QUỶ THẦN VÀ VONG LINH SAO XA LÌA
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 01/05/2020
— o0o —
Sunshine Nguyen to Pram Nguyen
Kính thưa bậc đại trí tuệ !
con xin ngài rủ lòng thương xót khai thị cho chúng con biết cách phân biệt như thế nào khi bị chư thiên ma , quỷ thần, vong linh phá rối hoặc bị nhập khi tu tập thưa ngài.
Con nghĩ sẽ có rất nhiều bạn muốn biết để phòng ngừa cho việc tiến tu thưa ngài.
— with Pram Nguyen.
TRẢ LỜI
_______
Vong hay quỷ thần nhập khó biết, ngoại trừ nhìn thẳng vào con mắt của người đó.
NGƯỜI KHÔNG TU thường bị vong nhập. Vong là những đã chết, nhưng Thần-Thức vẫn chưa biết mình chết.
Những tình trạng người và thú rơi vào kiếp vong linh là chết không đúng kỳ hạn, chết bất đắc dĩ.
- những người bị thiên tai, tật dịch, chiến tranh, tai nạn, mưu sát, lầm thuốc, đụng xe, v.v…
- thú vật như bò, trâu bị đập đàu, châm điện chết; lạc đà, ngựa, heo, chó, mèo, gà, vịt, v.v…bị cắt cổ, thọc huyết.
NGƯỜI TU khi vượt qua Sắc ấm, Thọ ấm, Tưởng Ấm, v.v… thường bị các loài Thiên Ma, ác Quỷ, Ác Long hãm hại. (Xem KINH THỦ LĂNG NGHIÊN, Quyển 8 – Năm Mươi Ấm Ma)
- Ngài Xá-Lợi-Phất còn bị Quỷ Dạ-Xoa dùng chùy đập đầu khi nhập Kim-Cang Tam-Muội.
- Ngài Đại Mục-Kiền-Liên bị Thiên Ma nhập vào bụng làm nặng nặng…(TRUNG BỘ. KINH HÀNG MA)
- Ác Ma nhập vào một Phạm Thiện (KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH)
Người tu ngày nay lơ tơ mơ mà trơ mắt dõng dạt chê bai kẻ khác bị vong nhập, quỷ ám!
Kinh viết,
Tỳ Na La Nẵng Già (Vināyaka) thống lãnh 9800 các Đại Quỷ Vương dạo chơi tam thiên đại thiên thế giới, nếu ai trì Chú sai ắt bị chúng não hại.
—
Bạch Đức Thế Tôn ! Người trì Chú thường bị loài Tỳ Na Dạ Ca theo sát thân để tìm dịp hãm hại. Nếu chẳng y theo Pháp thì liền bị chướng ngại, còn y theo Pháp thuận hành thì chúng không có dịp hãm hại. Hàng Chấp Kim Cương của con cầm Chày Thần hộ vệ cho người trì Chú sớm chứng nghiệm được Pháp thành tựu. Nếu người trì Chú chẳng thuận theo Pháp thì chúng con sẽ xa lìa. Lúc đó các loài Ma, Tỳ Na Dạ Ca, hàng Thần sẽ nắm giữ được hoặc nhập vào thân khiến cho người trì Chú phần nhiều ôm ấp tâm giận dữ, khởi sự ganh ghét, tham, si. Nếu chẳng biết cách trị sẽ bị chết. Nếu sau này phát sinh Sám Hối, thuận hành y theo Pháp thì cũng có thể giáng phục được loài Ma, Quỷ ác, Tỳ Na Dạ Ca”
—
Nếu Chú Sư đã bị loài Tỳ Na Dạ Ca gây chướng làm tổn hại thì khí lực bị suy yếu, phần nhiều mê ngủ. Lúc tác Pháp Tưởng lại khởi tâm nghi ngờ, trễ nãi chẳng siêng, bị bệnh khổ não. Tại sao vậy ? Vì khẩn cầu nhiều không biết chán mà chẳng chịu tu hành.
Này Đại Phạm ! Nếu bị các điều như vậy thì làm Pháp nào mới có thể trừ diệt được? Người tụng trì Chú liền khẩn cầu bậc A Xà Lê giải rõ Chú Pháp, xây dựng Đàn Pháp, …
Này Đại Phạm ! Ở trong Pháp của Ta lại có bọn Sa Môn chẳng biết Quỹ Phạm vi diệu của Chú Pháp, đối với Thi La (‘Sìla_ Giới) thanh tĩnh của Tôn Sư lại mang tâm khinh mạn cùng nhau chê bai. Ở trong chùa chiền chỉ mong được tôn quý, tự cống cao ngã mạn hoặc chê Phật Giáo, phỉ báng Chính Pháp. Đại Phạm ! Nên biết hạng người này do vì khinh mạn Tinh Pháp của Ta liền bị loài Tỳ Na Dạ Ca tên là Năng Chướng cầm giữ, rộng làm các điều ác mà không hề lo lắng chán nản.
…
Kinh điển nói nhiều từ A-Hàm đến Nikaya, cho đến Kinh Đại Thừa, Mật Thừa đều cỉ bày rỏ ràng. Đây không nói hết.
Những người trong số 62 đệ tử của ta có những thành tựu CHÚT CHÚT trong Thiền quán mà vẫn có những hiện tượng:
1) Thưa Thầy, con đang tập thiền quán ạ. Hôm nay con thấy mặt trăng của con to hơn ngừoi con và chữ A rất to ạ, bằng gần nửa thân ngừoi con. Con nín thở được mới được 10 giây thôi ạ. Con nghỉ 1 lát rồi làm lại thì con vừa nhắm mắt con thấy hình 1 con quỉ có 2 cái tai hiện ra ạ (5/1st/2020)
2) Kính bạch Thầy hôm qua sau khi con nói chuyện với thầy xong khoảng 1h sau trong đầu con có ý nghĩ kình chống Thầy và vị Thánh Nhân ạ. Sau đó khi con hành pháp rất khó tập trung, buồn ngủ và kình chống lại rất ghê gớm. Con quán hình Thầy ko hiệu quả. Sau đó đoạn đọc kinh và biến con ngáp liên tục, da gà nổi rần rần. Con quán A hoài không được phải mở chữ A ra xem lại để quán. Sau đó con quán A và thân kim cang 2 lần, con thấy con thành Ngài Địa Tạng tỏa hào quang toàn thân con màu vàng ròng.
Đến lần thứ 2 con quán thấy sau lưng có 1 nhóm người cầm giáo đâm sau lưng nhưng khi chạm đến hào quang liền cháy. Cuối cùng còn 3-5 biến thì con nghe diệu âm Ngài nói : chúc mừng con đã vượt qua thử thách của ta.
Đến sáng nay con ngủ dạy con quán A và Thầy con lại thấy bình thường rồi ạ. Thưa Thầy đây có phải thử thách của Ngài không ạ. Y niệm chống đối bùng lên rất mạnh mẽ khó kiểm soát ạ.
_ Con vừa phát nguyện hộ trì thì có ác cảm. Đủ biết vong vẫn còn trong con.
Dạ vậy là còn vong trưa trục ra hết ạ
_ Những thứ nhỏ thì xong. Nhưng mà những vong có tu vẫn theo. Nó lấy phước của con
Dạ thưa Thầy khi nào thì các vong này trục ra hết ạ.
Con có nghe nói khi sắp hết biết rằng con đã vượt qua thử thách của Ngài.
Khi tu Thiền quán phải nhớ những khẩu quyết như sau:
- Mình tu theo Chánh-Pháp ắt có Thiên Long vệ hộ, Trì Minh Vương, Phẩn Nộ Tôn dòm ngó
- Mình có Thầy truyền, không phải trộm pháp nên không sợ
- Mình thờ ngài Diên Mệnh Địa-Tạng làm Bổn-Tôn thì Thiên Ma, Tỳ-Na-Da-Ca và chúng quỷ thần có đông vầy khắp cả hư không cũng không thể vượt qua bổn thệ và oai thần của ngài
- Mình có Ra tự môn đốt cháy cả vũ trụ, huống hồ loài vong linh, quỷ thần nhỏ mà dám nhãy vào Đàn pháp Tam giác nầy!
- Mình có A tự môn là Lý Vô sanh là tâm của ngài Diên Mệnh Địa-Tạng, là Thân của Đại-Nhựt Như-Lai thì vọng tâm của hàng ma ngoại ắt sẽ bị chìm trong A tự môn như cát lún, bùn lún, khó bề thoát ra.
- Mình là ngài Diên Mệnh Địa-Tạng Tôn là Đại-Nhựt Như-Lai
- Bỏ thân nầy ắt được Thân Chánh-Pháp Tạng sao phải sợ?
Vì vậy, khi cảnh giới lành đến chớ mừng, cảnh giới ác đến chẳng sợ vì đó là thuận-nghịch nhị khảo của đức Diên-Mệnh Địa-Tạng.
Phải nhớ Thầy ta: ngài trụ trên đầu ta, trong tâm ta ắt có chư Phật Thế-Tôn vây quanh.
Tay chân và đảnh ngài đều có chày kim-cang, mắt ngài rực lửa kim-cang thì ta sợ gì.
Cường Nguyễn NAM.MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN
Pháp Long Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????
Pháp Dũng Cảm tạ thầy đã giảng giải cho con hiểu
Kính chúc thầy một ngày an lành
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát
Lê Nam Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Thế Tôn.
