Dành cho những bạn sợ rắn cắn
Vườn mình nhiều rắn nhưng toàn rắn lành thôi không có rắn độc. Mình thì cũng không phải dạng sợ rắn nên cũng chả sợ đụng độ với rắn. Nên những đề nghị mình viết ra sau đây các bạn xem tham khảo thôi. Thấy có lý thì áp dụng còn không thì thôi.
Có 4 tình huống đáng sợ khi gặp rắn. Một là rắn bò vô nhà có khi chui lên giường ngủ cắn mình, hai là đi ngoài vườn đạp phải rắn bị nó cắn, ba là tỉa cành cây hay hái trái bị rắn trên cây cắn vào tay. Bốn là ngồi cắt cỏ nhổ cỏ chụp phải con rắn bị nó cắn vào tay.
1. Để tránh rắn bò vô nhà
Bạn thử nghĩ lý do nó bò vô nhà đi. Rắn là loài có cảm biến nhiệt, nên trong nhà có người ở, chó mèo, nó phải biết tránh xa. Vậy tại sao nó vào? Là vì bạn ích kỷ nên nó vào.
Ích kỷ liên quan gì ở đây? Ờ thì bạn nghĩ coi, mùa khô cỏ cháy, mọi thứ trong vườn khát khô nóng như điên. Mỗi cái sàn nước với nhà tắm của bạn là có nước mát mẻ thôi. Giờ con rắn nó cần uống nước bạn bảo nó phải làm sao?
Rồi mưa to, khắp nơi ngập nước lụt lội, vườn trống trải nước ngập lênh láng, mưa từng cơn từng cơn dội lên đầu con rắn. Trong khi đó nhà bạn cao ráo, khô thoáng. Giường của bạn, gác xép nhà bạn còn cao hơn, bạn hỏi con rắn nó phải làm sao?
Rắn không có hứng thú vô nhà bạn. Mấy con rắn vô nhà săn chuột thì chủ yếu là rắn không độc. Rắn độc ngại vô nhà lắm. Nhưng do bạn làm cái vườn của bạn trụi lủi, thẳng thớm quá nên con rắn không có chỗ nào trú thân hay uống nước nên chuyện nó vô nhà khi tuyệt vọng là hệ quả bạn phải gánh.
Con rắn độc mà hay có thói quen chui vô giường ngủ chung với bạn tiện răng cắn luôn, nghe nói là con Cạp nia.
Hơn nữa, rắn vô nhà một phần cũng do ngày nay người ta ít đun bếp củi. Nếu đun bếp củi, khói xông đầy nhà, ít có rắn nào dám vô.
Giờ vườn bạn, bạn đào một cái hồ nhỏ xíu thôi, ở giữa vườn. Đổ xi măng cho nước đừng thấm đi mất, mép hồ lài ra cho rắn nó xuống uống nước hay tắm táp hay tìm hơi ẩm gì tuỳ nó. Bạn dẫn ống nước tới hồ đó, khoá nước gần nhà bạn. Mùa khô lâu lâu bạn mở khoá xả nước vô đầy hồ cho rắn và con này con kia có nước uống. Cái hồ nhỏ này cũng sẽ là nơi nuôi dưỡng nhiều loài thiên địch giúp vườn bạn ít bị sâu hại.
Xung quanh hồ, bạn nên đắp một hay vài cái đồi nhỏ, trên đó xếp những đống đá to, những đống cây vụn, để cỏ mọc mịt mù quanh hồ và đồi. Đồi phải đủ cao để nước ngập không tới được. Những cái này sẽ là nơi trú thân cho rắn và nhiều sinh vật khi mưa lũ. Nếu bạn đào hồ thì quăng đất đào đó lên thành đồi cũng được.
Thêm lâu lâu đốt bếp củi trong nhà nữa, thì rắn sẽ bớt vô nhà bạn.
2. Đi ra vườn đạp phải rắn bị rắn cắn, hoặc cắt cỏ thu hoạch rau tóm phải rắn bị rắn cắn.
Nếu vườn bạn nhỏ, dưới 5000m2, thì việc thiết kế quy hoạch vườn rừng là không làm được do diện tích nhỏ quá. Nên rắn đi từ nơi khác hay ớ sẵn lung tung việc vô tình gặp phải rắn là khó tránh được. Cho nên… cứ đi ra vườn thì mang ủng. Có ủng là yên tâm.
