Quả lành của người biết quan tâm người khác
Trước tình hình bão lũ ở miền Trung đang diễn tiến nghiêm trọng như hiện nay.
Rất nhiều người dân ở trong và cả ngoài nước đang hướng tâm, lo lắng về những người anh em miền Trung ruột thịt, hiện đang phải chật vật đối diện với những sự khốn khó.
Tuy nhiên bên cạnh ấy, cũng còn rất nhiều người có tâm lý thờ ơ, họ chỉ biết đến cuộc sống của chính họ, biết họ đang êm ấm, an toàn và no đủ là được.
Còn chuyện ai bị làm sao thì kệ họ, chứ chẳng cần quan tâm.
Nói đến đây, quý vị thử kiểm tra lại xem, mình thuộc hạng người nào ?
Là hạng người thứ hai thờ ơ trước nỗi khổ của người khác.
Hay là hạng người thứ nhất, luôn sống với một cái tâm đầy thương yêu, biết quan tâm đến những nỗi khó khăn của đồng loại.
Và không chỉ quan tâm trên tư tưởng, mà họ còn thể hiện bằng hành động, là bỏ tiền, bỏ của hay bỏ công sức ra, để cứu trợ người những người anh em miền Trung.
Vậy những quả lành nào dành cho những người ở hạng thứ nhất?
Họ có thể sẽ được những quả lành sau đây :
- 1. Tuy bận rộn vất vả, nhưng tâm hồn họ sẽ luôn an vui, hạnh phúc :
- 2. Khi họ khó khăn sẽ được rất nhiều người tìm đến giúp đỡ :
- 3. Tránh được quả báo bị tự kỷ, cũng như không có sinh con bị tự kỷ :
- 4. Nếu những sự quan tâm và giúp đỡ này, được làm thường xuyên, chứ không phải chỉ làm vào dịp lũ.
Thì họ sẽ có quả phúc giàu sang phú quý. - 5. Đi đâu hay làm gì thường được mọi người thương yêu quý mến :
Thế còn những người thờ ơ thì họ sẽ bị quả báo gì ?
Có thể sẽ bị các quả báo sau đây :
- 1. Khi đau khổ hay khó khăn, sẽ chẳng có ai giúp đỡ hết :
- Quý vị thấy có nhiều trường hợp mà người té xe nhưng chẳng có ai giúp đỡ không ?
- Có thể nói, đây là do họ đang trả quả báo của sự thờ ơ trước nỗi khổ của con người trong quá khứ.
- 2. Sống ích kỷ chỉ biết mình, đây là đang gieo nhân để sẽ bị tự kỷ, hoặc sinh con sẽ bị tự kỷ trong tương lai :
- 3. Thường bị quả báo cô đơn cô độc, nếu tạo thêm nhiều nghiệp ác, thì có thể bị đoạ làm súc sinh, làm loài thú và rồi chỉ sống trong rừng, cô đơn, cô độc.
- 4. Trong tâm người ích kỷ thường ít có niềm vui, và hay gặp những người bạn đời cũng ích kỷ như vậy :
- 5. Ít được Thần Thánh yêu mến, ít được gia hộ :
Tóm lại, khi chúng ta đã sinh ra làm kiếp con người, thì hãy cố gắng nên yêu thương đồng loại của mình.
Không phải chúng ta yêu thương chỉ để cầu những quả báo lành, mà đó là bổn phận, là trách nhiệm, và là đạo đức cao quý, tốt đẹp của con người.
Do đó quý vị hãy nên dành những tình yêu thương, và sự giúp đỡ, dù biết rằng sẽ vất vả.
Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó, cuộc sống không cho không ai cái gì.
Quý vị đã gieo nhân tốt, ắt sẽ gặp được quả lành.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa