Đã mất còn thêm tội
Câu chuyện sau đây được kể là một câu chuyện có thật, về một người đàn ông.
Lúc còn sống ông chú này là một người rất ham mê nhậu nhẹt, dường như cứ cách một hai ngày là ông lại rủ bạn bè ăn nhậu.
Cuộc sống của ông cứ như thế đều đều trôi qua, cho đến một ngày ông phát hiện mình bị bệnh xơ gan và sau đó điều trị không khỏi rồi mất đi.
Sau khi chết ông đi đâu? Đó là ông sinh vào làm quỷ đói!
Và cứ tới ngày giỗ của ông, là hai người con rể rủ vài người bạn nữa vác bia, vào nhà ông để ăn nhậu.
Mà cứ mỗi một lần nhậu như thế, thì phước của ông cũng bị suy tổn đi phần nào.
Vấn đề này thì người phàm phu lúc còn sống không có biết, nhưng với người mất, họ có thần thông, nên sẽ biết rõ sự được phước hay tổn phước diễn ra như thế nào.
Và ông chú như đã kể trên, cứ thế mà nhận lãnh quả báo.
Nghĩa là tới ngày giỗ của ông, họ làm rất nhiều đồ mặn rồi cúng, sau đó thì tổ chức ăn nhậu.
Nên vì có ngày giỗ của ông mà bao nhiêu con vật bị giết, rồi bao nhiêu người bị say xỉn do uống rượu bia.
Nên một số tội ấy, ông sẽ có phần trong đó.
Qua câu chuyện có thật này quý vị cần phải chú ý :
Là mình phải biết ăn chay, ăn chay kỳ cũng được.
Rồi phải dặn dò trước người thân con cháu của mình, là sau này nếu mất đi, có cúng thì chỉ cúng chay thôi, và không được tổ chức ăn nhậu trong ngày giỗ.
Chứ ngay từ bây giờ mà quý vị cứ sáng say chiều xỉn, rồi chẳng biết ăn chay là gì.
Thì sau khi Quý vị mất đi, những người thân cũng cứ thế mà cúng mà làm thôi.
Nghĩa là cũng giết súc vật để cúng mặn, rồi tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt thoải mái.
Thì chính quý vị sẽ bị tổn phước nặng, sẽ bị đau khổ chứ không ai hết.
Điều này đã được nói đến trong kinh Địa Tạng rồi :
Đó là một số người thân quyến thuộc khi mất, đang bị khốn khổ, giống như đang đi trên sa mạc khô cằn, lại vác trên lưng quá nhiều gạch ngói, đất đá nặng.
Nay những người thân, lại vì họ mà chất thêm những viên gạch nữa, thì sẽ làm cho bước đi của người mất trở nên nặng nề hơn.
Tức sẽ làm cho họ khốn khổ hơn.
Do đó, nếu nhìn kỹ, thì khi sống ta đã gieo ra cái gì thì khi mất ta cũng sẽ gặt lấy cái đó, chứ không thể nào trốn chạy được.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/