Con nít là những đứa dễ bị rắn cắn nhất. Nhà có con nít nên dọn cỏ sạch sẽ trong bán kính 10m quanh nhà. Nếu con nít nhỏ thì cấm nó ra ngoài 10m bán kính đó. Con nít lớn thì bắt mang ủng và phải cẩn thận khi đi vào cỏ.
Nếu xui bị cắn thì phải biết cách sơ cứu. Nhà nên trồng vài cây đu đủ. Hễ rắn cắn thì cắt trái đu đủ lấy mủ rịt vô. Thấy tiên lượng nguy hiểm thì hoà mủ đu đủ vào nước uống rồi đi bệnh viện. Mình đi rừng luôn mang theo một trái đu đủ xanh. Để lỡ có bị rắn cạp thì sử dụng. Ngày cuối cùng sắp ra khỏi rừng, mình sẽ xắt trái đu đủ đó ra luộc lên làm rau ăn cho cả đoàn.
Ngoài ra, có cái giác hút nào đó để sẵn trong nhà cũng hay. Nếu xui bị cắn thì lấy ra bóp, áp vào chỗ cắn để cái giác hút nó lôi được bao nhiêu ra thì lôi.
Cái giác hút này mấy tiệm bán đồ đi phượt có khi có bán. Hoặc mua cái đồ giác hơi của dân cạo gió, có gì mưa lạnh trúng gió luôn tiện lôi nhau ra bóp hút cũng hay.
Nếu vườn bạn lớn, trên 5000m2 tới vài héc, thì bạn có thể thiết kế vườn rừng theo cách để dụ rắn trú ngụ nơi bạn ít lui tới làm việc và dụ chúng tránh xa những chỗ bạn hay tập trung làm việc, trồng trọt và thu hoạch. Thiết kế đúng, không những bạn tránh được rắn, mà còn khiến cho vườn đạt được hiệu quả về sản lượng, nhẹ nhàng trong việc chăm sóc và ít bị rủi ro thiên tai.
Nhưng vụ thiết kế này thì dài dòng phức tạp nên thôi. Không nói tới ở đây. Ở đây chỉ nói về rắn thôi.
3. Leo cây, tỉa cành, thu hoạch bị rắn cắn.
Con rắn phổ biến gây ra chuyện này là con rắn lục đuôi đỏ. Nó có thói quen kì cục là nằm trên cây, thấy mình làm gì thì nằm yên chớ không bỏ chạy, nhưng lỡ tay tóm phải nó hay để tay sát nó, thì nó phập. Chuyện này khá là ngu ngốc nhưng khó mà tránh được. Có thể tránh được phần nào nếu vườn bạn diện tích lớn và thiết kế đúng. Nhưng nếu diện tích nhỏ thì khó mà phòng. Nhưng…
Nếu diện tích nhỏ, thì bạn nên thiết kế một khu “không bao giờ cho ai bước vào”. Trong đó có hồ và đồi tui nói ở trên, và nhiều cây lớn, cỏ dại, bụi rậm, đống đá, đống cành cây um sùm trong đó. Vùng giới nghiêm đó có thể chỉ cần rộng chừng 100m2 thôi là đủ rồi. Ở giữa vườn yên tĩnh tránh đường sá xe cộ qua lại. Bảo đảm rắn rết gì chui vô đó trú hết cả. Rắn lục có tìm cây ngủ ngày cũng sẽ nằm trong đó nên bạn sẽ an tâm hơn.
Giết rắn hay không? Giết rắn có bị trả thù không?
Không nha, chuyện nhảm đó. Rắn độc là nên giết, rắn lành nên tha cho nó bắt chuột. Vườn tược không phải rừng, không có thiên địch của loài rắn độc. Nếu con người không giết bớt, nó sinh sôi nảy nở ra nhiều quá thì khả năng xui bị nó cắn sẽ cao hơn. Nên gặp rắn độc nên giết.
Thiện lành cái gì. Một mình chết hai nó chết thôi. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, việc giết rắn độc là cần thiết nếu bạn không hoà nhập được với thiên nhiên. Còn nếu bạn là người của thiên nhiên thì việc giết đó không cần thiết. Đọc tới cuối bài bạn sẽ hiểu.
Nếu bạn muốn giết rắn để tự giữ an toàn cho mình và con mình, thì trước tiên lên mạng, mấy nhóm nhận diện rắn trên facebook, đọc mấy bài trên web để biết rắn nào độc rắn nào không để đỡ giết oan. Còn nếu bạn chưa nghiên cứu chưa biết thì coi như mình ngu vậy, mà ngu thì đừng làm gì hết. Người ta nói là ngu dốt cộng với nhiệt tình là thành phá hoại đó.
Thường thì nhà nuôi chó mèo (chó ta mèo ta) thì sẽ được chúng bảo vệ trước nhiều mối nguy, như rắn, chuột và ăn trộm. Nhưng đương nhiên nuôi bọn này tốn cơm.
Vấn đề nữa là vấn đề năng lượng.
Mình thì mình ở một mức năng lượng gần với tự nhiên hơn đa số người. Có một số mặt mình có giao tiếp với thiên nhiên, nên mình ít bị con này con kia cắn, hoặc có cắn cũng nhẹ để cảnh báo thôi. Mình chứng thực bản thân chiêm nghiệm ra là việc bạn bị cắn hay không, cắn nặng hay nhẹ một phần do năng lượng của bạn. Nên nếu bạn sống cùng, hoà nhập với thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ ít sợ bạn hơn, ít có phản ứng tự vệ thái quá khi gặp bạn, thì bạn làm vườn sẽ ít khi nào bị tai nạn.
Mà hậu quả của việc rắn cắn cũng do sức khoẻ của bạn nữa. Nếu bạn sống thiên nhiên, sinh lực bạn mạnh mẽ, thì rắn độc cắn mà không được chạy chữa gì, có khi bạn vẫn có thể vượt qua. Trong khi người công nghiệp yếu yếu chỉ cần nó truyền xíu nọc vào thôi là đi xa rồi. Nhiều người đồng bào bị rắn cắn hoài, vẫn tỉnh bơ hà, chả đi bệnh viện gì vẫn sống.
Giác quan thứ sáu, đó là một cái khác nữa giúp bạn cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Cái này thì cũng khó mà luyện được hay gì, nó có thể là bẩm sinh, hay duyên nghiệp mỗi người. Nhưng nếu là người có khai mở giác quan thứ sáu, thì càng sống cùng thiên nhiên, giác quan đó càng tinh nhạy.
Sức khoẻ tốt, năng lượng gần với thiên nhiên, giác quan thứ sáu phát triển, biết làm gì để hoà nhập cho-và-nhận với thiên nhiên chớ không ích kỷ. Thiên nhiên sẽ không làm hại bạn. Đừng sợ thiên nhiên, tất cả chúng, độc hay không độc, đều đáng yêu cả.
FB Hien Pham Phu
Ô-Hay.Vn St.
Tìm hiểu thêm:
- Vì sao người bị rắn cắn?
- Bị rắn cắn bao lâu phát độc?
- Cách chữa trị rắn độc cắn rất hay
- Chẩn đoán và xử trí, sơ cứu ban đầu, cách xử lý vết thương khẩn cấp khi bị rắn độc cắn
- Phác đồ điều trị rắn cắn bộ y tế
- Người bị rắn cắn nên làm gì? ăn gì? kiêng gì?
- Cách/thuốc chữa trị rắn cắn tại nàh hiệu quả nhất (bằng cây đu đủ, cây lưỡi hổ, cây lưỡi bò, cây cam xũng, lá duối, thuốc nam…)
- Giá huyết thanh kháng nọc rắn lục đuôi đỏ/cạp nia/hổ mang chúa/chàm quạp
- Nằm mơ thấy rắn cắn vào tay/chân mình chảy máu/không chảy máu đánh con gì số mấy
- Gà bị rắn cắn có ăn được không?
- Vì sao rắn sợ lợn?
- Tại sao mèo/cầy mangut không sợ rắn?
- Tại sao lửng mật ong bị rắn cắn không chết?
Bạn đọc comment:
Gem Pretty em ko sợ rắn, em chỉ sợ mấy ẻm cho em sớm gặp diêm vương ????
HPP Gem Pretty em sợ chết hả?
Gem Pretty HPP dạ đời đang vui mà chết uổng lém
Ha Viet
Wow lần đầu tiên ra vườn anh Hiển em gặp 1 con rắn to, lúc đi vào gặp 1 con rắn nhỏ. Nói chung gặp miết nên ko sợ ????
HPP Ha Viet toàn rắn lành thôi, anh thấy mà nó chạy không kịp anh còn nắm đuôi nựng
Ha Viet Nghe nói hồi mang bầu em mẹ em bị rắn độc cắn. Đẻ ra đứa nanh nọc ghê gớm 😀
HPP Ha Viet định tìm bài Hà Viết về bố mẹ để quote lại đoạn “họ đối với ai thì ghê gớm lắm nhưng họ chừa tôi ra”. Mà sao bài đó đâu mất rồi
Tuan Nguyen
Vườn mình nhiều rắn mình bản tính sợ rắn nhưng bản tính sợ ss nên nếu ko vì lý do bất thình lình mình ko ra tay con cơ bản tụi nó vẫn nhởn nhơ đầy vườn có điều ko dám nói cho Vk biết ????
HPP Tuan Nguyen sợ vợ bỏ về phố haha
Tuan Nguyen HPP ai cũng vậy thui phải có tg để học hiểu mới chấp nhận dc chứ
Vo Bich Nhuan Cảm ơn bài viết, thấy hay hay.
Dương Đoàn
Em hứa hẹn viết 1 bài chỉ cách cho mọi người đỡ sợ rắn mà hôm nay năng lượng em nó không tốt, hên vớ được bài này của anh em share chửa cháy nha anh ới ????
HPP Dương Đoàn
chiều anh có đọc lời hứa của em rồi chờ mà thấy im im. Bực trong người nên viết bài này đó
Dương Đoàn HPP hii. Đang định viết mà người nó không ổn từ sáng sớm đến giờ. Này hay hông bằng hên anh ha hi
Dương Đoàn HPP cách của em cũng như anh vậy á. Em xưa là chúa sợ rắn, thấy nó 1 là đập cho chết, 2 là né chổ đó tối đa luôn.
Từ khi chấp nhận sống với tự nhiên, tìm hiểu về tụi nó nên dần chuyển nổi sợ thành tò mò hồi nào không hay ????.
Cảm ơn anh nhiều nhen
Pham Mia
Có cách nào để k bị muỗi cắn k? Chứ mấy con quỷ muỗi còn mệt hơn cả rắn nữa :))
HPP Pham Mia muỗi cắn tốt mà. Mình ở vườn một ngày cao điểm mùa mưa bị muỗi chích trung bình 30 -40 phát. Chả thấy phiền phức gì lắm. Có thể viết cả một bài về chuyện muỗi, nhưng thôi
Hồng Ngọc HPP hi vọng được đọc bài về muỗi của anh!
Tuyết Hà HPP hôm nào a viết 1 bài về muỗi đi anh, em hay bị muỗi cắn suốt, không biết tại sao.
HPP Tuyết Hà Hồng Ngọc nhiều người muốn biết cách phòng rắn nên viết dễ câu like. Chớ viết về con muỗi thì anh chủ yếu ủng hộ nó thôi – nhiều khi gánh đủ đá về xây nhà
Hồng Ngọc HPP please đó mà, viết thêm bài để e đc mở mang đầu óc thêm ????
Pham Mia Cả thế giới quay lưng với mình nhg muỗi vẫn theo đuổi mình :)) Lí do e k ra vườn là vì ra tới vườn là muỗi nó bu kín. Thậm chí mặc bảo hộ rất kín thì nó đốt vào mặt hoặc đốt xuyên qua chỗ quần áo nào mỏng
Nancy Dao HPP làm bài về sâu đi anh e bị ám ảnh sâu
Viên Ân Tuệ Ân
Rau chữa rắn cắn nè anh
HPP Viên Ân Tuệ Ân cây đu đủ chỗ nào cũng có, tiện hơn
Le Hong Nhung Viên Ân Tuệ Ân rau ngổ ạ? Dùng như nào bạn ơi ?!
Viên Ân Tuệ Ân Le Hong Nhung bên fb mình có chia sẻ, bạn qua xem nha
Thuong Nguyen Tinh tế quá anh, em sợ nhất rắn.
Binh Thanh Rắn gì mình cũng sợ. Nhìn thấy là la làng chạy té khói muốn xỉu luôn
Hà Giang Nguyen
Em bị ám ảnh ngày nhỏ lên chùa đứng tránh nắng dưới tán cây, lơ mơ giơ tay lên tựa vào cành cây thì 1 em rắn lục xanh lè thò dài đầu ra … la lên chạy gần chết trời đất tối sầm lại … giờ nhìn thấy rắn qua ảnh cũng dựng tóc tơ hoảng hồn không thể diễn tả được nỗi sợ @@
HPP Hà Giang Nguyen có khi đó là rắn roi hiền mà….
Nguyen Thanh Binh
Động vật hoang dã và côn trùng xâm phạm chỗ ở của con người vì 3 mục đích chính:
1) tìm thức ăn;
2) tìm chỗ ở;
3) tìm gặp bạn tình.
Các biện pháp giảm thiểu sự xâm phạm này là triệt tiêu ba nguồn gốc trên. Nhân đây cũng góp thêm một ý (vì bạn Hiển hay nói chuyện triết lý): Nếu con người ta mà chỉ lo có việc ăn, việc ở và việc giao phối cho mình mà thôi thì cũng chỉ mới đạt được cái ngưỡng sinh tồn của động vật hoàng dã thôi vậy!
HPP Nguyen Thanh Binh
haha ý hay đó anh. Em cũng thấy mấy ông sư chùa vô chùa tu. Tu đã rồi thì nhiều khi không ăn, không ngủ không cần nhà ngồi gốc bồ đề thiền từ năm này qua tháng nọ. Căn bản là còn thua ngưỡng sinh tồn của loài động vật, mà giống với ngưỡng sinh tồn của cái cây luôn! Không làm gì cả mà lị :))
Phuong Loc
Vườn nhà e dạo này toàn rắn độc. Hôm trước thì e mới đập 1 con rắn hoa cổ đỏ ăn ếch kế bên nhà gần chỗ phơi đồ, hôm kia nữa thì nghe tiếng ếch kêu phía sau chuồng thỏ ra phát hiện con rắn to bằng ống pi 34 đang ngậm con ếch to bằng cái chén, sau đó e nhờ bà dì chạy ngang nhà vào đuổi hộ, lúc dơ cây định đuổi đi thì nó phùn mang lên mới biết là rắn hổ mèo, nhớ lại 2 dì cháu cảm giác như bị ai đó điểm huyệt, con rắn đó hung dữ lắm muốn tấn công lại, cũng may nó bị tấm lưới vướng lại, bà dì ra tay đập chết luôn. Hồi chiều mới phát hiện thêm 2 con rắn hoa cổ đỏ nữa, giờ mỗi lần ra vườn cũng hơi ngán chân (em sợ rắn từ bé)
HPP Phuong Loc em mà sợ rắn thì chắc ai cũng sợ luôn
Phuong Loc HPP e bị ám ảnh từ nhỏ lúc còn đi ruộng gặt lúa bị mấy thằng nhóc trong xóm bắt con rắn nước rồi hù đuổi chạy vòng vòng. Vườn e có mấy rãnh mương chứa nước nên ếch nhái nhiều lắm, đây là nguồn thức ăn cho tuyệt vời cho rắn nên tụi nó lai vãng quanh khu vực nhà em hoài, hôm trước ông cậu nói chạy ngang gặp con rắn hổ chúa dài gần 2m bò ngang vườn điều nhà e nữa. Nay lên mấy group nhận dạng rắn nên nhìn miết tâm lý cũng đỡ sợ hơn
HPP Phuong Loc hổ chúa thì khiếp nhỉ
Su Su
Hồi xưa ở quê toàn nấu bếp củi mà sao chuột vẫn nhiều lắm a ơi????
HPP Su Su vụ chuột anh nói đại thôi. Dành cho mấy người lơ ngơ không biết dễ tin. Anh thấy nhà bạn anh cũng đốt củi mỗi ngày mà nó vẫn chạy đầy nhà. Chuột là loài bất chấp rồi. Nên anh có nói là bài này chỉ có tác dụng tham khảo :))
Su Su HPP e sợ cả chuột cả rắn nha ????
HPP Su Su sợ chuột cắn, hay sợ nó dơ? Chắc cả 2
Su Su HPP ui 1 nỗi sợ cả vô hình lẫn hữu hình, sợ cá dán, cả dế, cả sâu ????
HPP Su Su có sợ trai không?
Vũ Quyết
E thấy mấy addmin cuả nhóm rắn độc, những người có rất nhiều kinh nghiệm với rắn khuyên bị cắn thì việc đầu tiên là nên cố định vùng bị cắn để nọc độc không lưu thông nhanh qua vùng khác. Sau đó đi bệnh viện ngay lập tức, ko rạch hút nhé các bác, rạch hút rất nguy hiểm.
Tristan Ngo Vũ Quyết thì bởi vì người ta ko có kinh nghiệm chuyện hút, ai có kinh nghiệm mảng nào thì làm mảng đó xong vào viện
HPP Vũ Quyết bài này tham khảo thôi chớ vụ sơ cứu rắn cắn anh còn chưa làm bao giờ. Nhưng mấy hãng nước ngoài nó sản xuất ra giác hút rắn cắn cho dân phượt chắc cũng có lý do
Vũ Quyết Thực chất rạch hút chẳng ra được bao nhiêu nọc độc mà làm cho vết thương hoại tử (đặc biệt các loài rắn gây độc máu như lục đuôi đỏ, chàm quạp,…) và làm mất thời gian quan trọng. Thời gian vàng để cứu rắn độc cắn là khoảng 1 tiếng sau khi bị cắn
HPP Vũ Quyết uh việc hút ra không hề đơn giản hay dễ dàng như mọi người tưởng.
Thiên Bình RuBy
Nói về rắn e sợ rắn, nhưng cũng lớn lên cùng nó 30 năm. Lúc nhỏ chăn bò,cắt cỏ, làm vườn gặp nó hoài, thấy nó thì la làng lên nó bỏ chạy mình lại tiếp tục làm việc thôi.
HPP Thiên Bình RuBy cách đuổi rắn hay
Nguyễn Quốc Đạt
E siêu của sợ rắn, nhỏ đi chăn bò hay đi chơi trong vườn mà gặp rắn là e chạy mất dép, chắc rắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc khéo sau này e làm nhà sàn, lỡ mưa gió gì thì cho các bạn ấy trú tạm dưới nhà. Nuôi đàn chó với đàn mèo, với vài chú lợi cho thả rông khắp vườn nữa mới yên tâm được ????
HPP Nguyễn Quốc Đạt chọn làm nhà gì là do vùng đất chớ hông phải do con rắn hixx. Đây là kiểu chuyện nhỏ ảnh hưởng chuyện lớn
Nguyễn Xuân-Tuệ Ánh
Em đọc trên xuống dưới chờ đoạn anh viết thịt rắn ăn rất ngon mà….
HPP Nguyễn Xuân-Tuệ Ánh ờ cũng ngon việc ăn rắn nó không liên quan tới việc bị rắn cắn – vốn là chủ đề của bài :)) anh viết bài là kỷ luật lắm, stick to the point
Nguyễn Xuân-Tuệ Ánh
Thì rắn cắn cái bắt con rắn đốt lên thành than uống chữa giải độc. Lấy cái đầu lòng thôi tiết kiệm. Còn thân nấu lên….em tưởng anh sẽ viết vậy ????nó ngon hơn dòi mà ????
HPP Nguyễn Xuân-Tuệ Ánh tanh lắm chớ ngon gì. Rắn ko độc thì ăn được nhưng bằm mệt
Nguyễn Xuân-Tuệ Ánh HPP biết luôn ????
Lê Ánh Ngọc Hưng
Mình thích ăn thịt rắn lắm . Rất ngon ????
HPP Lê Ánh Ngọc Hưng rắn lành thôi chớ ai ăn rắn độc đúng không ông? Tanh thí mẹ
Lê Ánh Ngọc Hưng HPP Hổ mèo cũng ăn mà . Rắn độc thì bắp bán cho người ta lấy độc chứ ăn nó phí ????
HPP Lê Ánh Ngọc Hưng nghe nói mấy chú bỏ vô chum rượu, nó chết trong đó, ị ra một bãi tan ngay trong rượu… í ẹ
Hương Huỳnh
Hay quá anh ơi, sống hiểu biết thay vì gặp rắn là la oai oái xong sợ hãi quá nên bạ con nào cũng đại khai sát giới
HPP Hương Huỳnh cũng tội cho nó, nắng khát quá bò vô nhà kiếm nước uống gặp một con thú khổng lồ to lớn hét lên lấy cây đập nó chết tốt
Trang Tròn
trời, như đọc bài a viết cho e vậy. Nhà e thuộc số 2 nè, hồi đầu mới mua vườn, ra vườn đi đôi tông đúng là đạp phải rắn, bị con rắn nước cắn luôn, xong đợt đó lúc nào ra vườn nhà e đều đi ủng. Nhà có trẻ con nên quanh nhà e cũng cố gắng làm cỏ sạch sẽ. Nhà e thì hầu như là rắn hiền, có 1 lần buổi tối ra vườn rau thì gặp 1 con Chàm quạp, dùng que đuổi nó còn ko thèm đi, xong nó cũng đi, nghĩ lại vẫn ớn ớn (e thuộc team sợ rắn)
HPP Trang Tròn haha rắn nước mà nó còn cắn em :)) đi ẩu quá rồi
Tran Thi Hai Yen
Rất cảm ơn bài viết hữu ích của bạn!! Cũng may là bạn không đăng hình minh họa nếu không chỉ dám lướt qua cho nhanh chứ không dám dừng lại đọc ????
HPP
Tran Thi Hai Yen vô nhóm rắn trên fb xem hình riết sẽ đỡ sợ
Khuong Do
hôm nào viết một bài về thiết kế quy hoạch vườn đi anh
Mộng Hằng
Chỗ e thì mùa hè cỏ auto cháy mặc duc đã cố tjnh để cao 50cm :3 và thê là rắn bò vô nhà. Ở đây nắng khô mà cỏ tự gãy răng rắc kk
HPP Mộng Hằng miền Bắc Trung Bộ mà, rất là khắc nghiệt, khó khăn. Nhưng được cái người ở đó vì thế mà ít công nghiệp, ít tư bản, ít … tã…
Nguyễn Thành Nhân
Nghe ghê quá! Em chưa đối diện với rắn bao giờ, con gà công nghiệp chính gốc đây.
Hanh Lem
Chồng em có “giác quan thứ 6” mà em gọi là bản năng với mây vụ rắn rết cao lắm mặc dù em ở tỉnh lẻ lão ở HCM nha, tưởng lạ mà ko lạ nha, hồi nhỏ lão lớn lên ngoài đồng ruộng còn em toàn bị nhốt trong nhà cho “an toàn” hự.
Cái khuôn viên 100m mà anh đề cập đến ở vườn em nó chiếm đa số, ngoài việc đeo ủng áo quần dài thì kinh nghiệm là đi cắt cỏ thường mặc hai hoặc ba lớp áo quần, hơi rộng chư không nên bó sát, nếu nóng quâ thì mặc mỏng thôi, nhỡ nó cạp thì giảm sát xuất nó cạp trúng da thịt mình. Tất nhiên đây là việc phòng vệ mang tính công cụ, quan trọng vẫn là khả năng quan sát, rèn luyện nó nhiều, (nói chuyên môn thì là chánh niệm ý) mình sẽ tránh rất nhiều việc vô tình chạm trán gây thương tích mà có thể nhìn thấy nó rồi tìm cách “cho nhau lối đi riêng” hehe.
Còn vụ bếp củi anh nói em mới để ý á, được cái nhà nuôi chó mèo nhiều nên bán kính nho quanh nhà chắc mấy con rắn nó chả thèm ở, mấy con quỷ này phiền chết được, lâu lâu con mèo còn tha về trước cửa một con rắn nhỏ bị cắn dập xương hết, đến thảm lun á
HPP Hanh Lem
Củ Chi ngay cả thời giờ cũng có nhiều đồng ruộng vườn tược mà khung cảnh cũng đẹp lắm.
