Sự khác biệt giữa người đã quy y và người chưa quy y
Có nhiều Vị cho rằng:
Việc đi quy y Tam Bảo, và tìm cho mình một Vị Thầy để nương tựa học giáo pháp thì chẳng quan trọng lắm, mà quan trọng là ở cái tâm mình có chịu tu hay không thôi.
Vậy vấn đề này thì như thế nào, có cần thiết phải đi quy y Tam Bảo hay không?
Theo tôi thì:
Quý Vị cần phải nên đi quy y Tam Bảo, để mình chính thức trở thành một đệ tử chính thống của Đức Phật.
Bởi vì sau khi quy y, và phát nguyện thọ giới, Quý vị sẽ được các vị thần hộ giới ngày đêm theo bảo vệ, điều này là vô cùng tốt, là cơ may ngàn năm có một.
Hơn nữa, nếu Quý vị tìm được cho mình một Vị Thầy đức độ và trí tuệ để mình nương tựa trong thời gian tu, thì Quý vị sẽ ảnh hưởng, sẽ học hỏi được từ Vị ấy rất nhiều đạo lý hay cũng như được cái đức tu của Vị ấy che chở để Quý Vị sẽ lớn mạnh hơn, vững vàng hơn trong việc tu tập sau này.
Không những thế, nhờ quy y Tam Bảo, Quý vị đã phát nguyện luôn là không quy y ngoại đạo tà giáo, cũng như không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật…..
Từ đây Quý vị có cơ hội là mãi mãi được đi trên con đường chánh đạo không bị kẹt vào tà đạo và tà giáo, như không bị dính mắt vào cái xấu cái ác,…
Tôi thấy có rất nhiều người, họ không có được may mắn quy y Tam bảo, sau đó họ gặp tà sư, tà đạo rồi đi theo, mà bản thân không tự biết, để rồi thời gian sau đó bị lầm đường lạc lối, gặp xui xẻo và đổ vỡ trong tu hành, vậy mới đáng thương chứ.
Việc quy y Tam Bảo và có được một Vị Thầy tốt để nương tựa, điều này cũng giống như một đứa con khi còn nhỏ mà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ rất đức hạnh và trí tuệ, cũng như giàu có, để họ thương yêu nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Để rồi từ đây người con ấy lớn lên và trở thành một con người hết sức hoàn hảo và tốt đẹp, và đóng góp rất nhiều lợi ích lớn cho xã hội.
Khác hẳn với một đứa trẻ vô gia cư, không có cha, không có mẹ, không có nơi nương tựa và lạc lối trên đường đời, và luôn luôn bị cái xấu cái ác của xã hội nó rình rập đe dọa người con ấy.
Do đó Quý vị phải cố gắng tìm cho mình một Vị Thầy để quy y và có một pháp danh, sau đó thọ giới và tu tập.
Điều này sẽ vô cùng lợi ích Quý Vị ạ.
Nếu Quý vị nào có duyên đọc bài này mà chưa có quy y Tam Bảo thì có thể nhắn tin riêng cho tôi, để tôi giới thiệu Thầy cho Quý Vị quy y.
Để Quý vị chính thức trở thành một đệ tử chính thức của Phật trong kiếp này cũng như trong vô lượng kiếp về sau, cho tới ngày đạt được sự giác ngộ giải thoát.
KHI CHƯA QUY Y THÌ CÓ ĐƯỢC TỤNG NIỆM KINH HAY KHÔNG ?
Đây là vấn đề mà nhiều Vị hiện cũng đang rất thắc mắc, là
Nếu chưa quy y mà tụng kinh thì có bị phạm tội trộm cắp kinh hay không?
Tôi nghĩ nếu Quý vị thật sự quý kính kinh Phật và muốn được tụng đọc, hay nghiên cứu để tu hành thì Phật cũng không chấp vấn đề đó.
Vì mục đích chính và mong muốn của Phật là luôn muốn cho chúng sinh thích tu hành, bỏ ác hành thiện, sống thương yêu nhau, và cuối cùng là tu hành để chấm dứt cảnh tái sinh trong luân hồi khổ đau.
Tuy nhiên khi chưa quy y, Quý vị phải luôn tâm niệm rằng :
Nếu đủ duyên mình sẽ đi Quy y, để có cho mình tên Pháp Danh, cũng như thọ giới, chính thức làm đệ tử của Phật, để từ đây hạt giống tu hành của Quý vị sẽ được gieo trồng vững chắc.
Dù khi sinh ra trong kiếp nào cũng được gặp Phật pháp và tu hành tới ngày đắc đạo.
Do đó, việc chọn cho mình một Vị thầy đức độ giúp Quý vị quy y và thọ giới, để sau khi quy y Quý vị trở thành một đệ tử chính thức của Phật, và được 25 Vị thần hộ giới bảo vệ ngày đêm.
Đây là điều vô cùng tốt, không gì có thể so sánh được.
Chúc Quý vị sớm quy y và có được pháp danh, cũng như được thọ giới.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm:
- QUY Y PHẬT NÀO? – CsNH
- Tại sao khi quy y Phật rồi thì không quy y Thiên-Thần-Qủy-Vật?
- Tại sao quy y Phật thì không bị đọa vào địa ngục, qủy đói và súc sinh?