng lôi kéo. Cố gắng đọc to để nghe rõ cho tập trung. Hay tưởng tượng ra Ngài mà đôi khi vẫn bị .chú ơi làm thế nào để hết vọng tưởng ạ?
Sơn Quý Hoàng
Đến khi nào hai tai bạn chỉ còn nghe tiếng niệm Phật thôi thì dù bạn có muốn nghĩ đến việc khác trong đầu bạn cũng 0 thể nào nghĩ. Tốt nhất mở nghe niệm suốt thâu đêm thì mau tiến đến chỗ đó nhanh nhất!!!!
Nếu niệm thầm khó nhập tâm thì dùng cách niệm gõ mõ bên kia.
Nguyễn Thị Thu Hiền
Dạ thầy Sơn Quý Hoàng, có điều rất hay như thế này thầy ạ, con cứ ngồi lên xe là tự miệng con trì hoặc niệm rồi, có lúc miệng trì chú nhưng đầu đang tập trung vào đường đi, đến khi tự tai mình nghe thấy tiếng mình niệm mới nhớ ra là mình đã trì từ khi nào. Điều thứ 2 con muốn khoe với thầy là đã rất nhiều hôm con đi làm bj tắc đường, những xe phía trước con lần lượt quay đầu lại tìm hướng đi khác, con cũng sợ bị muộn nhưng nhất quyết không quay đầu xe mà vẫn tiếp tục trì niệm thôi, thế rồi tự nhiên cứ có khe cho xe mình qua mặc dù đoạn đường phía trước chưa hoàn toàn thông xe, thầy ạ.
Sơn Quý Hoàng
Nói chung có 2 cái khiến chúng ta thấy thời gian qua rất mau. Nhưng một cái thời gian qua mau làm ta chóng già, một cái thời gian qua mau giúp ta đứng yên cùng thời gian nên rất lâu già.
1. Là thiếu nợ: lây quây đã thấy đến ngày trả nợ. Khi mà không có tiền trả nợ càng thấy nó nhanh.
2. Khi tâm An Lạc: vì trong tâm không có lo nghĩ gì nên thời gian qua rất nhanh mà mình lại lâu già. Hãy xem các Thiền sư lúc nào cũng trẻ hơn 10-20 tuổi cả. Bởi vì thời gian trôi nhanh, mà Thân Tâm dừng lặng nên nó không thể già!
Có ai lo lắng suốt ngày đêm mà nhìn không già và không thảm sầu đâu. Nên chi khi chúng ta niệm Phật mà có hỷ lạc rồi thì ta sẽ rất buồn nếu không có thời gian niệm và sẽ rất vui khi bị kẹt xe, trễ chuyến bay, ngồi chờ đợi vợ chồng con cái hay bạn bè, bồ bịch hay cha mẹ anh em… Vậy vừa được lợi ích niềm Phật lại 0 có phiền não, khi gặp cả hai bên đều vui mừng.
Kẻ ngu si thì 0, nóng nảy bồn chồn, bứt rứt vì cái này cái kia, có khi chửi thầm nữa… Để rồi khi gặp dẫn đến cãi nhau. Mọi chuyện trở nên tồi tệ và tìm đủ cách đổ lỗi cho nhau. Ngày xưa tôi vốn như vậy nên tôi hiểu mấy vụ này rành lém hehehe!
Nguyễn Thị Thu Hiền Thầy Sơn Quý Hoàng , con hiểu rồi ạ, hihi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!
Bùi Hồng Minh
Sáng nào chở con đi học rồi đi làm, về nhà lúc nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, lúc đi ngủ miệng cũng niệm thầm trì Chú Dược Sư, giờ thành một thói quen khó bỏ rồi, cứ có thời gian rảnh miệng cứ niệm Chú Dược Sư. Nam Mô Dược Sư Phật
Hong Hanh Nguyen Buồn cười câu cuối của chú hihi
Tuệ An Em cứ bước chân ra khỏi nhà là tâm nhớ đến niệm chú Dược Sư và cứ thế vừa đi vừa đọc. Nói chung cứ chuẩn bị đi ra ngoài là lại vậy ạ!
Sơn Quý Hoàng Nếu thế lúc vì lý do gì không ra khỏi nhà được hơi lâu thì sao?
Tuệ An Buổi tối em vẫn niệm nhưng chỉ lúc ra khỏi nhà mới khởi lên như vậy ạ! Ở nhà thì nhớ đến chú Đại Bi ạ!
Sơn Quý Hoàng
Thế tôi viết gì ở trên bạn không đọc sao??? Vậy bạn đọc lại vài lần nữa xem sao. Chắc chắn là chưa đọc kỹ đó!
Nhật Linh Con niệm thầm hoặc nghĩ trong đầu chứ con niệm ra tiếng nhiều quá con hay bị mệt.
Gió Mùa Thu Cháu nghe thôi cũng muốn đứt hơi, cơ mà bản thân có lúc cháu đi đường đọc cũng nghĩ và làm là phải đọc nhanh đọc gấp như vậy :))
Nguyễn Thanh Huyền Thật chứ mới nghe con còn chẳng nghe rõ là chú đọc cái gì tưởng mở nhầm, Sau đoạn sau thì rõ hơn Hic hic
Ann Ann Con cũng toàn niệm như thế này chú ạ. Nhiều khi thành quen cứ rảnh là tự miệng phát ra luôn. Nhất là khi đi đường xa vừa lái vừa niệm cảm giác an tâm vô cùng
Tuan Nguyen Nếu tôi được thành tựu người đầu tin tôi thòng dây kéo lên chính là SQH hihihi. cảm ơn anh nhiều chúc anh luôn mạnh khoẻ !
Sơn Quý Hoàng
Hehehe chỉ sợ lúc đó anh quán thấy có nhiều người nhiều đời trước làm khổ mình quá, nếu để mấy “thằng cha con gái mẹ” đó ở đời còn làm khổ thêm nhiều người nên cần giúp trước hehehe. Còn hqs cứ để chịu khổ thêm vài đời cũng chết chóc gì, ít ra cũng chưa đến nỗi đọa lạc hihihi.
Phượng Mai
chú sơn đã nguyện độ hết chúng sinh rồi chú mới chịu thành Phật nên chắc lúc ấy mọi ng kéo chú chưa chịu lên đâu hihi
Nguyễn Lê Huyền Trang ba tuần nay cháu bị amidan, cứ lạnh trời là tái phát, dùng khá nhiều thuốc rồi ạ. Tối qua cháu được chồng gửi cho bài niệm của Bác, đọc 30p 120060 Nam mô Dược Sư phật, và thấy không sốt nữa và ngủ tốt. Cháu cảm ơn Bác đã chia sẻ, cháu sẽ đọc hằng ngày để bệnh khỏi được dứt điểm.
Hòa Kiến Chiêu
Chú ơi thỉnh thoảng con hay nằm mơ ch con mải đi chơi với bạn bè. Hay là như vc con. Con muốn ch con đi theo con nhưng ch con lại k đi mà đi về hướng khác. Lần nào mơ cũng thế k bao h theo . Có lần thì mơ đi với ng con gái khác bỏ lại con. Gần đây thì cũng mơ ch con cứ theo ng con gái khác (lần này ng con gái trong mơ lại là bà c họ con.) Con gọi về k về. Khóc lóc cũng k về. K nói gì. Chú ơi những giấc mơ như thế là có ý nghĩa gì thế ạ?
Sơn Quý Hoàng
Ban ngày nghĩ gì tối thường như thế!
Còn mơ:
1. Đánh ghen ngoài đường thường được bạn bè rủ đi chơi, du lịch, hay bài bạc.
2. Đánh ghen trong nhà: do tính nóng nảy mà dẫn đến có hành động sai lầm, dẫn đến tai họa.
Hòa Kiến Chiêu
K phải là con mơ về đánh ghen ạ. Mà chỉ là thấy ch con và con mỗi ng 1 hướng. Hay ch con theo ng nào đó đi chơi hay gì mà con gọi cũng k đi với con thôi ạ
Sơn Quý Hoàng
Mơ thấy chồng ngoại tình: Điều này thường phản ánh tâm trạng buồn chán, đơn điệu của bạn đối với quan hệ vợ chồng hiện nay. Nó có thể thể hiện rằng bạn đang có điều gì đó tức giận hoặc không hài lòng với ai đó, thậm chí là chính mình.
Mơ với người trong nhà thì càng nên cẩn thận những chuyện trong nhà không đâu cũng 0 vừa lòng với chồng. Còn nếu hai vợ chồng đang giận nhau thì dễ làm lành.
Nếu không phải vậy thì đi đánh số 90, hay 87 trúng đưa tôi làm từ thiện cho hehehe.
Hòa Kiến Chiêu
Con thấy đánh xổ số. Đêm trc mơ hôm sau đánh luôn. Con mơ mấy hôm rồi chú ạ. Mà có vài lần con thử vận may. Đánh toàn trượt thôi chú :)))
Con cũng đang ước nguyện có khoản tiền nào đó dư giả tí. Cv thuận lợi lương cao để có thể giúp đc việc gì đó cho cs. Con chưa có cống hiến đc gì cho gd và xh. Thấy mình thấp kém quá chú ạ. Tu thì lười biếng.
Sơn Quý Hoàng Hehehe ngốc nghếch có phước của ngốc nghếch!
Phạm Thị Thành Em không hiểu đi Biên Hoà là ý thế nào Thầy SơnQuý Hoàng
Sơn Quý Hoàng Ở Biên Hòa có bệnh viện tâm thần lớn lắm. Đùa cho vui tí vậy mà.
Phạm Thị Thành Ồ chừ em mới biết Thầy cũng vui nhỉ 😀
Phi Oanh Vậy mà từ bữa giờ nghĩ a Sơn Quý Hoàng về biên hòa thật (vì cũng ko đọc hết cmt kỹ) tại e cũng ở biên hòa ,cũng gần gần bv đấy ,hihi
Sơn Quý Hoàng Về Biên Hòa là chuyện thật 100%. Nếu có thời gian sẽ vào khám xem cái đầu có OK không luôn thể hehehe.
Phi Oanh Dạ, vậy a ở lại biên hòa lâu ko ạ?
Sơn Quý Hoàng Đúng là ở BH có khác hihihi. Ở trên có nói sẽ ở 3 ngày đó hehehe!
Huong Nguyen Niệm trên giường cũng dc à chú
Sơn Quý Hoàng
HN đã nói niệm bất kể ngày đêm, trong đi đứng nằm ngồi, ăn ngủ… Sao còn hỏi!
Kimloan Nguyen
Niệm giống Thầy như thế này cũng kết hợp luôn luyện thở..hơi dài & khoẻ re tks ah!
Phương pháp trì 108 biến Thần chú Dược Sư nhanh thành tựu
Nguyễn Văn Tứ – Thiên Long
– Tác dụng của thần chú Dược Sư:
Chữa mất ngủ, bỏng, đau nhức, mệt mỏi, giải độc, giải rượu, sốt, lỡ miệng, sưng tấy chân răng và nhiều chứng bệnh khác.
– Cách trì thần chú Dược Sư:
Thỉnh nguyện:
Ngồi xếp bằng nơi thoáng mát, sạch sẽ. Chắp hai bàn tay để trước ngực, thầm niệm:
- Nam mô Đức Phật Dược Sư (3 lần).
- Nam mô chư vị Hộ Pháp Đức Phật Dược Sư (3 lần).
- Nam mô chư vị Hộ Trì Thần Chú Dược Sư (3 lần).
Chứng minh, gia trì cho con trì Thần Chú Dược Sư được thành tựu!
Nhiếp tâm trì 108 biến (lần):
Sau khi thỉnh nguyện xong thì các bạn hít vào thật sâu và trì chú bằng ý (trì chú không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy cái môi theo lời thần chú cho hơi thở thoát chậm ra).
“Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha”.
Lưu ý: Trì chú lướt thật nhanh 108 biến (lần) trong khoảng thời gian 9-11 phút – khi trì thì hít vào một hơi thở thật sâu và nín hơi thở để trì cho đến thở ra hết thì mới hít thở vào để trì tiếp. Có thể một hơi thở vào và ra trì chú được 10-15 biến (lần).
Trì xong 108 biến chú thì đọc 3 lần:
Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu giải kiết. Dược Sư Phật, Dược sư Phật. Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện, Dược Sư Phật. Nam mô Diên Thọ Dược Sư Phật.
Kính chúc các bạn thành tựu!
1-2021
Nguyễn Văn Tứ – Thiên Long
Đinh Anh Ngọc
Anh ơi, Mỗi ngày em cũng trì chú Dược Sư 108 lần nhưng em toàn trì chú đọc to ạ.
Giờ em nên làm thêm phương pháp trên hay sửa lại theo phương pháp trên ạ.
Nguyễn Văn Tứ Đinh Anh Ngọc
Adida Phật! thì làm theo như trên em nhé.
Triều Đoàn Thầy cho con hỏi: phương pháp này có phải bên Pháp Môn Dược Sư ko ạ? Hay là trong Kinh ạ
Nguyễn Văn Tứ Triều Đoàn
Adida Phật! Tu tịnh độ ai cũng biết. Bài này do kinh nghiệm hành trì của thầy thấy hiệu quả nên viết ra.
Phạm Trung Nam
Con số 108 thật sự huyền diệu của tạo hóa. Em ngày xưa niệm Om Mani Padme hum 108 lần thấy tác động mạnh luân xa 6, con mắt thứ ba sáng bừng. Đi 108 vòng chào mặt trời kích hoạt năng lượng giác ngộ nhiều điều. Dạ! cảm ơn thầy đã chia sẽ ạ.
Nguyễn Văn Tứ Trung Nam Pham
Hay quá. Em trì Om mani padme hum 108 biến trong 1 phút sẽ thấy mầu nhiệm hơn nữa.
Chau Nguyen
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Con chúc Thầy cuối tuần An lạc ạ.
Nguyễn Văn Tứ Chau Nguyen
Adida Phật! Hihi.. thầy cảm ơn và chúc con luôn dễ thương và hạnh phúc! Con trì thần chú Dược Sư 108 biến vào nước uống và rửa mặt mỗi ngày nhé. Khỏe, đẹp đấy. Nước trì chú vệ sinh các loại vi khuẩn có hại ngoài da.