SỰ CHUYỂN HÓA KỲ DIỆU
Dưới đây là câu chuyện có thật, từ một Phật tử mà tôi hướng dẫn tu kể lại.
Nhiều khi tôi cũng không thể tin vào mắt mình, những đó lại là sự thật, thật sự rất vi diệu.
Cô Phật tử này trước lúc gặp tôi, cô bị sảy thai nhiều lần, đến nỗi tâm cô lo sợ mỗi khi mang bầu, vì sợ sẽ sảy nữa.
Tôi đã động viên và chỉ cho cô các cách thức tu tập căn bản.
Vài tháng sau đó cô được tin có bầu.
Và cô cũng nhắn tin kể với tôi như thế, rồi tôi cũng khuyên cô nên tiếp tục tinh tấn tu.
Rồi vài tháng tiếp đến nữa, cô nhắn tin cho tôi, nhưng lần này cô nhắn với một tâm trạng thất thần, lo âu buồn bực, thậm chí là mất phương hướng….
Tôi hỏi: sao thế?
Cô kể rằng :
Vừa rồi con đi khám thai định kỳ, bác sĩ cho kết quả là :
Đứa con sau này sinh ra sẽ bị bệnh Down, khi bác sĩ nói như thế tâm con như bị chấn động, dâng lên niềm đau khổ tột cùng.
Khi nghe cô kể thế, đã làm tôi cũng bị phân vân một chút, sau đó tôi trấn tỉnh tâm hồn.
Tôi tự đặt câu hỏi : Tại sao lại như thế ta?
Nếu gieo nhân đúng, thì nó phải cho ra quả ngọt chứ sao cho ra quả đắng cay như vậy được.
Hay là cô này tu sai …..
Nghĩ một hồi, rồi tôi lại khuyên cô nên tiếp tục tu pháp Sám Hối, và tập chấp nhận quả báo, nếu mình phải trả nghiệp, đó là chấp nhận nuôi con bị bệnh luôn.
Khi khuyên như vậy, tâm cô cũng được tháo mở một phần nào.
Và một điều kỳ diệu sau vài tháng, cô cũng đi khám thai định kỳ, nhưng kết quả lần này lại thay đổi hoàn toàn khác.
Đó là em bé vẫn khỏe mạnh thông minh bình thường chứ không có bị bệnh Down.
Hai kết quả xét nghiệm ấy hiện tại vẫn đang còn nằm ở nhà cô (nếu quý vị nào không tin tôi có thể nói Cô chụp và gửi qua cho quý vị xem).
Khi nghe Cô nhắn tin vui mừng và báo như thế, niềm vui của tôi cũng dâng trào và xúc động, thầm biết ơn Trời Phật đã gia hộ.
Nghiệp chướng của cô này chưa dừng lại ở đó.
Cách đây vài tuần, bụng bầu của cô cũng đã lớn dần rồi.
Thế mà khi đi làm, cô đã bị một xe máy tông từ phía sau, làm cô ngã xuống đất, bụng chống xuống đất luôn.
Nhìn hình cô chụp chân tay bị xước chảy máu, lại đang mang bầu, tôi rất thương tâm.
Nên tôi mới nói cô là nên đi khám thai thử xem như thế nào.
Và rất may mắn, em bé trong bụng vẫn mạnh khỏe.
Nghe như thế lòng tôi lại vui hơn, xúc động hơn.
Thật sự thì nếu thọ mạng của em bé còn dài, thì những chướng duyên, không thể nào lấy mạng em được.
Qua câu chuyện này một lần nữa nói lên rằng :
Trong Phật Pháp có những điều hết sức linh ứng, mầu nhiệm, mà những người không có duyên tu ít biết đến.
Nên nhiều khi quý vị thấy một Phật tử nào đó họ có tín tâm cao, đây cũng có thể là do họ đã cảm nhận được sự linh ứng và vi diệu nhiệm mầu của Phật Pháp, chứ không phải là do họ cuồng tín hay mê tín gì đâu.
Thật diễm phúc cho những ai khi sống trên cuộc đời này mà có duyên gặp được Phật Pháp để tu hành, để được nương con thuyền Từ tiến đến bến bờ của sự giác ngộ giải thoát.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn