Số phận có phải là định mệnh?
(Qua nhiều góc nhìn, kể cả Tử vi).
Cách đây không bao lâu, mình có nhân duyên với môn tử vi thế là từ đó mình để tâm nghiên cứu môn học này, đây là điều mình cũng hơi bất ngờ vì từ trước giờ, theo tinh thần nghiên cứu Phật pháp thuần túy, mình không mấy quan tâm đến những môn học có tính bói toán này kia… nhưng từ khi thật sự bỏ công tìm hiểu về tử vi nói riêng và các môn huyền học đông phương nói chung, mình lại có cách nhìn khác.
Từ khi bắt đầu biết xem sơ sơ tử vi, mình cũng thử nghiệm lý các sự kiện xảy ra trong ngày, trong tháng… cho bản thân và vài người quen thì thấy có rất nhiều điều ứng như chuyện có lộc, chuyện nhận được sách vở tài liệu, chuyện lúc nào thì mình sẽ đi chia sẻ vấn đề gì đó với ai hay thậm chí là bị ai đó mắng cho…
Từ đó mình càng thấy rõ một điều đúng như những gì mà mình đã từng chia sẻ từ trước tới giờ:
Mọi thứ xảy ra không hề ngẫu nhiên mà luôn có một “hệ thống thông tin ngầm” nào đó chi phối và mình gọi đó là CHƯƠNG TRÌNH.
Trong bản thể của mỗi người, cụ thể là tiềm thức hay tàng thức, đã mang sẵn rất nhiều dữ kiện (data, mà mình hay kêu là rác) đây chính là nhân, khi đúng thời điểm (đủ duyên), thì lập tức data ấy bị kích hoạt, lúc này nó được gọi là chương trình. Khi chương trình bắt đầu play thì nó chi phối, tương tác, thu hút (bạn có thể dùng bất kỳ từ gì để diễn đạt) những thứ cần thiết để làm nên một thực tại (khổ hay vui) cho bản thân.
Vấn đề là chúng ta không có cách để biết khi nào chương trình nào sẽ play (trừ khi chúng ta đắc túc mạng thông). Với những bậc tiền bối thánh nhân xa xưa, sau khi rời bỏ thế tục, sống đời thanh tu, các Ngài đã am tường thấu hiểu sự vận động của đất trời và đút rút ra những quy luật, những thuật toán được hình thành để giải mã vấn đề này và trong đó Tử Vi là một. Nền tảng của nó đều dựa vào hệ thống chặt chẽ của các vận động âm dương, ngũ hành, sự vận hành của thiên tượng…
Nói tới đây chúng ta thấy một điều rằng, mọi sự sắp xếp mà chúng ta giải mã được, điều đó cũng không có nghĩa là ai đó áp đặt hay lập trình cuộc đời mình cả mà đó chính là những chủng tử, những data mà chúng ta đã tạo ra và mang theo trong chính bản thể của mình mà thôi.
Vấn đề là với hàng tỉ dữ kiện chúng ta mang theo ấy, không phải trong một đời nó trỗ ra được hết, từ các thông số giờ ngày tháng năm sinh, người ta sẽ giải mã những dữ liệu nào sẽ “bật ra” ra ở hiện kiếp. Cũng có thể hiểu một cách khác, nếu chúng ta có nhiều “dữ kiện tốt”, thì điều đó cũng ấn định nên thời điểm ta sinh ra sẽ ứng với những “chương trình tốt”.
Như vậy, với góc nhìn này, số phận cũng chính là từ bản thân ta trong vô số kiếp tạo lập chứ không một thế lực nào khác quyết định. Đến đây chúng ta có lẻ sẽ có một thắc mắc rằng:
Vậy, chúng ta có quyền thay đổi “những thông số” đang play trong kiếp này hay không?
Nếu ai đã từng đọc qua tác phẩm “Viên Liễu Phàm Tứ Huấn“ chắc sẽ có câu trả lời. Chuyện kể rằng Viên Liễu Phàm được một tiên sinh họ Khổng đoán số mạng, nói rằng ông chỉ sống đến năm 53 tuổi, sẽ không có con trai và cả những việc khác nữa. Dần dần, ông thấy các sự việc xảy ra hoàn toàn ứng nghiệm và chính xác tuyệt đối. Từ từ ông trở nên thụ động, yếm thế, đến độ ngay cả suy nghĩ ông cũng không thèm.
Tuy nhiên, sau khi gặp thiền sư Vân Cốc, ông được nghe giảng giải về các cách thay đổi số phận như tích đức, làm thiện và sửa đổi các lỗi lầm. Từ đó, dần dần số mạng của ông trở nên tốt hơn, bắt đầu sai khác với các lời tiên tri trước kia. Khi ông 69 tuổi, ông đã viết tác phẩm này kể lại toàn bộ những điều đó, trong đó có 4 điều khuyên dạy (Tứ Huấn) mà ông để lại cho con trai.
- Tự lập số mạng – Con người có thể tự quyết định được số mạng của mình
- Tu sửa lỗi lầm – Các phương pháp sửa sai
- Tích chứa điều lành – Các phương pháp tích thiện, vun đắp công đức
- Giữ đức khiêm hạ – Hiệu quả của đức tính khiêm tốn.
Câu chuyện này là một đại diện mẫu mực cho cách nhìn của đạo Phật về số mệnh. Bây giờ mình xin chia sẻ góc nhìn khác.
Đối với Pháp CLEAN, một trong những phương pháp mình chia sẻ gần 10 năm qua thì xử lý như thế nào?
Một chương trình chỉ được kích hoạt khi nó có tâm thức và mọi thứ cũng được giải quyết ngay chính nơi tâm thức. Mình hay lấy ví dụ về dữ liệu virus nằm trong ổ đĩa usb cho vấn đề này, nếu “con virus” mãi mãi ở trong usb thì con virus ấy vô nghĩa, nó chỉ là những dữ liệu chết.
Một khi nó có cơ hội tiếp xúc được môi trường window hay hệ điều hành tương ứng.. thì lập tức nó mới có đất dụng võ, dữ liệu này lập tức được kích hoạt, lúc này mới thật sự gọi là “chương trình virus” và sự phá hoại mới xảy ra.
Khi sự kiện này xảy ra, ta cũng không có khả năng khống chế nó bằng các năng lực thông thường, thậm chí bạn có chuyên môn cao về công nghệ, bạn cũng chưa chắc lôi ra hết các chỗ khu trú kín đáo của nó để tận diệt, mà chỉ có thể dùng phần mềm diệt virus chuyên dụng để xử lý mà thôi.
Cũng tương tự, với cách thực hành của pháp CLEAN, tâm thức chúng ta (mình ví như hệ điều hành) mới chính là đất dụng võ, một dữ kiện (nghiệp) nào đó đang ngủ ngầm trong tàng thức (Alaida) một khi được kích hoạt, nó sẽ tác động để tạo ra các tiến trình ở thân tâm (danh sắc) và chi phối luôn cả các đối tượng bên ngoài (thực tại) phù hợp với cấu trúc hay kịch bản mà nó đã từng xảy ra…
Vấn đề là người thực hành pháp CLEAN phải đủ tỉnh thức đề nhìn ra “câu chuyện ngoài kia” nó không đơn giản là do ai đó gây nên, hay xúi quẩy quá trời đổ hết lên đầu này… mà thực chất là từ những dữ kiện trong tâm thức đang vận hành, tạo tác. Và hành giả chỉ hướng vào trong, bằng kỹ thuật clean đặc biệt để thanh tẩy (clean) những chủng tử rác này cho đến sâu vào mọi ngóc ngách của tiềm thức…
Lẽ dĩ nhiên, tiến trình “diệt virus” này cũng ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của ý thức vì nó đã kích hoạt bởi một hệ thống cao hơn trong tâm thức, mình chỉ có thể nói tóm tắt như vậy, còn để hiểu và hành chắc chắn phải có buổi chia sẻ riêng chứ không thể trong mấy dòng của bài này được.
Đối với góc nhìn của tử vi thì như thế nào?
Liệu số phận có phải là định mệnh?
Liệu chúng ta có sự lựa chọn khác hay không?
Mình may mắn khi vừa mới tiếp cận tử vi không bao lâu thì nhân duyên sắp xếp gặp được một người Thầy Tử Vi cực giỏi. Đây là một người mà mình phải nói là bỏ cả đời (từ thời thanh xuân đến giờ) để nghiên cứu tử vi bằng một thái độ khoa học chính thống và rất bài bản.
Thầy nhận rất ít học trò và chỉ truyền riêng, không dạy đại trà. Thầy bỏ cả đời để tìm ra bí mật của những phép tính cổ xưa, không những có thể thấu triệt về con sao đó mà có thể nói về căn nguyên cội nguồn cội của chúng, dưới cách phân tích của Thầy, Tử vi là một môn khoa học chiêm tinh được bổ sung bởi lý thuyết kinh dịch rất hoàn chỉnh. Đối với tử vi phương tây, họ không có lý thuyết kinh dịch nên lá số đơn giản hơn, nó khác với tử vi phương đông.
Để hiểu điều này, chúng ta có thể liên hệ với chuyện thường thấy trong các môn khoa học tự nhiên, chỉ bằng các công cụ toán học, người ta bổ khuyết rất nhiều câu trả lời mà thực tế lúc ấy chưa đủ công cụ hay phương tiện công nghệ để kiểm chứng và phải mất cả thập kỷ hay thế kỷ sau mới được xác nhận.
Một ví dụ điển hình nhất đó là Bảng tuần hoàn Mendeleev, khi mới thành lập, có rất nhiều nguyên tố chưa tìm ra nhưng người ta vẫn có thể dự đoán chính xác về cấu tạo, đặc tính của nó như thế nào và xếp sẵn trong bảng tuần hoàn. Mình chỉ có thể nói tổng quát như thế, chi tiết thì không dám tiết lộ vì đó là tâm sức nghiên cứu của Thầy.
Quả thực khi được khai nhãn để hiểu sâu về các thuật toán tử vi này, mình không những được mở rộng tầm nhìn về thiên văn cũng như kinh dịch, đồng thời phải thán phục sự uyên áo của những người đã sáng lập ra khi kết hợp lại để sáng tạo ra các thuật toán trong tử vi, để có một con sao nó phải hàm chứa rất nhiều lý thuyết. Hậu thế ngày nay thì chỉ việc ứng dụng rào rào, khi dùng thì thấy ứng nghiệm, độ ứng nghiệm này nhiều khi có độ chính xác đến từng thời khắc chứ đừng nói là cả đại vận 10 năm.
Thế nhưng, tại sao nó lại ứng nghiệm mà cái việc lập sao thì ai học qua cũng làm được? Đỉnh cao của trí tuệ là ở chỗ đó, tiền nhân đã sáng tác một kỹ thuật ai cũng có thể làm, nhưng để có một cái gì đơn giản mà hiệu quả cao đều là kết quả của cả một quá trình và đầy tinh hoa trong ấy cả. Vì thế khi mình thụ nhận được, từ tận sâu trong lòng phải vô cùng tri ân tất cả những nhân duyên và bái phục những vị đã tạo ra thành quả này.
Xin trở lại vấn đề. Cái mà mình tâm đắc nơi thầy không chỉ là kiến thức uyên áo về tử vi mà đó là cách nhìn. Quan điểm của Thầy là:
Chúng ta có thể thay đổi được vận số nếu biết cách.
Thầy bỏ cả đời để giải mã ra các thuật toán, nhưng mục đích cuối cùng là làm sao hóa giải được những vận hạn xấu. Theo Thầy, những bộ sao mình mang theo (trong mệnh) được xem như là NHÂN sẽ ráp nối với các bộ sao đang đợi sẵn (trong vận) được ví như là DUYÊN, khi Nhân đủ Duyên thì Quả sẽ trỗ, nếu mình để yên không làm gì, thì chắc chắn chuyện gì đến sẽ đến! Nếu ta chủ động giải cái “lực” của nhân đi, ví như con ác sát tinh trong mệnh, có những tính nết không mấy thiện lành, nhận thức rõ điều đó hãy sống bằng thái độ ngược lại thì cái lực của nhân ấy đã giảm đáng kể, như vậy khi nó ráp với duyên thì hiệu ứng giảm đi nhiều… đó là một thủ thuật chẳng hạn.
Một cách khác, nếu bạn nhìn vào vận đoán được sẽ có lúc bị tù đày hay đoản mạng, lúc này hãy tìm cách đừng để duyên nó sanh… Ví như khi vào vận này, hãy hết sức cẩn thận và nhẫn nhịn, vì trong tâm lúc ấy cũng rất dễ bị “bức xúc” (có sẵn nhân) và chỉ cần chờ duyên là nó tác hợp… vì vậy, chỉ một phút mất kiếm soát có thể đẩy cuộc đời sang một ngã rẻ khác khi bị tù tội hoặc là dấu chấm hết!
Đó là những ý chung chung, tuy nhiên cách nhìn của Thầy ngay trong chính lá số, vẫn có những đáp án khác nhau, ăn thua do sự lựa chọn thái độ của mình, đây là một điều mình vô cùng thú vị trên cách luận giải của Thầy. Điều này mình không thể diễn tả hết trong bài viết này, xin chia sẻ một clip ngắn để ai là người biết tử vi sẽ hiểu và để chiêm nghiệm.
Xin được nói rõ thêm là mình chỉ là người mới học tử vi, trình độ rất a bờ cờ… chưa bao giờ nghĩ dám xem tử vi thực tình cho ai chứ đừng nói là chỉ dạy lại cho người khác. Tuy nhiên, những bước căn bản như lập lá số, hay hiểu căn bản vài con sao thì mình có thể hướng dẫn và chỉ trong khuôn khổ gia đình. Gần đây, mình đang chỉ lại cho mấy đứa em ruột và em bà con những bước căn bản để chúng hiểu thêm về tử vi, có nguồn cảm hứng để học, và sau này tự có vốn để tiếp tục tìm hiểu đi sâu. Đó là lý do có mặt clip này.
Vì vậy, video này là một video rất riêng tư, mình để chế độ “không công khai” (unlist) nên không ai có thể thấy nó trên kênh youtube cũng như hệ thống search engine bất kỳ, mình chỉ share link thì mới xem được. Hôm nay, trong lúc xem lại bài vở của Thầy về sao Thiên Không và vòng thái tuế để hướng dẫn các em, mình vô cùng xúc động và có nhiều cảm hứng để viết bài này. Đây là một minh chứng cho thấy tính cách cởi mở của tử vi, nó hàm chứa nhiều ẩn ý sâu xa của những bậc tiền nhân đã lập nên môn này… và em xin phép Thầy cho em được chia sẻ chút ít điều này, ngõ hầu gây thêm nguồn cảm hứng cho các bạn thích tử vi và để hiểu đúng và sâu hơn về bản chất của tử vi như nhiều người vẫn ngộ nhận từ trước đến nay.
Mới làm thêm câu chuyện này để cho thấy các vị tiền bối, cao thủ tử vi của VN ngày xưa đã dùng kiến thức tử vi để hoá giải ách nạn như thế nào:
https://youtu.be/C_fynrVkRlU
Ô-Hay.Vn St.
Thảo Mộc Hương Tâm huyết quá a
Hồng Duyên Cảm ơn anh đã chia sẻ, hôm nay đọc bài của anh mà em cứ ngấm từng câu một. Biết ơn anh
Ngoc Trinh Nguyen Thank you! I love you! ????????????????????
Hien Hoa Pham Cảm ơn anh Hiệp! ????
Nguyễn Thu Mai Bài viết công phu quá. Biết ơn anh chia sẻ .i love you
Ánh Dương Tuyệt vời quá, cám ơn Hiệp. ❤️ mình đã từng đi xem tử vi nhưng có người thì cần giờ sinh chính xác và có người thì lại không cần giờ mà chỉ lấy ngày, như vậy có đúng không Hiệp?
Minh Thảo Ánh Dương 1 ngày có 12h, nếu vậy họ phải tìm cho bạn trong 12 lá số đó, như vậy sẽ vất vả hơn nhưng nếu họ ở mức cao thủ có thể đoán biết là h nào qua hình tướng bên ngoài. Nhưng có chính xác ko thì chỉ bạn biết.
Ánh Dương Minh Thảo ngày xưa các cụ thường không nhớ giờ, chỉ khoảng giờ đấy, khi mình nói mấy khung giờ thì thầy đều làm thử và không được, vậy là mình không xem được tủ vi.
Minh Thảo là do bạn chưa gặp dc thầy giỏi thôi. Mỗi h sinh nó ra các thông tin khác nhau, người hiểu nguyên lý cấu thành lá số sẽ biết đâu là lá số chính xác cho người đc xem. Nhiều người gọi là biết tính chất các sao đã đi phán rồi ko hiểu cách thức hàm ý nhưng ko dám nhận là mình ko giỏi nên cứ hay phán bừa. Tử vi là môn hàm chứa các nguyên lý, định luật vũ trụ thâm sâu đâu phải những con người hời hợt có thể hiểu biết hết được.
Trọng Thế Vũ Pp xem tử vi hay bị sai số hơn một số pp dịch lý khác bởi vì sai giờ sinh hoặc giữa canh giờ hoặc 23 giờ thì ngày sinh sẽ chuyển và Thân Mệnh an có thể sai anh Hiệp nhé.
Minh Thảo Trọng Thế Vũ là do khả năng người đọc chưa biết xem h nào mới là h thực tế của đương chủ thôi
Sue Phạm Cảm ơn anh Hiệp. Bài viết dày công tâm huyết quá. ❤
Tuệ An Tuyệt quá anh ah! Lúc trước em cũng rất sợ lá số rồi bói toán vì sợ những điều ko tốt. Nhưng khi hiểu nó là “nhân” và mình thay đổi cách ứng xử thì Quả sẽ thay đổi thì thấy bình an và trí tuệ hơn nhiều! Biết ơn chia sẻ của anh ah????
Hillary Hương Em cảm ơn chia sẻ của anh rất nhiều ạ.
Chẳng trách người xưa đã có lời dặn: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ .
Nguyễn Nga thấy điểm chung ở cái móng tay; và tâm huyết cái gì hay đều tận tâm chia sẻ.????
Thảo Sunny Anh ơi, tàng thức nghĩa là vô thức hả anh?
Hiep Truong Thảo Sunny e đọc bài so sánh clean với với pp khác trong Group sẽ hiểu rõ mấy khái niệm này nhe.
Thảo Sunny Hiep Truong dạ e cảm ơn anh Hiệp ạ
Thu Trieu Cảm ơn anh rất nhiều ạ, e rất thích đọc các bài anh chia sẻ, đọc ngấu nghiến hihi, Thank you, i love you !
Pham Thu Thuy Quá tuyệt vời, lời nói chắc chắn hiểu biết khiêm tốn và trái tim mở… I thank you i sory i love you , please forgive me
Ngọc Ruby Hoàng Minh đọc chưa?
Hoàng Minh Ngọc Ruby giờ mới đọc. Đức năng thắng số. A ko nghiên cứu bộ môn này được nhức não lắm em
Ngọc Ruby Hoàng Minh e bảo a nghiên cứu đâu. = ))
Iris Iris Cám ơn anh Hiep Truong nhiều, rất nhiều kiến thức và rất dễ hiểu. Thank you, I love you!
Quang Nguyen Thank you. I love you. Hiệp giải thích rất dễ hiểu và rất khoa học.
TO Thanh Hoa Cám ơn anh đã tạo động lực sống cho mọi người.
Thanh Giản Bài viết rất bổ ích, cô cảm ơn Hiệp nhiều nhé.(Đức năng thắng số). Đúng vây! Chúc Hiệp nhiều sức khỏe và an lành nhé.
Nguyễn Chí Trường Long Em thích môn này lâu rồi nay được a Hiệp chia sẻ thêm thật mở mang kiến thức! Thank You! ❤️
Nguyễn Thanh Kiều Cảm ơn a,e cũng đang tìm hiểu cái này,đúng là khi học trò sẵn sàng thì thầy mới xuất hiện
Phúc Mỡ Cũng là Tử Vi, như em biết còn có 1 thuyết nữa. Tức là số mệnh được định khung sẵn rồi, ai là vua ai là tớ, ai giàu ai nghèo, không đổi được. Nhưng cái khung này là một “khoảng/đoạn”, có sự biến thiên trong đó. Số mệnh có thể ví to như cái bàn, nếu mình không tác động gì thì những gì mình đạt đc như cái chén, nhưng nếu có tác động vào thì có thể to dần ra, nhưng không quá cái bàn (trong đời này).
Thái Bảo Yến Một bài viết dài thế này chứng tỏ anh cực kỳ tâm huyết với nó. Cảm ơn anh thật nhiều ạ ❤
Phuong Truong Thao Cám ơn bài viết rất hay khi định mệnh (tử vi) kết hợp pháp clean thanh tẩy “vào mọi ngóc ngách của tiềm thức“ thank you Ilove you, I’m sorry, please forgive me
Anh Thu Nguyen Thi E xem youtube cách thầy phân tích về dương tử phù hay quá a ơi. Thầy giỏi quá. Cho e xem thêm các phần nữa dc ko a
Hiep Truong Anh Thu Nguyen Thi mình làm clip theo kiểu “cây nhà lá vườn” cho a e trong nhà xem thôi. Trình tử vi còn kém nên ko dám hdan ra ngoài đâu. 🙂
Helen Nguyễn Tử vi cũng có điểm chuẩn nhưng chưa một thầy tử vi nào xem chuẩn cho mình cả, dù là những chiêm tinh giỏi ở Trung Quốc, Nghiệp bất thiện theo vi diệu pháp thì sẽ k có cơ hội trổ quả khi nghiệp thiện tăng trưởng. Hoặc có trổ cũng sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Theo quan điểm Phật giáo, ngăn chặn nghiệp bất thiện, nếu đã sinh thì cho nó stop, nếu chưa sinh thì k cho sinh. Bằng cách tăng trưởng thiện nghiệp sẽ giảm trừ đc bất thiện nghiệp. Phương pháp hooponopono cũng là một dạng thanh lọc tâm.
Logan Do Helen Nguyễn Nếu nghiệp bạn phải gặp, dù thầy tử vi giỏi, tự nhiên đến đó ổng sai lầm, đưa bạn đến nghiệp phải nhận. Nếu nghiệp tốt, dù thầy tử vi dở, ổng cũng chỉ tầm bậy mà vô tình nó lại đúng, giúp bạn đạt đc quả tốt. Nên phải ngăn ác, diệt ác trong tâm, tăng trưởng thiện thì tự có báo tốt thôi
Helen Nguyễn Logan Do Dạ, do vậy Helen mới nói tăng trưởng nghiệp thiện ah.
Hiep Truong Helen Nguyễn đọc thêm bài mới viết mình có phân tích vấn đề này sâu hơn trong đó có góc nhìn của nghiệp như chị đã nói.
Sea Luna Em cảm ơn Anh Hiệp nhiều, mong được nghe thêm các clip của anh theo các nghiên cứu của Thầy.
Kelly Vũ Bài viết trên cần phải được nghiệm lý lại nhiều. Vốn dĩ coi số phận không thay đổi được trong tử vi là vì các sao đã an thì không thay đổi được. Việc lập luận đến hạn thiên không thì đi theo con đường thiếu dương hay thiên không thì nó có điều kiện cần và đủ để đương số hành động rồi, làm sao có chuyện ta chọn hay không chọn đi theo con đường nào và gạt bỏ con đường nào được. Bài viết này hay ở chỗ khuyên nhân sinh hướng điều tích cực, đây là cốt lõi của đạo phật. Qua đây ta thấy được, tâm ý của nhân sinh nhuốm màu lên tử vi, người sâu sắc thì tử vi sâu sắc, ng hướng phật tử vi trở nên hướng đạo. Quan điểm vủa tôi tử vi là hành trình cuộc đời không thay đổi được.
Thanh Trang Trước đây mình đã đọc Viên Liễu Phàm tự cải vận và luôn nhớ câu ” đức năng thắng số . Cảm ơn Hiep post bài
Quoc Pham Hay quá H ơi! Thích tử vi kinh khủng mà kiến thức về tử vi thì bao la. Không có Thầy thì có mà mất cả đời… clean thế thôi, trc sau j cũng sẽ gặp clean clean…
Truyen Khoi Nguyen Đường đời mỗi người bao khó khăn là đương nhiên – Phật nói đòi là bể khổ và tìm đường giải tháo khổ. Đó cũng là giải pháp của Đạo Phật đã hơn 2000 năm nay. Nhưng có môn Thần số học Pytago cũng là pháp tham khảo, nhiều dự báo cho cuộc đời mỗi người. Ở VN có Quỳnh Hương Lê Đỗ và một số người coi đây như là cách nhin nhận bản thân và có dự báo điểm mạnh, yếu, các giải pháp… Tôi tham khảo bài thuyêt trình của anh và cô Triều, ứng dụng thấy rất hay, như Pháp Ho Opnopono, nước năng lượng, ….
Lê Huỳnh Hoàng Bảo Thật may mắn khi có cơ duyên được anh chia sẽ những kiến thức như thế này, cảm ơn anh sâu sắc! ????
Lại nói thêm về chuyện tử vi.
Sau khi mình đăng bài về số phận có phải là định mệnh? Mình nhận được comment của bạn Kelly Vũ, bạn có nhiều ý hay nhưng chốt lại ở quan điểm: “tử vi là hành trình cuộc đời không thay đổi được”, mình xin cảm ơn sự góp ý của bạn, mình thiết nghĩ đây là cách suy nghĩ không phải riêng bạn mà từ xưa giờ, có rất nhiều người nghiên cứu tử vi tin như vậy. Mình viết bài này, không phải để tranh luận đúng hay sai mà chỉ xin đóng góp thêm vài suy nghĩ của cá nhân cho các bạn nghiên cứu tử vi, nếu cảm thấy hợp lý thì cứ suy ngẫm thêm vì đây không phải là vấn đề của cá nhân ai mà là một đề tài đã thảo luận xưa nay.
Theo mình, chúng ta học tử vi để biết mệnh, biết mệnh thì sẽ biết cách sống hợp lẻ với tự nhiên, thuận theo dòng chảy lúc lên lúc xuống của dòng sinh mệnh mà có những quyết định hợp thời, cương nhu hợp lý; Nhờ biết thời vận, ta biết khi nào thì bung mình ra để mưu cầu những việc mình muốn, khi nào thì thu mình để trau dồi phát triển bản thân hay ẩn nhẫn tu tâm dưỡng tánh, bồi đức để cải vận hung hiểm. Nếu không thì cũng giống như chạy xe mà không rành đường, phóng hết ga, hết số vào lúc đoạn đường phía trước cực xấu thì hiểm nguy biết bao; nhờ biết vận thì ta biết chụp thời cơ còn không thì phí mất cơ hội chẳng có bao nhiêu trong đời.
Như vậy, biết mệnh, sống thuận theo mệnh, thì ta đỡ phí sức, nhọc công mà lại tận dụng được mọi cơ hội để làm được điều mình muốn khỏi uống phí một đời, được như thế thì học tử vi vô cùng lợi lạc. Tuy nhiên, nếu quá cứng nhắc vào các kiến giải tử vi (của cá nhân mình) rồi cho rằng hành trình này là bất di bất dịch thì cũng thật đáng tiếc.
Đầu tiên, theo mình biết, không phải riêng môn tử vi mà tất cả những môn khoa học huyền bí mang tính dự báo, kể cả những khả năng như ngoại cảm, thấu thị, thôi miên trực tiến (progression hypnosis) .v.v. để biết về những sư kiện tương lai, đều phải nhìn nhận một điều là:
Tương lai không bao giờ là một khả năng duy nhất mà chỉ có thể nói rằng: đây (thông tin nhận được) là khả năng cao nhất mà thôi.
Trước khi biết tử vi, mình cũng có đọc về Bible Code (mật mã được dấu trong Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng gốc Hebrew – Do Thái), mình thú vị một điều rằng, có rất nhiều sự kiện được tiên đoán trước một cách chính xác (có khi có cả địa điểm và ngày giờ) nhưng cũng có những sự kiện quan trọng đã được “cứu” không xảy ra (như là chiến tranh hạt nhân có thể đã xảy ra ở trung đông khơi mào thế chiến thứ 3).
Đây là một quyển Kinh đã có mặt hơn mấy ngàn năm lịch sử của người Do Thái, trong đó người ta tin là có mật mã (code), người ta tìm thấy nhiều bản thảo của nhà bác học Issac Newton đã lò mò về vấn đề này từ thời của ông nhưng chỉ khi tới thời đại computer, người ta mới giải mã được, có rất nhiều sự kiện ở thời hiện đại được giải mã (mình sẽ chụp vài tấm hình tượng trưng mà người ta đã giải mã được trong hình đính kèm).
Thậm chí các nhà toán học giải mã này còn biết trước 3 tuần chính xác ngày mà Iraq phóng tên lửa đạn đạo vào Israel khơi mào chiến tranh vùng vịnh năm 91, những người này còn cảnh báo trước đó 1 năm về cái chết của thủ tướng Israel lúc đó là Yitzhak Rabin, nhưng bộ hạ của ông không tin nên cuối cùng ông đã bị ám sát vào 11/1995… Còn nhiều sự kiện khác nữa mình không tiện kể hết.
Có một điều nữa là, số phận của mỗi cá nhân loài người, đều có thể giải mã được trong quyển kinh thánh ấy, điều này được cô Triều thực hiện ở bên Mỹ gần 20 năm về trước, có rất nhiều sự kiện về cuộc đời chính xác và cả những chuyện đến bây giờ mới thấy ứng (Mình có tìm lại được một trang còn sót lại, cũng chụp đưa lên cho vui).
Tuy nhiên, điều mình thú vị là nhiều dữ kiện đã xảy ra đúng như giải mã nhưng không phải là tất cả, một số đã thay đổi kế hoạch, được cứu rỗi và sự cứu rối ấy sau đó cũng được giải mã ở một chỗ khác trong quyển Kinh đó… như vậy để cho thấy, bất kỳ một giải mã nào cũng đều có sự hữu hạn và khi chưa cần thì chúng ta sẽ không giải mã hay “thấy” được những nguồn thông tin đó và điều này cũng thể hiện rõ trong việc dùng tử vi để giải mã.
Xin tiếp câu chuyện tử vi, ngay trên lá số tử vi (theo nam phái) thì đã có hơn 100 con sao cả tốt và xấu nằm rải đều ở tất cả các cung cho nên nếu xét đủ ở tam phương – tứ chính, nhị hợp, giáp cung thì không thể nào nói rằng, cái cung này (hay cái hạn này) là hoàn toàn xấu hay tốt. Đó là chưa kể, khi xét một vận hạn (xấu đến nỗi có thể tan gia bại sản hay mất mạng) thì ngoài tam phương tứ chính bla bla với cung hạn đó, nếu không tìm đc sự cứu giải thì ta vẫn xét ở cung phúc, mệnh, thân thậm chí cả cung phụ mẫu và huynh đệ kẹp hai bên bản mệnh làm nhiệm vụ phòng vệ cho bổn mạng cũng có thể có những con sao cứu giải “hợp lực” lại để tham gia cứu được.
Ngoài ra, nếu đi sâu về tứ hoá (điểm mạnh của tử vi bắc phái) thì mỗi can của cung lại phi hoá rất ảo diệu mà trong đó 3/4 con cũng có khả năng cứu giải, nếu xét thêm tứ hoá của can năm, can tháng, can ngày, can giờ vào lại làm phát sinh thêm rất nhiều bộ tự hoá ẩn tàng “sinh sinh diệt diệt” đâu đó vào các cung thì cũng có thể ảnh hưởng, nhưng ít ai lại chịu khó bật hết các khả năng này lên để xét một cách tổng thể.
