Sadhguru Nuôi Dạy Con Gái Radhe Của Mình Như Thế Nào?
How Sadhguru Nurtured His Daughter Radhe?
Sadhguru chia sẻ với chúng ta một cái nhìn hiếm hoi về vai trò làm cha của mình, và con gái Radhe đã lớn lên như thế nào khi Sadhguru đang xây dựng lên Trung Tâm Isha.
Sadhguru cho biết ông luôn xem con của mình như một người lớn không bao giờ cố gắng đặt bản thân mình cao hơn con của ông. Ngài dạy con mình là không nên ngưỡng mộ ai và cũng không nên khinh thường ai…
Sadhguru : Tôi đã có đủ thứ việc, vì thế tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chúng tôi nên sinh con, nhưng vợ tôi nói “ít nhất một đứa”. Tôi nói “Được rồi, một, chỉ một.” (cười) Vì thế việc đó xảy đến.
Và từ khi… khi con bé còn sơ sinh, ba hay ba tháng, rưỡi tôi lái xe xuyên qua Nam Ấn, địu theo con bé phía trước chỗ tôi ngồi trên xe hơi. Tôi lái xe một mình, chỉ với một tay giữ ở đây, một tay lái xe.
Đó là lúc chúng tôi đang xây dựng tổ chức Isha, vì thế tôi đi rất nhiều, và con bé đi với tôi khi nó 3 tháng rưỡi tuổi. Bốn năm đầu của con bé lớn lên trong xe hơi với tôi (cười) và trong nhiều gia đình khác.
Vì thê con bé đã gặp hàng ngàn người, và học cách trở thành một phần của bất cứ gia đình nào, bất cứ nơi đâu. Dù đó là.. dù đó là một gia đình giàu có nhất trên thế giới, hay một gia đình bộ lạc.
Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đảm bảo rằng con bé được tiếp xúc với mọi thứ. Tôi không muốn con bé phát triển định kiến hay sự ưu tiên mà.. bạn biết đó, những lựa chọn như: nơi nào nên ở, nơi nào không nên ở.
Và khi lên 3 tuổi, con bé đó biết ít nhất tên của 1.000 người. Con bé… người mà con bé xem là bạn, chắc chắn không cùng tuổi, tất cả là người trưởng thành (cười). Vì lẽ đó, có việc tiếp xúc rất nhiều với mọi người. Và tôi nghĩ tôi sẽ không gửi con bé đến trường, bởi vì tôi… tôi chưa bao giờ thích đi học khi tôi còn nhỏ (cười).
Vì vậy (cười) tôi nghĩ tại sao tôi lại để con bé phải trải qua thứ đó. Lúc đó, thứ duy nhất tôi không thể mang lại trong bé là những đứa trẻ ở tuổi nó. Vì thế, tôi gửi con bé vào một môi trường không quá cạnh tranh, không qua áp lực.
Tôi tìm một con trường được thành lập bởi J.Krishnamurti, và… tôi gửi con bé đến vì ở đó có sự dễ dàng, và tôi nói “Sau này thầy cô hãy dễ dàng với con gái tôi, bởi vì tôi không muốn… tôi sẽ không… xem sổ liên lạc.” Tôi sẽ không hỏi thứ hạng của con, tôi sẽ không hỏi con trở thành người như thế nào? Vì thế đừng lo lắng về điểm số hay những môn học.
Nếu cô bé vui chơi, nếu con bé ăn uống tốt là tôi vui rồi. Con bé đang lớn, con bé phải ăn tốt. Nếu con bé chơi giỏi, nếu con bé cười, nếu con bé hát, nếu con bé nhảy múa.. tôi hai lòng rồi.
Tôi không quan tâm về việc học, bởi vì khi tôi ở trường, mỗi bài kiểm tra của tôi đều như nhau, tôi luôn có 6 điểm 0 (cười). Bởi vì tôi chưa bao giờ viết một chữ lên giấy. Nếu họ nài nỉ, tôi sẽ viết tên tôi, còn không tôi sẽ không viết.
Và khi bài kiểm tra cuối kì đến, tôi chỉ học đủ 35 điểm, và tôi luôn có 35-36 điểm, tôi tính toán như thế. Tôi chưa bao giờ ngồi trong phòng thi hơn 30 phút. Tiếng chuông đầu tiên, tôi luôn đi ra. Và tôi chỉ tính toán học đủ để lên lớp cùng với bạn bè thôi, ở đó là tất cả những gì tôi làm.
Tại sao tôi nói điều này, toàn bộ việc này? Khi còn nhỏ tôi từng thấy – khi số liên lạc gửi về mỗi tháng, một số khóc trong lớp học vì chúng không đạt được điểm số mà cha mẹ của chúng muốn, và một số ngạo nghễ vì chúng ở vị trí nhất, nhì hay gì đó. Tôi… bất cứ lúc nào giáo viên đưa tôi sổ, thứ số liên lạc này, tôi chỉ lấy và đưa cho ba tôi. Tôi chưa bao giờ mở ra và xem, bởi vì tôi nghĩ đây là việc trao đổi giữa giáo viên và ba tôi, tôi không muốn xâm phạm mà xem thứ gì trong đó (cười).
Vì thế tôi tôi đặc biệt yêu cầu hiệu trưởng của trường “đừng lo lắng về việc học của con gái tôi. Tôi chỉ muốn con bé ở cùng với những đứa trẻ cùng tuổi. Con bé ăn tốt, chỉ cần đảm bảo con bé ăn uống tốt, đó là thứ duy nhất mà tôi quan tâm. Con bé ăn tốt, con bé chơi, con bé cười, con bé nhảy múa… tôi hài lòng với việc đó.”
Khi con bé 15 tuổi và học xong lớp 10, tôi mang con ra khỏi giáo dục thông thường. Và.. bởi vì ước mơ của mẹ bé và con bé cũng rất thích thú, tôi gửi con bé theo học múa cổ điển, và giờ con bé là một trong những nghệ sĩ múa trẻ triển vọng của quốc gia.
Điều đầu tiên là, tôi chưa bao giờ cư xử với con bé như một đứa trẻ. Từ lúc 2 tuổi… từ khi con bé bắt đầu biết nói, tôi luôn cư xử với con bé như người ngang hàng, như một người lớn.
Tôi làm mọi việc, thu xếp… như bạn biết đấy, xây dựng một tổ chức. Tổ chức đều hoạt động bởi những người tình nguyện. Tình nguyện nghĩa là chúng tôi làm đủ mọi việc. Chúng tôi điều hành kinh doanh chúng tôi điều hành những dự án lớn và hoạt động toàn cầu. Không ai ngoại trừ một vài người dạy, không ai trong số họ được huấn luyện cho công việc của họ.
Được rồi, vì tôi không thể.. tôi không thể đợi và quyển ai đó từ IIT hay IIM hay nơi nào đó. Những người bị tất cả các bạn từ chố,i có lẽ họ tìm đến tôi (cười). Bất cứ ai đến, tôi nhận họ và giao cho họ việc này, việc kia, tất cả mọi loại công việc. V thế mà… việc nào cần nói chỉ một từ, tôi phải nói đến 100 từ để cho họ hiểu, để họ ở lại với công việc, duy trì sự cam kết, giữ cho nó tiến triển.
Và dù sao thì… vi họ là người tình nguyện, bạn không thể đuổi họ (cười). Dù gì… bạn không thể đuổi họ vì làm việc thiếu hiệu quả này kia.
Bất cứ vấn đề nào trong tổ chức, trong quản lý, trong những vấn đề cá nhân con người, những vấn đề người lớn, đủ thứ… Thỉnh thoảng, tôi luôn đưa cho con bé một trong những thứ đó và hỏi “Cái gì đây?”. Con bé đưa ra kết quả đáng kinh ngạc, những giải pháp con trẻ. Đôi khi là giải pháp hoàn hảo, thỉnh thoảng kỳ quặc.
Khoảng 12-13, tuổi một ngày nọ, con bé về nhà, và cô bé rất kinh ngạc bởi ý thứ gì đó mà bé thấy, chuyện gì đó đã xảy ra ở trường. Và rồi con bé nói: “Ba dạy mọi người nhiều thứ, ba không dạy con thứ gì cả.” Tôi nói “Ba không dạy bất cứ thứ gì không được yêu cầu.”
Con về đây rồi và giờ hãy ngồi xuống. (cười) Đây là tất cả đều con cần biết: “Con không bao giờ cần ngưỡng mộ bất cứ ai”. Con bé nhướn mày: “Còn ba thì sao?” Tôi nói: “Đặc biệt là ba”.
Bởi vì giá trị của tôi chỉ có khi bạn nhìn tôi theo cách của tôi. Nếu bạn ngưỡng mộ tôi, bạn sẽ treo tôi lên tường, và có lẽ xông khói đốt nhang, hay đặt chuỗi hạt quanh tôi và quên về tôi. Việc này sẽ không làm thay đổi đời sống của bạn theo bất cứ cách nào.
Các bạn lên nhìn tôi như tôi là. Bạn chỉ nên nhìn tôi theo cách tôi là, thì tôi sẽ có giá trị to lớn với bạn. Nhưng nếu bạn ngưỡng mộ tôi, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Vì thế đừng bao giờ ngưỡng mộ bất cứ ai. Đừng bao giờ khinh thường bất cứ ai. Nếu bạn làm một điều này thôi, bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ theo đúng cách của nó. Chỉ khi bạn nhìn thấy mọi thứ đúng cách của nó, bạn mới có thể định hướng một cách dễ dàng, đúng không?
Điều này cũng đúng với đời sống. Chỉ khi bạn nhìn mọi thứ theo cách của nó, bạn có thể chèo lái cuộc sống một cách thảnh thơi. Đây là tất cả khả năng mà bạn cần mang đến cho con của bạn.
Tôi luôn cư xử với con bé như một người lớn, chưa bao giờ cố gắng đặt tôi cao hơn con bé. Đây là cách cơ bản tôi đã thực hiện. Con bé không cần ngưỡng mộ ai, cũng như không khinh thường ai. Chỉ cần nhìn cùng một mức độ với mọi thứ đúng như cách của nó. Chỉ học để thấy cuộc sống theo cách nó là.
Ngưỡng mộ là sự lừa dối; khinh thường là sự lừa dối. Ngưỡng mộ đến từ một thành kiến nhất định, khinh thường đến từ một thành kiến nhất định. Có khả năng cư xử với mọi sự sống, mọi thứ, bất cứ thứ gì, đây là văn hóa của chúng ta, tôi muốn bạn hiểu điều này.
Không cần biết… nếu là tờ giấy, chỉ một tờ giấy trắng, khì chúng ta lớn lên: một tờ giấy trắng, bạn không thể dẫm đạp lên nó, đúng không? Đúng hay không? Nhiều bạn lớn lên như vậy trong gia đình. Chỉ một tờ giấy in, nó không là gì cả. Có lẽ là tờ báo là rác. Nhưng bạn không dẫm đạp lên nó, bởi vì bạn giáo dục chính mình thông qua tờ giấy đó. Nếu bạn muốn bước đi trên trái đất, bạn hãy cúi đầu trước nó. Bạn không ngưỡng mộ thứ gì, cũng như không khinh thường bất cứ thứ gì. Bạn làm gì cho Thượng đế của bạn, thì bạn cũng hãy làm như vậy với mọi thứ.
Việc này không được nói đến trong bất kỳ văn hóa hay tôn giáo nào. Tôi đơn giản là đem điều này tới đời sống của con bé và tôi nghĩ nó hiệu quả tuyệt vời, tuyệt vời cho chính con bé.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Oanh Ngô
Cảm ơn sadhguru đã cho con hiểu sâu sắc về nhận thức giáo dục con người
Tho Anh
Never look up to anyone – never look down on anyone. When you see everything as it is, you will navigate through life effortlessly.
Kimlien Tran
Không ngưỡng mộ và không khinh thường ai thì vẫn còn vô tư với con người, vẫn còn trẻ con và tiếng cười vô tư và trong trẻo. Ở đây mọi người hoặc ngưỡng mộ hoặc khinh thường ai đó, nên đời sống lý trí mạnh mẽ mà con tim thì yếu ớt nên ít ai vui vẻ thức dậy đi làm, họ buột phải đi làm để sống và dành giựt vị trí của mình.
Yen Thanh
Một con người thoát tục. Ông luôn đặt sự tự do nhất định phủ lên vạn vật, chính điều này đã hình thành nên cái thiên kiến của riêng ông, và ông phải chịu trách nhiệm trước cái thiên kiến của chính mình, mặc dù ông chưa bao giờ muốn công nhận nó….
RSTQ
Ý bạn là gì nói rõ hơn chút
PHAT TV
@RSTQ nghĩa là 1 con người sống thiên về chủ nghĩa tự do cá nhân , ko ràng buộc bởi ai và bất cứ điều gì hay 1 quy luật nào, thì sự tự do quá mức sẽ phản tác dụng ( ai muốn sống sao sống ai muốn làm gì làm ko theo 1 pháp tắc nhất định thì tất sẽ loạn vì ai cũng có chủ kiến của riêng mình, ai cũng nghĩ mình giỏi ko có sự tôn thờ và ngưỡng mộ bất cứ ai và cũng ko khinh thường ai thì lúc đó ai kém nhất sẽ phải tự vươn lên, vươn lên ko nổi thì sẽ sinh thù hận và ganh ghét lúc đó sẽ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh.
Long Le
Ông nói không khinh thường cũng như không tôn thờ ai. Hiểu đơn giản sống biết người biết ta, ai cũng xứng đáng được dành cho sự tôn trọng nhất định
RSTQ
@PHAT TV cái này là tự do về mặt tâm linh
PHAT TV
@RSTQ tôn trọng thì phải có nhưng ngưỡng mộ thì ko, đó là quan điểm của tác giả bài phát biểu trên, riêng tôi thì thấy cũng hợp lý bởi vì sao (thay vì bạn ngưỡng mộ và tôn thờ họ nhưng họ chẳng đem lại lợi ích cho bạn chi bằng bạn nên tôn trọng họ và học hỏi từ họ để được trở thành như họ, đó là ý của tác giả bài phát biểu muốn đem đến cho chúng ta)
RSTQ
@PHAT TV cũng ko hẳn là vậy. Chỉ biết người biết ta đứng ở giữa ko tôn trọng ai cũng ko khinh thường ai .theo bạn nghĩ nó có giống theo con đường trung đạo của Đức Phật
Trải-Nghiệm 9
vậy suy nghĩ này của bạn đã giúp bạn thao túng đk bao nhiêu người rồi 😀
Nam
@PHAT TV suy nghĩ phiến diện 1 chiều. Tự do đâu cứ phải là buông thả thích gì làm nấy. Tự do ở đây là không áp đặt quan điểm cá nhân lên bất cứ ai hay thứ gì. Tiếp nhận mọi thứ đúng với bản chất của nó. Tự do về tâm trí
Hằng moon
@Nam Bạn nói chuẩn đấy
Trần Công Chính
Ko quan trọng điểm số, việc học ở trường
Ko xem con như 1 đứa trẻ
Con ko nên ngưỡng mộ hay khinh thường bất kỳ ai