Sau khi chết mà Phật không rước thì sẽ đi về đâu?
Có một vị Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ đã đặt câu hỏi như sau :
Thưa thầy cho con hỏi : Nếu con niệm Phật cả đời mà sau khi chết, Phật không rước con về với Phật thì con sẽ đi đâu?
Cái này thì quý vị phải học lại kiến thức Phật Pháp cơ bản.
Nếu một người tu bất cứ pháp môn nào không biết, mà tâm đạt được vô lậu (tức những cấu uế, những tâm ô nhiễm bất tịnh, mọi phiền não trong tâm đã không còn), thì nếu vị này viên tịch, có thể an trụ niết bàn, vào cảnh giới của giải thoát, cũng tức là đã về với Chư Phật rồi.
Vậy nếu một người tu mà chưa đạt vô lậu thì sẽ như thế nào?
Thì sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, đó là :
6-Sáu nẻo luân hồi
- Cõi trời : 28 cõi, gồm có :
- 6 cõi trời Dục giới
- 18 cõi trời Sắc Giới
- 4 cõi trời Vô Sắc
- Cõi A Tu La (cõi của các Vị Thần )
- Cõi Người
- Cõi Súc Sinh
- Cõi Ngạ Quỷ (Ma Quỷ Đói)
- Cõi Địa Ngục
Sáu Cõi Giới trong luân hồi đã kể ở trên, các chúng sinh sẽ tùy theo phước nghiệp của họ đã gieo tạo, mà sinh về từng cảnh giới tương ứng.
Trong đó, có 3 cõi giới thấp mà nếu chúng sinh tạo nghiệp ác, tái sinh về đó sẽ rất khốn khổ, đó là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, còn gọi là Tam ác đạo, ba cõi này vào thì dễ nhưng ra thì khó.
Và ba cõi còn lại: Trời, A Tu La, Người là 3 cõi cao, hay cũng gọi là Tam thiện đạo.
Vậy nếu quý vị cả đời tu niệm Phật, nhưng cần phải tự xem coi kết quả tu hành của mình như thế nào?
Có phá được kiết sử nào trong mười kiết sử hay chưa?
Mười kiết sử:
- * 5 hạ phần kiết sử: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, Tham dục, Sân hận
- * 5 thượng phần kiết sử : Sắc ái, Vô sắc ái, Kiêu mạn, Trạo cử, Vô minh
Tùy vào mức độ đoạn trừ các kiết sử, mà một người tu sẽ biết được cảnh giới của họ sẽ sinh về.
Vậy nếu quý vị cho rằng mình là người niệm Phật giỏi, là người đã thành tựu được pháp niệm Phật.
Vậy thử kiểm tra xem mình còn 10 kiết sử hay không?
- Quý vị còn tham ăn hay không?
- Còn tham dục hay không?
- Còn nóng giận hay không?
- ………
Nếu tu niệm cả đời mà kiết sử vẫn còn nguyên, thì sau khi chết Phật có rước quý vị cũng không có về được.
Vì cảnh giới không tương ứng.
Điều này cũng giống như, có một người cha làm giáo sư dạy toán ở một trường đại học danh tiếng.
Người cha này thương đứa con, nhưng đứa con này học dở quá, mới có học hết lớp 5 thì nghỉ à.
Vậy người cha này nếu có thương con đi nữa, ông ta đưa vào trường đại học, thì đứa con có thể làm giảng viên như ông được hay không?
Không thể nào làm giảng viên được, vì nó đâu có đủ trình độ đâu mà giảng dạy.
Cũng vậy, cảnh giới của Chư Phật sao phàm phu có thể vào được nếu chưa chứng đạo.
(Vì ba nghiệp hằng thanh tịnh thì mới đồng Phật vãng sanh Tây Phương.
Thanh tịnh ở đây chính là đã đoạn trừ được 10 kiết sử).
Vậy nếu tu niệm cả đời mà không về với Phật được thì sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi rồi.
Hoặc nếu có phước duyên thì sẽ sinh về những nơi mà có Phật Pháp rồi tu tiếp thôi quý vị ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: