QUÁN TƯỞNG TIẾN TRÌNH RA SAO?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 26/04/2020
—- o0 o ——
Nếu có chút nghi-ngờ, mất niềm-tin, không tôn trọng Thiện Tri Thức như thần-minh (vô tình cợt đùa, cố ý nói xấu, đặt điều, thêu dệt) thì ĐỪNG BAO GIỜ DẤN THÂN TU! Cảnh giới TỨC THÂN THÀNH BỔN-TÔN SẼ LÀ VÔ VỌNG!
Đừng đọc tiếp!
Nếu căn lành còn lớn, không có nhị tâm, thì nên đọc tiếp!
TIẾN TRÌNH KHÔNG THỂ SAI PHẠM
CÓ 2 PHƯƠN HƯỚNG: (1) dùng Tín-Tâm ĐỌC KINH; (2) dùng Định-lực.
TÍN-TÂM ĐỌC KINH:
—————————-
“Dạ con mới Sám hối và đọc 1 thời kinh ạ. Đọc đến lúc Đức Thế Tôn nói về tâm của Diên Mệnh Địa Tạng Tôn thì con thấy chữ A hiện ở trước ngực ạ rồi khi Ngài Địa Tạng xuất hiện con thấy thân mình dần dần biến thành hình giống Ngài Địa Tạng ạ.
Con thấy Người cũng ở đó, cùng Ngài Liên Hoa Sanh, con thấy thân con đang khoác áo giống Ngài, đội mũ trên đầu, tay cầm trượng và 2 vị Chưởng Ác và Thiện cũng ở 2 bên cạnh con ạ.
———
Con xin thỉnh an Người ạ. Đêm qua con thấy nhiều vong linh với hình thù khác nhau tới lạy con rồi bỏ đi. Con thấy 1 con sư tử rất to đến phủ phục trước con. Con thấy mình vẫn trong pháp thân của Ngài Địa Tạng ngồi trên 1 tòa sen bay đi khắp nơi. Con ở trên nhìn xuống thấy ở dưới có những ngọn lửa lớn rồi đi tiếp con thấy lạc vào nơi có toàn màu vàng và con thấy Ngài Di Lạc mỉm cười. Rồi con mơ Người giục con dậy mau để đọc kinh a hihi
Đêm qua con bắt đầu thiền quán ạ, mà chưa thành thục lắm ạ. Sáng nay con đọc kinh con thấy chữ A đi vào và đi từ lỗ mũi của con, còn miệng con có chữ gì bay ra ý a.
À con cũng thấy 1 con rắn hổ mang rất to, rồi 1 con lợn cũng đến quì lạy con ạ. Giờ con ko thấy sợ gì hết, con thấy mình có được sự uy nghi của Ngài Địa Tạng ạ.
Vâng ạ con xin chí tâm đảnh lễ trước Người, Ngài Địa Tạng Tôn và Ngài Liên Hoa Sanh ạ.
Dạ con xin thưa chuyện tiếp ạ. Đêm con vừa chợp mắt con thấy Đức Thế Tôn hiện ra ban phước cho con đã toại nguyện tìm được Thầy và Người dặn con ko chỉ lo tu mà phải hành trì, đó là cốt lõi ạ. Đêm qua con thấy cả Ngài Văn Thù Sư Lợi cưỡi trên mình 1 con sư tử rất oai phong ạ.
Đêm qua con lúc mơ lúc tỉnh. Con thấy luân xa 6,7 có rất nhiều năng lượng, nhất là 2 con mắt của con ạ.
Pram Nguyen – Trong Pháp của Chú không quan trọng Luân xa.
Dạ, con cứ kệ nó, thân vật lý nó cũng bị tác động khi mình tu tập đúng không ạ?
Pram Nguyen – Đang sử dụng thân thiền định.
Thân nhiệt con cảm thấy ấm hơn trước. Con của con ôm con và bảo mẹ ấm áp quá.
Trước khi đi ngủ con có bật bài kinh Diên Mệnh Địa Tạng Người đọc trên youtube, 2 con của con chúng nằm nghe thành tâm lắm ạ. Con gái lớn của con bảo con nghe ko hiểu gì mà trong lòng thấy vô cùng dễ chịu, giá mà con có thể hiểu lời kinh.
DÙNG ĐỊNH-LỰC QUÁN TƯỞNG
———————————————-
1) Hãy theo trình tự quán A hiện ra.
2) Khi A hiện ra: ánh sáng rực rở; nhưng, không chói mắt.
[con đã vượt qua Sắc ấm. Lúc nầy, nếu nghĩ mình chứng, không cần Thiện Tri Thức, liền bị Thiên Ma khống chế]3) Sau đó, nó tuôn chảy như ngọn đèn cầy … chảy thành đống vàng ròng.
[con sẽ kinh nghiệm ta, đức Địa Tạng trong nhiều hình tướng khác nhau. Con đã vượt qua Thọ ấm…]4) Tiếp, từ đống vàng ròng kia biến thành Chú, Thiện Tri Thức của con.
[con tiến vào Tưởng ấm… Tâm con lìa nhục thân như chim bay vút trời cao, nghe, ngó thấy mọi vật… nếu tự cho là chứng Thánh thì lọt vào ngoại Đạo, vì vậy phải quán tâm là chữ A còn miệng thì thầm Om! Ha ha ha vismaye svaha… đi đứng nằm ngồi, tiểu tiện, đại tiện, giao hợp với vợ/chồng niệm nầy không tan mất thì thoát hiễm…]5) Sau cùng, Chú thành ngài Địa Tạng.
[con đã vượt qua Hành ấm.Do tín tâm nơi Thiện Tri Thức con quán chữ A thành ra Chú … rồi Chú thành Ngài Địa Tạng … nhập vào con…
LƯU Ý:
Trong lúc bình thời, nếu con có những điều bất kính thì chính Thiên Tỳ-Na-Dạ-Ca (Vinayaka) sẽ lợi dụng điểm yếu nầy nhập vào thân con; cướp công đức con và đoạn căn lành giữa con và ta! Con sẽ khởi tâm trái nghịch, thù hằn ta, xem như cựu thù!]
6) Tuỳ căn cơ. Con nhập làm một với ngài Địa Tạng. Lúc đó, con chính là Địa Tạng Tôn.
[Tức thân thành Phật là giai đoạn nầy. Phụ nữ ở giai đoạn nầy thấy ngài Diên-Mệnh Địa-Tạng là Đại Nhựt Như-Lai và mình ôm ngài trong tư thế MỘT THỂ HAI TƯỚNG. Người còn ái-dục thì thấy mình ngồi giao hợp với Thiện Tri Thức và Candali {xích Bồ Đề Tâm} -hơi ấn an lạc – rời vùng kín tiến lên vùng ngực… cho nên chưa phải chứng! Đến khi nó lên đầu phát sáng rực trong thân hư không thì tạm thành tựu. Đây là phần khảo sát cuối cùng hay Quán đảnh thứ tư, sẽ được ban truyền…]Đây là TẠM THỜI thành tựu Bổn-Tôn Du-Già.
Nếu quán A mà ra khác thì nhân quả không thành ắt là vọng tưởng.
Quán khác tiến trình nầy gọi là TÀ QUÁN.
——————-
Dạ con xin vâng lời chú ạ, vì con nghĩ mình thiền định chưa ổn, nên con đang tập thiền cho chắc chắn, con ko dám bước vội, sợ vấp ngã, con đi từng bước nhỏ vì con nghĩ tuy chậm nhưng sẽ chắc. Vậy nên con chưa dám quán A tự môn ngay. Con chỉ nhẩm theo bài Quán Lý Diệt Tội Môn, quán thân mình là Phật, khi vào định rồi con vẫn thả lỏng, cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng và thanh tịnh, chứ ko dám vọng tưởng gì hết ạ. Con sẽ cố gắng hơn nữa, mong chú hãy an lòng. Kính tri ân Người ????????
——————-
Tu mà “sợ sai” tức là có nghi ngờ:
1) nghi Thiện Tri Thức
2) nghi Pháp
3) nghi chính bản thân mình.
Khi sợ thì không có tâm vô uý thì làm sao diệt ma trừ chướng?
Khi sợ thì chướng khởi với mình, gia đình mình thì làm sao chống? – Không có gì làm mình đau khổ bằng chính người thân mình tạo ra nghịch cảnh!
Cho nên, người xưa tu, chư vị luôn luôn đề cao cảnh giác “phải đoạn tuyệt lục thân quyến thuộc” làm đầu.
Chiến thắng bản thân phải chiến thắng niệm thương ghét lục thân quyến thuộc trước.
———————
Dạ thưa, con đã hiểu ý của chú rồi, chính sự sợ hãi sẽ sinh ra vọng tưởng. Con sẽ cố gắng khắc phục sự sợ hãi, vượt qua chính mình để tiến bước trên con đường tu tập, sớm ngày thành tựu, trợ giúp Đức Thế Tôn cứu độ chúng sinh. Một lời Người dạy như tiếp thêm cho con ngàn sức mạnh, con kính tri ân Người ????????
QUÁN TƯỞNG TIẾN TRÌNH RA SAO?Soạn giả Pram NguyenNgày 26/04/2020—- o0 o ——Nếu có chút nghi-ngờ, mất niềm-tin,…
Người đăng: Pram Nguyen vào Chủ nhật, 26 tháng 4, 2020
Trương Nga Dạ sao bài này Chú đăng lại không hiện newfeed ta! Chắc Fb bóp hay sao nhỉ…
Dạ con xin ghi lòng tạc dạ ạ! “Không sợ hãi” tụi con sẽ cố gắng, cảm tạ ân Chú khai thị ạ.
Pram Nguyen Vì Chú không để, ai có nhu cầu học thì vào.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ vâng Chú.
Cường Nguyễn NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN.????
Con sẽ cố gắng để tâm được tĩnh lặng và gạt bỏ chuyện gia đình
Để vững tâm tu học theo Pháp của Ngài ban cho.
Con nguyện không bao giờ thoái tâm .
Nguyện xin Ngài gia hộ cho Con.????
Nguyễn Yến Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????
Con xin đảnh lễ đấng Từ Phụ tận tình chỉ dạy cho chúng con ạ ????
Nguyễn Lê Minh Đức Con đọc bài xong thấy và biết căn cơ con con quá thấp. Vẫn còn vọng tưởng mặc dù mỗi lần vọng tưởng nổi lên con chỉ miểm cười và tự nhủ mình không vọng tưởng.
Con sẽ ghi lòng tạc dạ những lời chú dạy:
không đùa cợt thiện tri thức,
một lòng tin pháp chú ban ko chút hoài nghi,
không sợ hại và ko đánh giá thấp bản thân khi tu pháp của chú.
Cảm ơn những chia sẻ của quý anh chị đã cho em thêm động lực và tín tâm sâu đậm hơn cho quá trình tu tập.
Gặp thiện tri thức là phước vô thỉ kiếp của con, nếu con không nắm bắt. Thật chẳng biết bao giờ mới có cơ hội này.
Con tạ ơn chư Phật 10 phương.
Con tạ ơn Đức Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Con tạ ơn Chú đã ban pháp lành.
Sắp tới con sẽ điều chỉnh thời gian cho đủ 3 thời sám hối để làm bước đầu vững chắc cho pháp tu này.
Thời gian qua con có “làm phiền ” chú, có hơi bỡn cợt a-dua theo mà thiếu suy nghĩ. Con xin thành tâm xin lỗi chú và tạ lỗi chú, từ nay về sau không tái phạm.
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Ta Na Hoan hỷ với các bạn đã có điềm quá tốt lành.
Cảm ơn chú đã chia sẽ. Con phải sám hối chăm chỉ hơn nữa.
Nam mô Phổ Kiến Như Lai.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn.????????????
Trương Nga Nhưng mà tự nhiên con đọc bài này xong thì con lại muốn gọi Chú là Thầy…! ( Mặc dù trước đó con thấy mình chưa xứng gọi Chú là Thầy). Nhưng mà sau bài này, con muốn gọi Chú là Thầy.
Và con cũng muốn mọi người gọi Chú là Thầy.
Vì khi xưng Thầy thì luôn nhắc nhở mình là một người học trò phải có phép tắc! Xưng Chú nhiều khi cảm giác thân thiện, gần gũi quá…
Mặc dù Chú nói Chú không nhận đệ tử nhưng thật tình mọi người đều mặc định Chú là bậc Thầy đáng kính. Nhưng nhiều khi Chú lại nhắc nhở khi nghe ai đó gọi Chú là Thầy, nên con cũng không biết gọi Chú là Thầy thì Chú có vui lòng không…
Dạ, để con suy nghĩ thêm..
Pram Nguyen Hãy toàn tâm toàn lực mà lo tu tập. Chớ có lo cái danh mà lòng nghi ngờ, không tôn trọng!
Trương Nga Pram Nguyen Dạ vâng thưa Chú.
Ngọc Huy Cảm ơn Chú ạ, nhờ bài này mà con hiểu ra nhiều điều, xin kính Chú, không dám đùa cợt ạ ????
Angel Nguyễn Con đã nhìn thấy lỗi sai ở mình, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn và Thiện Tri Thức, tâm con ko hề khởi nghi ngờ nhị vị, nghi ngờ pháp, mà khởi nghi ngờ chính bản thân mình còn non nớt và yếu đuối. Thành tâm con xin được sám hối, con sẽ dẹp bỏ sự sợ hãi, vượt qua bản thân để thẳng tiến về với Đức Thế Tôn. Con xin được đảnh lễ Người????????
Pram Nguyen Hãy là con Sư Tử!
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ, con sẽ là 1 con Sư Tử dũng mãnh, rống tiếng Sư Tử, thủ hộ chánh pháp, trợ giúp Đức Thế Tôn????????
Hoàng Hiệp …Sinh vào nhà cha mẹ tà-kiến,
Tạo tội nương theo quyến-thuộc ác.
Kính xin chư Phật Đại-từ-tôn,
Thương xót hộ-niệm như con một. (xướng 1 lần, lễ 1 lễ)
Con bị như vậy sinh vào gia đình tà kiến mà chú chỉ dậy, họ vẫn sát sinh cúng tế đốt vàng mã, họ cản trở mình trên đường tu.
Nghiệp con nặng nên con cũng chỉ biết nói cầu tuỳ duyên để tu tập, cảm ơn chú đã ban pháp cho chúng con, Nam mô diên mệnh địa tạng thánh tôn.