Lúc còn nhỏ tôi nghe kể câu chuyện về “Quan Âm tóc rối”, rằng có chàng trai muốn đi tìm gặp Phật Quan Âm, đi hết núi này qua bể nọ vẫn không thấy. Có nhà hiền triết bảo hãy đi về hướng quê nhà, Quan Âm sẽ xuất hiện, nhưng trong hình dạng đầu bù tóc rối và một chân không mang dép.
Chàng trai đi mãi cũng không thấy đâu, mệt quá nên về nhà. Gần đến cổng anh gọi “mẹ ơi, con về rồi”. Bà mẹ già mong con, bỏ dở việc chạy ra đón mừng, đầu bù tóc rối và một chân không kịp mang dép. Chàng trai tỉnh ngộ, Phật Quan Âm mình cất công tìm kiếm bấy lâu nay thì ra vẫn đang đợi mình ở đây.
Gia đình tôi thường cùng nhau đi lễ chùa, đi thăm nhà ngoại và viếng mộ ông bà vào ngày đầu năm, vì chỉ có ngày này là cả nhà cùng được nghỉ không vướng bận công việc. Nhưng năm nay ba tôi ở nhà không đi cùng vì bà nội tôi già yếu và không đi lại được nữa. Ông hay nói rằng: “Mẹ là đức Phật tại gia/ Mẹ là đức Phật Thích Ca ở nhà”. Phật ở đây rồi, không cần đi đâu xa xôi, ở nhà với bà khi vẫn còn có thể.
Mẹ tôi có ba đứa con, đi Đông đi Tây, thấy cái gì đẹp dù đắt bao nhiêu, khó tìm thế nào mẹ cũng mua cho mấy chị em tôi, thấy cái gì hay cũng mua cho cả nhà, nhưng ít khi thấy mua cái gì cho riêng mình cả. Mà ai đi đâu về mua cái gì cho mẹ cũng bị nói là không cần, mẹ không thiếu cái gì, mua làm chi. Mẹ luôn nói rằng chúng tôi là lẽ sống của đời bà, đứa nào đi đâu, làm gì, sống ở đâu cũng được, chúng tôi hạnh phúc là bà hạnh phúc. Và có lẽ không một ai khác trên đời có thể cho chúng tôi một tình thương yêu như người mẹ của mình.
Có lẽ mẹ tôi cũng không khác gì hàng tỷ người mẹ khác trên hành tinh này với tình yêu vô bờ bến dành cho con của mình. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi, cũng như hàng tỷ người con khác trên thế giới này, cũng tin rằng mẹ vừa có thể thương chúng tôi mà vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Mẹ có thể xót khi thấy con gái vất vả với chồng con của chúng, thì chắc bà ngoại của chúng tôi cũng đang xót con gái của bà y như vậy. Cũng với cách tương tự, chị em chúng tôi dù có lớn lên thì vẫn là những đứa “con gái rượu” của ba. Ba mong người đàn ông của con gái của mình sẽ yêu thương chúng bao nhiêu, thì hẳn là ông bà ngoại cũng đang mong điều đó bấy nhiêu đối với người gọi ba là chồng.
Tôi tin rằng thế giới này tốt đẹp hơn phần nhiều nhờ vào trái tim quả cảm của những người phụ nữ. Cho dù có là trụ cột kinh tế của gia đình hay chỉ là người nội trợ, vai trò của người phụ nữ cũng vô cùng quan trọng trong xã hội hiện đại. Lớn lên ở một nước đang phát triển nên hình ảnh những người phụ nữ bươn chải tảo tần trong cuộc mưu sinh luôn gây cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi gặp rất thường những “Quan Âm tóc rối” trong cuộc sống hàng ngày, mà mẹ tôi là một trong số đó. Tôi thấy rất nhiều những người phụ nữ luôn đặt gia đình, chồng con lên trên hết mà bỏ qua những ước vọng của bản thân và quên rằng mình cũng đã, đang và sẽ luôn là lẽ sống của ba mẹ mình – như cái cách mà mình dành cho gia đình hiện tại.
Ai cũng có thể nhân danh tình yêu và sự hy sinh cho gia đình mình, nhưng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ trọn vẹn hơn nếu những người phụ nữ, dù là bà, là mẹ, là vợ, hay là con gái, chịu thêm mình vào danh sách những người cần được quan tâm, nâng niu và chiều chuộng. Và hãy cho những người xung quanh mình cơ hội chia sẻ điều đó, để họ cũng có cái hạnh phúc được yêu chiều người phụ nữ mà họ yêu thương.
Huỳnh Thị Ngọc Hân
“QUAN ÂM” TÓC RỐI
Quan Âm Bà như “Quan Âm tóc rối”
Chỉ cho mẹ con những lối vào đời
Nắm tay mẹ mãi mãi không rời
Mẹ dù lớn vẫn như còn thơ ấu.
Đến lượt mẹ làm “Quan Âm tóc rối”
“Quan Âm” hiền, “Quan Âm” khóc tỉ ti
“Quan Âm” chịu thương, “Quan Âm” lành lẽ
“Quan Âm” buồn khi con đã vắng xa.
Những chiều đông ngọn gió la đà
“Quan Âm” mẹ mơ hồ ngồi tựa cửa
Phía chân mây có con cò cánh lửa
Chở bên mình một nỗi nhớ đầy vơi.
Cò ơi nào hạ cánh xuống chơi
Đừng chở nữa nỗi niềm xa thăm thẳm
Trên đồng chiều dập dờn cò dáng mỏng
Chớp giông nào vần vũ giữa yêu thương.
Con mải mê việc đèn sách xa phương
Lòng mơ tới những chân trời gợi mở
Những cánh buồm xanh trập trùng hơi thở
Biển dạt dào sóng cuộn những đam mê.
Một sớm mai con sẽ quay về
Rồi ấm áp nắm bàn tay “Quan Âm” mẹ
Cánh hoa hồng buông lơi nhè nhẹ
Vũ trụ quanh mình bừng sáng tin yêu.
Con sẽ hát lời thương từ sáng đến chiều
Con sẽ ra vườn thủ thỉ lời của nắng
Con sẽ mỉm cười mỗi lần nghe “Quan Âm” mắng
Đội mũ vào, cảm ốm đấy con ơi!
Con sẽ rủ thêm một “đội” để chơi
Để bày trò chọc trêu “Quan Âm” mẹ
Để khúc khích, để dỗi hờn, để thơm nhè nhẹ
Gò má nào đang cằn cỗi nỗi nhớ mong.
Để cùng nhau ngồi ngắm những đêm trăng
Nghe sao thở những lời rất khẽ
Nghe giọt trăng lăn từ tim lặng lẽ
Nắm tay nào, “Quan Âm” Bố kề bên.
Càng đi xa, càng khôn lớn thêm lên
Con càng hiểu những “Quan Âm tóc rối”
Vòng tròn yêu thương dạt dào tiếp nối
Xa để gần! Xin Bố mẹ, cứ tin con!
– Đỗ Nhật Nam –
Bạn đọc comment:
Baduy Cha mẹ ngồi đấy không hỏi không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng!
Letuhaitanhue Tôi thích bạn đấy.
Duy Quang Tôi cũng đã từng đọc về “Những nghịch lý nhân sinh mà nhiều người mắc phải”, trong đó có câu của bạn: 1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả. 2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn. 3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường kính phường trộm cướp. 4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng. 5. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Cha …
Heo dat Mỗi chúng ta , hay tu từ chính gia đình của mình.
Trung Lúc nhỏ cha mẹ nuôi thì cũng phải chào như chào thủ trưởng bây giờ thôi. Hiện tại thủ trưởng đang nuôi mình mà. Không chào hắn đuổi cổ cho chết đói à?! Nói vậy thôi chứ thực ra tiếng chào cha mẹ, ông bà vẫn còn tuy nhiên không lễ phép như trẻ con chào nữa mà trở nên gần gũi, thân thương hơn như “Ba (bố) mới đến hả ba (bố)?” hay “Ngoại khỏe không ngoại?” v.v.
