QUẢ PHÚC CỦA SỰ THĂM VIẾNG
Có rất nhiều Phật tử khi nghe đến những điều phước như phóng sinh, từ thiện người nghèo, cho quà học sinh, góp tiền làm đường xây cầu,….. Thì họ làm rất thích thú, hăng hái.
Nhưng khi đề cập đến việc phúc là đi thăm một người bệnh, đi thăm nhà một người già yếu neo đơn,….
Thì họ dường như ít quan tâm hơn.
Vấn đề này tôi nghĩ là quý vị không có nên phân biệt, vì việc làm tốt đẹp nào cũng có những quả lành nhất định của nó.
Quý vị có thích mình sống trong một gia đình với rất nhiều tiền bạc của cải, nhưng về đời sống tình cảm thì cực kỳ cô đơn, buồn tủi….
Khi bệnh chẳng ai ngó ngàng, lúc già mất cũng chẳng ai đến viếng,….
Cuộc đời luôn phải làm bạn với sự cô đơn cô độc, quạnh vắng,….
Lý do nào người ấy bị quả báo như thế ?
Đó có thể là do quý vị sống chỉ biết tạo phước vật chất nhưng không tạo phước về mặt tình cảm, tinh thần.
Phước vật chất có thể được tạo nên do quý vị siêng năng chăm chỉ làm việc, rồi còn dùng tiền có được để đi bố thí, cúng dường, từ thiện, phóng sinh, xây trường, xây cầu,….
Còn phước về mặt tình cảm tinh thần như khi đi đường gặp người quen thì nên hỏi han, khi thấy người hàng xóm hay người bạn đạo bị bệnh, thì ta nên tổ chức đi thăm viếng, thậm chí có thể dành thời gian để chăm sóc, chuyện trò để làm cho họ cảm thấy vui và yêu đời,…..
Và khi sống trong xã hội chúng ta phải luôn quan tâm thương yêu đến con người không chỉ cho họ vật chất, mà còn cho họ sự động viên, cho những lời nói quan tâm chân thành,…..
Để làm cho họ vui vẻ, bớt đi phần nào nỗi buồn của sự cô đơn, cô độc.
Người mà sống cả đời như thế, thì tôi tin rằng họ không những sẽ giàu về mặt vật chất, mà đời sống tình cảm tinh thần cũng sẽ rất phong phú, vui vẻ, nhiều bạn tốt, và luôn cảm thấy an lạc.
Chứ không phải bị cô đơn lạc loài hay trống vắng quạnh hiu buồn tẻ, giữa xung quanh đầy người…..
Tóm lại, tất cả các việc phúc quý vị phải nên cố gắng dành thời gian để làm, và không có chê hay xem thường việc nào cả.
Và cao cả hơn nữa, đó là chúng ta làm phúc nhưng không có tính toán, mà hãy luôn làm bằng tâm từ bi, bằng tình người, bằng lòng nhân ái, hay bằng sự chân thành….
Có như vậy thì phúc lành sẽ đến với cuộc đời quý vị một cách hết sức trọn vẹn, viên mãn, không chỉ hạnh phúc trong một kiếp, mà còn hạnh phúc trong rất nhiều kiếp về sau, cho tới ngày quý vị tu hành đạt được sự giác ngộ giải thoát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa