SỐNG VỀ MỒ VỀ MẢ CHẲNG AI SỐNG VỀ CẢ BÁT CƠM.
(Viết về kiến thức chọn đất và đặt mộ gia tiên ông bà)
Trong văn hóa Việt Nam bất luận là Nho giáo hay Phật giáo bất luận là đạo gì… thì con cháu luôn luôn mong muốn báo đáp công ơn của tổ tiên, đó là nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn.
Hàng năm cứ đến gần Tết hoặc tiết Thanh minh là con cháu lại lo làm mộ cho gia tiên, ông bà, bố mẹ….
Ngoài Bắc thì có tục lệ Sang Cát bốc mộ, trong nam thì có tục lệ tu sửa mồ mả….
Việc đặt mộ cho gia tiên, ông bà, bố mẹ… là việc tối quan trọng đối với mỗi gia đình dòng tộc, bởi theo quan niệm phong thủy thì đặt mộ đúng sẽ phát phúc sinh tài, còn đặt mộ sai thì gặp nhiều tai ương khí vận đi xuống!
Trong thuật phong thủy thì khi chọn đất làm mộ cần có những yếu tố sau.
* Thứ nhất: Phải trọn vị trí nơi có khí thiên trụ vào cung quan Lộc hoặc cung tài Lộc. Ngoài ra chí ít cũng phải có cung bảo vệ, hoặc cung đạo Đức.
Chẳng may đặt ở vị trí có cung tai họa, hoặc cung cát hung, thì khổ cho con cháu!
* Thứ 2: Vị trí đặt mộ còn cần các yếu tố về hình thế kết hợp với bát Trạch Cửu cung địa vận, vừa đảm bảo nguyên tắc thanh Long, bạch Hổ, chu Tước Huyền vũ, lại phải đặt vào các vị trí, sinh khí, thiên y, phục vị, diên niên.
Nếu chẳng may đặt nhầm vào tuyệt mệnh, họa hại, lục sát, ngũ quỷ thì con cháu lại khổ!
* Thứ 3: Chọn được vị trí rồi còn phải tính hướng, trong 8 hướng mỗi hướng có những ý nghĩa khác nhau, mà mỗi hướng lại có các tọa độ khác nhau, người cần con cháu có cơ hội làm quan chức thì đặt hướng quan Lộc, người cần con cháu làm ăn phát tài có tiền nhiều thì đặt hướng tài Lộc.
Chẳng may đặt nhầm hướng vào cung tai họa thì dù có đúng huyệt cũng khó mà phát được.
* Thứ 4: Có khí thiên trụ tốt, có hình thế tốt, có hướng tốt rồi lại còn phải xem Long mạch có thuận hay không, nếu Long mạch thuận thì con cháu sẽ chính nhân, làm quan phát tài mà bền vững. Nếu Long mạch nghịch thì dù có làm quan phát tài cũng bị tai tiếng, lại thường gặp tai ương, ốm đau bệnh tật tù tội.v.v…!
* Thứ 5: Âm mộ có vượng thì phúc khí mới lớn, nhiều người bỏ rất nhiều tiền xây lăng tẩm hoành tráng tốn kém vô cùng mà mộ phần không phát!
Cho nên muốn âm vượng thì cái cần là làm ở phần âm mộ. Nghĩa là người ta làm các thuật phong thủy kết hợp với thất bảo đặt dưới mộ xoay chuyển phúc khí bằng phép thuật để tạo nên trường khí lại phải kết nối được âm dương kết phúc sinh tài phát Lộc thì mộ phần phần kết phát nhanh mà con cháu được hưởng sớm.
Ngoài 5 yếu tố không thể thiếu trên còn cần phải có các nghi lễ về âm phần đầy đủ, chẳng hạn:
– Chọn ngày giờ tốt. Lễ động thổ. Lễ sang cát nhập quan, nhập quách. Lễ tống tà thần. Lễ di quan. Lễ nhập Tân mộ. Lễ chiêu hồn và an mộ. Lễ báo gia tiên và tạ ơn….
Để làm được phúc khí cho mỗi ngôi mộ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào cái tài và sự hiểu biết của mỗi thầy phong thủy.
Làm mộ là một trong những điều khó nhất và cẩn thận nhất của một người thầy.
Các cụ nói: Chữa bệnh mà chữa sai thì chỉ hại một người, làm phong thủy nhà ở nếu sai thì bán nhà, hoặc phá đi làm lại, dù tốn kém nhưng không đến nỗi họa thân.
Nhưng làm mộ gia tiên, ông bà, bố mẹ mà làm sai thì hại cả dòng họ!
Cho nên từ cổ chí kim pháp sư giỏi đặt mộ thật hiếm!
Còn thầy phong thủy, thầy chùa… thì nhiều như ruồi không đếm xuể! Ai cũng quảng cáo mình tài giỏi nhưng hỏi mấy ai hiểu được và biết làm những điều mà tôi vừa nêu ở trên!
Bài viết chỉ đưa ra những điều cần biết, còn chi tiết thì chỉ có các pháp sư là học trò của tôi, tôi vẫn đang đào tạo từ Bắc chí Nam ngày càng nhiều, hy vọng từng bước sẽ làm thay đổi khí vận cho các gia đình, các dòng tộc, từ đó hy vọng phúc khí của quốc gia cũng đỡ được phần nào.
Ngày nay nhiều đình, đền, miếu, phủ, chùa… cùng các dự án, công trình…. được xây dựng vô tội vạ, phạm phong thủy trầm trọng làm cho quốc vận ngày một xấu đi mà nhà nước thì không quan tâm, ít người tài, nhiều người nịnh thật buồn thay!!!
* Ai cần tư vấn thì diện thoại tới văn phòng theo số điện thoại :
0909927881 gặp chị Phương trợ lý và xin đặt lịch.
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Nguyễn Kha
Đoc bài viết này của thầy hay đấy .quê tôi nghĩa trang đã được quy hoạch . chôn tươi thì theo hàng theo thứ tự ko được chôn lung tung chỉ một hướng đầu thì gối hướng Tây chân nằm phía đông và mộ cải táng cũng chỉ một hướng đầu thì gối Tây chân phía đông thứ tự từng mộ ai chết trước thì cứ thứ tự hàng nối, giờ đọc bài này cũng có ý nghĩa tham khảo
Long Lê Nguyễn Kha Phú Quý sinh Lễ Nghĩa mà B
Teachter Phạm Các lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn đều được các bậc thầy phong thủy tính toán cẩn thận, chi tiết, nhằm chẳng những đem lại phúc khí cho con cháu, dòng tộc mà còn cho quốc gia dân tộc… thế mà đâu có như ý, hay các cụ tính sai ta.
Kiều Vân Đất phước người phước ở!
Nha Xua Bây giờ văn minh cần cải tiến cho phù hợp. Chết rồi là về với cát bụi,hoả thiêu là hợp nhất. Học tập văn minh để dân ta mới xây dựng được xã hội pháp quyền tốt đẹp và người dân mới hạnh phúc. Tín ngưỡng và tôn giáo người da vàng còn nặng nề lạc hậu nhiều và đó cũng là nguyên nhân mà người da vàng luôn đi sau và sống với những phong tục nặng nề . Phải cải tiến đi cho văn minh được truyền bá rộng rãi.
Mạc Văn Hiểu Cho em hỏi nhiều người cho rằng bố mẹ mất đưa đi hỏa thiêu không tốt bằng địa táng thông thường ? (Ý nói tốt cho con cháu )
Nguyễn Duy Thiệu Em đang mua đất làm nghĩa trang cho dòng tộc. Bài viết rất đúng lúc và cần thiết lắm. Cam ơn A
Hồng Dung Nguyễn Duy Thiệu đang sống mà đi mua đất là dễ phèo lắm
Minh Tiến Hồng Dung phèo gì bạn. Đấy là tận hiếu sớm đó bạn
Thanh Hiếu Thời đại ít người tài nhiều người nịnh nọt thì thật là buồn vì đó là sự thật đang hiện hữu .