Hoa Tra Mi Chuẩn, tặng bạn 1000 Like
Tiger (Một thìa cháo nóng khi thầy u còn sống) so với (tiền vàng, áo mũ khi bố mẹ dưới mồ)
Nhanh lắm @Duy Quang: thích & cùng ngẫm nhé.
Ha Dam @Tiger: Minh tang 2ty like cho ban
Govap.ia8 Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chính tu
Nguyenthanhbinh1953 Chuyện về đôi dép trái xưa ba hay kể cho mình nghe. Tiếc là giờ ba đã mất rồi.
Ngọc Tú Cầu mong là được như vậy. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, con cái hy sinh cho tổ quốc hết rồi, giờ sống cô độc một mình. Thiết nghĩ nếu ai có ý đi làm từ thiện thì hãy tìm đến với các bà mẹ VN này , dù chỉ một chút thôi đối với mẹ là quá đủ rồi .
DUNG NGUYEN TIEN Cảm ơn bài viết của chị ạ. Vậy là nhà em có cả quan âm ông và quan âm bà rồi.
Đào Diệu Linh Cảm ơn bạn có bài viết thật xúc động! Đọc, suy nghĩ mà nước mắt tự ứa ra mi rồi! Tôi nhớ có câu thành ngữ mà quên tác giả: “Tất cả những kỳ quan trên thế giới, kỳ quan tuyệt hảo nhất đó là trái tim của người mẹ”. Xin chúc bạn hạnh phúc bên gia đình yêu thương!
Pham Truc Những ngày đầu năm nơi quê người, đọc được bài viết nầy thấy ấm cả lòng … Xin cảm ơn tác giả.
Nguyễn Kha – USA Bài viết quá hay. Cảm ơn chị
Le Anh Thu Mòn quà tuyệt vời tặng mẹ nhân ngày 08-3
Bùi Nhật Bạn có câu chuyện rất hay về đạo lý.
Buigiatuan66 Bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa. Tôi cũng nghĩ và đang làm như thế: thêm mình vào danh sách những người cần được quan tâm, nâng niu và chiều chuộng, … để họ cũng có cái hạnh phúc được yêu chiều người phụ nữ mà họ yêu thương. Cám ơn chị.
Mai Chắc bà vợ… quan âm của mình đây nè.
Chongamphu Sáng sáng khoanh tay “Thưa Má con đi làm!” vừa xong thì được nghe 2 câu: “Thưa Nội con đi học!”, và “Thưa Mẹ con đi học!”. Hạnh phúc nào bằng…
ThanhLe Bạn có cái nhìn thật độc đáo và sâu sắc. Cảm ơn Ngọc Hân rất nhiều về bài viết thấm thía này!
Manh Mẹ tôi cũng rất vất vả, rất đảm đang, nhưng cũng rất điệu đà… Bà lúc nào cũng chỉn chu, đầu tóc lúc nào cũng vấn gọn gàng… Mẹ là tấm gương cho tôi và các con gái.
Bạch Dương Đọc bài viết mình lại thấy chạnh lòng cho chồng mình. Cha mẹ đẻ của mình rất mực yêu thương các con. hi sinh hết thảy vì con. nếu bọn mình có đi đâu về muộn thì bà lo lắng đi ra đi vào và lẩm nhẩm cầu cho con bình an về nhà . còn mẹ chồng của mình thì miệng lúc nào cũng nói yêu thương con nhưng hành động thì ko thấy như vâyj . một lần chồng mình đi họp lớp xong mải vui lại kéo nhau tiếp đến nhà một anh bạn chơi tiếp , mình đợi đến 9 giờ tối rùi 10 h vẫn …
Llannk2000 Đã quá: “giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không / cả hai vợ chồng, đi làm từ thiện”
Đắng Tác giả vừa giỏi lại xinh đẹp… Một Quan Âm tóc rối tương lai gần! Hihi…
Cảm ơn bạn về bài viết sâu sắc, ngộ ra nhiều điều!
