Suy Nghĩ Kỹ Trước Khi Mặc Quần Áo Màu Đen
Think Twice Before Wearing Black Clothes
Các tín đồ thời trang yêu màu đen, nhưng màu đen lại đi kèm với những cạm bẫy. Sadhguru nói về ý nghĩa và sự nguy hiểm của việc mặc đồ đen cùng với tác động của màu trắng, và cho chúng ta biết khi nào chúng ta nên tuyệt đối tránh quần áo màu đen. Video này là một đoạn trích từ Adi Yogi – The Abode of Yoga, tại Viện Khoa Học Nội Tâm Isha, Hoa Kỳ.
Tại sao bạn không nên mặc quần áo màu đen?
Why do you shouldn’t wear black clothes?
Sadhguru : Adi Yogi – vị Yogi, được biết đến theo nhiều khía cạnh, nhưng có một phương diện của ông là… ông là một vairagi, hay bhairagi theo cách nói. Raag nghĩa là màu sắc, vairag có nghĩa là vượt lên màu sắc.
Bởi vì màu sắc như chúng ta biết, màu sắc như thị giác của chúng ta cảm nhận được, chỉ là một sự phân chia nhất định của ánh sáng trắng. Một thứ gì đó nhìn đỏ không phải vì nó có màu đỏ, mà vì toàn bộ phố màu có trong ánh sáng trắng đều bị nó giữ lại và chỉ phản chiếu lại màu đỏ, hay nó cách khác những gì nó không tiếp nhận trở thành màu sắc của nó.
Điều đó có nghĩa là nhận thức đang hoàn toàn sai. Bạn nghĩ cái gì đó màu đỏ, thì nó lại là tất cả mọi màu khác ngoài trừ màu đỏ, và bạn nghĩ rằng nó màu đỏ, bởi vì nó chỉ đang phản chiếu ánh sáng đỏ, phần còn lại nó giữ lại.
Như vậy, một cái gì đó có màu trắng bởi vì nó phản chiếu mọi thứ như nó vốn là.
Vậy thì… nếu bạn đang ở trong các khu vực không gian và tình huống, nơi bạn không kiểm soát được những gì xảy ra xung quanh mình, màu trắng sẽ luôn được khuyên dùng. Ví như bạn đi ra ngoài, mặc màu trắng, bởi vì bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thế giới xung quanh bạn, bạn không biết cái gì đang diễn ra trong tâm trí người khác, người ta đang có những suy nghĩ gì, những cảm xúc gì… Vì vậy, mặt màu trắng mang lại cho bạn một sự bảo vệ nhất định, bởi vì nó phản chiếu mọi thứ, không chỉ là ánh sáng, mà cả năng lượng.
Màu đen hấp thụ mọi thứ. Nếu bạn đang ở trong một không gian mà bạn muốn hấp thụ những gì xung quanh bạn, bạn phải mặc màu đen. Nhưng nếu bạn mặc đồ đen ở một nơi mà bạn không muốn hấp thụ, nhưng bạn mặt vì bạn trông mảnh mai hơn (cười) , thì bạn sẽ bắt đầu tích lũy đủ mọi thứ.
Tôi sẽ… điều tôi nói ra nhiều người sẽ không thích. Tôi cho là, ít nhất 20-25% những khó khăn tâm lý mà con người trải qua, là do mặc quần áo đen trong một thời gian dài, trong nhiều loại tình huống mà họ không nên.
Và tôi hiểu… bởi vì màu đen luôn bị cho là xấu, cho dù… tôi sẽ không đi theo hướng này (cười), nhưng theo cách nào đó, màu đen bị coi là tiêu cực, màu đen bị cho là không được linh thiêng lắm, màu đen bị coi là ma quỷ. Nếu ma quỷ đến, nó chắc chắn sẽ đến trong trang phục màu đen. Dựa vào điều này, mọi người mặc đồ đen khi để tang.
Khi ai đó chết, màu đen là thứ bạn không bao giờ nên mặc. Nếu có cái chết xung quanh bạn, bạn phải luôn mặc đồ trắng, bởi vì bạn không muốn hấp thụ loại năng lượng đó. Nhưng tôi thấy mọi người đều mặc đồ đen khi có đám tang. Đây hoàn toàn là hiểu sai về sự sống, không có nhận thức gì cả. Bạn chỉ hiểu mọi thứ thông qua trí não, nên bạn nghĩ rằng màu đen nghĩa là biểu thị cho cái chết.
Đúng, nó có, tôi không nói là không. Nhưng bạn muốn trở thành điều đó, hay bạn muốn tránh xa điều đó? Những ai chết thì đã chết rồi, chúng ta tôn trọng điều đó, nhưng những ai còn sống thì nên sống, họ không nên trở thành nửa sống nửa chết, hấp thụ thứ này vào.
Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì bạn không muốn hấp thụ, bạn phải mặc màu trắng. Tất cả các màu khác đều hoạt động ở giữa, nhưng giữa đen và trắng, màu trắng có nghĩa là phản chiếu hoàn toàn, màu đen có nghĩa là không phản chiếu, những màu ở giữa là phản chiếu có chọn lọc. Để cho vui thôi.
Nhưng ở nơi chúng ta muốn thực sự hấp thụ một cái gì đó, chúng ta bắt màu đen. Ở nơi chúng ta muốn phản chiếu, thì bạn mặc màu trắng. Vậy mà, điều ngược lại đang được thực hiện trong một thời gian dài.
Bạn không mặc thế này để đi trên đường phố, bạn không mặc thế này để đi đến văn phòng. Tôi đang nói quần áo màu đen, không chỉ tấm vải màu đen này. Bạn không đi tới tàu điện ngầm,… bạn không đi đến những nơi mà bạn không muốn tiếp nhận bầu không khí ở đó vào mình trong bộ quần áo màu đen. bởi vì điều này sẽ quyết định cách năng lượng của bạn hoạt động, điều này sẽ quyết định sự ổn định tâm lý mà bạn có trong mình và những khía cạnh khác.
Màu sắc có thủ thuật của nó, được chứ? (cười)
Xem thêm :
- Loại Quần Áo Độc Hại mà Bạn Nên Biết
- Gấp quần áo gọn gàng – vì sao việc này lại quan trọng?
- Xử Lý Quần Áo Của Người Đã Khuất
Bạn đọc comment:
Kiều Diễm Hồi giờ mình toàn mặc đồ đen vì thấy nó đơn giản dễ mặc, không tốn thời gian suy nghĩ nên mặc gì…. Đúng như Ngài chia sẻ, giờ mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mặc đồ đen
Thuy Luong
Chuyện tâm linh khó lý giải! Mình vẫn thích mặc quần áo màu đen. Vì thấy nó đơn giản và dễ phối màu nhưng không dễ bị nhìn rõ vết bẩn như màu trắng!
Thu Giang
Biết ơn thầy. Có nhiều năm tôi đã mặc liên tục đồ đen mà không biết.
Sơn Phạm
Ai đó làm ơn giải thích cho mình, nếu màu đen là không tốt vậy toàn bộ người da đen trên thế giới thì sao?
Spring Cường.
không có da đen mà có là da màu nhé bạn
Thuy Luong
Bạn có thấy đa số người da màu dữ tợn hơn không?
Elephant King
Người da đen là cách gọi thôi chứ bạn nhìn xem da ngta nâu thôi chứ sao mà đen như màu đen được bạn, vì tổ tiên họ sống vùng nắng nóng nên cơ chế sinh học mới bảo vệ cơ thể, k liên quan gì tới xấu tốt cả. Và bạn thấy thầy trên video da cũng ngâm đấy.