Chó mèo đúng là có ích, vui mà cũng phiền phức. Nhà anh giờ có con quỷ mèo trắng nhỏ quyết tâm không tự kiếm ăn. Cứ anh đi vô bếp thì réo lên từ đầu tới cuối buổi tới khi cho nó ăn nó mới im. Nếu ngày nào không cho ăn nó đi bắt con ếch hay rắn mối gì đó ăn xong không tiêu được, về lựa chỗ nào đẹp nhất trong bếp ói mấy bãi :))
Hanh Lem
HPP ôi tụi nó ăn ói bình thường mà anh, đừng vì thế mà cho nó ăn ngập mặt lại hại nó nhaaaaa, để nó hơi đoi đói tí nó còn luyện tập kĩ năng chớ hỉ
HPP
Hanh Lem sở dĩ có những con mèo không biết bắt chuột, là do vẫn có người sẵn sàng hoàn toàn cung cấp thức ăn cho nó. Trời sinh ra con siêng con lười. Nếu gặp phải xã hội không cưng chiều mèo thì mèo lười tiệt giống. Nhưng nếu xã hội lại xuất hiện sự cưng mèo lập tức mèo lười lại được đột biến và sinh ra.
Đời là variety
Duy Anh Trần
Đoạn cuối thể hiện tâm ko phân biệt + tình yêu phổ quát anh nhé.
Nguyễn Thị Hương
Hay quá. Rất ý nghĩa cho người sắp về rừng mà sợ rắn sợ chuột như em ????. Cảm ơn anh nhé. Tùng Ama anh đọc và tham khảo nha. Uyên Anh Nguyen nè bác. Tiểu Ngư đọc nhé
Diep Tu Tam
Cảm ơn bài viết của anh! Anh Thong Nguyen Trung đọc nhé!
Le Thi Mong Hoai
Em đồng ý 2 tay vụ năng lượng tự nhiên và giác quan thứ 6. Em đã trải nghiệm vụ này.
HPP Le Thi Mong Hoai em trải nghiệm như thế nào?
Le Thi Mong Hoai HPP Vụ cùng 1 vườn, cùng 1 chỗ có rắn nhưng có người bị cắn người không. Và mấy lần em thò tay kế bên rắn lục đuôi đỏ, tự nhiên xui khiến cho mình nhìn thấy và giật tay lại liền thui là bị phụp rùi.
Kieu Dang
Người có năng lượng mạnh thì cơ thể phát hào quang mạnh, động vật có tính âm ít khi đến gần. Nhà em đầy rắn, người nhà gặp miết, tuần nào đàn chó cũng đánh rắn nhưng em hiếm khi gặp. Lúc nào gặp né cho nó đi là được rồi.
HPP Kieu Dang cool
Nguyễn Thị Thùy Dung
hồi nhỏ bắt rắn lãi chơi mà bỏ quê đi vài chục năm, hồi mới về em sợ rắn dữ lắm luôn, giờ thì quen lại rồi
HPP Nguyễn Thị Thùy Dung hồi nhỏ anh hay chơi với con gái, trong vài chục năm sau anh toàn chơi với con trai mà thấy con gái là sợ dữ lắm luôn. Giờ thì quen gái lại rồi
Phạm Trung Nam
Hồi nhỏ em bị rắn độc đớp nhẹ hai chấm đỏ. Cũng may cứu kịp, không thì giờ ko có comment rồi.
HPP Phạm Trung Nam sao không thành người rắn kiểu spiderman ta
Truong Thi Minh Phuong
Bài viết dài ngoằn nhưng mà cứ muốn đọc hết. Viết siêu hay luôn!
Vu Van Ngoc Ta tham khảo nhen
Kimmy Coaching
Bài viết rất tuyệt , cảm ơn a ????????????.
Tiêu Thanh Long
Bài viết rất giá trị ????
Phuong Dung Bui Dinh
Bài viết hay quá anh, mỗi bài viết của anh em học được nhiều thứ. Cảm ơn anh rất nhiều.
Le Hoang Thao
Hanh Hoang ; Hoàng Hạnh
Hoa Oải Hương
Cám ơn bạn vì bài viết thật hữu ích
Dinh Thuong
Chi Chi Dân miền núi xem để mà đi rừng
Trang Trương
em cám ơn anh Giai, luôn có nhiều điều cho em học và hiểu ????
Ngọc Nguyễn
Cám ơn anh. Bài viết quá chất lượng và thú vị. Chúc anh luôn khỏe và vui ????
Hoang Minh Thanh
Bài này anh viết hay quá. Cảm ơn anh.
TramDao ThiNgoc
Hay quá HPP. Thank con nha.
Tĩnh An
Bài viết hay quá. Cám ơn Ad và xin phép được chia sẻ.????