Jackie Huy – Không ai yêu con bằng Mẹ ! và chỉ có Mẹ mới cho con, cho gđ mọi thứ mà không có bất kỳ điều kiện gì!. Hãy sống thế nào cho mẹ tự hào và hãy làm những gì cho Mẹ vui.
Hien Tran – Nhiều người khinh Mẹ chửi Cha Nhưng thích niệm phật Di đà Nam mô
Quang Hùng – Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.
Quang Nguyen – Sao khó vậy bạn? Cha mẹ chỉ cần mình thương yêu ông bà chứ đâu cần mình phải cung phụng, cho ông bà 1 cuộc sống vương giả nên tôi nghĩ thương yêu cha mẹ là điều dễ dàng nhất trên cõi đời này
Trần khánh dung – Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ như là đi tu.
Raid3r – Em là người phụ nữ đẹp, giỏi và sống có hồn! Mẹ tôi cũng là Quan âm trong lòng tôi và tôi cũng luôn nguyện rằng nếu có kiếp sau tôi cũng sẽ mong là con của mẹ.
Sùng cha – Tôi thích câu này quá!
“Ai cũng có thể nhân danh tình yêu và sự hy sinh cho gia đình mình, nhưng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ trọn vẹn hơn nếu những người phụ nữ, dù là bà, là mẹ, là vợ, hay là con gái, chịu thêm mình vào danh sách những người cần được quan tâm, nâng niu và chiều chuộng. ”
Mẹ tôi cũng là một người mẹ như nhiều người mẹ khác, cũng chỉ chăm chăm lo cho chồng cho con mà chẳng chịu thương lấy chính thân mình.
Đức Minh – Rất ý nghĩa!!!
Trần Thị Minh Thu – Tôi cũng có 1 quan âm tóc rối tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ mất đi nhưng Người luôn trong tim tôi, trong tâm trí tôi!
App_user – “Nơi nương náu yên ổn nhất chính là lòng mẹ”.
Mã Vy – Cảm ơn tác giả vì bài viết quá ý nghĩa
Với mẹ, bao giờ nhận sự quan tâm bất cứ ai trong gia đình cho mẹ; mẹ điều nói:” mẹ có rồi ! phí… kể cả tình yêu.
Phanthanh1956 – Cảm ơn bạn bạn đã cho tôi và còn nhiều người khác nữa cần phải nhìn nhận lại mình, bài viết sâu sắc và ý nghĩa
Liennguyenhien – “Cha già như Phật Thích Ca.
Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm.”
Mỗi người chúng ta đều có 2 vị Phật ở nhà. Đó là Phật Cha và Phật Mẹ. Kính trọng, hiếu đạo với 2 vị phật này chính là đã cúng dường cho mười phương chư Phật.
Ruby Phương Quỳnh – Bố , mẹ ( ông , bà…) – Đó là những BẬC đối với tôi đều quan trọng như nhau. Mẹ , bố sinh ra ta , yêu thương ta nhất trên đời . Đó chính là những BẬC tôi trọng hơn tất cả.
Ngo sang – cảm ơn bạn, hay lắm, lắm….
Kka_ka9122 – cảm ơn bài viết của EM NGỌC HÂN rất nhiều Ý NGHĨA
QUANG TRƯƠNG – Đọc xong bài viết của chị, tôi đã giành ít phút để nghĩ mình cần điều gì cho nhu cầu hằng ngày của mình (ăn, ở, đi lại, đọc… thể hiện bản thân). Tuy nhiên, lúc này tôi ước rằng cuộc sống này cứ đơn giản như bài viết của chị thì quý hóa biết bao.
Tôn Đức Bảo – Đọc bài viết của chị tôi nhớ mẹ quá. Mẹ tôi mất cách đây đã 6 năm rồi. Ước gì còn có mẹ trên đời này.
Nguyễn Việt Phương – Tôi đã đọc và tôi cho các con tôi đọc! Cảm ơn bài viết hay!
Ducminh2311 – Cảm ơn bạn, bài viết rất hay, đọc xúc động đến tận tâm can. Chúc bạn và gia đình khỏe, có nhiều bài viết hay.
Tuechanmy – Một chân lý mà không phải ai cũng nhìn ra. Cảm ơn em đã có một góc nhìn sâu sắc.
Ngo Thuan – Cam on em ve bai viet nay.
Nhin anh cu tuong em la con gai Nga hay Trung A, khong giong phu nu Viet nam lam.
Than.danh – Bạn viết rất sâu, đa chiều, xúc động…tôi nhớ về mẹ mình tận tuỵ cho chồng con đến cực đoan! Tôi ngẫm về vợ mình đang là “phật bà tóc rối” vừa xót thương và trách giận! Tôi mừng về con gái mình đã kịp “nằm trong danh sách những người cần được quan tâm”! Tôi buồn về con dâu mình chỉ biêt sống ích kỉ!
Ducvinhltv – Bài viết rất hay vì nó chân thành, được viết ra từ một trái tim biết yêu thương và được yêu thương. Cảm ơn chị.
Lan Ngọc – Tôi đã nghe câu chuyện nầy rồi,cảm ơn tác giả đã đem đến độc giả một câu chuyện giáo dục lòng hiếu thảo mang tính thuyết phục cao ,các bạn hãy phổ biến rộng rải cho lớp trẻ học tập noi theo
Phương Phạm Tấn – Bài viết hay, cám ơn tác giả.
NNguyễn Mỹ Linh – không chỉ có bài viết hay,chị còn có 1 gương mặt rất giống 1 ai đó,1 người nổi tiếng mà tôi chưa nhớ ra là ai … gương mặt thật sự ấn tượng của xứ sở mặt trời mọc
Dduckhanh – Những câu chuyện như thế này có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến những người làm con, thay đổi cách cư xử của nhiều người, thay mặt những người con đó rất cám ơn đến tác giả.
TTHV – Cô vừa mất mẹ cách đây vài ngày, đọc xong bài viết của con … ôn lại …dù đã 60 tuổi vẫn còn thiếu xót …cảm ơn bài viết của con . Tuổi trẻ các con nên suy ngẫm lại , luôn có những nụ cười khi ba mẹ con bên ta , đừng để có những giọt nước mắt rơi muộn màng …cam on con NGOC HAN .
Pphucương – Bài viết hay quá. Rất cảm ơn bạn. Ba mẹ luôn là hậu phương, là bến bờ của chúng ta. Chúng ta thật hạnh phúc khi còn ba mẹ
OOanhnguyen – ngưỡng mộ chị, bài này có lẽ ai cũng đọc qua rồi nhưng ko phải ai cũng nhớ đến
love stom – Với tôi đó là thứ tình cảm thiêng liêng không gì đánh đổi được
NNiemtin – Rất hay, cảm ơn nhiều!
Nnguyễn tiến dũng – Mới hôm trước vừa xem 3 clip quảng cáo cảm động nhất dịp tết này, nay đọc bài báo này nữa. Cảm ơn Ngọc Hân !
Bbaohuynh1293 – Hay quá! Đây là bài học rất giá trị cho tôi và cả các con tôi. Xin cảm ơn tác giả đã nhắc nhớ chúng tôi những điều thật thiêng liêng cao đẹp.
NNguyễn Hòa Bình – Mình rất thích đọc những bài như thế này, hy vọng được đọc nhiều hơn nữa.
Pphanthithanhnghia – That cam dong voi nhung dong viet ngan gon nhung rat xuc tich. Mong rang hay nhan ra ” me minh moi la quan am” chinh hieu!
DDinhlmcustomsqn –
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…!! Xin cảm ơn tác giả bài viết!
VVanhoan.dh –
Nuoc bien menh mong khong dong day tinh me
May troi long long khong phu kin cong cha
Ttuyendcqh – Bài viết hay lắm , làm tôi nhớ Ba Mẹ tôi wá Nhưng đáng tiếc tôi không có cơ hội ở bên chăm sóc Mẹ mìmh vì Mẹ đã ra đi từ khi tôi còn nhỏ. Đã từ lâu tôi không được gọi Mẹ rồi. Tôi mong những ai còn Mẹ ,còn Ba hãy trân trọng những giây phút được ở bên BaMẹ mình , đừng để tiếc nuối khi Người không còn nữa!….
Minh Thiện – Bài viết rất hay. Rất mong bài viết được nhiều người đọc ! Trên đời này không có ai thay thế đươc “Quan Âm tóc rối” !
Ttuanvos3 – :… rất nhiều những người phụ nữ luôn đặt gia đình, chồng con lên trên hết mà bỏ qua những ước vọng của bản thân…”, “…cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ trọn vẹn hơn nếu những người phụ nữ, dù là bà, là mẹ, là vợ, hay là con gái, chịu thêm mình vào danh sách những người cần được quan tâm, nâng niu và chìu chuộng…”. Cam on tac gia, chi noi rat dung va dung voi ca toi!
Ppq3nkscd – Một điều thật giản dị nhưng không phải ai cũng nghĩ được.
TranTam – Thật ý nghĩa .. Rất đáng suy ngẫm! mình cũng có ba mẹ già ở quê.. 3 tuần ko về thăm..tối mơ mình thấy
CCửu Long – Đọc bài viết có cảm giác thật dễ chịu. Có lẽ phụ nữ sinh ra để hạnh phúc trong hình ảnh những “Quan âm tóc rối”. Lời đề nghị dễ thương cuối bài viết thật chân tình. Cảm ơn bạn.
PPhương Lan – bài viết của bạn hay quá. những ai là bà, mẹ hay con gái nhận được bài viết này là quà tặng tuyệt vời cho ngay 8/3. nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu thi sao, phải chăng 1 mái ko thể có 2 quan âm?
Ttrungnguyen15071983 – Đức Phật dạy: Cha mẹ tại tiền, như Phật tại thế (Cha mẹ còn sống như Phật tại thế gian). Cảm ơn câu chuyện đạo lý của bạn,
Nnguyendat – Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ Dù con là một thằng tù hay là một vĩ nhân Thì mãi mãi vẫn là con của MẸ Vẫn là những đứa con mà MẸ muốn chở che….
Tthinnguyen – Câu chuyện thật tuyệt đẹp và có tác dụng giáo dục rất sâu sắc. Cảm ơn tác giả!
XXuân Ky Vũ – va nua day ban oi luc dau kho nhat cung goi me oi
Tthu.nguyen7374 – Bài viết của chị hay và rất ý nghĩa.
NNguyễn Hương – Câu chuyện như ngọn lửa làm cháy bùng lên những yêu thương và nhắc nhở chúng ta ĐẠO làm CON – ĐẠO làm NGƯỜI! Thank tác giả Huỳnh Thị Ngọc Hân!
Ddinhdu.1990 – cảm ơn chị về bài viết ạ! đọc mà thấm thía.
ngocanhle28061994 – Quá thực tế! Tuyệt vời
Le Hua – Cảm ơn bài viết của bạn. “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ 3 tu chùa”
Thanh Nhàn Nguyễn – cam on cuoc doi
Pphantomblack2009 – Hạnh phúc khi còn Mẹ !
PPhuocttvcb –
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…
Nnguyenvanthangloitiengamh33 – Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha , kính mẹ mới là chân tu
Đăng Anh Vũ –
Cha me nuoi con bien ho lai lang
Con nuoi cha me tinh thang tinh ngay….
TTran Dung – Bài viết rất hay giúp mọi người hãy sống thực tế hơn .Cảm ơn tác giả !