Sống thuận tự nhiên là phước báu
Hôm trước tôi post bài tâm sự về cuộc sống trong xã hội hiện đại, một phong cách sống mà tôi thấy phần “bệnh hoạn” nhiều hơn là “văn minh”. Một số bạn tỏ vẻ hờn dỗi vì những điều bài viết đề cập đã chạm đến quá khứ nhạy cảm trong ký ức, một số bạn khác thì ngộ nhận nên phân bua giải thích về hoàn cảnh “éo le”. Thực ra bài viết không lên án hay chỉ trích bất cứ ai, tôi tin Ơn Trên luôn có sự an bài cho mỗi số phận dựa trên trí tuệ, phước đức và nhân duyên của mỗi người.
Lối sống hữu cơ không phải chỉ nằm ở nông nghiệp, thực phẩm, hay đồ dùng mà nó là một nhận thức tổng thể bao gồm cả sinh đẻ, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh, nếp sống…Tất cả sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những chân giá trị mà tạo hóa đã ban cho loài người. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một quá trình tu tập rèn luyện mà ở đó những phẩm chất của bạn sẽ được thử thách ở những cấp độ khắc nghiệt nhất. Nếu bạn nhìn lối sống hữu cơ từ một khía cạnh, bạn chỉ có thể chạm đến một phần rất nhỏ giống như một ông thầy bói mù nhận xét con voi có hình cái chổi khi sờ vào cái đuôi. Sự ngộ nhận này sẽ dẫn bạn đến những tranh cãi đúng sai không có hồi kết và cũng không mang ý nghĩa gì.
Làm sao để sống thuận tự nhiên?
Nhiều bạn không biết nhóm này có rất nhiều thành viên homebirth (sinh thuận tự nhiên tại nhà) một cách nhẹ nhàng để cho ra đời các em bé sen tuyệt vời (có hoặc không có sự trợ giúp của bác sĩ/hộ sinh). Một số khác thì sinh thường tại bệnh viện với sự trợ giúp của bác sĩ. Số còn lại thì chấp nhận đẻ trên bàn mổ. Mỗi lựa chọn và mỗi số phận đều là hệ quả của một quá trình lâu dài, chứ không phải cứ muốn là được. Bạn chỉ có thể homebirth hay sinh thường thuận tự nhiên khi bạn có một thai kỳ thuận tự nhiên đúng nghĩa. Đó là một hành trình chuẩn bị và rèn luyện khá gian nan từ tri thức cho đến thể chất, vd: tìm hiểu các kiến thức sinh nở thuận tự nhiên, ăn uống thuận tự nhiên, tập luyện mỗi ngày cho cơ thể dẻo dai, cơ xương giãn nở đàn hồi (đủ các thể loại xương như xương chậu, xương hông, xương cụt, xương mu, xương đùi…), tập thiền định hít thở và lắng nghe cơ thể, tập nắm bắt những thay đổi và tín hiệu từ đứa con trong bụng, lựa chọn tư thế sinh phù hợp nhất với thể trạng, v.vv…
Nếu bạn có một thai kỳ “tận hưởng” đầy đủ các phát minh của thời đại như vaccine, vitamin nhân tạo, sữa bầu, thực phẩm chức năng, đồ ăn công nghiệp, lười vận động thì hầu như bạn rất khó có cơ hội sinh nở thuận tự nhiên. Việc đẻ mổ trong trường hợp này là lựa chọn tất yếu và duy nhất, nó cũng y hệt như heo/gà nuôi công nghiệp bắt buộc phải tiêm chích hàng ngày nếu không rất dễ chết hàng loạt vì sức đề kháng của cơ thể gần như không có.
Tương tự, bạn cũng không thể chữa bệnh thuận tự nhiên hay áp dụng các phương pháp tự chữa lành cho cơ thể khi lối sống còn bệnh hoạn, tâm trí bị nhồi sọ, kiến thức là con số không và lòng tin thì mù mịt. Việc dùng thuốc tây và các biện pháp can thiệp thô bạo như hóa xạ trị gần như là tất yếu và duy nhất trong trường hợp này.
Đối với nông nghiệp, bạn cũng không thể canh tác hữu cơ/thuận tự nhiên khi mà đêm trước còn canh tác hóa học. Khi mặt đất còn chai cứng, mọi sinh vật đã chết, cỏ cây bị nghiện ngập thì sử dụng phân thuốc chắc chắn là lựa chọn tối ưu và duy nhất. Mọi sự chuyển đổi đều vô cùng đau đớn và cần thời gian để chữa lành các vết thương.
Không phải tự nhiên mà sữa công thức lại phổ biến và được ưa chuộng như ngày nay. Nó xuất phát từ chính sự tiện lợi, “nhanh gọn lẹ”, thậm chí cả tâm lý sợ “xấu ngực” của con người trong xã hội công nghiệp. Khi không có kiến thức bú mớm, không có hiểu biết về sữa mẹ và các phương pháp kích sữa, không có sự chịu thương chịu khó từ tình mẫu tử thiêng liêng thì sữa công thức gần như là lựa chọn tất yếu và duy nhất.
Lựa chọn nào cũng có cái giá phải trả
Trong các hình thức sinh nở, đẻ mổ là phương pháp để lại những hậu quả khủng khiếp nhất cho người phụ nữ. Khi kinh mạch bị cắt đứt hoàn toàn và cắt đứt nhiều lần, người phụ nữ phải gánh chịu những nỗi đau thể xác dai dẳng suốt phần đời còn lại. Phổ biến nhất là đau lưng, nám da, đau bụng dữ dội khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Một số sẽ bị phình bụng dưới, lạc nội mạc tử cung, thậm chí hình thành các khối u nang (phẫu thuật cũng không hết vì tái đi tái lại, gây đau dữ dội). Về lâu dài thì tuổi thọ chắc chắn cũng bị “cắt giảm” đáng kể. Những cố gắng về sau như tập luyện hoặc theo các phương pháp chữa lành tự nhiên (kể cả đông y dược) chỉ giúp cải thiện chứ khó mà hết hoàn toàn được.
Nếu đã một lần thử tra cứu từ khóa “sẹo ác quỷ” trên mạng và đọc những tài liệu chuyên sâu về nó, các bạn chắc chắn phải rùng mình. Cái giá phải trả khi cho ra đời các sinh linh theo cách này là quá khủng khiếp.
Sinh thuận tự nhiên cũng có những cái giá của riêng nó. Đầu tiên là sự kỳ thị của gia đình và những người xung quanh dành cho những kẻ dám “bơi” ngược dòng chảy của xã hội. Bạn cần có ý chí, bản lĩnh và thần kinh thép để đạp lên tất cả và tiến về phía trước. Con đường này không dành cho những người yếu đuối hay giác ngộ nửa vời vì những rủi ro trong quá trình sinh nở luôn rình rập. Bạn cần có sự chuẩn bị thật kĩ càng, tâm lý vững vàng và kiến thức đủ sâu để đối mặt với những rủi ro đó.
Mỗi lối đi đều có cái giá phải trả, quan trọng là bạn muốn đạt được điều gì và giữ lại những giá trị nào cho bản thân và gia đình.
Kết bài
Trong tất cả những lối đi, tôi nhận ra thuận tự nhiên là lối sống trọn vẹn nhất vì nó không hề lấy đi những gì quý báu và chân thật nhất mà tạo hóa đã ban cho loài người. Nó đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thật sự từ thể xác đến tâm hồn, giải phóng chúng ta khỏi những khổ đau từ vòng xoáy của dục vọng và lối sống hưởng thụ. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một sự rèn luyện tu tập và thử thách khắc nghiệt phải vượt qua trước khi chúng ta có thể nhận được phần thưởng vô giá đó. Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao sống thuận tự nhiên thì mọi thứ sẽ tự nhiên thuận.
Nếu tinh ý các bạn sẽ nhận ra chỉ có quỷ dữ mới chơi trò đổi chác với con người. Chúng lấy đi của bạn những thứ vô giá như sức khỏe, tinh thần hay phẩm giá để đổi lại sự tiện lợi, vật chất và lối sống hưởng thụ. Bạn sẽ nhìn thấu hình bóng của chúng khi đạt đến những cấp độ nhất định của sự giác ngộ.
Tôi luôn khâm phục và biết ơn những người phụ nữ sinh nở thuận tự nhiên, họ là những hiện thân cho bản lĩnh, ý chí và tình yêu thương vô hạn mà Ơn Trên đã ban cho loài người. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi xót xa cho thân phận những người phụ nữ phải lên bàn mổ để sinh nở dù biết đó là số phận không thể đổi thay của họ. Cầu mong duyên lành sẽ đến với tất cả để xua đi màn sương mù dày đặc mà quỷ dữ đã giăng ra.
Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ,
Sài Gòn, 19/06/2020
Jerry Do
Sống thuận tự nhiên là phước báuHôm trước tôi post bài tâm sự về cuộc sống trong xã hội hiện đại, một phong cách sống mà tôi thấy phần “bệnh hoạn” nhiều hơn là “văn minh”. Một số bạn tỏ vẻ hờn dỗi vì những điều bài viết đề cập đã chạm đến quá khứ nhạy cảm trong ký ức, một số bạn khác thì ngộ nhận nên phân bua giải thích về hoàn cảnh “éo le”. Thực ra bài viết không lên án hay chỉ trích bất cứ ai, tôi tin Ơn Trên luôn có sự an bài cho mỗi số phận dựa trên trí tuệ, phước đức và nhân duyên của mỗi người.Lối sống hữu cơ không phải chỉ nằm ở nông nghiệp, thực phẩm, hay đồ dùng mà nó là một nhận thức tổng thể bao gồm cả sinh đẻ, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh, nếp sống…Tất cả sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những chân giá trị mà tạo hóa đã ban cho loài người. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một quá trình tu tập rèn luyện mà ở đó những phẩm chất của bạn sẽ được thử thách ở những cấp độ khắc nghiệt nhất. Nếu bạn nhìn lối sống hữu cơ từ một khía cạnh, bạn chỉ có thể chạm đến một phần rất nhỏ giống như một ông thầy bói mù nhận xét con voi có hình cái chổi khi sờ vào cái đuôi. Sự ngộ nhận này sẽ dẫn bạn đến những tranh cãi đúng sai không có hồi kết và cũng không mang ý nghĩa gì.Làm sao để sống thuận tự nhiên?Nhiều bạn không biết nhóm này có rất nhiều thành viên homebirth (sinh thuận tự nhiên tại nhà) một cách nhẹ nhàng để cho ra đời các em bé sen tuyệt vời (có hoặc không có sự trợ giúp của bác sĩ/hộ sinh). Một số khác thì sinh thường tại bệnh viện với sự trợ giúp của bác sĩ. Số còn lại thì chấp nhận đẻ trên bàn mổ. Mỗi lựa chọn và mỗi số phận đều là hệ quả của một quá trình lâu dài, chứ không phải cứ muốn là được. Bạn chỉ có thể homebirth hay sinh thường thuận tự nhiên khi bạn có một thai kỳ thuận tự nhiên đúng nghĩa. Đó là một hành trình chuẩn bị và rèn luyện khá gian nan từ tri thức cho đến thể chất, vd: tìm hiểu các kiến thức sinh nở thuận tự nhiên, ăn uống thuận tự nhiên, tập luyện mỗi ngày cho cơ thể dẻo dai, cơ xương giãn nở đàn hồi (đủ các thể loại xương như xương chậu, xương hông, xương cụt, xương mu, xương đùi…), tập thiền định hít thở và lắng nghe cơ thể, tập nắm bắt những thay đổi và tín hiệu từ đứa con trong bụng, lựa chọn tư thế sinh phù hợp nhất với thể trạng, v.vv…Nếu bạn có một thai kỳ “tận hưởng” đầy đủ các phát minh của thời đại như vaccine, vitamin nhân tạo, sữa bầu, thực phẩm chức năng, đồ ăn công nghiệp, lười vận động thì hầu như bạn rất khó có cơ hội sinh nở thuận tự nhiên. Việc đẻ mổ trong trường hợp này là lựa chọn tất yếu và duy nhất, nó cũng y hệt như heo/gà nuôi công nghiệp bắt buộc phải tiêm chích hàng ngày nếu không rất dễ chết hàng loạt vì sức đề kháng của cơ thể gần như không có.Tương tự, bạn cũng không thể chữa bệnh thuận tự nhiên hay áp dụng các phương pháp tự chữa lành cho cơ thể khi lối sống còn bệnh hoạn, tâm trí bị nhồi sọ, kiến thức là con số không và lòng tin thì mù mịt. Việc dùng thuốc tây và các biện pháp can thiệp thô bạo như hóa xạ trị gần như là tất yếu và duy nhất trong trường hợp này.