Quán chiếu ba loại người
Mỗi khi nhìn ba loại người sau đây, tôi thường suy niệm và quán chiếu rất nhiều.
1. Người bệnh :
Người đang khỏe mạnh làm ăn sinh sống bình thường. Đột nhiên họ bị bệnh tật hay tai nạn, làm cho cuộc sống họ bị thay đổi.
Trước khi chưa bị sự cố, họ là những con người rất vô tư, sống yêu đời.
Nhưng sau khi có sự cố, tinh thần họ suy sụp hoàn toàn, mất đi sức sống, sống như người mất hồn.
2. Người về hưu :
Là những con người rất yêu công việc, họ hăng hái, tích cực, nhiệt tình với công việc
Nhưng khi qua tuổi lao động, họ nghỉ việc và về hưu. Cuộc sống rãnh rỗi quá không biết làm gì, họ đâm ra buồn chán. Nhiều người thậm chí bi quan với cuộc sống.
3. Người già :
Những năm tuổi trẻ đi qua, họ bước vào giai đoạn tuổi già.
Thân thể suy yếu, mắt mờ tai điếc, đi đứng, ăn ngủ khó khăn.
Bạn bè anh em đều đã già và lần lượt qua đời, do vậy người già bị cô đơn, do ít bạn.
Nhiều cụ, con cái đi làm xa hay ở riêng, tuy con đông, nhưng cũng chẳng có ai sống cùng.
Do vậy, họ càng buồn chán và cô đơn hơn.
Khi chiêm nghiệm ba loại người này, tôi thường nghĩ : « Khi lớn tuổi mình không thể nào sống như những người về hưu, hay già này.
Mình phải có một kế hoạch sống, một kế hoạch tu rất rõ ràng, để không dẫm vào vết chân của những người đã đi trước này ».
Khi bước vào giai đoạn về hưu hay già, ta lập ra một kế hoạch tu rất rõ ràng để chuẩn bị vào cõi siêu hình :
Hằng ngày ta cần phải rất tinh tấn trong các thời khóa tu niệm Phật hay tọa thiền, không được lơ là, hay bỏ bê.
Khi còn sức, nên về chùa làm công quả, còn sức là còn cống hiến, đừng ăn rồi nằm không sẽ rất phí thời gian, tiêu tốn nhiều phước.
Hơn nữa, chưa cần đợi đến già đến bệnh, mà ngay từ lúc này, ta cần có kế hoạch rất rõ ràng, nghiêm túc, cho việc tu của chính mình.
Có như vậy, khi vô thường đến ta mới đủ tâm lực mà bình thản tự tại ra đi được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: BA HẠNG NGƯỜI BỊ BỆNH Ở THẾ GIAN
> Tìm hiểu thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –
Nhã Huỳnh Nam Mô A Di Đà Phật . Tôi Không Cần Đợi đến già mới vào chùa làm Công Quả.hở có thời gian rảnh là tôi chạy lên chùa . Mà từ nhà tôi lên chùa mất 30 phút. Tôi vẫn cố gắng chạy lên Chùa làm Công Quả
Nhiều khi mình thấy tiếc cho những người ở gần Chùa .Mà chẳng biết vào Chùa làm Công Quả. Tối hoặc ngày rằm chẳng biết vào Chùa mà Sám Hối .uổng quá. tôi ước gì mình được ở gần chùa . để hàng ngày được qua làm Công Quả
Cư Sĩ Nhuận Hòa Vậy tốt quá rồi.