Lẽ dĩ nhiên là, mình xin nhắc lại, vẫn có khả năng cao nhất xảy ra mà mình đang nhìn thấy được, đó mới là lý do ta học tử vi chứ không thì bảo xét rộng như thế thì tốt có – xấu có, 5 ăn 5 thua kiểu hàng hai thì học làm gì nữa… nhưng ý của mình muốn nhấn mạnh vào chữ “KHẢ NĂNG”. Có những khả năng rất nhỏ có thể ít xảy ra nhưng không thể bảo là hoàn toàn không thể, còn điều kiện để nó xảy ra theo chủ quan của mình nó nằm ngay tại TÂM của đương số.
Điều này cũng có thể hiểu, khi những bất thiện nghiệp trỗ quả tác họa, có thể còn rất nhiều hạt giống thiện nghiệp nào đó đang ngủ ngầm không đồng sanh để làm giảm bớt lực của nhân ác, tuy nhiên, nếu có đủ “đại thiện tâm”, lực ấy có thể kích hoạt những thiện nghiệp ngủ ngầm này để cứu giải những hạn nguy hiểm, điều đó cũng có nghĩa ngược lại, “đại ác tâm” cũng có thể đánh thức những hạt giống bất thiện đúng ra chưa trỗ sẽ dẫn đến hậu quả vượt ngoài mọi dự đoán.
Ví như câu chuyện của vua Lưu Ly sau khi tàn sát tộc Thích Ca, chính cái “đại ác tâm” lúc đó đã vô tình kích hoạt một ác nghiệp ngủ ngầm đã trỗ trước thời hạn và dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của ông, chứ không phải là cái ác nghiệp vừa làm của ông đã dẫn ông đến điều này, ác nghiệp này sẽ trỗ ở một kiếp khác (nếu nghiên cứu sâu về giáo điển thì ta sẽ biết điều này).
Như vậy, có thể hiểu tương tự rằng các “ẩn số” đang tàng ẩn trong tử vi có thể được/bị kích hoạt hoặc không, ai có thể tự tin bảo rằng mình giải mã được mọi khả năng hay xác quyết vấn đề một cách cứng nhắc?
Để có thêm một câu chuyện thực tế về vấn đề này, mình xin trích một câu chuyện rất hay được kể lại bởi Cụ Hoàng Hạc trên tạp chí Khoa Học Huyền Bí (KHHB, xuất bản trước 75). Hoàng Hạc là bút danh của một nhà văn lớn, chính là cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, ông dùng bút danh này để viết về môn tử vi trên tạp chí KHHB khi đó. Đây là câu chuyện được trích ra từ tạp chí số 4:
Trích:
——-
Hạn Thiên Cơ, sống chết thế nào?
Có một ông thầy hồi đó đoán lá số cho người bạn tôi, quả quyết: đến năm Tỵ (cách đây 6 năm) sẽ chết, vì già mà ngộ Thiên Cơ, trùng hạn gặp Đào hoa. Quả thật, anh bạn tôi mất tại Ba Lê đúng vào năm ấy. Tôi lật số tử vi của ông bạn rồi tấm tắc khen thầm. Nhưng cũng một ông bạn khác nhờ ông này xem giùm thì cũng được ông ấy đoán:
Hạn Thiên cơ nhằm khoản 52 thì chết. Cũng giống số ông bạn kia. Nhưng ông bạn này đã trên 60 rồi, lại tôi bảo:
-Ê! Toa nói thằng cha ấy hay! Nhưng moa khoảng 51 bước qua 53 bước lại, moa lo muốn chết. Té ra… Chẳng có gì cả! Thằng ấy “láo”
Tôi không biết nói sao, bèn nảy ra ý thì đi tìm một anh bạn thạo tử vi khác (anh này là nhà tu nhưng là một cây tử vi). Một hôm thình lình ông bạn đi vân du dã rồi, lại lò mò trở về ghé thăm bạn cũ. Mừng quá tôi đem lá số ấy ra hỏi, và thuật lại những lời mà ông bạn trên đây than phiền. Tôi hỏi,
-Tại sao hai lá số cùng một hạn Thiên Cơ mà một người bị, một người không?
Anh bạn nhà tu của tôi bảo:
-Thiên Cơ gì! Đào hoa gì! Người ta Thiên Cơ cư Sửu, Đào hoa cư Tý, nhưng Thân đeo cung Phúc ngộ Trường Sinh. Chết sao nổi mà chết!
-Thân cư Phúc địa ngộ trường sinh là sao?
-Đây, tôi nói cho anh nghe: Người này tuổi Thủy, mạng cư Ngọ vị, tức là sai mạng. Mạng cung tương khắc. Người này lại tuổi Âm nam nên vòng Đại hạn đi nghịch chiều. Trong khoảng nhỏ, anh bị lận đận, có thể chết ngay hồi trong lúc sơ sinh. Nhưng sống lại được, là nhờ Thân cư cung Phúc đã ngộ Trường Sinh mà còn Thân cư cung Thân Kim nữa. Kim trường sinh lại năng sinh Thủy thì Thủy vượng, lửa ở cung Ngọ đốt không đủ sức tiêu diệt.
Vòng đại hạn nghịch chiều qua khoảng 30 trở lên thì anh này mới thấy khá được vì hết bị hỏa thiêu, nhưng chưa đắc thời là vì hạn vào các cung Mộc, mạng Thủy mà hạn lâm Mộc cung thì bị tiết khí (rút bớt khí) đi nghĩa là Thủy cũng bị lưng bớt vì phải lo nuôi dưỡng cung hạn. Tuy vậy lúc này anh ấy cũng khá hơn lúc thiếu thời.
Đến lúc qua hạn, Thủy thì Thủy, Thủy trùng phùng, Phá quân cư Tý, tức là hạn chịu ảnh hưởng của cung phúc (thuộc hành kim) thì đã chẳng những không chết, lại còn Vượng lên ghê lắm; Phá quân cư Tý tức là sóng cồn đại hải ngộ, Thanh long cư Thìn (Long cư long vị) ngộ Lưu hà tức là rồng ra biển cả mặc sức tung hoành… làm sao chết nổi. Thằng cha thầy kia coi mò thiển cận quá, anh hỏi lại có phải vậy chăng?
Tôi thuật lại lời nói của ông bạn thày tu cho anh bạn tôi thì anh này nói:
-Hay quá: cái gì chứ lối cắt nghĩa như thế tinh vi.
——-
Chính cụ Hoàng Hạc còn nhấn mạnh tới yếu tố “cộng nghiệp” khi xét lá số:
“Một lá số Tử vi không thể là một cái sự bất di bất dịch để cứ thấy sao là đoán như vậy còn phải tham bác cho rộng rãi sang đến phụ mẫu đến vợ chồng, con cái mà luận đoán về vận mạng và hạnh phúc con người. Nếu cứ đúng theo cung mạng Thân, Tài, Điền mà luôn đoán thì e rằng sai lầm. Cái điều này cũng phù hợp phần nào với chuyện cải số;”
Mong những thông tin này hữu ích cho các bạn nghiên cứu về tử vi.
PS: trong bài trước có một bạn nhắn cho mình bảo rằng Tử vi phương Tây cũng rất phức tạp… mình thấy cũng cần đính chính thêm chỗ này, trong bài trước có lẽ do mình nói tóm tắc quá nên gây ra hiểu nhầm, ý là:
Tử vi phương Đông cũng là một môn Chiêm tinh, cũng dựa vào sự vận hành của các vì sao – tinh tú, đặc biệt là các chu kỳ của mặt trăng, nhưng có những sự vận hành mà mình ko thể thấy bằng mắt thường, như ban ngày, hay bên kia bán cầu… thì các vị tiền bối đã dùng lý thuyết tuyệt vời của kinh dịch để quy nạp vào các chu kỳ vận hành này để bổ khuyết thêm những điểm này (gọi là nạp giáp), đó là điểm khác đặc thù giữa Tử vi phương Tây và phương Đông chứ mình ko có ý chê Tử vi phương Tây nha.
(Em xin phép Thầy Long Nguyen Quang cho em để hình bìa sau của cuốn sách của Thầy!!)
Hiep Truong I’mam tiếng Do Thái nghĩa là đạo sư
Guru cũng có nghĩa là đạo sư. Tiếng Phạn này bây giờ đã quốc tế hoá.
Healer là người chữa lành.
Writer nhà văn, người viết lách…
Và trong cái trang kinh Thánh có tên của cô “Thanh Trieu” (có dòng ghi chú nhỏ ở trên cùng: horizontal – dòng chữ hàng ngang, cái dòng ngang dài nhất đc đánh dấu do computer giải mã được) thì ngoài những việc có liên quan trong đời thì có tên của hai cô con gái nữa.
Bạn đọc comment:
Thanh Trang Mình cũng nghĩ giống Hiep Truong . Có rất nhiều thứ có thể chi phối lá số tử vi . Hơn nữa, không phải ngẫu nhiên có câu ” Đức năng thắng số ” .
Esméralda Thảo Nguyên Thật ra tương lai không bao giờ chính xác 100%. Luôn có những biến số dựa trên quyết định trong hiện tại của mình.
Một biến số nhỏ cũng có thể đưa mình đi 1 con đường rất khác & rất xa so với cái đã có trong tử vi.
Hiep Truong Esméralda Thảo Nguyên ko dễ vậy đâu em. Tâm lực phải đủ lớn, phước đủ lớn mới thoát khỏi quy luật thông thường của vận trình của nghiệp, khi đó mới dám nói là khỏi chịu sự ảnh hưởng của TV.
Esméralda Thảo Nguyên Hiep Truong Dạ. Em đồng ý với anh là việc này không đơn giản như trở một bàn tay. Nhưng nó là có thể xảy ra.
Em có 1 bác xem tử vi cho em từ khi em còn nhỏ, cứ đầu mỗi năm bác sẽ xem cho em. Nên em có duyên theo dõi sự thay đổi (nếu có) trong từng giai đoạn.
Hiep Truong Esméralda Thảo Nguyên những thay đổi hàng năm thì phải có khi xét các sao lưu niên, hay hạn từng năm, ko năm nào giống năm nào nên đều phải update, ngay cả kỹ thì mỗi tháng cũng đổi… nên mới có cái gọi là đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm, nguyệt hạn 1 tháng và nhật hạn là 1 ngày… muốn biết đều phải xem lại chứ tử vi đâu phải xem 1 lần là nắm hêt vấn đề chi tiết hết đc.
Esméralda Thảo Nguyên Hiep Truong đúng rồi anh ạ. Em thấy TV cũng rất khoa học chứ ko mê tín. Ngoài ra, sau 1 quá trình tiếp xúc, em nhận diện rất rõ các bài học lớn trong cuộc đời mình, mà mình ko thể nào trốn tránh được. Phải đối diện và học hành đàng hoàng để “qua môn”. Hihihi
Đào Thường Diện Anh Chữ gì như ma trận vậy? Ngôn ngữ Bible codes này là tiếng gì thế a Hiệp.
Khi dùng apps bàn phím là ngôn ngữ này. Vậy muốn tìm hiểu gì thì cần chuyển thông tin tìm hiểu sang ngôn ngữ này mới dc.
Hiep Truong Đào Thường Diện Anh nó là bản kinh của đạo Do Thái, trong Thiên Chúa là Cựu Uớc. Chỉ có bản bằng tiếng gốc Do Thái mới có code. Thuật toán giải mã thì đơn giản nhưng con người ko làm đc mà phải nhờ vào computer.
Đào Thường Diện Anh Mệnh = F (thời,vận,thế)
Vận = G (thiên,địa,nhân)
…..
Tóm lại Nghịch…cho vui
Chứ mở nhãn sẽ thấy rõ ko cần dự đoán? Cũng như biết bản chất game, nhập vai thì nhập, vô trụ, sáng thế, đạo diễn,…tùy ?
Luật và lực….
42 chủng tử tự có lẽ là ngôn ngữ lập trình…
Ha Vo Thuy Trời ơi là trời, sao mà khó thế. Bao nhiêu sao, nhiều biến như vậy, các biến còn tương tác nhau. Học 2 biến tương tác còn k thuộc nổi nữa là vào biến cùng tác động nữa, và k biết bao nhiêu biến cùng tác động nữa. Quá là khó
Mai Văn Cường Anh cho em hỏi nếu ko biết giờ sinh thì có xem tử vi được ko anh?
Hiep Truong Mai Văn Cường rà rà có khi ra. Thầy giỏi nhìn tướng cũng có thể tính sao suy ngược lại giờ. Với lại mỗi giờ thân nó cư ở một cung cũng tạo nên xu hướng tính cách ít nhiều nên có thể đoán đc nếu chịu khó.
Mai Văn Cường Hiep Truong dạ em cảm ơn anh, em đang ở Sài Gòn ko biết anh có biết thầy nào ko chỉ em với ạ, em ko biết giờ sinh của mình vì bố mẹ em ko nhớ
Nhật Khoa Nói chung làm ác quá hay làm thiện quá đều làm tử vi đi trật đường rầy hết. Mà tu (các thể loại) là “thiện quá thiện”
Hiep Truong Nhật Khoa lý thuyết là thế, nhưng chỉ e là một cái nghiệp tầm trung trung cũng đủ vật mình lên bờ xuống ruộng ko giữ đc chánh niệm bình thường chứ đừng nói gì sâu xa.
Nhật Khoa Gặp nghiệp là… trôi theo tử vi luôn :v.
Nên lúc nào thảnh thơi ráng chổng mông niệm
Hương Ngô Ui, em Hiep Truong quá giỏi, quá uyên thâm! Tại hạ xin bái phục ạ…. !
Hiep Truong Hương Ngô nói dốc thì dễ mà, chứ thực nghiệm thì còn xa lắm… :))
Nguyễn Thanh Kiều Cảm ơn a đã chia sẻ, lại được duyên thôi thúc kiếm cô Triều rồi, mong là sau này dc gặp cô để dc biết rõ về mật mã con người trong Kinh Thánh, đạo Chúa mà k biết cái này luon 🙁 , cảm ơn a rất nhiều!
Hiep Truong Nguyễn Thanh Kiều Cái này chẳng dính gì đạo chúa, nó là một lãnh vực ko có trong giáo lý nhà thờ làm sao mà biết ????
Nguyễn Thanh Kiều Hiep Truong hihi dạ, Kinh Thánh la đạo Chúa mới có mà a
Hiep Truong Nguyễn Thanh Kiều cựu ước (Bible) là của người Do Thái, sau này, trong đạo Kito, ngoài 4 bản Phúc Âm (tức 4 lời kể lại cuộc đời chúa Jesus của 4 vị thánh đệ tử) còn gọi là Tân Ước thì người ta lấy luôn Bible vào gọi là Cựu Ước. Nó có trước chúa Jesus ra đời cả mấy ngàn năm mà. Bible là Kinh chính của người Do Thái, Đạo Do Thái khi đó còn ko chấp nhận chúa Jesus, xúi tổng đốc La Mã, ông Pilate đóng đinh Ngài kia mà. Tính ra, Kinh Bible này không phải chính thống của Kito giáo nhé. Tuy nhiên, do trong đạo Thiên Chúa dùng lâu và giảng nhiều nên bây giờ con chiên cứ nghĩ chỉ có đạo Chúa mới có.
Còn code trong Bible đó lại càng xa lạ hơn nữa ngay cả đối với người Do Thái chứ đừng nói là đạo Chúa.
Be Nguyen vị này rất am tường về Kinh Bible này.
Nguyễn Thanh Kiều Hiep Truong dạ cảm ơn a nhiều lắm
Thao Phuong Tương lai của chúng ta là co thể thay đổi được. Theo bản thân em chiêm nghiệm thì khi xem bài Tarot hay Lenormand thì tương lai cũng có những thay đổi dựa trên quyết định ở hiện tại của mình.
Hiep Truong Thao Phuong các môn bói theo kiểu ứng tại chỗ như các loại bói, kể cả bói dịch… thì nó ứng với tâm khi đó, do cái khí (năng lượng) lúc ấy bị ảnh hưởng bới tâm rất mạnh mà ứng lên, thông số này có thể thay đổi vì tâm sẽ đổi, tuy nhiên lên một lá số tử vi thì khác, những sự biến chuyển nhỏ có thể chứ một vận trình lớn thì có xu hướng riêng của nó, để đổi phải nói lý thuyết thì dễ chứ ko hề đơn giản
Thao Phuong Cảm ơn anh Hiệp.
Mai Trâm Trần Nguyễn Dạ, em cũng nghĩ như ánh Hiệp, nhìn mình hiện tại có thể đoán đc phần nào nhân duyên nghiệp lực của các đời trước, nên quay về sửa đổi bản thân. Cảm ơn thông điệp em nhận hôm này từ cả hai anh. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn. ❤️???????? Thương lắm ❤️
Hiep Truong Mai Trâm Trần Nguyễn biết chung chung thì ok, hoặc quyết tâm tu ko dính mắc nhiều danh lợi trần thế thì chả cần học tv, nhưng muốn biết cái gì đang play thì phải có pp để giải mã.
Ngộ Quá Ngộ Đã thuận dòng thì tử vi làm gì ????
Hiep Truong Thế nào là thuận dòng, có biết cái dòng đó ra làm sao mà thuận với ko?
Nguyễn Vi E xin clean rác nào trong e khiến a Hiệp ít viết. Vâng rác của a Hịp là kim cương đối với e ???? đọc sướng ghê. May là kiến thức tử vi m chả có. Biết nửa vời thì thà k biết còn biết thì cho tường tận
Hiep Truong Nguyễn Vi lo mà học clean bon chen với giang hồ thuật sĩ làm gì? Cái này la ko dành cho người ko thích phức tạp ????
Nguyễn Vi Hiep Truong vì e quá phức tạp gòi. Nhờ a cmt e xả thêm tí rác nì: chiều nay e muốn quăng bỏ tất mọi thứ xã hội về với thiên nhiên bản thể thôi. An lạc bình an tới độ k mún sống ở xã hội hiện đại thêm giây nào nữa. Hồng Loan Thiên Không ở Tật Ách có triệt thì xao a. Ở tật ách thì có số má đi tu k a ưi
Hiep Truong Nguyễn Vi haha, a ko phải Thầy tv giỏi đâu, chả đoán đc gì, phán bừa thì có đc :)))
E bảo Hồng, Không ở cung tật, thì anh đoán, cung tật ấy phải ở Dần hay Thân, suy ra mệnh sẽ ở Sữu hay Mùi, cung tật có TK, thì cung di có Thái Tuế nên chắc chắn mệnh có con Tuế phá, tam hợp mệnh của em là tang tuế điếu… Trong bài a share có nói rồi đó. Type này dễ bất mãn, chống đối… Nói chung hơi khó ở trong lòng kkkk 😛 còn còn TK ở tật a nghĩ nó giống Tuần Triệt ở đó giải bớt nạn cho em, Hồng Loan là âm thủy, để ý bệnh phụ nữ, thận nhe. :)) A phán có gì sai bỏ qua vì a mới học thôi nha em.
Nguyễn Vi Hiep Truong 8 huyền học với cao nhân thik quớ ???????? e cơ hội chút quăng lá số lên đây a có hứng coi giúp. Thực ra e hiểu bản thân chút chút, hiểu tử vi của e chút chút. Chỉ là e mê nghe luận, mê nghe mấy con sao thôi. Coi con sao nào trái tính trái nết như e????
Hiep Truong Nguyễn Vi never luận ls nhe, nói tí đỉnh cho vui nói nhiều lộ dốt thì sao :))
Nguyễn Vi Hiep Truong mấy cái a nói là đúng hết nhé. Chỉ có điều quá khó ở lun chứ phải hơi thôi âu. E mệt mỏi với cái ẩm ương của e lắm. E cũng k mún ai phải hốt rác của e cũng như k mún thấy áy náy. Nên e chỉ chơi vs mấy đứa k nói tiếng người thôi
Hiep Truong Nguyễn Vi sao mệnh của e nó dồn về hết mấy con sao “độc” vậy, cự đồng hãm, còn kình, kỵ, hình, phá… Đã vậy can đinh lại thêm cung này tự hoá kỵ nữa… Một là tự kỹ :))) hai là tu rất siêu… Ko dám luận ls này.
Nguyễn Vi ôi đã có người hiểu nỗi lòng của em. Nhưng nhìn ở Pháp clean thì chung quy nhiều rác quá ????
Tại sao lại đặt sao tên như vậy, tại sao con sao lại có đặc điểm như vậy. Thik quá ai làm film hoạt hình mô phỏng tính nết con sao nhỉ. Tại sao con sao đó lại biểu lộ ra qua con người như vậy. Hihi để hiểu bản chất của mình rồi đủ trình duyên tới để hiểu mấy cái nì. Cảm ơn a nhiều. năm ngoái thầy luận cho nhưng rác quá chưa thấu. Nay a luận e hỉu thêm chút đỉnh. Toàn sao độc cho lên nóc nhà quậy banh xác lun
Hiep Truong Tặng em hai câu này trước khi lánh đời:
Vị tất nhân tình giai bạch thủy
Nhẫn tương tâm sự tế hàn uyên.
(Đâu phải tất cả tình đời đều là nước lã
Sao nỡ đem tâm sự chôn vào chốn hang lạnh.)
Nguyễn Vi Hiep Truong người hiện đại hại điện như mình mới cần tử vi chiêm tinh nhỉ. Người Kogi ngta nhập định bay vèo trong Vũ trụ ròi. Vâng tình đời nào cũng k là nước lã mà là 1 đống rác :)) e có trực giác hay tánh linh mạnh lắm a. E ko thể làm cái j nghịch tâm dc. Làm vậy là bên trong e quýnh lộn ỳ xèo. Lúc đầu e tưởng e kém cỏi sức chịu đựng yếu nhưng sau hiểu Đạo e thấy nó đúng hoàn toàn. Những điều m đã cảm nhận dc nhưng khi nta nói m mới vỡ lẽ ra : m đã có những program đó (chưa ý thức dc thôi)
Hồi xưa e k mún làm theo trực giác đâu (vì trông nó sai, phi logic) nhưng e mà nghịch tâm là em mệt dữ lắm. H vứt bỏ nỗi sợ mà sống thấy ô mình đã dc dẫn dắt đúng hoàn toàn.
Xưa thầy 3 lần 7 lượt khuyên rán học huyền học. Ý thức e thấy nó rất hay, có ý nghĩa nên cũng mún học nhưng tâm e dậy sóng cuồng e k thể học. H e vẫn thấy may là mình đã k học. K biết gì e lại có thêm space cảm nhận sâu sắc mọi thứ
E rất cương, bướng và lì k nghe lời. K có nỗi sợ nào cầm tù e dc. E y như con ngựa chiến k thể cầm tù, k gì thuần hóa hay thể kiểm soát nó dc. Chỉ có những người có trái tim thuần khiết mới chạm dc nó thôi. Còn mà lời lẽ khuyên răn, khuyên dựa trên nỗi sợ là nó đá k nể tình đấy. Mặc dù ý thức họ nói cũng có lý, nhưng dựa trên nỗi sợ. Nghe là thấy nóng đùi phải đá cho phát. Mặc dù lời lẽ logic e yếu cãi k lại những program của họ. E sẽ luyện chửi giỏi như mấy thánh chửi ????
A có nghiệm sao tử vi nào biểu lộ điều này hem
Minh Sách Thật ngưỡng mộ sự học cao hiểu rộng của chú. Hơn hết là tấm lòng cao cả đem tâm huyết đặt vào mỗi bài viết. Biết ơn chú thật nhiều.
Quang Nguyen Cô rất phục hiệp quá giỏi, học bất cứ cái gì cũng được tới nơi tới chốn. Cô không nghiên cứu tử vi nhưng cũng rất thích đọc bài của Hiệp. Thanks for sharing.
Thy Nguyen E hoàn toàn tin vào tử vi và cũng tin rằng công đức của mình có thể hóa giải (làm giảm nhẹ) các đại hạn mà tử vi nhìn thấy.
Thực tế mẹ e và e có dc 1 thầy xưa chấm cho tử vi trọn đời. Tử vi mẹ e chấm năm 38t, đến nay 68t điểm lại từng cột mốc cuộc đời thấy rất đúng. Tử vi bảo mẹ e có 1 đại nạn về sức khỏe (bệnh tật) vào năm 67t. Nếu qua khỏi thì sẽ sống đến 80t. Sự kiện này có xảy ra (mẹ e có bệnh, có khối u), nhưng do công đức tích lũy nên đc hóa giải , xét nghiệm ra là khối u lành tính. Cảm ơn a vì đã chia sẽ ạ????
Phuong Vna :)) thật là có duyên với Hiệp. Mình cũng nghiên cứu Tử vi cả Nam phái và Bắc phái. Hoàn toàn đồng ý với quan điện của Hiệp. Tử vi là 1 hàm số biến thiên, trong đó nếu tất cả bản thân (nhân), hoàn cảnh, thời điểm, không gian (thiên , địa ) đều có thể thay đổi. Nếu ý thức và điều chỉnh được. (giống như lập trình lại tiềm thức trong pháp clean ) thì mọi thứ đều có thể !
Trang Bliss Trong cuốn Hành trình về phương Đông cũng nhắc tới tử vi và sau đó ông đạo sĩ đã để lá số đó làm kỉ niệm , còn theo Đối thoại với Thượng Đế thì mình tới với thế giới này là để sáng tạo lại. Nếu không thích tương lai đó, hãy chọn lại ????
Hiep Truong Ai muốn hiểu thêm về code của Bible thì đọc bài viết và các comment trước đây của mình:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10200620751069915&id=1494005611&set=a.10200620750669905
Và
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212302103816433&id=1494005611
1 tháng 3, 2013
Trong ngày tờ báo vnexpress đăng tin về ufo bắn tan thiên thạch Nga, tình cờ mình lại mở quyển Bible Code I cho một người bạn xem thì lật vào trang này.
Tran Khanh Duy Chưa hiểu ý anh lắm!
Việt Thái trang nay noi ve dieu gi ?
Quoc Pham chưa hiểu lắm nhưng thấy thú vị.
Chi Nguyen Hay quá, thú vị thật!
Phượng Đỗ Vượt quá khả năng hiểu của e, 🙁
Hiep Truong Muốn hiểu phải biết một chút về Bible Code. Bible (Thánh Kinh) của người Do Thái cũng chính là kinh Cựu Ước của Kito Giáo có một mật mã (code). Thuật toán để giải mật mã này cũng đơn giản nhưng phải chờ đến thời đại có computer mới giải mã được. Cách giải như vầy, trong một trang kinh thánh, chúng ta không quan tâm đến khoảng trống của các chữ mà xếp chúng lại như ngay hàng thẳng lối. Sau đó bắt đầu rà trong trang đó để tìm tên hay một sự kiện gì đó mình muốn hiểu, cách rà thế này, cứ cách một chữ lấy một chữ rà đến hết trang xong rồi tăng lên cách 2 chữ lấy một chữ và cứ thế tăng lên cách 3,4 chữ vân vân, rà hàng ngang, hàng dọc, hàng xéo… cho đến khi tìm thấy tên của mình muốn tìm, không tìm thấy tìm qua trang kế tiếp… cứ như vậy. Chỉ cần nghe như vậy là bạn đủ hiểu không thể nào chúng ta làm thủ công được đúng ko? Chắc chắn phải nhở vào computer để nó tự rà rồi. Bước kế tiếp là, sau khi computer tìm ra được những trang có tên mình cần tìm, ở hàng dọc, ngang, xéo, cách một chữ hay nhiều hơn… không thành vấn đề, chỉ cần có tìm thấy tên cần tìm là ok. Sau đó máy tính bắt đầu rà lại trong trang đó như cách rà lần đầu để lọc ra tất cả những chữ có nghĩa cũng theo dọc ngang xéo, cách một hai ba chữ… thì tất cả những chữ có nghĩa đó thường có liên quan đến sự kiện, tên nhân vật… mình muốn tìm.
Ví dụ ha: xét câu tiếng Anh ‘Rips ExplAineD thaT eacH codE is a Case Of adDing Every fourth or twelfth or fiftieth letter to form a word.’ Cách 3 chữ lấy một chữ ta sẽ đọc được: “READ THE CODE”. Kinh Thánh ngoài nghĩa hiển thì nó có code như vậy đó.
Năm ’97, một phóng viên ở Mỹ đã xuất bản một quyển sách tên là Bible Code, đưa ra hàng loạt các khám phá mà computer đã tìm thấy trong Bible, điều này đã làm chấn động thế giới. Trong đó nó chứng minh cho thấy rất nhiều chuyện xảy ra có xuất hiện trong đó…. hiện nay đã xuất bản thêm 2 quyển tiếp tục nói về những khám phá mà người ta tìm ra thêm. Dĩ nhiên mình cũng có thể mua software về để tự làm, nhưng đôi khi hơi gặp chút rắc rối về vấn đề ngôn ngữ vì bản kinh thánh này phải là tiếng Hebrew (tiếng Do Thái). Cô Triều cũng từng mày mò sử dụng cách đây hơn 10 năm xác nhận là nó nói rất nhiều về cuộc đời mình rất chính xác. Khi nào có duyên gặp mặt, em thắc mắc thì anh mới nói chuyện được nhiều hơn về đề tài thú vị này!
Mật mã kinh thánh, một minh chứng cho thấy có những trí tuệ vượt xa so với sức tưởng tượng. Không những tiên đoán chính xác chuyện của 5000 năm sau mà nó được mã hoá rất tài tình trong một văn bản mà ở mặt nổi có hẵn hoi nội dung, câu chuyện và là một nguồn sử liệu về các thời đại cổ xưa của vùng Trung Á…
Việt Thái Bạn ơi, cuốn này mua ở đâu vậy?
Hiep Truong Cuốn này có người bên Mỹ đem về nhưng nó chỉ là giải thích cho hiểu về bible code và đưa ra một vài cái mà người ta tìm được. Bây giờ người ta còn tìm được nhiều hơn nữa rồi vì có software để chạy mà.
Việt Thái Cảm ơn bạn
17 tháng 2, 2017
Tự nhiên hôm nay mới giật mình là hổm rầy quên vụ dùng Mật Mã Kinh Thánh để xem về ông Trump thế nào vừa google một phát choáng với link đầu tiên là một bài báo đăng trước ngày bầu cử 5 ngày (8/11/2016) đã nói là một chuyên gia về nghiên cứu bible code đã nói hôm tháng 7/21016 là ông Trump sẽ là TT tiếp theo của Hoa kỳ, nói bà Clinton nên đọc diễn văn chịu thua đi…. trong bài báo còn có link đến youtube về phát biểu của chuyên gia giải mã kinh thánh đã chỉ ra những trang nào mà ông đã tìm thấy ông Trump sẽ đắc cử sau ngày 8/11, ngay cả ngày tháng bầu cử này cũng được tìm thấy trong ấy….
Ai muốn biết thì đọc thêm bài báo. Ai chưa hiểu về Bible code thì vào cái hình mình share đọc comment giải thích ở dưới. Ai tò mò muốn biết thêm thì chịu khó google…
Rabbi sees Donald Trump ascendancy in Bible codes
Việt Thái Code này giải cho tất cả cá nhân hay chỉ những sự kiện lớn của lịch sử vậy a
Phuong-Linh Nguyen Vậy là mọi chuyện được định đoạt hết trơn rồi, ngay cả người bầu cho anh Trăm tưởng là mình thắng hóa ra chỉ là diễn viên quần chúng cho một bộ phim hài. Vậy đấu tranh làm gì nữa, đi về ngủ khỏe ai muốn làm gì làm 🙂
Võ Trần Vy Chính xác. Mình chỉ là diễn viên thôi.
Hướng đi và cách đi là do con người chọn, nhưng cái Kết Quả thì không phải do con người quyết định.
Phuong-Linh Nguyen Hóng anh Hiệp giải mã mối liên hệ giữa bible code và khả năng chuyển đổi thực tại…