Rồng – một loài phi nhân
Loài phi nhân hôm nay tôi muốn nói đến là loài rồng.
Theo Quí Vị thì loài rồng là có thật không? Hay chỉ là huyền thoại hay chỉ có trong truyện cổ tích.
Trước kia khi chưa tu, tôi cũng nghĩ rồng là không có thật. Nhưng khi tu rồi, với lại tôi hay nghe Sư Phụ rất hay nói đến loài này. Và trong kinh Phật cũng có nói đến.
Nên tôi dám quả quyết rồng là có thật.
Cách đây khoảng một tháng, khi đang nằm ngủ, bỗng trong giấc ngủ tôi gặp rồng, tôi gặp liên tục hai đêm.
Đêm đầu tiên, khi đang ngủ say, tôi thấy mình đang ngồi trước cửa nhà ở Phú Yên. Ngồi nhìn ra phía trước, nhà ở quê tôi phía phải là xuống biển, phía trái là lên núi, đất liền.
Khi tôi đang ngồi nhìn ra phía trước, và tôi nhìn lên trời. Tôi thấy mây đang kéo đến, kéo đến cuồn cuộn. Và từ trong mây, tôi thấy hình ảnh một con rồng, ló ra. Sau đó từ từ nó bay về phía biển, hướng bên tay phải của tôi.
Và một ngày kế tiếp, cũng đang ngủ say lúc trời gần sáng. Tôi thấy trên bầu trời xuất hiện một con rồng. Chúng bay cực kì nhanh, tôi thấy trên bầu trời là chúng bay, và phía dưới là hình ảnh bản đồ thế giới. Giống như khi Quí Vị ngồi trên máy bay vậy.
Tôi thấy, mới ở Việt Nam, rồng vừa bay qua là tới Nga, tới các nước khác trên thế giới. Nhìn rồng bay và nhìn lại bản đồ trái đất, thế giới.
Sao tôi thấy rất nhỏ nhoi, giống như để đi từ đầu này của trái đất qua đầu kia chỉ cần ba cái quẩy đuôi của con rồng là tới. Sau đó nó bay đi ra ngoài vũ trụ luôn.
Vài ngày sau đó, khi tôi lên mạng nghe Pháp. Tôi lại có duyên gặp bài Pháp của Sư Phụ, Ngài giảng chuyên về loài rồng và các loài phi nhân khác có thật trong cõi siêu hình. Khi nghe, tôi hiểu thêm được rất nhiều.
Và Ngài có nói, loài rồng chúng bay rất nhanh, nhanh hơn cả hỏa tiễn hiện đại nhất cũng không bằng.
Và khi ngủ, tôi thấy quả thật đúng như Ngài giảng. Vì Ngài đã giác ngộ, cái thấy của Ngài là thực tế.
Có mấy loại rồng?
Loài rồng cũng có rất nhiều loại, cũng có rồng hiền và cũng có rồng dữ.
Có loại chuyên về làm mưa, có loại thì không. Có loại sống ở biển, có loại sống ở sông, ở suối.
Một số rồng quy y Phật thì hiền, và chúng là một trong tám bộ chúng làm hộ pháp của chùa, giữ gìn, và bảo vệ kinh điển.
Và thần thông biến hóa của chúng cũng rất tài giỏi. Nhưng tâm tham sân si và chấp ngã, chưa được đoạn tận, nên dù có phước báu được sinh làm rồng, có thần thông, nhưng vẫn là loài phi nhân, không phải người.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm :
Tìm hiểu về Loài Rồng – Long Thần – Long Tộc
FB: Tu học mỗi ngày –