Hải Phi Đúng nhưng làng tôi chỉ một Nghĩa trang chọn Sao được lên làng nào gặp phải thì cả làng hết đời này qua đời khác vẫn nghèo và khổ
T.N Bảo Khang Dạ thấy cho e hỏi..nếu nói theo thuyết nhà Phật, con người sau khi chết sẽ lại luân hồi và đầu thai kiép khác!!vậy tại sao ngôi mộ lại còn mãi mãi ở đó ạ, và ai sẽ ngự ở đó và làm tác động đến cs hiện tại của con cháu đời sau ạ? nếu như 1 ngôi mộ ko chuẩn 5 điều như thầy nói thì con cháu đời đời sẽ gặp nạn và có thể sống trong nghèo khó!! vậy ai hay thế lực nào tác động đến điều đó nếu ko nói đến nhân quả ạ.. lẻ nào ông bà lại đi phạt con cháu, lại ghét con cháu đến vậy ạ!! và nếu gđ nghèo khổ chỉ chôn cho xong và làm ko đc đàng hoàng thì cũng sẽ bị tai ương ạ!! xin thầy khai thông não con với ạ!!!
Lê Phương T.N Bảo Khang nhìn ra các nước phương tây họ quy hoạch nghĩa trang bố cục hoài hòa, ai chết thì cứ chôn tới lượt chứ có chọn gì đâu, đa phần thiêu, mà đất nước của họ xanh sạch và dân càng giàu có văn minh, đất nước phát triển. mình nghĩ tất cả phong tục chỉ là văn hóa mỗi vùng miền ko có đúng ko có sai, so với thời gian mà điều chỉnh cái văn hóa này, có nhiều hình thức ướp xác, địa táng, hỏa táng thủy táng, thiên táng…mỗi dân tộc mỗi vùng lãnh thổ sẽ có văn hóa khác nhau và quan niệm khác nhau đâu có cái nào sai, thậm chí ngày giờ và phương hướng cũng vậy, nơi thì giờ này là tốt nhưng nơi khác lại ko, và họ cũng đâu có sai vì với họ cái “sai” như vậy mới hợp với tín ngưỡng của họ. Quy luật xã hội chỉ là tương đối, nó đúng chỗ này nhưng với chỗ khác là sai, hôm nay nó đúng nhưng sau này có thể là sai, nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm của nhân loại chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
T.N Bảo Khang Lê Phương dạ e cam ơn a!!nhưg e vẫn mong đc thầy giải đáp thắc mắc
Ốc Nhồi Thụ Đen Về tầm ảnh hưởng của mồ mả ( âm phần) là rất lớn, phải học sâu, phải uyên thâm về phong thuỷ mới làm đc trọn vẹn. Cảm ơn Thầy!
Lê Minh Cẩn Hiện nay nghĩa trang làng xã ai chết trước thì chôn trước. Ko lẽ vị trí đẹp lại giành chết để có phước thuận lợi sau này ?
Toi La Kts Phải chăng đây chính là nguyên nhân, thủ phạm của nghèo khó, lạc hậu, chậm tiến,…
Một quốc gia có tới hơn 4 nghìn năm lịch sử mà còn thua kém một quốc gia chỉ có khoảng 4 trăm năm lịch sử ?
Có thể nói, nhiều chưa chắc đã hay, đã tốt, đã có ích.
Văn hóa, lịch sử,… có thể kéo lùi lịch sử, văn hóa,…cản bước phát triển là có thật !?
Có nên khoác trên mình cái ba lô to tướng và cồng kềnh, tạp nham,… của những tập tục xưa cũ, lạc hậu để bước vào tương lai hay không !???
Thảo Bui Toi La Kts đọc tiêu đề thầy viết đã nói lên sự lạc hậu đi lùi văn minh của đất nước …..97tr người ai chết cũng chôn thì âm khí chắc chắn nặng rồi
Toi La Kts Thảo Bui rồi tới ngày cả quốc gia là… nghĩa địa !?
Thảo Bui Nên thiêu xong dải cốt ra sông ra biển ….cát bụi lại trở về với cát bụi .. trước kia thời các Cụ đất mênh mông …. giờ đi thăm mộ mà trèo hết mộ này tới mộ kia mới thắp hương nổi …. giờ văn minh lên dải tro cốt ra sông ra biển …. cũng là bản thân mình muốn đời con cháu khỏi vất vả ….. còn phất lên hay phất xuống là do bản thân chính con người đó …. phấn đấu tu dưỡng
Nguyen Thi Kim Xuan Nhưng bố mẹ mất Việt Nam chưa có p tục nên k lỡ đem tro cốt rải sông , bố tôi mất về thăm mộ bố vẫn thấy moo bố chứ rải sông cảm giác mất hẳn bố
Vũ Hằng Thế hệ 7 x sẽ có người văn minh ,nhưng trong một gia đình để bàn rải tro cốt Bố Mẹ ra biển thì ko đơn giản đâu
Ha Phung Thảo Bui mình cũng cùng ý tưởng, và muốn hỏi thầy Huỳnh là nếu rải tro ra sông thì có ảnh hưởng gì đến đời con cháu ko?
Thảo Bui Fabien Mérelle, điêu khắc gia người Pháp tài năng đã sáng tạo ra tác phẩm mang tên Pentateuque. Ông làm một con voi đứng trên lưng một con người bé nhỏ. Người oằn lưng cõng voi. Con voi là biểu trưng cho sức nặng của lịch sử và truyền thống. Tác phẩm này đã được triển lãm tại Le Havre cách nay 3 năm.
Nhìn vào đây để thấy thương con cháu.
Con cháu nhà nào phải chịu đựng nhiều gánh nặng của lịch sử và truyền thống của gia tộc cũng sẽ mệt mỏi. Muốn cho chúng có thể tiến nhanh và đi lẹ thì cũng chỉ nên coi lịch sử và truyền thống là một phần của cuộc sống chứ không phải là gánh nặng kiểu buộc phải xứng đáng, cần phải làm cho tổ tiên rạng danh. Bởi vì không phải ai cũng có khả năng tiếp nối truyền thống và làm rạng danh tổ tiên, quê hương… mà chỉ là người bình thường.
Dung Kim Tran Thầy giỏi nhất vì đẵ tiên đoán đúng thời gian ngắn nước ta có hai vị tướng mất đi đó là tướng trần đại quang và tướng phùng quang thanh!
Nguyễn Van Cường Cách lý giải của thầy Quá chuẩn thầy ạ!
Nhưng cái gì cũng có thịnh và suy!
Vận nước cũng như vậy từ xưa tới nay ‘
Những bậc kỳ tài hạ phàm để cải thiện tình hình theo chiều hướng tích cực cũng phai đúng thời điểm mới được!
Những bài của thay sẽ giúp người đọc nhìn được cái ma nhiều người không biết và từ đó mỗi người một ý thức và hành động tích cực một ít
Thì mai sau chắc tình hình sẽ tốt hơn! Cảm ơn thầy!
Hoàng Bảo Hoàng Chào thầy!
Ngày nay mọi thứ đều đang tuần hoàn theo quy luật và trật tự không thật sự tốt đẹp âu đó cũng là lẽ tự nhiên của trời đất? Những người có tài có đức được mấy ai? Nhưng em tin rằng qua vận 8 sang vận 9 mọi thứ sẽ đổi thay! Thầy thông cảm cho mọi người ở cõi tạm này họ là người phàm tục họ vô minh nhưng những người tu Phật, tu Tiên biết điều đó nhưng đó là số kiếp của vận số của chúng sanh, những nhà hiền triết, thánh, Phật … Có tuệ giác nhưng cũng khó thay đổi vì người phàm vốn họ vô minh vì đó cũng là một dạng nghiệp, thầy hay những thầy khác có muốn thay đổi được thì cũng còn phải do duyên mà khởi, độ người phàm chúng sanh không phải một sớm một chiều, đến như các vị giác ngộ có tuệ giác tuệ căn phi phàm cũng phải chờ nhân duyên mới mong độ hết được, thôi thì chúng ta cứ làm tốt công việc mà bề trên giao phó ai giỏi lĩnh vực nào thì hãy phát huy hết sở trường của người ấy, thầy cũng nên đơn giản bình dị và không khó chịu vì sự vô minh của các tầng lớp chúng sanh, cũng là vừa tốt cho thầy vừa thuận lẽ tự nhiên, quy luật tự sinh, tự diệt là lẽ thường, chúng ta sinh ra ở thời mạt pháp thì đó cũng đã là một dạng nghiệp duyên mà chúng ta không thay đổi được vì thế cứ để nó tuần hoàn theo tự nhiên sẽ tốt hơn, em có đôi lời gửi đến thầy và cộng đồng hy vọng sau bài viết này của thầy em sẽ không còn thấy bài viết nào có thêm phần nhức nhối từ thầy nữa? thầy cứ làm tốt công việc và sở trường là thầy đang gieo duyên đến chúng sanh và cũng đang hóa độ chúng sanh cái này em thấy thầy làm rất tốt em cũng đang học hỏi được từ thầy rất nhiều đấy ạ Chúc thầy luôn mạnh khỏe và dành tâm huyệt một đời truyền dậy cho các đệ tử để kiến thức của thầy không bị mai một và nhân rộng khắp năm châu bốn bể và trường tồn với thời gian, đến khi thầy ở một nơi thanh tịnh nhìn về một tương lai tốt lành và an lạc
Chúc thầy như ý!
Phạm Gia Bách Hoàng Bảo Hoàng
bạn nói chỉ đúng một nửa người phàm tục vô minh mới cần được khai sáng , thêm được một người là sẽ có người thứ hai và vv… sống ở trên đời biết chỉ giữ cho mình thì sống làm gì chết quách cho xong . Thầy có thể truyền cho một số đệ tử những bí quyết riêng trong môn phong thủy còn lời thầy chia sẻ những bất cập trong cuộc sống là điều rất đáng trân trọng để chúng ta học hỏi và suy ngẫm sửa mình cho tốt lên chứ đợi đến duyên thì chết lâu rồi.
Hoàng Bảo Hoàng Phạm Gia Bách
tất cả phải thuận lẽ tự nhiên dù muốn cũng không dễ chi phối và thay đổi, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh thay đổi được e còn phải tùy phước và căn duyên
Thảo Bui Nếu đã đến, hãy bình tâm ở lại. Khi sứ mệnh hoàn thành thì ta lại ra đi. Em biết không? Người thành công là người nhận lãnh việc gì cũng thực hiện tốt hơn mong đợi. Dù việc đó chỉ là việc tạm thời. Dù ngỡ như việc đang làm chẳng liên quan đến những gì ta đang ấp ủ. Đất trời này như cái lưới, dệt bằng chính những việc tốt và việc nhỏ ta làm. Chẳng liên quan ư? Không chắc. Việc ta làm phản ánh khả năng của ta, tâm thế của ta, tính chính trực của ta. Người làm, trời đất ngắm nhìn. Cho nên, làm gì thì cứ phải làm cho ra ngô ra khoai đã nhé. Biết đâu, sự trung thực, tính chính trực và niềm tin đó sẽ mang đến cho ta những cơ duyên hết sức bất ngờ?
Khi vũ trụ dạy cho ta bài học, có khi đó chính là điều ta đang thiếu để thành công.
Trần Đức Tuệ Em rất mong Thầy cho ý kiến về việc rải tro cốt người mất xuống sông xuống biển, vậy điều đó có ảnh hưởng gì phong thủy con cháu? Em cảm ơn Thầy!
Trần Quang Thái Long Mạch Âu Lạc Việt giờ đây còn 2 chỗ. Nếu mà mất đi thì nguy hiểm cho Bách Việt phục thổ.