Quan điểm của tôi về Tông Tịnh Độ
Gần đây tôi cũng thấy trên mạng xã hội, cũng như trên các diễn đàn Phật Pháp đã xảy ra sự tranh luận hết sức gay gắt giữa những Phật tử tu theo Tông Tịnh Độ và những Phật tử tu theo các tông phái khác.
Nội dung tranh luận chủ yếu xoáy vào hai vấn đề chính :
Một là : Phật A Di Đà là có thật hay không ?
Hai là : Cõi tịnh độ cực lạc cũng là có thật hay không ?
Một bên thì cho rằng không có và một bên thì cho rằng có.
Vậy là cứ thế mà tranh luận, đấu đá, thậm chí bài xích lẫn nhau.
Trước tình trạng này, nhiều Phật tử có duyên với tôi trên mạng xã hội đã hỏi :
Vậy quan điểm của Thầy về Tông Tịnh Độ thì như thế nào, xin cho chúng con được biết ạ ?
Như Quí Vị biết, các kinh điển đại thừa, trong đó có cả Kinh A Di Đà thì xuất hiện sau thời kì Phật nhập niết bàn mấy trăm năm.
Đây là dữ kiện lịch sử thực tế đúng như vậy.
Do đó, những người công kích tông tịnh độ chủ yếu dựa vào điều này là chính.
Tuy nhiên nếu nói rằng cõi Tịnh Độ là không có thật và chấp vào đó rồi bài xích thì coi chừng mang tội.
Hầu hết các kinh điển đại thừa đều dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ và biểu tượng. Mượn nhiều hình ảnh của thế giới hiện thực chúng ta đang sống để diễn đạt cõi giới Tây Phương Cực Lạc.
Như những vật quí hiếm được miêu tả trong kinh A Di Đà như Pha Lê, Mã Não, Vàng Bạc, Lưu Ly, Xà Cừ…v…v… Theo Quí Vị thì nó ẩn chứa ý nghĩa gì ?
Rồi tại sao kinh lại nói là hướng về phương Tây, mà không hướng về phương khác ?
Vậy phương Tây ẩn chứa điều gì ?
( Gợi ý :
Mặt trời mọc là phương Đông, lặn là phương Tây.
Mặt trời mọc tượng trưng cho sự hồi sinh nảy nở và phát triển của muôn vật.
Còn mặt trời lặn, trời lặn thì sẽ tối, tượng trưng cho sự sống chấm dứt, nơi tất cả chúng sinh đều đi về, trở về ).
Do vậy, khi một người mà có sự hiểu biết họ sẽ học kinh với một cái nhìn khác, thấy nhiều vấn đề trong đó.
Trên đây, tôi chỉ nói sơ sơ về cõi tịnh độ cực lạc.
Còn về Đức Phật A Di Đà thì thế nào?
Trước đây, khi còn sống ở Nha Trang, tôi biết một câu chuyện rất hay :
Ở Tp Nha Trang, theo hướng chạy xe từ Bắc vào Nam ở đường quốc lộ (từ ngã ba nhà máy sợi chạy vào nam khoảng vài km).
Thì Quí Vị sẽ thấy có một ngôi chùa có tượng Phật A Di Đà rất lớn, tượng rất hùng vĩ, trang nghiêm và cực kì đẹp.
Vào ngày khai trương, khánh thành tượng Phật. Đêm đó, Sư Phụ tôi Ngài nằm mơ thấy các Vị Hộ Pháp nói như sau :
«Ngày mai đừng cho người dì con đi dự lễ, vì dì con khẩu nghiệp còn rất nặng, ác khẩu. Ngày mai các Vị Chư Thiên từ các cõi đến dự rất đông. Nếu dì con tới đó dự mà nói lung tung sẽ bị tổn phước nặng».
Đây là giấc mơ rất quan trọng.
Rõ ràng nếu Phật A Di Đà không có thì sao các Chư Thiên trong cõi siêu hình xem trọng ngày khai trương vậy.
Do đó, nếu Quí Vị nào phủ nhận Phật A Di Đà thì coi chừng cũng mang tội.
Tuy nhiên, ngày nay Quí Vị nhận thấy cũng có rất nhiều người tu Tịnh Độ nhưng nhiễm tà kiến nặng và rơi vào tịnh độ cực đoan.
Như bài xích Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rồi chỉ đọc có hai ba quyển kinh Tịnh độ, cho rằng nhiêu đó là đủ, là cứu cánh, rồi việc trợ niệm vãnh sanh, hay niệm danh hiệu Phật chủ yếu là cầu xin Phật mà không chịu dùng câu Phật hiệu để thu nhiếp thân tâm,…v…v….
Nói chung, dụng ý của Chư Tổ là chân chánh, nhưng người áp dụng tu sau này lại dần dần hiểu sai và rồi biến thành tà kiến sai trái. Mất đi tính trí tuệ, lý trí và chân lý trong đạo Phật.
Đây là điều mà các Phật tử nên tránh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tuhocmoingay