Đối với nông nghiệp, bạn cũng không thể canh tác hữu cơ/thuận tự nhiên khi mà đêm trước còn canh tác hóa học. Khi mặt đất còn chai cứng, mọi sinh vật đã chết, cỏ cây bị nghiện ngập thì sử dụng phân thuốc chắc chắn là lựa chọn tối ưu và duy nhất. Mọi sự chuyển đổi đều vô cùng đau đớn và cần thời gian để chữa lành các vết thương.Không phải tự nhiên mà sữa công thức lại phổ biến và được ưa chuộng như ngày nay. Nó xuất phát từ chính sự tiện lợi, “nhanh gọn lẹ”, thậm chí cả tâm lý sợ “xấu ngực” của con người trong xã hội công nghiệp. Khi không có kiến thức bú mớm, không có hiểu biết về sữa mẹ và các phương pháp kích sữa, không có sự chịu thương chịu khó từ tình mẫu tử thiêng liêng thì sữa công thức gần như là lựa chọn tất yếu và duy nhất.Lựa chọn nào cũng có cái giá phải trảTrong các hình thức sinh nở, đẻ mổ là phương pháp để lại những hậu quả khủng khiếp nhất cho người phụ nữ. Khi kinh mạch bị cắt đứt hoàn toàn và cắt đứt nhiều lần, người phụ nữ phải gánh chịu những nỗi đau thể xác dai dẳng suốt phần đời còn lại. Phổ biến nhất là đau lưng, nám da, đau bụng dữ dội khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Một số sẽ bị phình bụng dưới, lạc nội mạc tử cung, thậm chí hình thành các khối u nang (phẫu thuật cũng không hết vì tái đi tái lại, gây đau dữ dội). Về lâu dài thì tuổi thọ chắc chắn cũng bị “cắt giảm” đáng kể. Những cố gắng về sau như tập luyện hoặc theo các phương pháp chữa lành tự nhiên (kể cả đông y dược) chỉ giúp cải thiện chứ khó mà hết hoàn toàn được.Nếu đã một lần thử tra cứu từ khóa “sẹo ác quỷ” trên mạng và đọc những tài liệu chuyên sâu về nó, các bạn chắc chắn phải rùng mình. Cái giá phải trả khi cho ra đời các sinh linh theo cách này là quá khủng khiếp.Sinh thuận tự nhiên cũng có những cái giá của riêng nó. Đầu tiên là sự kỳ thị của gia đình và những người xung quanh dành cho những kẻ dám “bơi” ngược dòng chảy của xã hội. Bạn cần có ý chí, bản lĩnh và thần kinh thép để đạp lên tất cả và tiến về phía trước. Con đường này không dành cho những người yếu đuối hay giác ngộ nửa vời vì những rủi ro trong quá trình sinh nở luôn rình rập. Bạn cần có sự chuẩn bị thật kĩ càng, tâm lý vững vàng và kiến thức đủ sâu để đối mặt với những rủi ro đó.Mỗi lối đi đều có cái giá phải trả, quan trọng là bạn muốn đạt được điều gì và giữ lại những giá trị nào cho bản thân và gia đình.Kết bàiTrong tất cả những lối đi, tôi nhận ra thuận tự nhiên là lối sống trọn vẹn nhất vì nó không hề lấy đi những gì quý báu và chân thật nhất mà tạo hóa đã ban cho loài người. Nó đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thật sự từ thể xác đến tâm hồn, giải phóng chúng ta khỏi những khổ đau từ vòng xoáy của dục vọng và lối sống hưởng thụ. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một sự rèn luyện tu tập và thử thách khắc nghiệt phải vượt qua trước khi chúng ta có thể nhận được phần thưởng vô giá đó. Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao sống thuận tự nhiên thì mọi thứ sẽ tự nhiên thuận.Nếu tinh ý các bạn sẽ nhận ra chỉ có quỷ dữ mới chơi trò đổi chác với con người. Chúng lấy đi của bạn những thứ vô giá như sức khỏe, tinh thần hay phẩm giá để đổi lại sự tiện lợi, vật chất và lối sống hưởng thụ. Bạn sẽ nhìn thấu hình bóng của chúng khi đạt đến những cấp độ nhất định của sự giác ngộ.Tôi luôn khâm phục và biết ơn những người phụ nữ sinh nở thuận tự nhiên, họ là những hiện thân cho bản lĩnh, ý chí và tình yêu thương vô hạn mà Ơn Trên đã ban cho loài người. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi xót xa cho thân phận những người phụ nữ phải lên bàn mổ để sinh nở dù biết đó là số phận không thể đổi thay của họ. Cầu mong duyên lành sẽ đến với tất cả để xua đi màn sương mù dày đặc mà quỷ dữ đã giăng ra.Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ,Sài Gòn, 19/06/2020Jerry Do
Người đăng: Số ít 20% thông minh vào Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020
Ô-Hay.Vn St.