Vinh Trần Thử thách Người Tu Học
Vong Ma Thường Quấy Nhiễu
Ma Ngũ thử đầu Tiên
Đến thì Quỷ nhát Hiện
Vượt qua thì Cảnh Đẹp
Cảnh Đẹp đến Dâm Dục
Dâm dục là Ải khó
Đến Nghi Ngờ Sư Phụ
Tưởng ta Đây là giỏl
Tâm hiện sự Tham Lam
Thấy Tiền là Mắt Chớp
Đường đi thiệt nhiều Chướng
Phải Công Phu Chân Thật
Tâm Bồ Đề Kiên Cố
Mới vượt Chướng Mà Đi
Om Ma Ni Padme Hum
이혜진 Con cam on thay da khai thi cho con nam mo dien menh dia tan the ton
Phan Nga Tri ân chú ????????????con xin coppy để dành đọc ạ
Tu Nguyen Nguyen Tu Kính Người ban Pháp quý cho chúng con kiên cố tu hành! Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Từ Liêm Titi Con xin lạy tạ ơn Thầy vì thương xót chúng con mà lao tâm lao lực, tận tình dạy dỗ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy
Diên Yến Nam Mô Guru ????????????
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Nguyễn Lê Minh Đức Sáng sớm suy nghĩ làm sao thoát ma chiêu cảm, ma nhập, giúp người bị ma nhập thoát bị ma nhập, thì Người lại bài tuyên giảng. Phật Pháp thật nhiệm mầu.
Con tạ ơn Tôn Sư khai thị pháp mầu.
Cảm ơn Sunshine Nguyen đã đặt câu hỏi.
Kính bạch Tôn Sư. Vậy khi gặp ng khác bị ma nhập, ví dụ như người bị vong nhi, quỷ đói, âm binh,… Nhập vô, khuyên răng thương lượng hết lời chả ăn thua. Con có suy nghĩ rằng muốn trục vong đấy có thể thành tâm niệm danh hiệu đức Địa Tạng? hoặc quán RA tự môn bốc cháy?….?
Kính mong Tôn Sư khai thị????????????
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Pram Nguyen Con là Thầy Pháp kiếm ăn bằng cách trừ tà trục vong, đuổi quỷ? Tự lo cho mình đừng bị thì tốt hơn. Nếu con bị thì gặp Thầy con. Nếu con học Pháp của ta thì tự trừ vong, quỷ, ma xuất, chớ không bị vong nhập!
Nguyễn Lê Minh Đức Dạ. Con tạ ơn Tôn Sư đã nhắc nhở.????????????
Nguyen Thi Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn.
Con cũng bị như vầy hi. Nhất là mấy đêm nay ngồi làm bài tự nhiên suy nghĩ ở đâu đến như xúi vậy. Biết vầy con cứ mở chú Lăng Nghiêm cho youtobe tự chạy thấy cũng đỡ nhiều. Rồi dần dần con tu tập thêm
Nguyễn Lê Minh Đức Một thanh niên trải nghiệm vong linh quấy phá như cơm bữa cho hay
Nguyen Thi Aigo. Ai bảo chỗ này bao nhiêu năm k ai cúng. H cũng chỉ có mình em cúng vái :)) thù bảo sao chả bao nhiêu vong linh tụ về đây hết :))
Nguyễn Lê Minh Đức Nguyen Thi e sáng nhất chỗ đó rồi. Ráng sám hối, đọc kinh cho người ta cũng hưởng ké xíu
Lê Hoàn Ngọc Tú Cảm ân thầy đã giảng giải.❤
Kenny Lee Con ước gì mình có được cơ duyên lành được nhận chú làm Thầy. Nhưng có lẽ con kém duyên nên không được may mắn đó
Phạm Tiến Việt Chúng con thành tâm cảm ân thầy đã giảng giải cặn kẽ cho chúng con hiểu rõ ngọn ngành , cảm ơn Sunshine Nguyen đã vì mọi người mà đưa ra điều thắc mắc rất ý nghĩa ! ????????????
Pháp Tài Dạo gần đây con cũng bắt đầu có hiện tượng nay không buồn ngủ mấy nhưng khi đọc kinh là cứ buồn ngáp nhưng con cố kìm nén vì sợ bất kính,,,, rồi tiếng gió hút rít lên phía sau cửa sổ lông tóc con dựng đứng con không sợ tự trấn an nhưng cả người như run theo tần số lúc đó con chỉ cố bám sát câu chữ của Kinh đọc lớn hơn để không còn để tâm đến thứ đó nữa
Đọc được bài Pháp này con mừng quá ???????????????????????? trở ngại chính là sự thử thách
Từ Tuấn Kinh nghiệm là cứ nhìn thẳng vào mắt người đó, nếu có vong tà thường cúi xuống, khg dám nhìn vào người nói chuyện, nhất là người có tu tập, nếu nhìn vào mắt người đó thấy thất thần, u ám, khg có sinh khí, vô hồn, như đang nhìn xa xăm ở đâu đó, thì người đó thường bị vong nhập hoặc có tà. Còn đối với người tu tập thì thầy đã nhiều lần chỉ ra rồi
Phi Long Phú Lộc Con xin cúi đầu sám hối: trước đây con đọc Kinh Dược Sư lại không theo nghĩa kinh, không có Thiện-Tri-Thức chỉ dạy lại lên các diễn đàn nghe chỉ là trước khi ăn mặn nên trì chú rồi hà hơi vào thức ăn để tịnh nghiệp cho các con vật nên 6 năm nay bị bệnh khổ não, đầu óc ko được tỉnh táo. _()_